VC-Thiền quán

Cà nhân lọai bị...xỏ lá mà vẫn khà khà đây nè. :))

em đố bác Thiết & Tom đó là cái giề, he..he :))

2 ông lại ngồi đưa đẩy rượu cho xem, ha...ha :))

có phải cái món mà .........bác vẫn đi tìm...ở đây hiiiiiiiiiii
 
Cà nhân lọai bị...xỏ lá mà vẫn khà khà đây nè. :))

em đố bác Thiết & Tom đó là cái giề, he..he :))

2 ông lại ngồi đưa đẩy rượu cho xem, ha...ha :))

rượu gì không uống mà say?
men gì không nhấm mà cay lòng mình

để đời có mấy tâm tình
đem ra nướng mực khét ngày khét đêm

hiiiiiiiiiiiiii
 
Trời thu lành lạnh.
Lão Thiet ngồi cạnh bên bà răng thâm.
Chứng khoán lâm râm.
Mã xanh mã tím....khứa...khứa.

Không hiểu sao CK lại tăng nhỉ...vẫn chưa thấy lí do....EQ3 của anh mẽo tác động tức thời kinh thật...cái gì cũng bật tưng ....dựng đứng hết cả. hè...hè.

Không biết lão Tom, lão Thiet thế nào.?:D
 
Trời thu lành lạnh.
Lão Thiet ngồi cạnh bên bà răng thâm.
Chứng khoán lâm râm.
Mã xanh mã tím....khứa...khứa.

Không hiểu sao CK lại tăng nhỉ...vẫn chưa thấy lí do....EQ3 của anh mẽo tác động tức thời kinh thật...cái gì cũng bật tưng ....dựng đứng hết cả. hè...hè.

Không biết lão Tom, lão Thiet thế nào.?:D

hết xuống thì nó lại tưng
hỏi chi cái thói vô thường chứng ung
bão dữ rồi bão cũng tan
tràn trề khắp chợ thằng bi thằng hùng


Ishares....rô, ván mới bắt đầu......tay làm......thân chịu hiiiiiiiiiiiiiiii
 
hết xuống thì nó lại tưng
hỏi chi cái thói vô thường chứng ung
bão dữ rồi bão cũng tan
tràn trề khắp chợ thằng bi thằng hùng


Ishares....rô, ván mới bắt đầu......tay làm......thân chịu hiiiiiiiiiiiiiiii

Như vậy lão ngồi cạnh bà răng thâm...mọi lần nó xuống....còn lần này bật tưng....hè...hè. Bà răng thâm cũng có cái hay. khứa..khứa.
 
@bác Thiết: ai bảo em ko khen. đã khen là khen thật chứ ko phải khen trc để mắng sau như thế, he..he :))

Ai lên xứ thiền (quán) cùng tom
Bõ công bác mẹ sinh thành ra em

tay cầm bình rượu mắm tôm
mải chơi nhưng chớ quên câu dặn dò

NB: pà con lưu ý là......pà tom rất ghét ai uống rượu hiiiiiiiiiiiiii
 
Ai lên xứ thiền (quán) cùng tom
Bõ công bác mẹ sinh thành ra em

tay cầm bình rượu mắm tôm
mải chơi nhưng chớ quên câu dặn dò

NB: pà con lưu ý là......pà tom rất ghét ai uống rượu hiiiiiiiiiiiiii

Lão Thiet gặp pà Tom rồi sao mà cứ gọi là Bà thế...hay là lão Tom Hifi....hiiiiiiiiiiiiiiii

Thế tôi phải gọi là chị Tom từ dày à? loằng ngoằng thế....
 
Trời thu lành lạnh.
Lão Thiet ngồi cạnh bên bà răng thâm.
Chứng khoán lâm râm.
Mã xanh mã tím....khứa...khứa.

Không hiểu sao CK lại tăng nhỉ...vẫn chưa thấy lí do....EQ3 của anh mẽo tác động tức thời kinh thật...cái gì cũng bật tưng ....dựng đứng hết cả. hè...hè.

Không biết lão Tom, lão Thiet thế nào.?:D

Có vẻ ổn, vì bói không ra lý do gì khả dĩ đề biện mình cho việc tăng.

Còn nếu có lý do có vẻ xác đáng, ai cũng thấy hợp lý, thì y như rằng ăn củ xả.

Hè hè chỉ lý luận cùn được đến thế thôi lão ạ, lý luận sắc vứt hết rồi vì càng sắc càng tự cắt chứ chả cắt được ai :))
 
Mùa thu lạnh lẽo sắp qua.
Nhường cho đông tới lạnh tai quắt vào.
Lão Thiet chém gió ào ào.
Làm cho Tôm ấy chuyển thành " Chị Tôm".


Thien quán dạo này nhiều chuyện liêu trai chí dị quá mất thôi. Lẽ nào Know, nangvang, Mtp lại là anh nhỉ....khối ông lại ăn " Phở ngó" khứa...khứa.

Giờ còn tin mỗi bác Giailang và A. Don....hè...hè.
 
Có vẻ ổn, vì bói không ra lý do gì khả dĩ đề biện mình cho việc tăng.

Còn nếu có lý do có vẻ xác đáng, ai cũng thấy hợp lý, thì y như rằng ăn củ xả.

Hè hè chỉ lý luận cùn được đến thế thôi lão ạ, lý luận sắc vứt hết rồi vì càng sắc càng tự cắt chứ chả cắt được ai :))

Ck thì sàn HA chạm đáy cũ 58 bật tưng lên, HO thì chưa tới 330 vì nhiều thằng trung trung, to to chưa về giá cũ, thằng nhỏ thì phá đáy rồi...

Vẫn chưa dám thò chân vào cái thị trường này: vì trên 420 hàng kẹp còn đó cả 2 tháng trời...nghĩ đến thế lại thấy củ xả...thôi cứ coi là bỏ qua con sóng này...đi làm nghề lương thiện vậy.

Chị Tom nhỉ?
 
Mùa thu lạnh lẽo sắp qua.
Nhường cho đông tới lạnh tai quắt vào.
Lão Thiet chém gió ào ào.
Làm cho Tôm ấy chuyển thành " Chị Tôm".


Thien quán dạo này nhiều chuyện liêu trai chí dị quá mất thôi. Lẽ nào Know, nangvang, Mtp lại là anh nhỉ....khối ông lại ăn " Phở ngó" khứa...khứa.

Giờ còn tin mỗi bác Giailang và A. Don....hè...hè.

Theo từ điển thiền quán thì gọi là ăn "phở vọng" hà hà
 
Ck thì sàn HA chạm đáy cũ 58 bật tưng lên, HO thì chưa tới 330 vì nhiều thằng trung trung, to to chưa về giá cũ, thằng nhỏ thì phá đáy rồi...

Vẫn chưa dám thò chân vào cái thị trường này: vì trên 420 hàng kẹp còn đó cả 2 tháng trời...nghĩ đến thế lại thấy củ xả...thôi cứ coi là bỏ qua con sóng này...đi làm nghề lương thiện vậy.

Chị Tom nhỉ?

Đi đâu mà vội, chân cứ thò lung tung thì còn gì là chân hé hé

Chị Liu hỉ :))
 
Theo từ điển thiền quán thì gọi là ăn "phở vọng" hà hà

Vọng rồi mới " Ngó"....khứa...khứa.

Ý chuyển vọng, vọng chuyển tưởng - chuyển hành...hành sai thì tẩu hỏa nhập kho....đểu thật.
 
Vọng rồi mới " Ngó"....khứa...khứa.

Ý chuyển vọng, vọng chuyển tưởng - chuyển hành...hành sai thì tẩu hỏa nhập kho....đểu thật.

Tẩu hỏa nhập kho cũng là bình thường, cũng chỉ như một lần cháy account có gì đâu hè hè

Ối ông cháy đi cháy lại mà vẫn tồn tại, ối ông chẳng cháy bao giờ cháy 1 lần tiêu luôn

Cũng còn tùy duyên khà khà
 
Có vẻ ổn, vì bói không ra lý do gì khả dĩ đề biện mình cho việc tăng.

Còn nếu có lý do có vẻ xác đáng, ai cũng thấy hợp lý, thì y như rằng ăn củ xả.

Hè hè chỉ lý luận cùn được đến thế thôi lão ạ, lý luận sắc vứt hết rồi vì càng sắc càng tự cắt chứ chả cắt được ai :))

SẮC QUÁ........thì tịch tà kiếm phổ ......hiển hiện hiiiiiiiiiiiiii
 
Vọng rồi mới " Ngó"....khứa...khứa.

Ý chuyển vọng, vọng chuyển tưởng - chuyển hành...hành sai thì tẩu hỏa nhập kho....đểu thật.

Đoạn này......đích thị là tẩu hoả hiiiiiiiiiii
ngày thường ông nào thao thao......ma hoai kiểm ảo ảnh......tâm tới kiếm tới.....ý tới lực tới.......khứa khứa
việc vô thường.........mà lại dùng quy trình .....cồng kềnh quá .......thía (*thọ - tưởng - hành -thức) vậy kiếm đó...chắc chỉ bổ củi....mục hiiiiiiiii
 
Đoạn này......đích thị là tẩu hoả hiiiiiiiiiii
ngày thường ông nào thao thao......ma hoai kiểm ảo ảnh......tâm tới kiếm tới.....ý tới lực tới.......khứa khứa
việc vô thường.........mà lại dùng quy trình .....cồng kềnh quá .......thía (*thọ - tưởng - hành -thức) vậy kiếm đó...chắc chỉ bổ củi....mục hiiiiiiiii

hè..hè. Lão này đúng là đồ củi cháy dở...tui đang nói với chị tom về " Phở Ngó".
 
Đoạn này......đích thị là tẩu hoả hiiiiiiiiiii
ngày thường ông nào thao thao......ma hoai kiểm ảo ảnh......tâm tới kiếm tới.....ý tới lực tới.......khứa khứa
việc vô thường.........mà lại dùng quy trình .....cồng kềnh quá .......thía (*thọ - tưởng - hành -thức) vậy kiếm đó...chắc chỉ bổ củi....mục hiiiiiiiii

Ý khí lực khi nào không còn phân biệt nữa thì đạt tới vô chiêu vô thức. Ý đến thì khí đến, khí đến thì lực đến. Ý đến mà chờ mãi không thấy khí, khí lại chờ lực thì khi lực đến ý đã mất tiêu làm lại từ đầu

Đây là chỉ điểm cho đao pháp của Thiết lão, không chơi mai hoa kiếm khó lại do chủ về hư ảo không chủ về ý, còn đao pháp của lão không có ý không xuất chiêu được ...

Free lunch :))
 
Ý khí lực khi nào không còn phân biệt nữa thì đạt tới vô chiêu vô thức. Ý đến thì khí đến, khí đến thì lực đến. Ý đến mà chờ mãi không thấy khí, khí lại chờ lực thì khi lực đến ý đã mất tiêu làm lại từ đầu

Đây là chỉ điểm cho đao pháp của Thiết lão, không chơi mai hoa kiếm khó lại do chủ về hư ảo không chủ về ý, còn đao pháp của lão không có ý không xuất chiêu được ...

Free lunch :))

Lão thiet tức chết đi được:)). Lúc thì bị bà răng thâm dụng chiêu ưng chảo công để chụp đã 1 phen hú vía...khứa...khứa.

Giờ lại được chị Tom chỉ bảo về đao pháp....

Tạm kết luận võ của lão có cao đến mấy...cũng chưa qua được mấy bà....ha...ha.
 
Back
Top