VC-Thiền quán

Há..há..:)) thấy hông :))

Này ở lại Thiền quán nhé, mấy hôm nữa quan khách lại vào đây chém gió vù vù, cứ gọi là phê tít cung mây, thiếu bóng áo xanh quan khách lại đi mất...

Tớ phải nói với lão Tom mời Know ở lại mới được...có áo xanh, tất áo tím hiện ra và áo vàng quay về....hiiiiiii. Cùng anh trọc anh hói, đạo sĩ Nano nữa....:))

Thanks! cảm tạ....với bát mắm chay của tui nhé!:)
 
@Tom:

Từ ngày mình học cách ...hành...văn cùi bắp của lão Thiết ngẫm ra.... cũng thấy khá sâu sắc và thú vị...lòng vả khác lòng sung....hè....hè.

Thôi, mũi né....kẻo lão Thiet ...tức khí kê đao là hết đường lên núi.....khứa,....khứa. Cứ cười kiểu gà Lôi lại nhớ cáii lão đầu hói...... rửa đầu lâu hơn rửa mặt...hè....hè:))

Hành văn của lão đó phải nói là very cùi bắp, chả giống ai. Thế nhưng chính vì chả giống ai nên nó lại thành ... có bản sắc riêng.

Trong lủng củng câu chữ và dấu ngắt câu lộn xộn, tự nhiên vài ba cái ý chính nó thành ra lá ngọc cành vàng, cả bức tranh tự dưng có sắc thái lạ lạ ...

Hè hè chả biết đâu mà lần.
 
Này ở lại Thiền quán nhé, mấy hôm nữa quan khách lại vào đây chém gió vù vù, cứ gọi là phê tít cung mây, thiếu bóng áo xanh quan khách lại đi mất...

Tớ phải nói với lão Tom mời Know ở lại mới được...có áo xanh, tất áo tím hiện ra và áo vàng quay về....hiiiiiii. Cùng anh trọc anh hói, đạo sĩ Nano nữa....:))

Thanks! cảm tạ....với bát mắm chay của tui nhé!:)

Các lão tòan kháy em thôi, hux..! kêu em về làm bị cát cho các anh hùng thượng cẳng tay chân miệng ạ? hứh...:))
 
Thay mặt chi bộ Đội viên Thiền Quán.

Toàn thể chi bộ Đội viên xin nhận khuyết điểm là đã nói kháy Know. Đặc biệt có đồng chí đội viên nói kháy, nói lấp lửng, nói làm người khác phải đem lòng thương nhớ nhiều. Đó là lão Tom.

Sau khi biểu quyết đã đi đến quyết nghị sau:

1. Chi bộ đồng ý nhận hình thức kỷ luật chung là Know thích gì chiều nấy. Kể cả phải chịu chế tài hình sự là" Trên chung thân dưới tử hình" cũng nhận. Hoặc nhẹ hơn là cho em tù ngồi chứ đừng tù treo em không thở được.

2. Riêng đồng chí Tom cố tình phát ngôn có tính tư lợi làm Know hó chịu trong người mà không được giải tỏa
" Hạ không thông thượng tất loạn". Chi bộ sẽ họp và ra quyết nghị sau. ( Tất nhiên phê bình là dựa trên tinh thần thương yêu đồng chí cùng cảnh chet đơ với nhau... cũng chẳng sung sướng dzề...Về nhà vợ mắng là kém, lên VC lại bị gái xinh và thông minh ghét ...v...v và ...v...v)

3. Quyết nghị co nương áo xanh là Know phải ở lại đóng góp công quả cho Thiền Quán vì vắng mặt quá lâu....hè..hè. Nhân tiện điều 3 quyết nghị này nhờ KNow gọi áo chím MTP và chị eo ơi Nắng quá nhìn không ra về cho quán xôm tụ vì chắc là cũng chưa chắc lắm, CK sẽ có sóng ở một số mã....tất nhiên là tiền yếu nên có thể xoay tua mã.....mà không biết mã nào....biết được đã giầu.

Toàn thể Đội viên đã bỏ phiếu kín và đồng ý 101% con chó đốm trên kênh BiBi mà không ai có ý kiến gì khác.

G9 :))
 
Last edited by a moderator:
Thay mặt chi bộ Đội viên Thiền Quán.

Toàn thể chi bộ Đội viên xin nhận khuyết điểm là đã nói kháy Know. Đặc biệt có đồng chí đội viên nói kháy, nói lấp lửng, nói làm người khác phải đem lòng thương nhớ nhiều. Đó là lão Tom.

Sau khi biểu quyết đã đi đến quyết nghị sau:

1. Chi bộ đồng ý nhận hình thức kỷ luật chung là Know thích gì chiều nấy. Kể cả phải chịu chế tài hình sự là" Trên chung thân dưới tử hình" cũng nhận. Hoặc nhẹ hơn là cho em tù ngồi chứ đừng tù treo em không thở được.

2. Riêng đồng chí Tom cố tình phát ngôn có tính tư lợi làm Know hó chịu trong người mà không được giải tỏa
" Hạ không thông thượng tất loạn". Chi bộ sẽ họp và ra quyết nghị sau. ( Tất nhiên phê bình là dựa trên tinh thần thương yêu đồng chí cùng cảnh chet đơ với nhau... cũng chẳng sung sướng dzề...Về nhà vợ mắng là kém, lên VC lại bị gái xinh và thông minh ghét ...v...v và ...v...v)

3. Quyết nghị co nương áo xanh là Know phải ở lại đóng góp công quả cho Thiền Quán vì vắng mặt quá lâu....hè..hè. Nhân tiện điều 3 quyết nghị này nhờ KNow gọi áo chím MTP và chị eo ơi Nắng quá nhìn không ra về cho quán xôm tụ vì chắc là cũng chưa chắc lắm, CK sẽ có sóng ở một số mã....tất nhiên là tiền yếu nên có thể xoay tua mã.....mà không biết mã nào....biết được đã giầu.

Toàn thể Đội viên đã bỏ phiếu kín và đồng ý 101% con chó đốm trên kênh BiBi mà không ai có ý kiến gì khác.

G9 :))

Theo tôi chúng ta sẽ xử lý tập thể vụ này ... mà nói chung cứ tập thể mà xử lý cho nó truyền thống. Chỉ đích danh tôi hay ông hay lão Thiết cũng đều mất uy tín của quán hè hè

Sức mạnh truyền thống muôn năm!
 
Theo tôi chúng ta sẽ xử lý tập thể vụ này ... mà nói chung cứ tập thể mà xử lý cho nó truyền thống. Chỉ đích danh tôi hay ông hay lão Thiết cũng đều mất uy tín của quán hè hè

Sức mạnh truyền thống muôn năm!

Thế còn nghị quyết chi bộ...bỏ à....mà hổng biết Know có thuận tình để anh em ta xử lý tập thể không...:))

Mà trong nghị quyết điều 1 tôi có nhận hình thức kỷ luật tập thể ...đã tính và lường trước hậu quả rồi:))
 
Các lão tòan kháy em thôi, hux..! kêu em về làm bị cát cho các anh hùng thượng cẳng tay chân miệng ạ? hứh...:))

Em không là bị cát
Anh không là bốc xơ
Ta không hai không một
Tình không có không không

Thơ thiền hiểu ngộ liền :))
 
Thế còn nghị quyết chi bộ...bỏ à....mà hổng biết Know có thuận tình để anh em ta xử lý tập thể không...:))

Mà trong nghị quyết điều 1 tôi có nhận hình thức kỷ luật tập thể ...đã tính và lường trước hậu quả rồi:))

Nghị quyết là phải nhất quán. Nhất quán là phải theo nguyên tắc của truyền thống. Truyền thống là không có tư tưởng cá nhân, dù là kỷ luật hay khen thưởng.

Truyền thống của ta không công nhận cá nhân, và đó là sự khác biệt lớn lao nhất. Cho nên đồng chí xem lại nghị quyết đi rồi làm việc tiếp :))
 
Thay mặt chi bộ Đội viên Thiền Quán.

3. Quyết nghị co nương áo xanh là Know phải ở lại đóng góp công quả cho Thiền Quán vì vắng mặt quá lâu....hè..hè. Nhân tiện điều 3 quyết nghị này nhờ KNow gọi áo chím MTP và chị eo ơi Nắng quá nhìn không ra về cho quán xôm tụ vì chắc là cũng chưa chắc lắm, CK sẽ có sóng ở một số mã....tất nhiên là tiền yếu nên có thể xoay tua mã.....mà không biết mã nào....biết được đã giầu.

G9 :))

Đừng để trái tim đặt lệnh
Trái tim mù lòa

Đừng để lý trí đặt lệnh
Lý trí u mê

Đừng để niềm tin đặt lệnh
Niềm tin lừa dối

Đừng để hy vọng đặt lệnh
Hy vọng ngây thơ

Đừng để lòng tham đặt lệnh
Lòng tham mắt lác

Đừng để media đặt lệnh
Media xảo trá

Đừng để số đông đặt lệnh
Số đông thua lỗ

Thế mua bán thế nào?
Hỏi Liu bên thiền quán :))
 
Đúng là quán, lúc thì không còn chỗ mà ngồi lúc thì chả có ma dại nào ...

Chúc các cụ răng trắng răng thâm răng cà răng hô răng 9630 cúi từng zdui zdẻ huyếc liệc ...
 
Nhân dịp 20/ 10. Thiền Quán nổi tiếng với Nam Thanh Nữ Tú.

Don em xin kính chúc chị em Phụ Nữ VC nói chung và Nữ Tú Quán Thiền nói riêng:

Luôn luôn mạnh khỏe, tươi vui, thông minh, xinh đẹp... là những bông hoa quý của trời đât: "Giỏi việc nước đảm việc nhà, trade giỏi như giao long vờn nguyệt "

Công đức đạt thừa 4 chữ: CÔNG - DUNG - NGÔN - HẠNH.

Om mani de svasti.

G/L to all.
 
Last edited by a moderator:
Thank you all, các đấng mày râu & mày ngài của Thiền Quán và của VC.

Cảm ơn đã mang lại cho mọi người và riêng em những tiếng cười, những suy nghĩ thanh nhẹ, và chút bình yên trong lành như tính chất vốn dĩ của sự Thiền.

Chúc cho tất cả chúng ta vượt qua được mọi khó khăn trong cuộc đời, luôn thông hiểu nhau, bên nhau & trân trọng nhau 4ever. :)

Nhậu thôi nào, cheers! :))
 
Đừng để trái tim đặt lệnh
Trái tim mù lòa

Đừng để lý trí đặt lệnh
Lý trí u mê

Đừng để niềm tin đặt lệnh
Niềm tin lừa dối

Đừng để hy vọng đặt lệnh
Hy vọng ngây thơ

Đừng để lòng tham đặt lệnh
Lòng tham mắt lác

Đừng để media đặt lệnh
Media xảo trá

Đừng để số đông đặt lệnh
Số đông thua lỗ

Thế mua bán thế nào?
Hỏi Liu bên thiền quán :))

Bản chất vẫn là bản chất ..Tom (*&jerry)...hiiiiiiiiiii

THiền sư là giúp đời ..bố thí..
ngoài cái trên ra.....chỉ còn trade đại

Túm lại là biểu có xiền thì trade lun đi ......vì thắng là duyên...thua là bố thí...mất đi đâu mà sợ khứa khứa!
 
Bản chất vẫn là bản chất ..Tom (*&jerry)...hiiiiiiiiiii

THiền sư là giúp đời ..bố thí..
ngoài cái trên ra.....chỉ còn trade đại

Túm lại là biểu có xiền thì trade lun đi ......vì thắng là duyên...thua là bố thí...mất đi đâu mà sợ khứa khứa!

Đừng để thiền sư đặt lệnh
Thiền sư mênh mông

Đừng để đạo sĩ đặt lệnh
Đạo sĩ AQ ...

Cảm ơn Thiết lão đã nhắc nhở 2 ý còn thiếu :))
 
Đừng để thiền sư đặt lệnh
Thiền sư mênh mông

Đừng để đạo sĩ đặt lệnh
Đạo sĩ AQ ...

Cảm ơn Thiết lão đã nhắc nhở 2 ý còn thiếu :))

Lão Thiet mắng đúng ra phải lắm:)

Trước đây Don đã bố thí nhiều cho chúng sinh do thực hành Hạnh Bồ Đề, nay cần tiền đi cầu pháp lên chỉ mong bố thí chút đỉnh đó cũng là phù hợp với Luật Nhân Quả. Không sinh không diệt....tất nhiên làm điều thiện không mong báo đáp.

Nếu tự mình mua bán sẽ vi tâm do phạm giới...đành thực hành pháp thông qua người khác vậy. Hì...đó cũng là pháp.

Sư bản chất cũng là người, sự đòi hỏi không ở mức nhân gian, nhưng cũng có những " Sân, si, tham" trong đạo. Vì thế...cho nên....!

G/L pro....!
 
Last edited by a moderator:
Theo tôi chúng ta sẽ xử lý tập thể vụ này ... mà nói chung cứ tập thể mà xử lý cho nó truyền thống. Chỉ đích danh tôi hay ông hay lão Thiết cũng đều mất uy tín của quán hè hè

Sức mạnh truyền thống muôn năm!

ơ thế đã nhận hình thức kỷ luật gì rồi để bọn em biết mà quay về :)
 
Cụ Tom nhé,
Cụ bảo nick cụ Cá làm sao người hao hao làm vậy, nick mèo Tom thì sao nhỉ, có hay ăn vụng không? :))
j/k
 
Cụ Tom nhé,
Cụ bảo nick cụ Cá làm sao người hao hao làm vậy, nick mèo Tom thì sao nhỉ, có hay ăn vụng không? :))
j/k

Mèo có tính hay ăn vụng, nhưng dân gian từ lâu đã biết bỏ qua tật xấu đó của mèo vì các lợi ích khác :))
 
Ah hùng Quán Thiền đã mua chưa? Em đang....hiiiiiiiiii

Chạm support các loại, và sứ giả đã rút kiếm ...

Giang hồ ít người có thể bắt kịp kiếm chiêu mai hoa lắm, vậy cứ tùy nghi mà thi triển thôi :))
 
Back
Top