VC-Thiền quán

Vả lại, hiểu võ là uýnh lộn thì bàn làm chi nữa hả lão Thiết, đường đưởng chưởng môn một danh phái mà lấy võ đạo ra so với củ đậu hử

vi xuyên trưởng lão..........quá khinh địch, võ đạo....là lúc luyện đạo. còn lúc chiến.....xin hỏi đạo gì? không phải bá đạo...làm gì có nhân nghĩa..........boởi vậy học võ đạo.......là không khoe, không dùng.......thế mới khổ (*như ông bác vịnh xuân....mà hành nghề xúc than ...vậy) khứa khứa
 
Một phiếu ủng hộ yoga, :)
Em tập rất nhiều loại đi bộ, thể dục nhịp điệu, bơi... cuối cùng lựa chọn hợp lý nhất là yoga. Tập nhẹ nhàng, tác động sâu vào cơ thể mà lại không mệt như tập các môn khác.

đã luyện thiền suốt đêm....lại luyện thiền-yoga suốt ngày là .......xong
 
Cám ơn lão Thiết, đang định hôm nào xin mượn lão thanh đao để ..bổ củi chữa bệnh. Hê hề. :))

Ok!
như bác thổ lộ, đầu bác nhìu vàng quá.......mời bác đưa ra một câu chuyện thiền + nhận xét......tui sẽ bổ cho ...khứa khứa
 
Dear Mr.Tom!
nếu về đánh nhau......mà là người việt mà không tự hào, lại bảo AQ??? thực ra là .....không hiểu hiiiiiiiii
nói về kte/ kthuat/ It....OK
võ VN là lọai dùng cho yếu ...chống mạnh, không có đẹp...mà hư mà độc.....bất thể thao. nếu chuyền ra thiên hạ....thử hỏi...thằng mạnh nó không có óc?? mai đánh nó ra sao???
tất nhiên phải chọn vài dòng..phổ cập.....như thằng vivonam chẳng hạn hiiiiiii
chán Mr.tom qué

Sao mà khôn thế, cấm có kẽ hở nào ...

Dân ta đầu óc thông minh, hành xử khôn như rận, truyền thống hào hùng, vậy mà không giàu mạnh được chỉ cần so với thằng Thái, vậy logic nó nằm ở mô hỉ lão hỉ :D

Hay là nên open mind hơn tí nhỉ có khi có cái gì hay hay ...
 
vi xuyên trưởng lão..........quá khinh địch, võ đạo....là lúc luyện đạo. còn lúc chiến.....xin hỏi đạo gì? không phải bá đạo...làm gì có nhân nghĩa..........boởi vậy học võ đạo.......là không khoe, không dùng.......thế mới khổ (*như ông bác vịnh xuân....mà hành nghề xúc than ...vậy) khứa khứa

Học đạo là học về nguyên lý tự nhiên. Vì là nguyên lý nên luyện với chiến không có khác gì nhau. Không lẽ luyện một đằng đánh một nẻo?

Có thể luyện võ không cần hiểu võ đạo, giống như chơi chứng không cần hiểu FA hay TA, ai cấm. Nhưng đâu phải vì thế mà cho rằng FA hay TA là vớ vẩn.

Lập lờ chữ đạo khi lôi chữ bá đạo vào đây ... 1 điểm về chỗ khé khé
 
đã luyện thiền suốt đêm....lại luyện thiền-yoga suốt ngày là .......xong
Lão thâm quá thể. Luyện thiền thì mtp đã bị sa vào vọng, vướng vì pháp(nghĩa là tâm không tiêu hóa nổi pháp, kháng cự pháp), đó là lúc nên dừng. Không bảo người ta dừng, lại xúi thiền trừ yoga cả ngày sau một đêm căng thẳng vì tâm đang chống lại pháp, đó là kế "tá đao sát nhơn".

Luyện theo đúng cách là cân bằng giữa tâm và thân, không gượng ép. Khi tâm căng thẳng, tập thể thao để phân tán bớt sự căng thẳng trong tâm chuyển sang cơ bắp, giải tỏa ức chế tâm lý.

Tâm có lúc như lửa cháy, cần rút bớt củi dưới nồi bằng tiêu hao năng lượng tâm sang cơ bắp là thế. Lửa tâm không được kiềm chế thì cháy lung tung, khiến người ta mất cân bằng nóng giận vô cớ, hao phí năng lượng và tự hại mình, hại cả người xung quanh...Tâm có lúc như nước, muốn nước có sức mạnh thì phải ngăn chứa nó lại bằng thân, vậy là phải luyện gân cơ săn chắc như đập nước. Thân yếu giống như đập Sông Tranh, động đất mà vỡ là công sức đi tong.
 
Lão thâm quá thể. Luyện thiền thì mtp đã bị sa vào vọng, vướng vì pháp(nghĩa là tâm không tiêu hóa nổi pháp, kháng cự pháp), đó là lúc nên dừng. Không bảo người ta dừng, lại xúi thiền trừ yoga cả ngày sau một đêm căng thẳng vì tâm đang chống lại pháp, đó là kế "tá đao sát nhơn".

Luyện theo đúng cách là cân bằng giữa tâm và thân, không gượng ép. Khi tâm căng thẳng, tập thể thao để phân tán bớt sự căng thẳng trong tâm chuyển sang cơ bắp, giải tỏa ức chế tâm lý.

Tâm có lúc như lửa cháy, cần rút bớt củi dưới nồi bằng tiêu hao năng lượng tâm sang cơ bắp là thế. Lửa tâm không được kiềm chế thì cháy lung tung, khiến người ta mất cân bằng nóng giận vô cớ, hao phí năng lượng và tự hại mình, hại cả người xung quanh...Tâm có lúc như nước, muốn nước có sức mạnh thì phải ngăn chứa nó lại bằng thân, vậy là phải luyện gân cơ săn chắc như đập nước. Thân yếu giống như đập Sông Tranh, động đất mà vỡ là công sức đi tong.

TKS!
bác chính là người hiểu ý tui hiiiiiiiiiiiiiiii
những người chấp mê bất ngộ.........thì phải dùng độc trị độc.......mới ngộ khứa khứa
 
Bác Thiết thâm ơi là thâm, 1 tên trúng mấy đích nhở, :))
theo ngôn ngữ võ chưởng của bác thì gọi là gì nhỉ ?

"nhất tiễn hạ song điêu" hiiiiiiiiiii

đấy là nối đánh của hàng cao thủ như bác giailang........đánh vào pà nắng.........chưởng chung xuyên qua....nổ tại pà MTv hiiiiiiiiiiii chưa kể các thể loại nhất trí như lão Tom......biết mà xúi dại khứa khứa

NB; pó tay rùi......thiền sư...tỉnh giác chưa?
Originally Posted by tomcat
Võ chỉ là một lựa chọn. Thực ra như cụ GL đề nghị yoga với cụ Don là hợp lý hơn, mtp có thể tập yoga chứ sao không. Thân tâm thực sự có mối liên kết mật thiết mà tập yoga sẽ có thể cảm nhận được rất tốt.

Kẹp gì cũng là kẹp, là tâm bị vướng mắc, và có thể tập yoga để điều hòa được. Cứ thử đi bạn sẽ thích ngay thôi mà
 
Sao mà khôn thế, cấm có kẽ hở nào ...

Dân ta đầu óc thông minh, hành xử khôn như rận, truyền thống hào hùng, vậy mà không giàu mạnh được chỉ cần so với thằng Thái, vậy logic nó nằm ở mô hỉ lão hỉ :D

Hay là nên open mind hơn tí nhỉ có khi có cái gì hay hay ...

Tom chán như con gián (*giả không hỉu)!
nhà thơ giỏi chắc gì làm kte giỏi (*tố hữu, nguyễn du)
thui..sính ngoại thì tui cho ví dụ ngoại: đó là dương thanh (*thú mặt xanh) tuy võ công thượng thừa.......nhưng về nhà ......cũng chỉ mỗi cách bán đao........mà bán cũng không xong khứa khứa

làm người cần gì phải đi ....ôm chân thằng..thai đó......đánh nhau giỏi thì đánh nhau giỏi......liên can gì đến kte dở ...hiiiiiiii có mà không dám nhận
 
"cổ nhân nói: không nên ném quả trứng thúi vào quá khứ.....nó sẽ phang lại bằng quả đại bác"

Tố hữu...nhà thơ......nhưng là "thần thơ chiến tranh việt"......người cùng với văn cao, phạm tuyên........bơm doping vào dòng máu lạc hồng.......để công lực tăng 300%..........để những cô gái 45 kgs có thể khuân hòm đạn 100 kg lên đồi. tất nhiên nó hào hùng.....nhưng đã thành quá khứ....anh hùng đó giang sơn đâu? đâu phải ai cũng bách nghệ bách tài hà aaaaaaaa

bao giờ mới có những anh hùng kte việt......nhưng BBs không chỉ so đo vài ngàn lời Cp trên sàn với bọn nhỏ lẻ, để hai tay dâng kte cho bọn tay lông, tay không lông ..năm châu......mà thân nhuộm máu vẫn sốc về trước.......như samurai làm nên nước nhật, hay pac chung hee của xứ ăn thịt chó uống rượu sochu hà aaaaaaaaa
 
Ok!
như bác thổ lộ, đầu bác nhìu vàng quá.......mời bác đưa ra một câu chuyện thiền + nhận xét......tui sẽ bổ cho ...khứa khứa

Hihi, làm chi đã có thành vàng hả bác. Chắc toàn kết tủa thành đá xanh thui bác ah. :)
 
Lão thâm quá thể. Luyện thiền thì mtp đã bị sa vào vọng, vướng vì pháp(nghĩa là tâm không tiêu hóa nổi pháp, kháng cự pháp), đó là lúc nên dừng. Không bảo người ta dừng, lại xúi thiền trừ yoga cả ngày sau một đêm căng thẳng vì tâm đang chống lại pháp, đó là kế "tá đao sát nhơn".

Luyện theo đúng cách là cân bằng giữa tâm và thân, không gượng ép. Khi tâm căng thẳng, tập thể thao để phân tán bớt sự căng thẳng trong tâm chuyển sang cơ bắp, giải tỏa ức chế tâm lý.

Tâm có lúc như lửa cháy, cần rút bớt củi dưới nồi bằng tiêu hao năng lượng tâm sang cơ bắp là thế. Lửa tâm không được kiềm chế thì cháy lung tung, khiến người ta mất cân bằng nóng giận vô cớ, hao phí năng lượng và tự hại mình, hại cả người xung quanh...Tâm có lúc như nước, muốn nước có sức mạnh thì phải ngăn chứa nó lại bằng thân, vậy là phải luyện gân cơ săn chắc như đập nước. Thân yếu giống như đập Sông Tranh, động đất mà vỡ là công sức đi tong.

Bác giailang phân tích rất hay và tinh tế. Thân tâm đúng là có lúc nó là một nhưng cũng có lúc nó "cãi nhau" hai ngả hai đường làm cho chúng ta ..."đến là mắc đọa". :(( :))

Dưng mà hình hình như em ngộ ra một cách để điều cái tâm ma nó khiến mình tưởng vọng.

Có bao giờ bác tự đối thoại và tự chửi bới mình chưa nhỉ? Cách đó có ổn không bác giailang? :)
 
Tom chán như con gián (*giả không hỉu)!
nhà thơ giỏi chắc gì làm kte giỏi (*tố hữu, nguyễn du)
thui..sính ngoại thì tui cho ví dụ ngoại: đó là dương thanh (*thú mặt xanh) tuy võ công thượng thừa.......nhưng về nhà ......cũng chỉ mỗi cách bán đao........mà bán cũng không xong khứa khứa

làm người cần gì phải đi ....ôm chân thằng..thai đó......đánh nhau giỏi thì đánh nhau giỏi......liên can gì đến kte dở ...hiiiiiiii có mà không dám nhận

Tự hào dân tộc không nhất thiết phải hô to lên làm gì, đó là điều thứ nhất. Khi lão làm việc với bên ngoài lão ko cần phải trưng biển tôi đại diện cho dân tộc uýnh nhau giỏi, mà mọi thứ phụ thuộc vào chuyên môn là chính.

Điều thứ hai là hành động chụp mũ thế thực sự là bá đạo đó lão. Cái gì mà sính ngoại với với bài nội, mở cái tâm ra

Điều thứ ba, chân lý là phi quốc tịch. Không có định luật Newton của Anh và thuyết tương đối của Đức ...

Điều thứ tư là hãy nghĩ đến kinh tế dở nhiều hơn là nghĩ đến uýnh nhau giỏi. Uýnh nhau như ta thì còn sợ gì ai mà phải nghĩ, nghĩ đến cái kia chẳng cần thiết hơn à?

Khà khà, ra chiêu cho nó đàng hoàng xem nào sao vừa ra chiêu vừa la hét dọa đối thủ thế :))
 
"cổ nhân nói: không nên ném quả trứng thúi vào quá khứ.....nó sẽ phang lại bằng quả đại bác"

Tố hữu...nhà thơ......nhưng là "thần thơ chiến tranh việt"......người cùng với văn cao, phạm tuyên........bơm doping vào dòng máu lạc hồng.......để công lực tăng 300%..........để những cô gái 45 kgs có thể khuân hòm đạn 100 kg lên đồi. tất nhiên nó hào hùng.....nhưng đã thành quá khứ....anh hùng đó giang sơn đâu? đâu phải ai cũng bách nghệ bách tài hà aaaaaaaa

bao giờ mới có những anh hùng kte việt......nhưng BBs không chỉ so đo vài ngàn lời Cp trên sàn với bọn nhỏ lẻ, để hai tay dâng kte cho bọn tay lông, tay không lông ..năm châu......mà thân nhuộm máu vẫn sốc về trước.......như samurai làm nên nước nhật, hay pac chung hee của xứ ăn thịt chó uống rượu sochu hà aaaaaaaaa

Lai láng cảm xúc, sao không làm vài câu thơ đi cho nó thỏa ...

BB ơi hỡi BB
Vài ngàn nhỏ lẻ dâng bê quốc tài
Thân ta đạo sĩ an bài
Ta mà bánh lái lũ bay ăn ... củ mài :))

Giấc mơ bánh lái
 
Tự hào dân tộc không nhất thiết phải hô to lên làm gì, đó là điều thứ nhất. Khi lão làm việc với bên ngoài lão ko cần phải trưng biển tôi đại diện cho dân tộc uýnh nhau giỏi, mà mọi thứ phụ thuộc vào chuyên môn là chính.

Điều thứ hai là hành động chụp mũ thế thực sự là bá đạo đó lão. Cái gì mà sính ngoại với với bài nội, mở cái tâm ra

Điều thứ ba, chân lý là phi quốc tịch. Không có định luật Newton của Anh và thuyết tương đối của Đức ...

Điều thứ tư là hãy nghĩ đến kinh tế dở nhiều hơn là nghĩ đến uýnh nhau giỏi. Uýnh nhau như ta thì còn sợ gì ai mà phải nghĩ, nghĩ đến cái kia chẳng cần thiết hơn à?

Khà khà, ra chiêu cho nó đàng hoàng xem nào sao vừa ra chiêu vừa la hét dọa đối thủ thế :))

BIỂN SÂU.....cũng có đáy khứa khứa!

thui mời lão ba chung rượu mắm tôm....bỏ qua, không lão lại bảo tui chụp gà, hô hào....hiiiiiiiiii (*kỳ thực tui chỉ nói tự hào đấm đá.....khi lão bảo Vn AQ thui)

lão cho case khác......cho hỷ xả.......mấy thứ đó.....không ăn nhằm vào thiền đạo hiiiiiiiii
 
Lai láng cảm xúc, sao không làm vài câu thơ đi cho nó thỏa ...

BB ơi hỡi BB
Vài ngàn nhỏ lẻ dâng bê quốc tài
Thân ta đạo sĩ an bài
Ta mà bánh lái lũ bay ăn ... củ mài :))

Giấc mơ bánh lái

bàng rơi thu hận
thân to như núi tim như hạt
ngàn năm đắm chìm


NB: thu hà nụi........lá bàng vàng rơi đầy.......nhớ nguyễn huệ....ngàn thu hận.....BB vịt như cỏ....nhưng toàn hạng thân lớn ....mà trái tim thỏ (*không có trí đồ vương)..thành ra giang sơn vẫn ngàn năm .....chìm trong bể khổ........bao giờ mới "sánh cùng năm châu"????
 
BIỂN SÂU.....cũng có đáy khứa khứa!

thui mời lão ba chung rượu mắm tôm....bỏ qua, không lão lại bảo tui chụp gà, hô hào....hiiiiiiiiii (*kỳ thực tui chỉ nói tự hào đấm đá.....khi lão bảo Vn AQ thui)

lão cho case khác......cho hỷ xả.......mấy thứ đó.....không ăn nhằm vào thiền đạo hiiiiiiiii

Mắm tôm mời cha nội kia chứ mời gì tôi hả lão.

Đã là thiền thì không còn tốt xấu hay dở, chỉ có mê tỉnh. AQ là mê, chứ AQ không phải cái gì để ghét bỏ. Đó chẳng là case hay thì là gì.

Hỉ xả với cái dở của chính mình mới là hỉ xả khó nhất, hay bị vòng vèo né tránh nhất ...
 
Back
Top