VC-Thiền quán

đi tìm người đã giấu nắng mấy tuần nay. :)

Thấy không, thấy không?
Chắc gì đã thấy...hiiiii.
Tôm còn ở đấy.
Vội vã làm chi.
Mốt thấy hãy đi.
Còn không ở lại....đừng thăng.
:-&

Know đi làm quán thiền vắng vẻ chẳng ai phục vụ, quan khách buồn 1 phần, phần nữa cũng tại nàng Vni làm cho quan khách kẹt tiền nên không qua lại quán nhắm rượu, làm thơ.

Hè...hè.
 
Hóa ra mình có công giữ nắng vàng lại để lão liu có chỗ tâm sự à , đau khổ thật

Ông vào đây thơ không làm, kinh kệ không đọc...vni thì cứ hô Up...úp.
Cứ thấy Gái là mắt ông đảo như chớp, tay thì như rang lạc...vậy thì là gì?

Nói vậy thôi, cứ vào nhé quán dạo này vắng vẻ tôi nấu cho bát mì tôm chay...hè..hè.

P/s: Dạo này cứ Know lên thì Tom lặn, chẳng nhẽ là 2 in 1 thì anh em lại vố cái lừa.
 
Last edited by a moderator:
Ông vào đây thơ không làm, kinh kệ không đọc...vni thì cứ hô Up...úp.
Cứ thấy Gái là mắt ông đảo như chớp, tay thì như rang lạc...vậy thì là gì?

Nói vậy thôi, cứ vào nhé quán dạo này vắng vẻ tôi nấu cho bát mì tôm chay...hè..hè.

P/s: Dạo này cứ Know lên thì Tom lặn, chẳng nhẽ là 2 in 1 thì anh em lại vố cái lừa.

Quán thiền nổi tiếng chơi ngông
Ông thì thích gái ông không thích gì
Ông thì lại chỉ thích mì (tôm chay)
Ông gì cổ nhuế tắm kỳ mỗi ... mông :))

Bút tre 2012 - Gú gồ

Nhất tiễn xạ tam điêu, khè khè
 
Thấy không, thấy không?
Chắc gì đã thấy...hiiiii.
Tôm còn ở đấy.
Vội vã làm chi.
Mốt thấy hãy đi.
Còn không ở lại....đừng thăng.
:-&

Know đi làm quán thiền vắng vẻ chẳng ai phục vụ, quan khách buồn 1 phần, phần nữa cũng tại nàng Vni làm cho quan khách kẹt tiền nên không qua lại quán nhắm rượu, làm thơ.

Hè...hè.

Tìm người nhà

Đàn ông. Da ngăm. Khi đi ăn vận lối đạo sĩ, tay trái cầm đao tay phải cầm cục tiền nói đi cứu bạn chat tên là Vờ Ni.

Gia đình xin hậu tạ.
 
Bố vợ và Tomcat

- Thế là con gái tôi đã đồng ý làm vợ anh. Anh định ngày nào sẽ cưới?

- Cháu đã dành quyền quyết định đó cho vị hôn thê.

- Anh định làm lễ cưới ở nhà thờ hay ở nhà?

- Điều đó mẹ cô dâu sẽ quyết định.

- Thế anh và vợ định sống bằng cái gì?

- Vấn đề này thì cháu hoàn toàn giao phó cho hai bác!

- ..........???

- Cháu lấy vô thường là kim chỉ nam mà... :))

Cũng Gú gồ
 
Bố vợ và Tomcat

- Thế là con gái tôi đã đồng ý làm vợ anh. Anh định ngày nào sẽ cưới?

- Cháu đã dành quyền quyết định đó cho vị hôn thê.

- Anh định làm lễ cưới ở nhà thờ hay ở nhà?

- Điều đó mẹ cô dâu sẽ quyết định.

- Thế anh và vợ định sống bằng cái gì?

- Vấn đề này thì cháu hoàn toàn giao phó cho hai bác!

- ..........???

- Cháu lấy vô thường là kim chỉ nam mà... :))

Cũng Gú gồ

Bạn trai đầu tiên hò hẹn với Nắng Vàng. Vì không biết sẽ nói chuyện gì, cậu ta xin lời khuyên của bố và nhận được lời khuyên:

- Có ba chủ đề luôn hiệu quả: thức ăn, gia đình và triết lý sống. Cứ thế mà mần ...

Họ gặp nhau, sau vài phút im lặng khó nói, cậu ta vào đề:

- Em có thích rau dền không?

- Không! Nắng hơi ngẩn người.

Lúng túng, cậu ta dở bửu bối thứ hai:

- Em có anh trai không?

- Không. Nắng bắt đầu thấy chán.

Cậu bạn bắt đầu cuống. Suy nghĩ hồi lâu, cậu ta ra đòn cuối cùng:

- Nếu em có anh trai liệu anh ấy có thích rau dền không nhỉ?

Cậu bạn này nghe nói giờ vẫn chưa lấy được vợ ... phải không Nắng :))
 
Lục Hòa trong Phật pháp:

Thân hòa đồng ở một nơi.
Đồng lo tu tập chung vui chung sầu.
Những ngày sống ở bên nhau.
Tránh tâm chia rẽ đừng nên mất lòng.

Khẩu hòa lời nói dịu dàng.
Ôn tồn chân thật lại càng quý hơn.
Khuyên ai chớ nói xa gần.
Dùng lời khiêu khích mười phần hơn thua.
Lời nói không mất tiền mua.
Lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau.

Ý hòa vui đẹp biết bao.
Bể đông tát cạn lời nào có sai.
Cuộc đời sở dĩ chông gai.
Bởi không đồng ý bởi lòng hoài nghi.

Giới hòa đồng phải tu trì.
Giữ gìn chặt chẽ khắc ghi trong lòng.
Những khi nhàn rỗi thong dong.

Kiến hòa đồng giải tỏ cùng nhau hay.
Những gì học hỏi lâu nay.
Đem ra bàn bạc để thay chuyện trò.
Bao nhiêu thâm nghĩa cao huyền.
Đừng nên giấu giếm hãy cho nhau tường.

Kính hòa
sáu pháp rõ ràng.
Để làm gương sáng cho hàng chúng sinh.
Hàng ngày đọc tụng thiết tha.
Gắng ghi trong dạ rửa mình tu Tâm./.


Omsvasti.

G/L to all VC mem./.
 
Last edited by a moderator:
Đại sư ra chiêu cả nhà im phăng phắc
Chỉ đùa thôi mà, hổng có gì đâu đại sư ơi :D

Chúc cả nhà cuối tuần vui vẻ nha.
 
Lục Hòa trong Phật pháp:

Thân hòa đồng ở một nơi.
Đồng lo tu tập chung vui chung sầu.
Những ngày sống ở bên nhau.
Tránh tâm chia rẽ đừng nên mất lòng.

Khẩu hòa lời nói dịu dàng.
Ôn tồn chân thật lại càng quý hơn.
Khuyên ai chớ nói xa gần.
Dùng lời khiêu khích mười phần hơn thua.
Lời nói không mất tiền mua.
Lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau.

Ý hòa vui đẹp biết bao.
Bể đông tát cạn lời nào có sai.
Cuộc đời sở dĩ chông gai.
Bởi không đồng ý bởi lòng hoài nghi.

Giới hòa đồng phải tu trì.
Giữ gìn chặt chẽ khắc ghi trong lòng.
Những khi nhàn rỗi thong dong.

Kiến hòa đồng giải tỏ cùng nhau hay.
Những gì học hỏi lâu nay.
Đem ra bàn bạc để thay chuyện trò.
Bao nhiêu thâm nghĩa cao huyền.
Đừng nên giấu giếm hãy cho nhau tường.

Kính hòa
sáu pháp rõ ràng.
Để làm gương sáng cho hàng chúng sinh.
Hàng ngày đọc tụng thiết tha.
Gắng ghi trong dạ rửa mình tu Tâm./.


Omsvasti.

G/L to all VC mem./.
Lâu mới thấy đại sư xuất hiện. Riêng có dòng đậm thì chưa chắc đúng. Bởi giác ngộ dựa trên nền tảng thực nghiệm, nghĩa là phải khổ luyện. Những thứ thâm sâu đòi hỏi khổ luyện phải đủ đầy, trải nghiệm qua nhiều gian khó, từ mức cảm lên mức nghiệm, từ nhiều nghiệm mới lên đến thức, lại phải qua muôn vàn đau đớn nữa mới đến ngộ, tức là nhìn và nhận được đủ mọi góc độ, từ trong đến ngòai; không bị thiên kiến làm cho lầm lạc, không bị yêu ghét làm cho méo mó, không bị sân hận mà mờ mắt lọan tâm để thấu cái cốt lõi bên trong của những điều thâm sâu ấy. Để qua được ngần ấy không thể chỉ bàn, vì thể có câu "bất khả tư nghì". Và trong số đám đông cùng theo đuổi thiền ý, không phải ai cũng đủ kiên trì đi theo cách không mong đạt được(vô đắc sở cầu), nên chỉ có số ít tự nhận ra nên có câu giác ngộ tự vào thẳng tâm ("trực chỉ chân tâm"), và sự chuyển biến đó là quá trình tích lũy lâu dài của lượng đến ngày chuyển thành chất("đốn ngộ thành Phật"- với chữ Phật ở đây là giác ngộ). Và theo tinh thần của Kinh Pháp Hoa, đốn ngộ là kết quả của tiệm ngộ qua 4 giai đọan...
Nói thế là để giải thích lý luận chỉ có thể được nhận thức đầy đủ nhờ quá trình thực hành khổ luyện, nghĩa là thiền sinh không thể lấy học thuộc lòng lý thuyết rồi cho là mình giác ngộ, hay nhờ biết được một số ẩn ý của lời trong tam tạng mà ngỡ mình đã biết được huyền cơ(giống như tình trạng của tui chẳng hạn), chứ tui không có ý gì khác, bởi đại sư đã chuyên tâm về con đường của mình thì chân lý này chắc chắn đại sư thấu triệt...
Cuối tuần vui vẻ...
 
@ Giailang mà không phải giaipho.

Lão lý luận đúng lắm, nhưng ở đây Don em đang bàn về tinh thần của Lục Hòa. Thân, Khẩu, Ý, Giới, Kiến, Kính ....Hòa

Đã là chiêm nghiệm thì càng mong chia sẻ không nên giấu diếm với đồng môn, cũng như chúng sinh, bạn hữu.... thế nên phải lấy cái nghĩa anh em, trên dưới mà phơi bầy những trải nghiệm của bản thân để mục đích sở cầu tránh lầm lạc phương hướng trên đường đi. Hành giả càng muốn tinh tấn thì cũng nên cởi bỏ tị hiềm hơn thua để trải lòng....học hỏi lẫn nhau...đó là con đường đi đúng.

Đạo cũng vậy, đời cũng thế phàm là con người thường hay hành giả tu tập đến mức độ nào cũng có phần tị hiềm hơn thua. Nếu gạt bỏ được điều này, giữ bình ổn Lục Hòa. Thì người đó dù là ai cũng đã có được một vị trí nhất định tại nơi mình đang đứng.

Có lẽ trong Tạng Luận nhắc nhở chúng ta điều này để mong chúng ta mau tinh tấn.....hi...hì. Nói theo các nhà chiêm tinh thì mỗi cá nhân, nhành cây, ngọn cỏ, viên đá....được sinh ra trên đời này đều quý giá biết bao, đáng học hỏi và trân trọng biết bao....chúng có vị trí nhất định trong cái vũ trụ bao la này.....chúng tồn tại vì những lý do bản thể của chúng vốn như là.....

Đời người dài ngắn là bao.
Khác chi chớp lóe, mưa rào đêm đông.


G/L pro!. Cuối tuần vui vẻ....

P/s: Lão Thiết...vụ bác nói cứ dùng Lục Hòa là song.
 
Last edited by a moderator:
Đại sư ra chiêu cả nhà im phăng phắc
Chỉ đùa thôi mà, hổng có gì đâu đại sư ơi :D

Chúc cả nhà cuối tuần vui vẻ nha.

Tớ cũng không nói ý mọi người tị hiềm gì. Thực ra cũng biết là vui thôi mà.....

G/L pro!

P/s: Bác Tôm đang lúc nông nhàn sao không viết tiếp truyện kiếm hiệp cho mọi người mục sở thị, hay lại bị bà áo tứ thân giềng, mẻ cho một trận rồi....hề...hề. Thanks!
 
Last edited by a moderator:
@ Giailang mà không phải giaipho.

Lão lý luận đúng lắm, nhưng ở đây Don em đang bàn về tinh thần của Lục Hòa. Thân, Khẩu, Ý, Giới, Kiến, Kính ....Hòa

Đã là chiêm nghiệm thì càng mong chia sẻ không nên giấu diếm với đồng môn, cũng như chúng sinh, bạn hữu.... thế nên phải lấy cái nghĩa anh em, trên dưới mà phơi bầy những trải nghiệm của bản thân để mục đích sở cầu tránh lầm lạc phương hướng trên đường đi. Hành giả càng muốn tinh tấn thì cũng nên cởi bỏ tị hiềm hơn thua để trải lòng....học hỏi lẫn nhau...đó là con đường đi đúng.

Đạo cũng vậy, đời cũng thế phàm là con người thường hay hành giả tu tập đến mức độ nào cũng có phần tị hiềm hơn thua. Nếu gạt bỏ được điều này, giữ bình ổn Lục Hòa. Thì người đó dù là ai cũng đã có được một vị trí nhất định tại nơi mình đang đứng.

Có lẽ trong Tạng Luận nhắc nhở chúng ta điều này để mong chúng ta mau tinh tấn.....hi...hì. Nói theo các nhà chiêm tinh thì mỗi cá nhân, nhành cây, ngọn cỏ, viên đá....được sinh ra trên đời này đều quý giá biết bao, đáng học hỏi và trân trọng biết bao....chúng có vị trí nhất định trong cái vũ trụ bao la này.....chúng tồn tại vì những lý do bản thể của chúng vốn như là.....

Đời người dài ngắn là bao.
Khác chi chớp lóe, mưa rào đêm đông.


G/L pro!. Cuối tuần vui vẻ....

P/s: Lão Thiết...vụ bác nói cứ dùng Lục Hòa là song.

Chúc mừng đại sư.

Cuối tuần hỉ xả ...
 
Tớ cũng không nói ý mọi người tị hiềm gì. Thực ra cũng biết là vui thôi mà.....

G/L pro!

P/s: Bác Tôm đang lúc nông nhàn sao không viết tiếp truyện kiếm hiệp cho mọi người mục sở thị, hay lại bị bà áo tứ thân giềng, mẻ cho một trận rồi....hề...hề. Thanks!

Khi chúng ta bị nhức răng, chúng ta mới biết rằng không nhức răng là một điều hạnh phúc. Thế mà khi không bị nhức răng, chúng ta không thấy hạnh phúc. Trong cuộc đời còn biết bao nhiêu điều mầu nhiệm nhưng vì không tu tập chánh niệm nên ta không biết thưởng thức. Khi có tu tập chánh niệm, ta mới biết trân quý những cái mầu nhiệm đó, ta mới biết giữ gìn chúng. Biết chăm sóc cho hiện tại là biết chăm sóc cho tương lai. Muốn tạo an lạc cho tương lai thì phải biết tạo an lạc cho giây phút hiện tại.

...

(An lạc từng bước chân - Thích Nhất Hạnh)

Không đau răng cũng đã là hạnh phúc, thật giản dị. Vậy nên cuối tuần chúc quán thiền không đau răng :))
 
Lục Hòa trong Phật pháp:

Thân hòa đồng ở một nơi.
Đồng lo tu tập chung vui chung sầu.
Những ngày sống ở bên nhau.
Tránh tâm chia rẽ đừng nên mất lòng.

Khẩu hòa lời nói dịu dàng.
Ôn tồn chân thật lại càng quý hơn.
Khuyên ai chớ nói xa gần.
Dùng lời khiêu khích mười phần hơn thua.
Lời nói không mất tiền mua.
Lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau.

Ý hòa vui đẹp biết bao.
Bể đông tát cạn lời nào có sai.
Cuộc đời sở dĩ chông gai.
Bởi không đồng ý bởi lòng hoài nghi.

Giới hòa đồng phải tu trì.
Giữ gìn chặt chẽ khắc ghi trong lòng.
Những khi nhàn rỗi thong dong.

Kiến hòa đồng giải tỏ cùng nhau hay.
Những gì học hỏi lâu nay.
Đem ra bàn bạc để thay chuyện trò.
Bao nhiêu thâm nghĩa cao huyền.
Đừng nên giấu giếm hãy cho nhau tường.

Kính hòa
sáu pháp rõ ràng.
Để làm gương sáng cho hàng chúng sinh.
Hàng ngày đọc tụng thiết tha.
Gắng ghi trong dạ rửa mình tu Tâm./.


Omsvasti.

G/L to all VC mem./.

Giống như "nhẫn" .......cũng thuộc hàng "vô thường" hiiiiiiiiiiiiiiii

NB: nếu ta đã đạt "từ bi hỷ xả" ........thì những cái đó chẳng cần bàn, vì nó là bản tính của ta.....không phải của pháp, lục hoà có thể coi là "giới" để phấn đấu
 
Giống như "nhẫn" .......cũng thuộc hàng "vô thường" hiiiiiiiiiiiiiiii

NB: nếu ta đã đạt "từ bi hỷ xả" ........thì những cái đó chẳng cần bàn, vì nó là bản tính của ta.....không phải của pháp, lục hoà có thể coi là "giới" để phấn đấu

Hi...hì. Lão Thiet đã vào hàng chưa?

Có sóng hồi tuần đấy, theo tớ tính là 7, 8 ngày gì đó. Mua đúng mã mới có ăn, mua tí ti cho bà răng thâm phấn phởi. hề..hề.

Tớ cũng mua đây để còn có chút tiền đi cầu pháp. Dạo này khó khăn quá.

G/L
 
Last edited by a moderator:
Ngón Tay Quá Lớn

Giống như "nhẫn" .......cũng thuộc hàng "vô thường" hiiiiiiiiiiiiiiii

NB: nếu ta đã đạt "từ bi hỷ xả" ........thì những cái đó chẳng cần bàn, vì nó là bản tính của ta.....không phải của pháp, lục hoà có thể coi là "giới" để phấn đấu

Đệ tử Thiết bang thỉnh thoảng đưa ra những vấn đề cao xa trong các luận phái Phật giáo để thảo luận nhưng Sư phụ chẳng mấy quan tâm. Một hôm tên đệ tử trách Sư phụ:

- Sao Thầy chẳng chỉ dạy chúng kinh luận gì hết vậy?

Sư phụ đáp:

- Con chỉ thấy danh mà không thấy thực, thấy tướng mà không thấy tánh.

- Sao lại không, tất cả Kinh Luận đều phân biệt danh - thực, tướng - tánh, sắc - không, sinh - tử, chân đế - tục đế, hữu - vô v.v... không học thì làm sao hiểu được.

Sư phụ than:

- Ôi! Ngón tay của con đã lớn hơn mặt trăng mất rồi!

PS: mời chén rượu thiền lâu lắm mới gặp. Đi cứu VNI về hả, đầu tuần thấy có vẻ sung sung :))
 
Back
Top