VC-Thiền quán

Sóng gì bé nhỏ tí tí.
Xoay tua chẳng thấy lấy gì tiếp đây.
Thị trường có vẻ lây nhây.
Chạy qua chạy lại chắc dăm ba ngày.


Sóng penny, có đôi khi lên nhanh, xuống mạnh, không thấy yếu tố dòng tiền tại các nhóm BCs.

G/L
 
Last edited by a moderator:
Sóng gì bé nhỏ tí tí.
Xoay tua chẳng thấy lấy gì tiếp đây.
Thị trường có vẻ lây nhây.
Chạy qua chạy lại chắc dăm ba ngày.


Sóng penny, có đôi khi lên nhanh, xuống mạnh, không thấy yếu tố dòng tiền tại các nhóm BCs.

G/L

Ao thu lạnh lẽo nước trong veo,
Một chiếc thuyền câu bé tẻo teo.
Sóng biếc theo làn hơi gợn tí,
Lá vàng trước gió sẽ đưa vèo.
Tầng mây lơ lửng trời xanh ngắt,
Ngõ trúc quanh co khách vắng teo.
Tựa gối ôm cần lâu chẳng đặng,
Cá đâu đớp động dưới chân bèo.

(Thu điếu - Nguyễn Khuyến)

Cụ Nguyễn Khuyến tài thật, tả cái ao VNI từ trước cả thế kỷ :))
 
Vi?c lÃ*m qua m?ng hi?u qu?

M?t công vi?c m?i v?i thu nh?p cao, t? ch? v? th?i gian, co h?i thang ti?n vu?t b?c cho t?t c? m?i ngu?i



thongtin1.jpg
thongtin2.jpg
thongtin4.jpg
thongtin5.jpg
 
Quán thiền:

Hàng ngày chúng ta đi.
Có những ánh mắt cô đơn dõi theo bước chân ta.
Sao chúng ta không dừng lại...
Ta lại vội vàng bước đi.
Ánh mắt của ta ngoái nhìn lại.
Ta cô đơn, họ cô đơn...và chỉ mong cùng nhau dừng lại.
Những ánh mắt vội ngoảnh đi...

Người - đường cảm nhận.
 
CK tăng VC nhộn nhịp hẳn lên...thấy tinh thần hăng hái hẳn.

Nhưng vẫn nghĩ đây là con sóng hồi....hè...hè. Nên chưa thấy xoắn.
 
CK tăng VC nhộn nhịp hẳn lên...thấy tinh thần hăng hái hẳn.

Nhưng vẫn nghĩ đây là con sóng hồi....hè...hè. Nên chưa thấy xoắn.

Chẳng bao giờ nên xoắn với em VNI hề hề hề ...

Sứ giả với Đạo sĩ rủ nhau lên rừng ấn chứng võ công hay sao mà biệt tăm thế? mà ông nào thắng :))
 
Chẳng bao giờ nên xoắn với em VNI hề hề hề ...

Sứ giả với Đạo sĩ rủ nhau lên rừng ấn chứng võ công hay sao mà biệt tăm thế? mà ông nào thắng :))

Lão thiet đi biệt đâu ý nhỉ? vắng lão kể cũng buồn chém gió...hè...hè.

Ông đợt này chuẩn bị súng đạn chưa?
 
Lão thiet đi biệt đâu ý nhỉ? vắng lão kể cũng buồn chém gió...hè...hè.

Ông đợt này chuẩn bị súng đạn chưa?

Tương đối sẵn sàng, chờ nhộn nhịp trở lại thì tham gia tích cực hơn chứ không xung phong loạt đạn đầu được :))
 
Quán thiền:

Hàng ngày chúng ta đi.
Có những ánh mắt cô đơn dõi theo bước chân ta.
Sao chúng ta không dừng lại...
Ta lại vội vàng bước đi.
Ánh mắt của ta ngoái nhìn lại.
Ta cô đơn, họ cô đơn...và chỉ mong cùng nhau dừng lại.
Những ánh mắt vội ngoảnh đi...

Người - đường cảm nhận.

Đường đời
Cô đơn bước chân
Biết bao giờ dừng rong ruổi

Quán thiền
Men ấm xả buông
An trú phút giây hiện hữu

Kiếm khách
Một thoáng hồi tâm
Ngập ngừng nâng chén vô thường

PS: sứ giả diện bích 49 ngày xong ra tâm hồn lại tha thướt nhỉ ... thiện tai thiện tai
 
Từ ngày thiếu nữ áo xanh rời bỏ thiền quán đến vùng xa xa là. Đạo sĩ chuyên dụng đao pháp có biệt hiệu Hắc diện ThietKieuTam cũng rời bỏ trốn quê mùa lên núi luyện công....Cô nương áo tím MTP cũng đã theo bà bà mà đi mất, Còn nangvang có lẽ đã đi theo đạo sư cầu tâm pháp ở nơi xa lắm nên cũng chẳng thấy xuất hiện...

Thiền quán nay đổi tên là Tiều quán vì chỉ còn có đầu bếp chuyên nấu mỳ tôm trộn mắm LiuGia. Lão Tiểu nhị thường ngày nhanh chân lẹ mồm là thế mà nay cũng ngủ gà ngủ gật ngoài cửa quán hắn ta có biệt hiệu Nhất bộ lăng ba TomCat....
 
Lão thiet đi biệt đâu ý nhỉ? vắng lão kể cũng buồn chém gió...hè...hè.

Ông đợt này chuẩn bị súng đạn chưa?

Từ ngày thiếu nữ áo xanh rời bỏ thiền quán đến vùng xa xa là. Đạo sĩ chuyên dụng đao pháp có biệt hiệu Hắc diện ThietKieuTam cũng rời bỏ trốn quê mùa lên núi luyện công....Cô nương áo tím MTP cũng đã theo bà bà mà đi mất, Còn nangvang có lẽ đã đi theo đạo sư cầu tâm pháp ở nơi xa lắm nên cũng chẳng thấy xuất hiện...

Thiền quán nay đổi tên là Tiều quán vì chỉ còn có đầu bếp chuyên nấu mỳ tôm trộn mắm LiuGia. Lão Tiểu nhị thường ngày nhanh chân lẹ mồm là thế mà nay cũng ngủ gà ngủ gật ngoài cửa quán hắn ta có biệt hiệu Nhất bộ lăng ba TomCat....

Hiiiii!

Lão rất mắm tôm. comment trên thì lão ...cấm ta nói......comment dưới ..lại bảo nói đi......vậy thì ....phải keep silent thui khứa khứa!

NB: thiền môn khó cái.......nói nhìu cũng làm tụi ....hiiiiiiiiiiiii
 
(joking)

trúng trật..bỏ qua

các cô nương ấy..nghe lão.......nên bây giờ đang ngồi trên các đỉnh đồi..chờ lão....đem quân cứu binh nhì hiiiiiiiiii
 
Hiiiii!

Lão rất mắm tôm. comment trên thì lão ...cấm ta nói......comment dưới ..lại bảo nói đi......vậy thì ....phải keep silent thui khứa khứa!

NB: thiền môn khó cái.......nói nhìu cũng làm tụi ....hiiiiiiiiiiiii

Hè..eee.

Đoạn đầu thấy thị trường biết động tích cực so với tin Bế mạc trận đấu, không thấy lão nên bảo lão nói vài nhận định.

Đoạn hai là gọi lão lên chém gió cho dzui...hè....hè
 
(joking)

trúng trật..bỏ qua

các cô nương ấy..nghe lão.......nên bây giờ đang ngồi trên các đỉnh đồi..chờ lão....đem quân cứu binh nhì hiiiiiiiiii

Vớ vẩn thật, các co nương đó là thuyền quyên thì phải gặp anh hùng hoặc cao hơn là đạo sĩ chứ, em chỉ là đầu bếp với món mỳ tôm, trộn mắm người đầy mùi....khứa...khứa
 
thị trường biết động tích cực so với tin Bế mạc trận đấu, không thấy lão nên bảo lão nói vài nhận định.

BBs bắt đầu nôn....nên nhập hàng...mới vậy...đoán vậy hiiiiiii
 
Vớ vẩn thật, các co nương đó là thuyền quyên thì phải gặp anh hùng hoặc cao hơn là đạo sĩ chứ, em chỉ là đầu bếp với món mỳ tôm, trộn mắm người đầy mùi....khứa...khứa

lẽ nào vậy hiiiiiiiii
anh hùng Don...đi họ đi.....còn lại lão với mình hiiiiiiiii
 
BBs bắt đầu nôn....nên nhập hàng...mới vậy...đoán vậy hiiiiiii

Mềnh rất khoái nhìn xã hội ở cái giai đoạn chuyển giao tài sản, khóc lóc, đau khổ, cắm vợ đợ con của những đại gia trước đây tiêu tiền bằng quyển.....he....hè.

Nói như Triết học. Quy luật là sự phát triển theo diễn tiến đi lên, vòng tròn sau lặp lại nguyên lý của vòng tròn trước nhưng có sự chỉnh lý thay đổi cho phù hợp hơn....với tình hình mới....
 
lẽ nào vậy hiiiiiiiii
anh hùng Don...đi họ đi.....còn lại lão với mình hiiiiiiiii

Sự im lặng của bầy cừu....nói vui thôi, chứ giờ ai cũng khó khăn cả " Chạy ăn từng bữa, toát mồ hôi" chẳng còn hơi để phát âm, me, too nữa...
 
Từ ngày thiếu nữ áo xanh rời bỏ thiền quán đến vùng xa xa là. Đạo sĩ chuyên dụng đao pháp có biệt hiệu Hắc diện ThietKieuTam cũng rời bỏ trốn quê mùa lên núi luyện công....Cô nương áo tím MTP cũng đã theo bà bà mà đi mất, Còn nangvang có lẽ đã đi theo đạo sư cầu tâm pháp ở nơi xa lắm nên cũng chẳng thấy xuất hiện...

Thiền quán nay đổi tên là Tiều quán vì chỉ còn có đầu bếp chuyên nấu mỳ tôm trộn mắm LiuGia. Lão Tiểu nhị thường ngày nhanh chân lẹ mồm là thế mà nay cũng ngủ gà ngủ gật ngoài cửa quán hắn ta có biệt hiệu Nhất bộ lăng ba TomCat....

Thịnh suy trồi sụt vô thường cả mà sứ giả, cứ để cái duyên nó đưa đẩy thôi ...
 
Thịnh suy trồi sụt vô thường cả mà sứ giả, cứ để cái duyên nó đưa đẩy thôi ...

Vô thường tự đến hay đẩy nhanh vô thường đến xớm cũng do tâm, ý mà ra....hiiiiiiiiiiiii

Duyên có thể nhân tạo hoặc do vô thường tạo tác....hè....hè.
 
Back
Top