VC-Thiền quán

Lão Thiết uống rượu nhưng tâm canh cánh củi mục ngoài kia, đâm ra rượu thì mất ngon còn củi thì vẫn mục

Thế nên là hờn mưa giận gió, lằng nhằng thế nào lại nhớ nhung kiếm khách họ Liu, khè khè đời chả biết thế nào mà kể

khè khè.............
thân làm thuê, kiếm củi.......đâu có thú vui tao nhã...đại gia của bác hiiiiiiiiiiiiiiii
đành một tay kiếm củi........một tay..khè khè........còn củi mục, hay tươi........củi nào chẳng là củi?
 
khè khè.............
thân làm thuê, kiếm củi.......đâu có thú vui tao nhã...đại gia của bác hiiiiiiiiiiiiiiii
đành một tay kiếm củi........một tay..khè khè........còn củi mục, hay tươi........củi nào chẳng là củi?

Tiều phu uống rượu tâm canh cánh củi tươi củi ướt

Đại gia uống rượu tâm canh cánh hôm nay mình còn là tiều phu mai biết đâu lại là củi ...

Dạo này thấy củi đại gia hơi bị nhiều :))
 
Hi..hi, Vâng ạ. :)

Thế giới - vũ trụ được sinh ra từ cái khởi nghị nguyên 2 bit 0-1, ngay cả nguyên lý cơ bản của triết Phật cũng từ cái nhị nguyen này - sắc sắc không không. Con người tồn tại và hiện hữu được khi có lý trí và tình cảm - bộ não & con tim, bộ não được sinh ra để điều khiển và để làm tốt chức năng điều khiển của mình cần có con tim họat động để đẩy máu lên nuôi não. :)

Chúa sinh ra người đàn ông và Người mang họ đến để làm lãnh chúa của vùng đất lý trí - làm chủ bộ não.

Và thả đàn bà vào miền đất của tình cảm - con tim để làm nội tướng nơi đó.

Thế nên, đàn ông điều khiển tri kiến để cai trị thế giới. đàn bà ko có khả năng làm chuyện to lớn ấy, đàn bà chỉ dùng kiến thức và tình cảm của mình để cai trị đàn ông. :)

Biết mình như vậy có được hông bác Thiết? :)

Good Morning all! Chúc ngày mới tốt lành!

cũng có thể là như thế.....xem ra pà know..nhiễm tư tưởng nho giáo hơi lặng hiiiiiiiiiii

sắc sắc không không ......mà, chị em thì cũng làm tổng thống, thủ tướng đầy cả thui........khứa khứa
 
Tiều phu uống rượu tâm canh cánh củi tươi củi ướt

Đại gia uống rượu tâm canh cánh hôm nay mình còn là tiều phu mai biết đâu lại là củi ...

Dạo này thấy củi đại gia hơi bị nhiều :))

được đó....đại gia! hiiiiiiii

thui kịa...cứ khè khè ........đi, chiện lên voi xuống chó là ...do trời. hôm nay lão trên voi.....thì cứu lẫm lẫm liệt liệt đi......kẻo khi bẻ củi...như tui mà lẫm liệt......thì pà răng trắng lại ........dờ trán coi ??? khứa khứa
 
Tiều phu uống rượu tâm canh cánh củi tươi củi ướt

Đại gia uống rượu tâm canh cánh hôm nay mình còn là tiều phu mai biết đâu lại là củi ...

Dạo này thấy củi đại gia hơi bị nhiều :))

Củi thường dân hay củi đại gia - đã biến thành củi đều là củi hết.:))

Thà cứ coi mình là củi từ đầu như lão Thiet lại đâm hay.:))

Kết: Trời Hà Nội lại đổ mưa....dạo này mưa ck, mưa thế sự, mưa lòng, mưa làm củi ướt ...hơi nhều. hiiiiiiiiiiiiiiii

Đúng là Thiền Quán....Tưởng, Hành, Thức.
 
Củi thường dân hay củi đại gia - đã biến thành củi đều là củi hết.:))

Thà cứ coi mình là củi từ đầu như lão Thiet lại đâm hay.:))

Kết: Trời Hà Nội lại đổ mưa....dạo này mưa ck, mưa thế sự, mưa lòng, mưa làm củi ướt ...hơi nhều. hiiiiiiiiiiiiiiii

Đúng là Thiền Quán....Tưởng, Hành, Thức.

mưa......nước mắt......chảy dòng dòng.......đang hành chứ thọ tưởng thức cái gì???? hiiiiiiiiiiiii (*đang chiếu phim khóc 1 lít nước mắt..nhố nhăng của bọn hàn quốc)
 
mưa......nước mắt......chảy dòng dòng.......đang hành chứ thọ tưởng thức cái gì???? hiiiiiiiiiiiii (*đang chiếu phim khóc 1 lít nước mắt..nhố nhăng của bọn hàn quốc)

Ông đang xem phim hàn quốc với bà răng thâm á...? lãng mạn đấy nhỉ.

Tớ đang xem CK thế nào....
 
cũng có thể là như thế.....xem ra pà know..nhiễm tư tưởng nho giáo hơi lặng hiiiiiiiiiii

sắc sắc không không ......mà, chị em thì cũng làm tổng thống, thủ tướng đầy cả thui........khứa khứa

Dzạ :)

Bác Thiết muốn "pà răng trắng & thâm" vừa bit cai trị cả thế giới lẫn bit nhỏ nhoi dưới cánh đàn ông, đúng hông. :)
 
là cái này - bộ củi ướt hay sao, mà không nhớ mình nói gì?

Đang ở bên này, lại sang bên nọ....hè...hè.

Đùa thôi vẫn đợi chờ trong cơn mưa xem trời hửng nắng thế nào đã. Trong nến cander có mô hình " Mặt trời và thung lũng" ông cũng cứ đợi bình minh lên đã nào...không phải xoắn. hiiiiiiii

Lại đợi thôi.....
 
Hallo Liugia, em có 1 giấc mơ ngọt ngào đêm qua, nhưng nó ko cho ra điều kỳ lạ :))


[video=youtube;_HkL8GuU9_0]http://www.youtube.com/watch?v=_HkL8GuU9_0[/video]
 
Last edited by a moderator:
người tốt......thích nghe việc tốt. lão Tom/Liu....khéo nói.....mời ông Tican tham gia cho thêm tay....hiiiiiiiiiiiii

Cám ơn các bác. Tui không có căn tu, ăn chay hổng được, gái đẹp không nhìn hổng xong :D
 
Cám ơn các bác. Tui không có căn tu, ăn chay hổng được, gái đẹp không nhìn hổng xong :D
Bác cứ vào chơi cũng như tui vào chơi thui. Tui cũng đâu có căn cốt gì, tui vào đây tuyền chém gió thui. Tui cũng hỉ nộ ái ố đầy đủ, rượu ngon gái đẹp tiền vàng chưa chê cái nào...
 
Cám ơn các bác. Tui không có căn tu, ăn chay hổng được, gái đẹp không nhìn hổng xong :D

Ở thiền quán này có rất nhiều " Gái đẹp - giai xinh" anh cứ bắc ống nhòm thoải mái....hi...hì.

Không ăn chay thì ăn thịt luộc chấm mắm tôm với em....khứa....khứa.
 
Cám ơn các bác. Tui không có căn tu, ăn chay hổng được, gái đẹp không nhìn hổng xong :D

Ủa cái biển là thiền quán mà có phải chùa đâu cụ

Cụ có ảnh đẹp cứ pót lên vì mấy lão ở đây nhìn con gái đẹp cũng giống nhìn củi tươi thôi, trừ lão tiều phu chê củi tươi còn lại đa phần không sợ khói :))
 
Ủa cái biển là thiền quán mà có phải chùa đâu cụ

Cụ có ảnh đẹp cứ pót lên vì mấy lão ở đây nhìn con gái đẹp cũng giống nhìn củi tươi thôi, trừ lão tiều phu chê củi tươi còn lại đa phần không sợ khói :))

" Họ cũng là con người mà". :)

Chỉ lever là khác nhau chút thôi, còn cấu tạo như nhau cả" Da bao những thịt xương gân". Bài này lão Thiết khá thuộc....:))
 
Last edited by a moderator:
Back
Top