VC-Thiền quán

BB khổ lắm
Dao thớt tỏi riềng
Mắm tôm ớt xả
Duy thiếu thịt tươi :))

Thú đâu mà thịt

Thị trường chứng khoán.
Như cái que kem.
Mút mãi vẫn thèm.
Để lâu cụt "Cán".
-----------------------

Chứng khoán bây giờ cứ thờ ơ.
Chứng khoán bây giờ cứ ỡm ờ.
Chứng khoán bây giờ thiếu nàng thơ.
Chứng khoán bây giờ "Bất cầu bơ"


Chứng khoán bây giờ ớ...hờ...hơ....ơ....ơ.

Chứng khoán tản mạn.

( nàng thơ ở đây là chỉ BBs...liệu giờ có dám thò tiền ra không....hay đang Camorun) hi....hì.

Sau nhiều ngày lang thang khắp nơi cùng chốn trên mỗi nẻo đường từ bờ hồ đến sàn giao dịch, từ thành thị đến làng quê...các tay chơi CK giờ đang ôm đầu đau khổ. Mặc dù đã dùng từ Panadon liều cao kết hợp cùng ffelegan 500 hạ sốt...nhưng ......!
 
Last edited by a moderator:
Mồ hôi nhễ nhại.
Bụng quấn xà lòng.
Tay dụng quái đao.
Múa vung thiên địa.


Đố là ai....? Khứa ....khứa.

261929_491763014176958_1009651669_n.jpg
 
@ lão Thiet:

Trăng đáy nước không có nghĩa không mò hay múc lên được....khứa...khứa.

Nó là chính nó thôi. Có thể sắc có thể là không....
Bao giờ mà chú đạt đến ngưỡng không sắc cũng không không, khi đó là đạt đạo
 
Thượng mã đao cho pà ......coi à ??? hiiiiiiiii

đúng là đệ nhất chém gió - nhất phong, chứ đao này mà múa gì?

Thời trẻ, Thiết bang chủ rất có tâm tầm sư học nghệ. Lần đó lão tới gõ cửa một võ sư lừng danh. Vị võ sư hỏi:

- Con muốn học võ à?

- Vâng, con muốn học võ để chiến thắng kẻ địch.

- Con ạ, còn nghĩ đến chiến thắng kẻ địch thì chưa học võ được đâu vì còn hiếu thắng.

- Vậy con chỉ học võ để tự vệ thôi.

- Còn đề kháng tự vệ cũng chưa học võ được vì còn vị kỷ.

- Nếu vậy con học võ để làm gì?

- Lại để làm gì! Chung quy con vẫn còn vướng vào một mục đích.

Thiết lão tròn mắt ngạc nhiên:

- Nhưng làm thế nào có thể học võ mà không có mục đích?

Vị võ sư già ung dung bước ra giữa võ đường múa một bài quyền, đi một bài đao và nói:

- Ngươi cứ thế mà làm không được sao?

Thiết lão chợt ngộ. Vậy nên giờ đây giang hồ mới có một Thiết bang chủ danh trấn giang hồ (vùng Cổ Nhuế) ...

(internet)
 
Nắng nhạt nắng nhạt
Chứng tèo chứng tèo
Thiết rên Thiết rên
Liu sầu Liu sầu

Tiêu dao chứng thối

Nắng nhạt, Chứng tèo
Thiết rên, Liu sầu
Nâu đi, Tôm khóc :((

Dạo này cụ Tom cứ khác khác là...
 
Nắng nhạt, Chứng tèo
Thiết rên, Liu sầu
Nâu đi, Tôm khóc :((

Dạo này cụ Tom cứ khác khác là...

Bạn trai Nắng Vàng tới đặt vấn đề đi lại:

- Thế con Nắng nhà tôi nó có thực sự yêu anh không?

- Dạ thưa bác, cháu nghĩ là có ạ.

- Theo anh, có bao nhiêu người trả lời như anh?

- ...
 
Bạn trai Nắng Vàng tới đặt vấn đề đi lại:

- Thế con Nắng nhà tôi nó có thực sự yêu anh không?

- Dạ thưa bác, cháu nghĩ là có ạ.

- Theo anh, có bao nhiêu người trả lời như anh?

- ...

Khứa khứa (lại mượn điệu cười của bác giailang)
Lâu lắm rồi mới được cười sảng khoái như thế, khứa khứa :))

Tom cụ dạo này lợi hại thiệt nhỉ,
ngoài lăng ba vi bộ còn có chiêu tỉa tót, xiên xọc... rất khéo
 
Ngư, tiều, canh, độc ...hôm nay đi đâu hết nhỉ?

Nếu là hành giả tu thì gọi là gì ông Tôm nhỉ. Mềnh chưa ngẫm ra được vụ này...gọi là độc cũng không đúng...vì còn có nhiều người.
 
Thế là tôi hiểu ông cố dọa VNI xuống để còn ông với nắng vàng tri kỷ à ? bắt được mưu đồ xấu há há

Nói vậy, ông bị phạt đấy...hiiiiii.

CK làm ông tẩu hỏa nhập ma rồi... chị Nang vàng cũng là cao đồ phái thiếu lâm đấy, ông đã học võ chưa, cẩn thận nhé :)
 
Bạn trai Nắng Vàng tới đặt vấn đề đi lại:

- Thế con Nắng nhà tôi nó có thực sự yêu anh không?

- Dạ thưa bác, cháu nghĩ là có ạ.

- Theo anh, có bao nhiêu người trả lời như anh?

- ...

Hi..hi........ :))
 
Back
Top