VC-Thiền quán

Bát cực quyền

Chào mừng VNI mở đầu tuần mới thuận lợi, tặng các lão bài Bát cực quyền cho nó mạnh mẽ cả tuần.

Có lẽ đây là thứ mà Kim Dung dựa vào để mô tả về "Càn khôn đại nã di", của dân đạo Hồi. Càn Long chỉ chấp nhận hai môn, nhu có Thái Cực cương có Bát cực. Cẩm vệ của Càn Long toàn chơi môn này. Và Hồng Hoa hội (phản Thanh phục Minh) thì xài Vịnh xuân quyền để làm khắc tinh. Dĩ nhiên, đều chỉ là truyền thuyết.

Thật là cương mãnh :))

[video=youtube;lZqdb5fyc2M]http://www.youtube.com/watch?v=lZqdb5fyc2M&feature=related[/video]
 

Chứng khoán hồi mà như không
Tom, Thiet mua mà như không mua.
Cứu nàng Vni mà như không cứu.
Cần tiền mà không cần.
Đánh mà như không đánh


Đúng là vô cực - vô chiêu - vô thường. hề...hề.

Om mani svasti

G/L
 
Last edited by a moderator:

Chứng khoán hồi mà như không
Tom, Thiet mua mà như không mua.
Cứu nàng Vni mà như không cứu.
Cần tiền mà không cần.
Đánh mà như không đánh


Đúng là vô cực - vô chiêu - vô thường. hề...hề.

Om mani svasti

G/L

Có lẽ đại sư nhận thấy có bậc thầy ra đòn, như có như không vô hình vô ảnh, đến hơi gió cũng như không có chăng :))
 
Chào mừng VNI mở đầu tuần mới thuận lợi, tặng các lão bài Bát cực quyền cho nó mạnh mẽ cả tuần.

Có lẽ đây là thứ mà Kim Dung dựa vào để mô tả về "Càn khôn đại nã di", của dân đạo Hồi. Càn Long chỉ chấp nhận hai môn, nhu có Thái Cực cương có Bát cực. Cẩm vệ của Càn Long toàn chơi môn này. Và Hồng Hoa hội (phản Thanh phục Minh) thì xài Vịnh xuân quyền để làm khắc tinh. Dĩ nhiên, đều chỉ là truyền thuyết.

Thật là cương mãnh :))

[video=youtube;lZqdb5fyc2M]http://www.youtube.com/watch?v=lZqdb5fyc2M&feature=related[/video]

NGhi ngờ...Mr.Tom hiiiiiiiii

nhìn nó đánh là thấy thiếu lâm nam phái, hai môn hổ hạc kết hợp (*chắc lại thuộc hồng môn)...cái này thì vịnh xuân - xà môn nó khắc là đúng rùi hiiiiiiiiii
còn càn long bắc phái....chủ bộ cước mới hợp lý. mấy thằng hồ bắc to khoẻ...ngu gì bỏ ưu thế chân dài mà ...nhập nội cho mạo hiểm. cước 7 kiều thủ 3 mà
 
NGhi ngờ...Mr.Tom hiiiiiiiii

nhìn nó đánh là thấy thiếu lâm nam phái, hai môn hổ hạc kết hợp (*chắc lại thuộc hồng môn)...cái này thì vịnh xuân - xà môn nó khắc là đúng rùi hiiiiiiiiii
còn càn long bắc phái....chủ bộ cước mới hợp lý. mấy thằng hồ bắc to khoẻ...ngu gì bỏ ưu thế chân dài mà ...nhập nội cho mạo hiểm. cước 7 kiều thủ 3 mà

Nghi ngờ thì cứ nghi ngờ, nhưng có công nhận là uýnh đẹp không? đẹp là quan trọng còn lão muốn thấy nó giống cái gì thì không quan trọng bằng :))

Tuy nhiên cứ Vịnh xuân - xà môn mà nói thì không phải lắm, vì nó tréo ngoe ... mà thôi thế nào cũng được hè hè

Bát cực quyền mà không cổ vũ VNI lên được thì lần sau xài Bát quái chưởng ...
 
Có lẽ đại sư nhận thấy có bậc thầy ra đòn, như có như không vô hình vô ảnh, đến hơi gió cũng như không có chăng :))

Sóng hồi đợt này khá là khó nhận biết!!!!.

Nhưng vẫn có dấu hiệu cho thấy điều đó...hề...hề. Vì nó là hiện hữu, tâm có thể thấy ảnh thì thị trường chỉ là ảnh của tâm người vậy thôi.

G/L pro....!
 
Nghi ngờ thì cứ nghi ngờ, nhưng có công nhận là uýnh đẹp không? đẹp là quan trọng còn lão muốn thấy nó giống cái gì thì không quan trọng bằng :))

Tuy nhiên cứ Vịnh xuân - xà môn mà nói thì không phải lắm, vì nó tréo ngoe ... mà thôi thế nào cũng được hè hè

Bát cực quyền mà không cổ vũ VNI lên được thì lần sau xài Bát quái chưởng ...

các môn cương quyền đều quy về ngũ quyền thui.....còn chi li phái nào thì khó đoán, khó phản đòn lém....mr.tom hiiiiii

gọi là bát cực...vì quyền đánh tám hướng...hết cỡ.....vậy muốn đánh nó phải có nội lực khá..bằng không cũng...chuồn chuồn nay cột đá

khắc chế nó ..là nhu..như thái cực quyền, vịnh xuân...trước phải né...sau ..mượn lực...trỗ quá thái cực ..1 tấc là lúc...lực nó bằng không hiiiiiiiiii

cái hay của .....hầu quyền là...cho đối phương đánh vào không khí...hết hơi hiiiiiiiiii
 
các môn cương quyền đều quy về ngũ quyền thui.....còn chi li phái nào thì khó đoán, khó phản đòn lém....mr.tom hiiiiii

gọi là bát cực...vì quyền đánh tám hướng...hết cỡ.....vậy muốn đánh nó phải có nội lực khá..bằng không cũng...chuồn chuồn nay cột đá

khắc chế nó ..là nhu..như thái cực quyền, vịnh xuân...trước phải né...sau ..mượn lực...trỗ quá thái cực ..1 tấc là lúc...lực nó bằng không hiiiiiiiiii

cái hay của .....hầu quyền là...cho đối phương đánh vào không khí...hết hơi hiiiiiiiiii

Quân tử nhảy lại là quân tử Thiet khi lâm trận thì mặt đối mặt.

Quân tử Tom là quân tử nhảy đi, khi uýnh nhau thì ném đá, phi tiêu.

Hỏi quân tử nào hơn?

hè....hè.
 
Last edited by a moderator:
Chứng xanh.
Tom, Thiet chạy quanh không biết mua hay cutloss.
Know, nangvang thường văng mặt.


Là sao?
 
Last edited by a moderator:
Quân tử nhảy lại là quân tử Thiet khi lâm trận thì mặt đối mặt.

Quân tử Tom là quân tử nhảy đi, khi uýnh nhau thì ném đá, phi tiêu.

Hỏi quân tử nào hơn?

hè....hè.

Chứng xanh cái cả làng lại bốc phét như đúng rồi, vui đây :))
 
các môn cương quyền đều quy về ngũ quyền thui.....còn chi li phái nào thì khó đoán, khó phản đòn lém....mr.tom hiiiiii

gọi là bát cực...vì quyền đánh tám hướng...hết cỡ.....vậy muốn đánh nó phải có nội lực khá..bằng không cũng...chuồn chuồn nay cột đá

khắc chế nó ..là nhu..như thái cực quyền, vịnh xuân...trước phải né...sau ..mượn lực...trỗ quá thái cực ..1 tấc là lúc...lực nó bằng không hiiiiiiiiii

cái hay của .....hầu quyền là...cho đối phương đánh vào không khí...hết hơi hiiiiiiiiii

Cái dở của hầu quyền là không nhảy nhót không đánh được. Cứ để cho nhảy thì một lúc cũng tự hết sức, thò tay bắt sống :))
 
Chứng xanh.
Tom, Thiet chạy quanh không biết mua hay cutloss.
Know, nangvang thường văng mặt.


Là sao?

Chị đây em ơi,
Hỏi gì chị đấy? :)

@Tomcat: Hàng ngày cụ vẫn múa theo bài quyền đấy ạ?
 
Last edited by a moderator:
Chứng hở xanh
Tiền vờn quanh
Liu đè phanh

Quán ... bà đanh

.................vô ưu.

Chứng thì mã đỏ, mã xanh.
Tôm thì ngồi đấy mâm xôi, con gà.
Anh ta thường rất la đà.
Vợ thời quát cái...úi dzà chạy nhanh.


Về cất quần áo kẻo mưa. hè...hè.
 
Last edited by a moderator:
Chị đây em ơi,
Hỏi gì chị đấy? :)

@Tomcat: Hàng ngày cụ vẫn múa theo bài quyền đấy ạ?

Chỉ múa bài đó khi có bull market thôi :))

Đùa vậy thôi, không biết môn đó, chỉ thấy đẹp mắt thì post lên để bà con ngắm chơi thôi. Đây cũng là một môn nghệ thuật mà ...
 
Chỉ múa bài đó khi có bull market thôi :))

Đùa vậy thôi, không biết môn đó, chỉ thấy đẹp mắt thì post lên để bà con ngắm chơi thôi. Đây cũng là một môn nghệ thuật mà ...

Lão tom chỉ múa quyền khi nàng Vni cởi trần, còn nằm sàn là lão chạy mất...khứa...khứa.:))

hè....hè.
 
Last edited by a moderator:
Lão tom chỉ múa quyền khi nàng Vni cởi trần, còn nằm sàn là lão chạy mất...khứa...khứa.:))

hè....hè.

Đang chỉnh đốn
Cấm cởi trần
Liu tần ngần
Nhanh tay ... take

Liu dọa cất đồ cho lẹ, thế mà đúng. Tài thật.
 
Back
Top