VC-Thiền quán

Vương tình tình phụ
Vương tiền tiền chê
vương người người bỏ
Vương đời đời ... khứa khứa

Khứa khứa quả nhiên lợi hại :))

Muốn đời là một cuộc chơi
Vẫn vui mà luôn tỉnh
ối a...khứa khứa...đừng vương cái mà...ối a...tình tang vào người.

:))
 
Tu gì , cụ Tổ có bảo ai đi tu đâu mà lo, cụ ý chỉ dạy cho biết cách mà dạo chơi cho nó ra chơi thôi ...

Dạo chơi theo cách của mình, mình vui

Dạo chơi theo cách của người, cụ tổ vui

Anh chọn cái nào nào?
 
Nhân lúc đợi kéo cưa lừa xẻ: Làm bài thơ tặng lão Tom:
>>>>> Hỡi Chàng Tôm.

Hỡi chàng da trắng tóc dài.
Know đã đợi một hai năm trời.
Cho nên mặt ủ chẳng tươi.
Sợ bạn "Chứng" cười chẳng dám nói ra.
Nhớ Tom lòng những thiết tha.
Làm thơ mà dán bên trong sàn HO - sàn Hose.
Phòng khi quay lại Tôm trông.
Thời Tôm mới thấu nỗi lòng nhớ thương.
Mối sầu là mối tơ vương.
Tom mà gỡ khỏi, Know thương trọn đời.

Ớ cái tình tang....mà con nhện...nó chăng tơ:))...mà sao lão Tom lại ngồi đây bàn đạo pháp...chẳng phải là...cái thứ có từ " Chơi" hay sao....Khứa...khứa. Đừng có mà giận tím mặt đấy....he...hè.

Thơ này nghe quen quen, hình như là thơ cũ cụ Liu ơi :)
 
mấy hôm nay vào tếu táo cho vui, mai mốt em lại bận rùi, lần này em thu xếp dc thời gian rùi, sẽ 1 phen sống thử đời du mục với 1 triệu vnd trong túi xem sao :))

@Rin: ko bit có vào forum ko? tán nhảm suốt mà chưa 1 lần đề cập sâu vào kinh nghiệm du thử.

@Các bác: các bác nào có kinh nghiệm cho em xin lời khuyên với nhé.

So many thanks!
 
Vơi 50USD du mục ở NN thì được chứ 1 triệu VND du mục ở VN thì .....mua chứng khoán cho lành cưng ạ :D

Tui hỏi thiệt đó, ông có trải nghiệm nào kể tui nghe làm info dắt túi hông. du mục, đến đâu kiếm việc nơi đó, khám phá xong rồi xách túi đi tiếp, mầm trc quanh VN cái đã.

Phải đi thôi, cơm áo gạo tiền mãi, dạo này tui thấy mình bị...chai ỳ rong rêu nên tui sợ, phải đi thui
 

Tk L2C, hôm wa by chance, dc nói chuyện với 1 cô gái người Anh, tui hỏi cô ấy đã đi bao nhiêu nc trc khi đến VN rồi, cô gái nói, ko còn nhớ nữa vì đi nhiều wa rồi, cô ấy sống & làm việc ở các nước theo dạng du mục hầu hết các tháng trong năm trừ Xmast & NewY.

Tui nghĩ, sao họ làm dc mà mình ko làm dc. bit là sẽ khó khăn đó, tui thì thích lên plan cho bất kỳ việc gì, nhưng lần này tui...kệ, mún thử thách khả năng xoay sở những cái thường nhật nhất xem thế nào, xem mình có thể...tồn tại ko, hi...hi :))

Nhiu lúc nghĩ, mình cũng điên thật đó, nhưng tui tiếc nếu nhỡ 21/12 là tận thế thì sao, ha..ha :) tui muốn hưởng lun kiếp này mà ko chờ đợi :))
 
Dù K2G có cố gắng làm lại hành trình của của cô gái người Anh kia đi nữa thì cũng không thể có được cuộc sống của cô ta vì cô ta đi là do khát khao được hiểu biết thế giới còn K2G đi là do sợ chết sợ sự nhàm chán và cần sống gấp :D chắc là hai động cơ khác nhau rùi

:) Good! :)

ừa, ko khao khát thì ko thể đi dc. tui có hỏi, điều gì thúc đẩy, cô gái đó bảo, đơn giản là cô ấy thích, ko nghĩ nhiều & ko chờ đến có gì đó lớn lao để thúc đẩy. tui đã muốn làm điều này hơn 3y nay mà chưa làm dc, giờ tui đã ready, giờ sẽ ko ...nghĩ nhìu nữa, hi..hi :D

L2C ở HN đúng hông? khi nào ra đến đó, gặp tui nhé,
 
Dạo chơi theo cách của mình, mình vui

Dạo chơi theo cách của người, cụ tổ vui

Anh chọn cái nào nào?

Bắt chước cụ tổ khó nhằn lắm, nghe được cụ đến đâu thì nghe thôi.

Vả lại cụ có dặn, tự đốt đuốc lên mà đi ...
 
Khi nào ra HN gặp cụ nào già già ngồi hóng mát ở bờ hồ thì đến chào tôi nhé :))

Trước khi nghĩ đến chuyện đi xuyên việt K2G làm thế này
Sống trong đói khát lạnh 1 tuần đi, sau đó dọn dẹp nhà cửa cho bố mẹ từ tầng 1 - đến tầng chót thật sạch. làm tất cả việc nhà để cái nhà mình ở nó biến đổi đến mức không nhận ra đi . Nếu có thể không nghe nhạc thì chỉ cần hát lẩm bẩm câu " Muốn sung sướng thì đi chống lầy" =))

Các đây 18 năm bằng chắc bằng tuổi K2G anh đeo ba lô 20 Kg + 1 khẩu AK đi bộ và ngủ rừng 280 KM liên tục trong 15 ngày đấy :D

ừa, sẽ lấy, nhưng ko phải now. trc tiên là phải iu dc đã chứ, hi..hi :))

Đi để học iu đây, ha..ha :))

You did! nhưng đi cùng tiểu đội chứ hả?
À, hẳn nào hồi xưa đòi vác ng ta :D
 
Last edited by a moderator:
No, not enough, ko có cái thú của true feeling.

Sao khó L2C, nói tui nghe đi

Hay thử làm cái đề cương tiền khả thi xem ra răng, chứ cầm 1tr đi đường 2 hôm là hết rồi làm thế nào?

Người tây đi thế ở VN cũng nhiều cái khác với mình là người VN đấy ...
 
Bắt chước cụ tổ khó nhằn lắm, nghe được cụ đến đâu thì nghe thôi.

Vả lại cụ có dặn, tự đốt đuốc lên mà đi ...

ừa, chờ mãi hổng ai đốt đuốc hộ, thôi đành đi mà ko có đuốc này. :)
 
Hay thử làm cái đề cương tiền khả thi xem ra răng, chứ cầm 1tr đi đường 2 hôm là hết rồi làm thế nào?

Người tây đi thế ở VN cũng nhiều cái khác với mình là người VN đấy ...

ừa, em cũng nghĩ đến yếu tố này, cũng hơi lo lo chút vì là female mà alone, nhưng sống là để...lo mà, hi..hi :)) để xem Định mệnh mình có bỏ rơi mình hông. :D
 
@L2C: vậy em gọi là bác hay anh nhé,

Bác kể em nghe chút chút những gì có thể chia sẻ về chuyến đi 15d của bác dc ko ạ?
 
Không phải cứ đi thì mới có trải nghiệm , K2G thiền mãi ko xong thì lại lao đi tìm trải nghiệm à ?
Con người lúc nào cũng dõi mắt ra xa tìm kiếm những điều khó tưởng tượng mà không biết bản thân mình cần cái gì và đang ở đâu :D

hi..hi :D ấy! sao mắng em thế! :D

Please, dont phân tích nữa mờ, đừng làm em nản, bit là em đã dễ lung lay rồi ko. Kể trải nghiệm của bác cho em nghe với.
 
Cũng chẳng có gì ghê gớm nhưng thời gian đó dạy cho tôi một điều phải biết giữ những gì mình đang có và đừng bao giờ bi quan :D

Tóm lại anh khuyên là trước khi quyết định đi bụi thì lo làm việc nhà cho bố mẹ vui lòng đi nhé :D
Nếu muốn sướng thì lo lấy chồng ha ha

Sao bit em ko làm, hi..hi :D mà cũng đâu có bi quan. Ờ mà có sợ thật, tại sợ nên phải đi đó mà. :)
 
Back
Top