VC-Thiền quán

Mình chịu vì không gần lão....chắc Know biết, bật mí xem nào.:))

Đoán là cùng lắm, thì lão Thiết lại dùng tay đó đà khí, vận công...không biết lần này đứng tấn trung bình, hay thượng mã tấn...vẫn sợ bà răng thâm vụ trước...khứa...khứa.

Cuối tuần vui vẻ ha!

hì...1 tay công, tay kia phải thủ. em thấy trong võ nó hay thế thì phải. :)

bất lợi của male là ở chỗ cần luyên thêm 1 thứ mà trc ai hay gọi tên là cái gì đó kim cương ấy nhỉ bác Thiết :))

Dà, tk Liugia, cùng vui nhé. :)
 
Thực sự nó không phải là đã đầy, mà là ý nghĩ "mình không thích đọc nó" hay "có lẽ thế là đủ" (biến thể của "mình không cần đọc nó"). Trạng thái đầy thực sự là trạng thái của ám ảnh, nghĩa là bạn không thể dứt được các dòng suy nghĩ miên man vô tận, những hình ảnh lộn xộn nhiều đến mức bạn không thể tách nổi ra hay nhớ nguồn gốc của những ký ức đó từ đâu. Khi ở trạng thái đầy, bạn sẽ bải hỏai chán chường giống như một người bội thực. Nếu ai đó ở trạng thái này, ngủ không phải là một giải pháp hay. thay vào đó, người ấy rất nên tham gia một cuộc chơi mạo hiểm như leo núi, đi vào sa mạc, vật lộn mưu sinh trong tình trạng thiếu thốn nhất. Bởi trong những hòan cảnh đặc biệt đó, mọi thông tin thừa sẽ được não bộ tự sắp xếp hoặc loại bỏ để dành cho các suy tính sinh tồn cũng như ghi nhớ mọi thông tin cần cho sinh tồn, mà những thông tin này thường không bằng một góc nhỏ bé nhất của đống rác thông tin có trước đó.

Vạy vấn đề của bạn không phải là xả bớt cookies, mà là partitioning (thay đổi nếp sinh họat), reformat(tăng cường độ tập luyện thể thao) rồi tổ chức cấu trúc lưu trữ hợp lý (để não tự chọn cách ghi nhớ)

Kiểu như, chỉ cần vạch, não tự động lưu fao .

@mtp: bác có đọc truyện của Conan Doyle ko? Sherlock Holmes ý.
 
Kiểu như, chỉ cần vạch, não tự động lưu fao .

@mtp: bác có đọc truyện của Conan Doyle ko? Sherlock Holmes ý.

Truyện của Conan Doyle có nói về cách vạch não fao nó tự động được lưu à? hay nhỉ, cuốn nào trang bao nhiêu :))
 
Thực sự nó không phải là đã đầy, mà là ý nghĩ "mình không thích đọc nó" hay "có lẽ thế là đủ" (biến thể của "mình không cần đọc nó"). Trạng thái đầy thực sự là trạng thái của ám ảnh, nghĩa là bạn không thể dứt được các dòng suy nghĩ miên man vô tận, những hình ảnh lộn xộn nhiều đến mức bạn không thể tách nổi ra hay nhớ nguồn gốc của những ký ức đó từ đâu. Khi ở trạng thái đầy, bạn sẽ bải hỏai chán chường giống như một người bội thực. Nếu ai đó ở trạng thái này, ngủ không phải là một giải pháp hay. thay vào đó, người ấy rất nên tham gia một cuộc chơi mạo hiểm như leo núi, đi vào sa mạc, vật lộn mưu sinh trong tình trạng thiếu thốn nhất. Bởi trong những hòan cảnh đặc biệt đó, mọi thông tin thừa sẽ được não bộ tự sắp xếp hoặc loại bỏ để dành cho các suy tính sinh tồn cũng như ghi nhớ mọi thông tin cần cho sinh tồn, mà những thông tin này thường không bằng một góc nhỏ bé nhất của đống rác thông tin có trước đó.

Vạy vấn đề của bạn không phải là xả bớt cookies, mà là partitioning (thay đổi nếp sinh họat), reformat(tăng cường độ tập luyện thể thao) rồi tổ chức cấu trúc lưu trữ hợp lý (để não tự chọn cách ghi nhớ)

Đảng và chính phủ cũng đang loay hoay repartitioning, hay cụ GL đang tư vấn cho chính phủ đấy :))
 
Truyện của Conan Doyle có nói về cách vạch não fao nó tự động được lưu à? hay nhỉ, cuốn nào trang bao nhiêu :))

Mún em trả lời theo cách nào? he..he xoay hay chay ? :))

Tom đã đọc hết rồi à, :)) ngay tập đầu đoạn BS tả về ng bạn của ổng. cả tập truyện cũng nói lên điều đó. Tom đọc thấy gì?
 
To all pro Thiền Quán: Tản mạn góp vui.

- Khi Fed lại tiếp tục gói QE3 hỗ trợ nền kinh tế mục tiêu thúc đẩy kinh tế giảm tỉ lệ thất nghiệp xuống dưới mức 7%. Theo đó:

1. Gold sẽ vào chu kỳ tăng ổn định. Do lo ngại lạm phát hoặc tỉ lệ thất nghiệp không giảm như mong đợi.

2. Tiền tệ: USD và các đồng tiền khác sẽ mất giá. Dow mạnh, trước mắt là như vậy.

3. Chứng khoán tạm thời sẽ tăng điểm trở lại. ( Cái này không thuộc yếu tố chu kỳ hay tự nhiên - vì có sự can thiệp từ Ngân hàng các nước).... tạm chưa nói hậu quả lúc này.

4. Đây là tiền lệ cho các nước châu âu, châu á. Các chính phủ sẽ mạnh tay bơm tiền hơn nữa vào nền kinh tế khi nội tại các nền kinh tế này cũng đang gặp khủng hoảng do tỉ lệ thất nghiệp tăng cao.

5. Nếu trong thời gian tới Gold giảm hoặc bị bẻ trend đi xuống: Cái này phụ thuộc vào hiệu quả của từng giai đoạn giải ngân và hiệu quả của gói QE3 có thực sự đạt kỳ vọng như Fed mong đợi. Nếu kinh tế tốt lên đương nhiên vàng sẽ giảm....

G/L
 
Last edited by a moderator:
Mún em trả lời theo cách nào? he..he xoay hay chay ? :))

Tom đã đọc hết rồi à, :)) ngay tập đầu đoạn BS tả về ng bạn của ổng. cả tập truyện cũng nói lên điều đó. Tom đọc thấy gì?

Đọc thấy giống 007 :))

Nhưng do không có máu trinh thám nên đọc rồi chả nhớ gì ...
 
Đọc thấy giống 007 :))

Nhưng do không có máu trinh thám nên đọc rồi chả nhớ gì ...

Lần đầu dc nghe đến là từ hồi lớp 7, có ông thầy Tóan ổng mê truyện trinh thám, tòan cúp giờ dạy của trường để kể truyện sau này em mới biết đó là Sherlock Holmes. Dc cái ổng có khiếu kể, tiết học có 45' cả đại & hình, ổng cut hẳn môn hình cho kể chuyện's time.

Chính thầy là ng khơi gợi niềm đam mê truyện trinh thám :)) còn nhớ cả lớp im phăng phắc ngồi nghe thầy kể. câu truyện đầu tiên là hội 3K. :)

Conan có Holmes, Agatha có Poirot. Hồi đó, lục tìm all các truyện của 2 tác giả này đọc ngấu nghiến.
 
Last edited by a moderator:
@bác Thiết: đam mê tri kiến nó mạnh và ko kém hấp dẫn như sức hút của 2 khối nam châm khác cực. Nên vì vậy em mới nói nó khó điều tiết ở chỗ đấy. :)
 
Đảng và chính phủ cũng đang loay hoay repartitioning, hay cụ GL đang tư vấn cho chính phủ đấy :))
Không, các vị ấy có đầy cố vấn, tư vấn quốc tế cũng như trong nước. Còn tui thì đang lu bu với mấy đứa quỷ nhỏ nhà tui, không can dự.
 
Mai hoa kiếm là sự kết hợp bởi rất nhiều môn phái...từ phái bộ võ cơ bản chuyển qua không chính thống, sự chính thống đó được thêm bớt bởi phái bộ võ giang hồ khác nhau với sự dày công kiên trì tu luyện của bản thân cùng với sự chỉ giáo của nhiều sư phụ và đại huynh cao thủ, sau đó hình kiếm biến hóa sang thể thức khác có sự chỉnh sửa cắt gọt, đục đẽo, ở tầng, mức cao hơn. Hình kiếm chuyển ảnh kiếm là thế nhưng ý kiếm nằm ở chỗ khác...nên nó mới trùng trùng lớp lớp khó đoán khó lường. Rút ra mà như chưa rút, đánh mà như không đánh....hè...hè.

Thế mới bảo khi nào đao pháp của Thiet chưởng môn qua được sự sát hạch của các bà bà thì lúc đó mới nói chuyện phải quấy với kiếm hoa được vì nó thực mà như ảo.....

THực ra ông bác có hai điểm nhầm nhọt.....mà những người luyện mai hoa kiếm cũng vậy hiiiiiiiiii
+ một là: hư chiêu...thì món nào cũng có......ngay cả thanh long đao cũng vậy......bởi món này "siêu nặng siêu bén" lên tất cả ai đụng nó (*giao đấu) ....thì đều kiêng dè cả.....bởi đụng trực tiếp thì đa phần sẽ gãy.....nhất là kiếm....bởi vậy tướng ngoài trận thường dùng cây này, chứ dùng kiếm...một hồi....đụng với đao của lâu la đối phương......cũng ...gãy (*lên mới có chuyện là thanh long kiếm-triệu tử long hình tượng ..không gãy...cho vui hiiiiiii). thanh long đao vì thế ...lại dùng nhu chế cương....tất nhiêu hư chiêu....chỉ nhá nhá....để đối phương phải chánh, mất tinh thần....hiiiiiiiii
+ hai là: sức người có hạn......ừ......lão Tom này ...hình như dành "triệt quyền đạo"....trong phim LTL thì ..đứng nhìn....cho lão múa một hồi.......rồi thở như trâu......đoạn Tom ta chỉ cho vào trán lão một phát côn nhị khúc là .....xong (*làm gì có thể múa mãi như phim) hiiiiiiiiii

vì sức người là limit.....lên mới có triết lý ...."vô chiêu thắng hữu chiêu" đó ......khứa khứa
 
@bác Thiết: đam mê tri kiến nó mạnh và ko kém hấp dẫn như sức hút của 2 khối nam châm khác cực. Nên vì vậy em mới nói nó khó điều tiết ở chỗ đấy. :)

Con người......là loài....bắt đầu tiếp xúc tri kiến (*kế đến mới thần, trời).......ham mê là thường hiiiiiiiiiii

giống như hai con thuyền......ta cứ để nó trôi trong vô thường.....cần chi phải lưu tâm việc....ném cục gạch xuống dòng nước......để nước đục mãi....từ nay đến ......về sau hiiiiiiiiiiiiiiii
 
Chuyện đàn chim sa bẫy do bất hoà


Vào một kiếp xa xưa, Bồ-tát (tiền thân đức Phật) sanh làm một con chim cút, thủ lĩnh của hàng ngàn con chim cút sống ở trong rừng. Bấy giờ, một người bẫy chim vì muốn bắt chim cút nên tìm đến nơi đàn chim sống. Ông ta thường bắt chước tiếng kêu chim cút để dụ chúng đến. Rồi chờ khi bầy chim kéo đến tập họp lại một chỗ, ông ta tung lưới chụp lên chúng và rút các mép lưới lại, tóm tất cả vào một mối, sau đó nhét chúng vào trong một cái giỏ, mang về nhà bán kiếm tiền sinh sống.

.............

Và thế là chúng bắt đầu lời qua tiếng lại, lớn tiếng mắng nhiếc lẫn nhau.

Khi nhìn thấy chúng cãi vã nhau như vậy, Bồ-tát nghĩ: “Mỗi khi đã có tranh cãi thì không có an toàn. Giờ thì bầy chim sẽ không còn nhấc nổi cái lưới lên được nữa rồi, và do đó chúng sẽ nhận lấy sự đại diệt vong. Gã săn chim rồi sẽ tìm được cơ may của mình. Thôi, ta không nên ở đây nữa.” Nghĩ là làm, Bồ-tát cùng với đàn chim của mình bay đến một chỗ khác.

Đúng như dự đoán, một vài ngày sau, gã bẫy chim lại đi đến chỗ đó. Trước tiên gã dụ đàn chim lại bằng cách giả tiếng chim cút, sau đó gã tung lưới lên chúng. Thế rồi một con chim cút nói:

– Nghe nói khi ngươi nhấc bổng lưới lên thì lông trên đầu của ngươi rơi xuống cả. Bây giờ có ngon thì hãy nhấc lưới lên đi!

Con chim kia đáp trả:

– Khi ngươi nhấc lưới lên, nghe nói lông cánh của ngươi đều rụng cả. Bây giờ hãy nhấc lên thử coi!

Trong khi chúng đang còn đề nghị nhau nhấc lưới như vậy, thì người bẫy chim đi đến, rút các mép lưới lại và nhấc lên, tóm chúng lại thành một mối và nhét vào trong giỏ mang về nhà. Bà vợ thấy vậy thì cười sung sướng.

(như theo lệ, sau vài ngày....tui xin mạn phép bình chuyện)

Câu chuyện này đại ý nói "phải đoàn kết" và còn nhiều ý hay nữa nếu con người (*hơn con chim):

1/ phải có "minh chủ" (* trong bài thì bồ tát là minh chủ)...một đất nước ...không minh chủ....thì sẽ loạn như ngày nay hiiiiiiii.
2/ minh chủ trước tiên phải có uy vũ để đoàn kết toàn thiên hạ, nhưng nếu trông chờ vào sự đồng lòng trong một Xh tự do .......thì rất nâu. do vậy...phải đoàn kết dựa trên pháp quyền. điều này thể hiện...ngay tại đây...mấy năm về trước...minh chủ tuy không "thông minh" như vẫn làm được cái nhất...là đoàn kết dân tộc.
3/ thông minh, tri kiến: tuy nhiên....vì không thông minh, tri kiến....nên XH có phần sai lệch...bởi vậy việc thứ hai của minh chủ là ....phải có "chính kiến" vì trí tuệ dân tộc lúc nào cũng tốt hơn 01 cá nhân.....do vậy cho dù sự thông minh, tri kiến cá nhân của minh chủ thấp......nhưng NẾU minh chủ dương cao "pháp quyền" E là XH đã phát triển đến đâu rùi hà aaaaaaaaa
ví dụ: nhìn bê bối DNNN, NH ta thấy ngay.......cái thiếu nhất là :không phải thiếu luật.......mà chúng ta không thi hành luật, luật nhiều như rừng và đều có ISO, chuẩn thế giới......mà thi hành luật rừng, vì nó là thói quen, dễ làm, cảm tính
 
To all pro Thiền Quán: Tản mạn góp vui.

- Khi Fed lại tiếp tục gói QE3 hỗ trợ nền kinh tế mục tiêu thúc đẩy kinh tế giảm tỉ lệ thất nghiệp xuống dưới mức 7%. Theo đó:

1. Gold sẽ vào chu kỳ tăng ổn định. Do lo ngại lạm phát hoặc tỉ lệ thất nghiệp không giảm như mong đợi.

2. Tiền tệ: USD và các đồng tiền khác sẽ mất giá. Dow mạnh, trước mắt là như vậy.

3. Chứng khoán tạm thời sẽ tăng điểm trở lại. ( Cái này không thuộc yếu tố chu kỳ hay tự nhiên - vì có sự can thiệp từ Ngân hàng các nước).... tạm chưa nói hậu quả lúc này.

4. Đây là tiền lệ cho các nước châu âu, châu á. Các chính phủ sẽ mạnh tay bơm tiền hơn nữa vào nền kinh tế khi nội tại các nền kinh tế này cũng đang gặp khủng hoảng do tỉ lệ thất nghiệp tăng cao.

5. Nếu trong thời gian tới Gold giảm hoặc bị bẻ trend đi xuống: Cái này phụ thuộc vào hiệu quả của từng giai đoạn giải ngân và hiệu quả của gói QE3 có thực sự đạt kỳ vọng như Fed mong đợi. Nếu kinh tế tốt lên đương nhiên vàng sẽ giảm....

G/L

Có lẽ gold sẽ không tăng sốc, và cũng chưa chắc tăng bền.

Các quốc gia khác tới lúc này cũng chỉ còn bài duy nhất là bơm tiền, trong đó có VN, vỉ về cơ bản là không có lựa chọn khác. Nhưng bản chất và cách thức xử lý khủng hoảng của VN có nhiều điểm khác biệt lớn, nên hiệu quả cả ngắn hạn lẫn dài hạn đều khó tương đồng.

Điểm khác biệt của VN thì ai cũng biết, đó là các tham số về ổn định chính trị, sự bất hợp lý của cơ chế vận hành và cơ cấu nền kinh tế, về năng suất, về khả năng điều tiết vĩ mô, và về các nhân tố lũng đoạn/độc quyền mà không thể ngày một ngày hai giải quyết được.

Về chứng tại VN thì hầu như các mối liên hệ vĩ mô trong ngoài đều có vai trò khá mờ nhạt. Điều này là do sự thiếu minh bạch thuộc về bản chất của thị trường. Trong một môi trường mù mờ về thông tin thì nhà đầu tư có thể làm gì? có lẽ phản ứng theo bầy đàn là cách phản ứng tự nhiên nhất.

Cá lội thành đàn thì ngư ông đắc lợi. Vậy tạm kết luận lúc này trong 4 nghề ngư tiều canh độc, ngư và tiều là ổn nhất. Chúc mừng lão Thiết :))
 
(như theo lệ, sau vài ngày....tui xin mạn phép bình chuyện)

Câu chuyện này đại ý nói "phải đoàn kết" và còn nhiều ý hay nữa nếu con người (*hơn con chim):

1/ phải có "minh chủ" (* trong bài thì bồ tát là minh chủ)...một đất nước ...không minh chủ....thì sẽ loạn như ngày nay hiiiiiiii.
2/ minh chủ trước tiên phải có uy vũ để đoàn kết toàn thiên hạ, nhưng nếu trông chờ vào sự đồng lòng trong một Xh tự do .......thì rất nâu. do vậy...phải đoàn kết dựa trên pháp quyền. điều này thể hiện...ngay tại đây...mấy năm về trước...minh chủ tuy không "thông minh" như vẫn làm được cái nhất...là đoàn kết dân tộc.
3/ thông minh, tri kiến: tuy nhiên....vì không thông minh, tri kiến....nên XH có phần sai lệch...bởi vậy việc thứ hai của minh chủ là ....phải có "chính kiến" vì trí tuệ dân tộc lúc nào cũng tốt hơn 01 cá nhân.....do vậy cho dù sự thông minh, tri kiến cá nhân của minh chủ thấp......nhưng NẾU minh chủ dương cao "pháp quyền" E là XH đã phát triển đến đâu rùi hà aaaaaaaaa
ví dụ: nhìn bê bối DNNN, NH ta thấy ngay.......cái thiếu nhất là :không phải thiếu luật.......mà chúng ta không thi hành luật, luật nhiều như rừng và đều có ISO, chuẩn thế giới......mà thi hành luật rừng, vì nó là thói quen, dễ làm, cảm tính

Minh chủ lúc nào chả cần, đơn giản là phải có bánh lái.

Vấn đề nằm ở chỗ cơ chế để tạo ra cái bánh lái, vì nếu cơ chế dở hơi thì con chim nào chả bảo mình là bánh lái. Một cơ chế để tạo ra minh chủ thì quan trọng hơn là một minh chủ từ trên trời rơi xuống.

Cái gì mà không thiếu luật hả cụ Thiết, chúng ta thiếu luật một cách trầm trọng, hết sức trầm trọng he he ...

Cụ lập lờ nhé, triển khai mấy cái này là phạm vào nội quy của diễn đàn đấy ...
 
Minh chủ lúc nào chả cần, đơn giản là phải có bánh lái.

Vấn đề nằm ở chỗ cơ chế để tạo ra cái bánh lái, vì nếu cơ chế dở hơi thì con chim nào chả bảo mình là bánh lái. Một cơ chế để tạo ra minh chủ thì quan trọng hơn là một minh chủ từ trên trời rơi xuống.

Cái gì mà không thiếu luật hả cụ Thiết, chúng ta thiếu luật một cách trầm trọng, hết sức trầm trọng he he ...

Cụ lập lờ nhé, triển khai mấy cái này là phạm vào nội quy của diễn đàn đấy ...

lão được.......đúng là lỗ trí thâm hiiiiiiiiii
NB: tui đang nói đạo trị nước của....khổng phu tử.....thì có vi phạm ?
 
lão được.......đúng là lỗ trí thâm hiiiiiiiiii
NB: tui đang nói đạo trị nước của....khổng phu tử.....thì có vi phạm ?

À không, nhưng tình hình bây giờ nhạy cảm, cứ tránh mấy cái trị nước ra thì hơn. Chắc lão thông cảm chứ hỉ dù có vẻ hơi lo xa :D
 
Dear cô lương!

Đại đao-thanh long đao.....mà đánh 01 tay như lão Liu nói à? pó tay hiiiiiiiiiiiiiii

Đại đao-thanh long đao... mà đánh 01 tay... thì có 01 chiêu duy nhất, mà là chiêu hiểm nhất... là đà đao..................................
 
Back
Top