VC-Thiền quán

Cái này phật tính giác ngộ...ngộ rồi lại bị kẹp tiếp...thế mới có bánh xe quay quay, hay quy luật phủ của phủ đinh - cụ Mácleninit

Biết là kẹp quan trọng ở chỗ rất an tâm khi bị kẹp ...

Trò đời không thể không bị kẹp, kể cả đi tu - pháp kẹp, giới kẹp, lễ kẹp, thân kẹp, tâm kẹp, tá lả kẹp

Còn trong vòng quay thì còn bị kẹp. Nên có thể an tâm khi bị kẹp chả phải là đáng quý sao :))
 
Biết là kẹp quan trọng ở chỗ rất an tâm khi bị kẹp ...

Trò đời không thể không bị kẹp, kể cả đi tu - pháp kẹp, giới kẹp, lễ kẹp, thân kẹp, tâm kẹp, tá lả kẹp

Còn trong vòng quay thì còn bị kẹp. Nên có thể an tâm khi bị kẹp chả phải là đáng quý sao :))

Thế mới có câu vui với từng chớp sat na....

Hay vui với mỗi lần bị kẹp....:)) Chẳng phải là hành giả đang đi trên con đường định và tuệ hay sao?
 
Bét nhè cho nó chừa nghe.
Lần sau mà thấy vội che tay liền
...:))

Phòng thủ...quả đá hậu. Khứa...khứa:-?

Chưa thấy ông nào toi vì bỏ lỡ một quả gót trần bao giờ ...

Cái này không thấy ghi trong kinh sách, nhưng hình như cũng là chân lý :))
 
Chưa thấy ông nào toi vì bỏ lỡ một quả gót trần bao giờ ...

Cái này không thấy ghi trong kinh sách, nhưng hình như cũng là chân lý :))

Khứa...khứa. Chỉ là khác nhau ở 2 trạng thái: Bị động - hay chủ động...đây cũng là chứng nghiệm chân lý.:))
 
Very xỏ xiên nhá, hừ hừ ... đại ca lão mà thấy là ăn mấy cái gõ vào đầu là cái chắc khé khé khé

Vì Know2 nhớ mắm tôm, tớ không cho lại bảo không hỉ, xả....hè...hè.

Khẩu xà tâm phật đấy ông ạ....tu con đường này là khó nhất đấy, chứ không ngụy quân tử....khứa...khứa.
 
Vì Know2 nhớ mắm tôm, tớ không cho lại bảo không hỉ, xả....hè...hè.

Khẩu xà tâm phật đấy ông ạ....tu con đường này là khó nhất đấy, chứ không ngụy quân tử....khứa...khứa.

Tôi không tu nên chả có vấn đề gì ở đây cả, chỉ lo đại ca ông có vấn đề thôi hê hê
 
TT thứ 5 đóng cửa trong sự hoài nghi của trades, tất cả các diễn đàn dường như im lặng không hiểu chuyện gì sảy ra sau đó...

Bà con lục tục ra về trong sự ngỡ ngàng, tần ngần, bần thần nửa như tiếc nuối, nửa muốn ném dép ra về....


Chứng khoán 18. 10. 2012
 
Tôi không tu nên chả có vấn đề gì ở đây cả, chỉ lo đại ca ông có vấn đề thôi hê hê

Đôi khi cố tình tạo tác sự giải đãi cho tâm thanh lọc xem có bị miễn nhiễm không cũng là pháp....hì...hì.
 
@thiet gia: ko chịu đi sâu đi sát gì cả, :)) tom chửa vào đâu. :))

.......Còn nhớ câu nè chăng?????

"con chim què cất tiếng hót đau thương, người....nói lời chân thật........" vì vậy...thanh khí ...phát ra ta có thể thấy tâm tư củ người, đặc biệt là người thân như friend hiiiiiiiiiiiii

còn luận theo binh thư " Tom là đại gia...sở trường là đánh trung trận...hiiiiiiiiii, hôm rùi hắn đã cut bird 01 lần khí VNi tạo double đũng, và đi lên.......trỗ này VC , VF...hò hét xông trận thấy pà......nhiều cao thủ dương đao, Tom ta khí thế ào ào.....chắc đã ôm...em nào.....BUT, hỡi ôi "hành sự tại nhân, thành sự tại thiên".......trong lúc bắc tiến.....thì đại tướng quân nhưng phường hắc đạo, bị thiên binh ..bắt sống. giữa hàng tên đạn bời bời......đại quân ...thất trận...lui binh 60 dặm, binh tướng ...quăng khí giới....chỉ còn quần ..tà lỏn. tịch tà kiếm...xài không tiếc.....tiếng khóc vang ngàn dặm. phen này hậu thế ....ngậm ngùi (*xiền đâu nữa mà mua sữa cho baby, shoping...)

ngẫm mà kinh, cờ bạc thì bay vài chai, vài chục trai. còn CK thì ??? tai văng vẳng câu "trading là bác thằng cờ..., cửa nhà bán hết........???"
hà aaaaaaaaaaa!!!!!!!!!!!!
 
Last edited by a moderator:
.......Còn nhớ câu nè chăng?????

"con chim què cất tiếng hót đau thương, người....nói lời chân thật........" vì vậy...thanh khí ...phát ra ta có thể thấy tâm tư củ người, đặc biệt là người thân như friend hiiiiiiiiiiiii

còn luận theo binh thư " Tom là đại gia...sở trường là đánh trung trận...hiiiiiiiiii, hôm rùi hắn đã cut bird 01 lần khí VNi tạo double đũng, và đi lên.......trỗ này VC , VF...hò hét xông trận thấy pà......nhiều cao thủ dương đao, Tom ta khí thế ào ào.....chắc đã ôm...em nào.....BUT, hỡi ôi "hành sự tại nhân, thành sự tại thiên".......trong lúc bắc tiến.....thì đại tướng quân nhưng phường hắc đạo, bị thiên binh ..bắt sống. giữa hàng tên đạn bời bời......đại quân ...thất trận...lui binh 60 dặm, binh tướng ...quăng khí giới....chỉ còn quần ..tà lỏn. tịch tà kiếm...xài không tiếc.....tiếng khóc vang ngàn dặm. phen này hậu thế ....ngậm ngùi (*xiền đâu nữa mà mua sữa cho baby, shoping...)
hà aaaaaaaaaaa!!!!!!!!!!!!

Chuẫn...women....há....há.

Ừ..nhưng cũng thương thay..thương thay. Anh hùng chỉ 1 hồi đam mê tửu sắc, thành trì bỏ bẵng, tà lỏn còn bay phất phới như cờ đuôi nheo....tướng tinh hiểu binh pháp thì đợi cờ đuôi nheo quăn lại...sau đó đại quân xốc dậy tiến lên...hè...hè.
 
Chuẫn...women....há....há.

Ừ..nhưng cũng thương thay..thương thay. Anh hùng chỉ 1 hồi đam mê tửu sắc, thành trì bỏ bẵng, tà lỏn còn bay phất phới như cờ đuôi nheo....tướng tinh hiểu binh pháp thì đợi cờ đuôi nheo quăn lại...sau đó đại quân xốc dậy tiến lên...hè...hè.

......khóc thương làm chi, khóc thương làm gì.........từ hải...nghe...thuý kiều......mà ngàn năm ......chết thẳng hiiiiiiiiiiii
vô thường là thía......chẳng qua trời sinh ra ta.....01 con dối..dối anh hùng, hay dối quét chùa cũng thế...thoát khỏi vô thường là có tất cả hiiiiiiiiiiiii
 
......khóc thương làm chi, khóc thương làm gì.........từ hải...nghe...thuý kiều......mà ngàn năm ......chết thẳng hiiiiiiiiiiii
vô thường là thía......chẳng qua trời sinh ra ta.....01 con dối..dối anh hùng, hay dối quét chùa cũng thế...thoát khỏi vô thường là có tất cả hiiiiiiiiiiiii

Không biết bên đạo nhà lão thế nào, chứ bên phật nhà lão Liu là không có hứa hẹn gì kiểu "thoát khỏi vô thường là có tất cả" đâu đấy ...

Lão này đi đâu mấy ngày về nói tía lia thế nhỉ, chưa biết đá lại thế nào cho nó đã đây ...
 
Không biết bên đạo nhà lão thế nào, chứ bên phật nhà lão Liu là không có hứa hẹn gì kiểu "thoát khỏi vô thường là có tất cả" đâu đấy ...

Lão này đi đâu mấy ngày về nói tía lia thế nhỉ, chưa biết đá lại thế nào cho nó đã đây ...

hiiiiiiiii

châm vài câu......mà đã cấm nói à??? vậy thì tui lặn tiếp
 
......khóc thương làm chi, khóc thương làm gì.........từ hải...nghe...thuý kiều......mà ngàn năm ......chết thẳng hiiiiiiiiiiii
vô thường là thía......chẳng qua trời sinh ra ta.....01 con dối..dối anh hùng, hay dối quét chùa cũng thế...thoát khỏi vô thường là có tất cả hiiiiiiiiiiiii

Lão thiết còn đây vô thường còn đấy...lão nói thì hay lắm, đại ca này mà đến thăm, lão lại chẳng tiếc nuối những ngày..oanh oanh, thỏ thỏ ....khi còn bên.....bà răng thâm, răng trắng....hay sao?

Thôi thì dối quét chùa cũng khác gì đạo sĩ " Bê" đao:))....khứa...khứa. Cũng đều như nhau thôi, nhưng có lẽ ngục tù sẽ khác....giữa hai con dối này.

Còn con dối anh hùng bị tửu sắc đeo bám.... thì còn lăn xả trôi lặn tại cõi u minh, ta bà.
 
@Tom:

Từ ngày mình học cách ...hành...văn cùi bắp của lão Thiết ngẫm ra.... cũng thấy khá sâu sắc và thú vị...lòng vả khác lòng sung....hè....hè.

Thôi, mũi né....kẻo lão Thiet ...tức khí kê đao là hết đường lên núi.....khứa,....khứa. Cứ cười kiểu gà Lôi lại nhớ cáii lão đầu hói...... rửa đầu lâu hơn rửa mặt...hè....hè:))
 
Last edited by a moderator:
Back
Top