VC-Thiền quán

Đệ tử Thiết bang mới nhập môn quen sống phóng túng như hồi còn trade ở bên ngoài, không thể chấp nhận luật lệ nghiêm cẩn của Bang. Hắn phàn nàn với Thiết lão:

- Thiền là tự do giải thoát. Thiền giải phóng con người khỏi mọi ràng buộc, vậy sao bang quy của sư phụ lại khắt khe như vậy?

Sư phụ đáp:

- Người thật sự tự do thì ung dung trong ràng buộc, cho nên ràng buộc tuy có mà không. Còn ngươi không chịu nổi ràng buộc, vì chưa đủ sức tự tại vô ngại, cho nên ràng buộc vốn không bỗng trở thành ngăn ngại. Ngươi bị tự do ngăn ngại chứ không phải bang quy khắt khe ngăn ngại.

(Internet)
kHỨAKHỨA! Mèo Tom thật đã mọc thêm một số đuôi. Vận dụng và xiên khéo lém....
 
Đệ tử Thiết bang mới nhập môn quen sống phóng túng như hồi còn trade ở bên ngoài, không thể chấp nhận luật lệ nghiêm cẩn của Bang. Hắn phàn nàn với Thiết lão:

- Thiền là tự do giải thoát. Thiền giải phóng con người khỏi mọi ràng buộc, vậy sao bang quy của sư phụ lại khắt khe như vậy?

Sư phụ đáp:

- Người thật sự tự do thì ung dung trong ràng buộc, cho nên ràng buộc tuy có mà không. Còn ngươi không chịu nổi ràng buộc, vì chưa đủ sức tự tại vô ngại, cho nên ràng buộc vốn không bỗng trở thành ngăn ngại. Ngươi bị tự do ngăn ngại chứ không phải bang quy khắt khe ngăn ngại.

(Internet)

thường thui hiiiiiiiiii

hiển môn đã khó vượt......sao qua nổi mật môn khứa khứa!

NB; bằng chứng là tôn ngộ không....cũng vòng kim cô đó (* có gỡ đâu - thực ra chẳng có "túng cô nhi trú").......như sao chẳng thấy...mèo tom chắc ..chịu không nủi đâu.....có khi chấp nhận..10 kiếp..nghiệp thiền cho khoẻ hiiiiiiiii
 
thường thui hiiiiiiiiii

hiển môn đã khó vượt......sao qua nổi mật môn khứa khứa!

NB; bằng chứng là tôn ngộ không....cũng vòng kim cô đó (* có gỡ đâu - thực ra chẳng có "túng cô nhi trú").......như sao chẳng thấy...mèo tom chắc ..chịu không nủi đâu.....có khi chấp nhận..10 kiếp..nghiệp thiền cho khoẻ hiiiiiiiii

Có phải lúc nào cũng có mỹ tửu đâu, thỉnh thoảng rượu lá chuối lão dạo này khó tính nhở, càng tinh tấn càng khó à :D
 
đấy là chỗ thiên biến.......của tu. kim cương cứ giữ.........vàng cũng chẳng tha khứa khứa

vậy nên giang hồ gọi ta "Thích đủ thứ" hiiiiiiiiiiii

Hé...hé....cái gì cũng thích, rồi đến cái gì cũng chán...thế là lão Thiet đã ngộ....?

Hỏi đã ngộ chưa...? hiiiiiiiiii
 
Từ góc độ kỹ thuật thì nhất sờ trí với cụ.

Rất nhiều người bỏ cả đời ra tìm hiểu, nghiên cứu, không những thư tịch cổ mà còn tới tận quê hương nguồn cội của những kinh sách đó, họ sẵn sàng trả giá bằng sinh mạng của mình để trải nghiệm.

Trải qua mọi trải nghiệm và hy sinh, điều mà đa số họ cố gắng truyền đạt lại, là chân lý hết sức giản dị. Và rất nhiều người cố gắng để chia sẻ những điều giản gị đó cho người khác.

Tự do nghĩa là không còn phụ thuộc vào kỹ thuật, nếu nói từ góc độ rèn luyện. Đó là những gì họ muốn nói. Không còn kỹ thuật không phải không cần ngón tay chỉ đường, mà biết rằng ngón tay không phải mặt trăng.

Duyên trời cho đến đâu ta hành tới đó.

Đời người như bóng câu qua cửa...chẳng phải rất ngắn sao.

Tu nhân tích đức...kiếp này chưa tới bờ giác thì Bản sư cũng đã chứng, nếu tu chưa đủ kiếp sau ta lại hành tiếp vì tâm luôn trôi nặn trong cõi luân hồi, lo gì không tái sinh nhiều lần.

Hè....hè.
 
Trong Kinh Bat nhã Balamatdatamkinh:

" Sắc tất dị không, không tất dị sắc"

Em nghĩ hiểu thì nhiều người hiểu và đọc đi đọc lại câu này, nhưng trải nghiệm đi - lại và để ngộ chắc chưa có nhiều.

Như vậy, sự thử thách " Có - sắc " là con đường diễn tiến đi lên trong con đường tu hành và hành giả luôn luôn gặp phải....hè..hè.
 
Hé...hé....cái gì cũng thích, rồi đến cái gì cũng chán...thế là lão Thiet đã ngộ....?

Hỏi đã ngộ chưa...? hiiiiiiiiii

Chào mừng LIu sứ giả quay về! hiiiiiiiiiii

thích chán......vốn same same...tưởng lão nói được câu nào ...có siêu cao hơn khứa khứa!

Hỏi đã ngộ chưa...? hiiiiiiiiii

NGộ độc ..thực phẩm...bi giờ mới dễ thía hiiiiiiiii còn ngộ ngộ......cũng dạng..chỉ trăng đáy nước khứa khứa (TKS!)
 
Duyên trời cho đến đâu ta hành tới đó.

Đời người như bóng câu qua cửa...chẳng phải rất ngắn sao.

Tu nhân tích đức...kiếp này chưa tới bờ giác thì Bản sư cũng đã chứng, nếu tu chưa đủ kiếp sau ta lại hành tiếp vì tâm luôn trôi nặn trong cõi luân hồi, lo gì không tái sinh nhiều lần.

Hè....hè.

Đáng chán......thịt chó trả quán....kinh thư..trả lão Don hà aaaaa

đã một niền tin........sao không tin:

+ ...tu...được kiểm chứng, vậy về ....chăn bà răng trắng đi hiiiiiiiiiiiiii
+ ..bồ tát trường tồn...nhân quả..khó tránh
 
Trong Kinh Bat nhã Balamatdatamkinh:

" Sắc tất dị không, không tất dị sắc"

Em nghĩ hiểu thì nhiều người hiểu và đọc đi đọc lại câu này, nhưng trải nghiệm đi - lại và để ngộ chắc chưa có nhiều.

Như vậy, sự thử thách " Có - sắc " là con đường diễn tiến đi lên trong con đường tu hành và hành giả luôn luôn gặp phải....hè..hè.

"Sắc bất dị không, không bất dị sắc. Sắc tức thị không, không tức thị sắc."

hai mươi năm ..quét chùa....cho ngài "quán tự tại" mà đọc kinh......bát nháo thía này...chứ bát nhã cái gì?

đáng chán đáng chán
 
Last edited by a moderator:
"Sắc bất dị không, không bất dị sắc. Sắc tức thị không, không tức thị sắc."

hai mươi năm ..quét chùa....cho ngài "quán tự tại" mà đọc kinh......bát nháo thía này...chứ bát nhã cái gì?

đáng chán đáng chán

Hè...hè...mềnh nói câu này, đúng nọc của lão Thiet...thò cái đầu rùa ra ngay....hiiiiiiiii.

Lão cũng có máu anh hùng đấy chớ, giống anh hùng đánh hổ....khứa...khứa.
 
Hè...hè...mềnh nói câu này, đúng nọc của lão Thiet...thò cái đầu rùa ra ngay....hiiiiiiiii.

Lão cũng có máu anh hùng đấy chớ, giống anh hùng đánh hổ....khứa...khứa.

Được đó .......hiiiiiii

NB: anh hùng đánh..cọp...thường là die không hiiiiiiiiiiii
 
Hè...hè...mềnh nói câu này, đúng nọc của lão Thiet...thò cái đầu rùa ra ngay....hiiiiiiiii.

Lão cũng có máu anh hùng đấy chớ, giống anh hùng đánh hổ....khứa...khứa.

câu đó..hán hán một tí........dễ hiểu mà, nhưng.....bí quyết của kinh đó......lại phải "tự hiểu"....hình như đó là trạng thái...tiết moóc phin (*giống như mình tự giải bài toán cao cấp vậy)...thì người tự ngộ mới có big value hiiiiiiiiii

NB: xin miễn dịch
 
câu đó..hán hán một tí........dễ hiểu mà, nhưng.....bí quyết của kinh đó......lại phải "tự hiểu"....hình như đó là trạng thái...tiết moóc phin (*giống như mình tự giải bài toán cao cấp vậy)...thì người tự ngộ mới có big value hiiiiiiiiii

NB: xin miễn dịch

Ừa... câu đó phải trải nghiệm mới hiểu...chứ chỉ đọc mà không hành thì có mà cơm toi lão thiet nhể...hiiiiiiii
 
Ừa... câu đó phải trải nghiệm mới hiểu...chứ chỉ đọc mà không hành thì có mà cơm toi lão thiet nhể...hiiiiiiii

TKS!

ông giai Tom....mấy hôm nay sao sao...(* hay là VNi nó đánh cho hông còn ..tà lỏn?) bác khéo lời, mau mắn...hỏi thăm lão đi hiiiiiiiiiiiiiii
 
TKS!

ông giai Tom....mấy hôm nay sao sao...(* hay là VNi nó đánh cho hông còn ..tà lỏn?) bác khéo lời, mau mắn...hỏi thăm lão đi hiiiiiiiiiiiiiii

Chắc đang tĩnh tâm thả hồn theo bà bà Know rồi cũng nên....khứa...khứa.

Hay đang về quê dụng kế " Ngư nông" xây dựng quê hương là căn cứ địa, khi nào Ck khởi nghĩa thì vùng lên nhở....hiiiiiiii
 
NGhĩ không có cảnh đông tàn
làm sao có cảnh huy hoàng ngày xuân

Nghĩ nay mới cảnh đông tàn
làm sao sống được huy hoàng ngày xuân

nhón chân buốt giá ra sân
bàn tay lập cập phân vân lạy trời


hiiiiiiiiiiiiiii
(nhớ hồi tưởng cũ - 02 tháng trước)
 
Chắc đang tĩnh tâm thả hồn theo bà bà Know rồi cũng nên....khứa...khứa.

Hay đang về quê dụng kế " Ngư nông" xây dựng quê hương là căn cứ địa, khi nào Ck khởi nghĩa thì vùng lên nhở....hiiiiiiii

vậy à?

bỏ mộng thiền mơ mộng
về xây lối đại gia
Năm mai hoàng tung hạ
thiên hạ quỷ thần kinh


hiiiiiiiiii
 
"Sắc bất dị không, không bất dị sắc. Sắc tức thị không, không tức thị sắc."

hai mươi năm ..quét chùa....cho ngài "quán tự tại" mà đọc kinh......bát nháo thía này...chứ bát nhã cái gì?

đáng chán đáng chán
Thực ra hai câu đó không khác nhau về ngữ nghĩa:
Bất dị: không khác, cũng có nghĩa chính là, nên có đọc trại thành tức thị cũng không sao.
 
TKS!

ông giai Tom....mấy hôm nay sao sao...(* hay là VNi nó đánh cho hông còn ..tà lỏn?) bác khéo lời, mau mắn...hỏi thăm lão đi hiiiiiiiiiiiiiii

Tà lỏn thì còn, cảm ơn lão hỏi thăm. Nguyên tắc chơi với em VNI là giữ chặt cái tà lỏn cái này thuộc bài rồi lão ...
 
Chắc đang tĩnh tâm thả hồn theo bà bà Know rồi cũng nên....khứa...khứa.

Hay đang về quê dụng kế " Ngư nông" xây dựng quê hương là căn cứ địa, khi nào Ck khởi nghĩa thì vùng lên nhở....hiiiiiiii

Tìm được đất xây chùa chưa mà lặn lâu thế hè hè
 
Back
Top