VC-Thiền quán

Cám ơn các bác. Tui không có căn tu, ăn chay hổng được, gái đẹp không nhìn hổng xong :D

sáng có việc bận........thành ra bi giờ mới trả lời được hiiiiiiiiiiiiiii

thiền có mức thiền tâm, thiền thân....kiểu như học yoga vậy..........đâu nhất thiết phải cạo đầu bôi ....mỡ trăn hiiiiiiiiiii

NB: dạo này lúc thì gấu........lúc thì bull (ngựa).......tâm hơi bị.......nhảy đó nha hiiiiiiiiiii
 
Với lợi nhuận tính bằng lần đó, thì chi phí cơ hội hóa ra thật nhỏ. Vì thế, khi tôi hứa sẽ tặng bạn và mọi người tất cả những giá trị nhỏ bé mà tôi có, thì bạn đừng có chút nghi ngờ nào nhé! Vì tôi đang đầu tư đó


Vậy, Bạn sẽ cùng đầu tư với tôi chứ ?
dân tài chính chính hiệu.......cao thủ đua xe ..đồng đội hiiiiiiiiiiiiiiiiiii

"No free lunch on wall street"
 
Thiền Quán:

Chính trường dần thay đổi....

Một số bị soán ngôi...cuộc chơi đã dần ngã ngũ liệu chứng khoán đến khi nào?

Om...ah..hung.

G/L

Chứng khoán hơi xanh.
Gương vỡ lại lành.
Lòng người có " Định"?
....................
G/L
 
Cám ơn các bác. Tui không có căn tu, ăn chay hổng được, gái đẹp không nhìn hổng xong :D

Đường là nhiều người đi tạo thành.
Đạo là nhiều người tu mà nên.
Ăn chay, hay thịt nhiều cũng tạo thành tính cách.

Gái đẹp nhìn mãi cũng thành quen....hề...hề. :))

Khi nào dám rời bỏ thói quen mới khó ... có lẽ phải Thiền thôi...Khi nào gái đẹp ngồi cạnh mà hổng thấy ngọ ngoạy được gì mới ổn....:))

G/L
 
Last edited by a moderator:
Tháng 8 - Mùa Thu - Thiền Quán.

Tiếng linh, tiếng mõ nguyện cầu.
Cho mầu áo mới, nhuốm mầu thu sang.
Trời cao, sóng nước mênh mang.
Liêu xiêu bóng mẹ - Vu Lan nhớ người.


Kính bút.

G/L
 
Lão độ rày vẫn mạnh giỏi chớ? Qua mùa Vu Lan, lão đã tinh tấn thêm được nhiều chưa?

Hề...hề, vẫn vậy vậy thôi. Lão thì thế nào...vẫn mạnh giỏi và bắt TTCK thanh toán cho mình hóa đơn chứ.

Càng định càng vọng. Ý Nhất, Tâm Tịnh như nhuyễn khởi, may thì được công đức tích tụ dần dần như lớp lá mùa thu, vừa qua đi cầu an, cầu siêu cho khá nhiều..... Hi vọng khi họ vãng sinh sẽ quá hải quay về độ trì cho mau tinh tấn...hề..hề.

G/L
 
Last edited by a moderator:
Tháng 8 - Mùa Thu - Thiền Quán.

Tiếng linh, tiếng mõ nguyện cầu.
Cho mầu áo mới, nhuốm mầu thu sang.
Trời cao, sóng nước mênh mang.
Liêu xiêu bóng mẹ - Vu Lan nhớ người.


Kính bút.

G/L
Vậy là lão ổn. Nhắc lão khi nào quán về bi mẫn, nên cân bằng. Bi mẫn khác với bi lụy, nhưng nếu không chuẩn bị tâm thế trước, có thể bị ngợp và ủ ê mất một thời gian. Khi nào bị ngợp, tăng cường rèn luyện thể lực để cân bằng(đúng với cả hai trạng thái ngợp do Bi và Phẫn).
 
Càng định càng vọng. Ý Nhất, Tâm Tịnh như nhuyễn khởi.

G/L

Khứa khứa, kiếp này tui sống trọn đạo tề gia, trả nghĩa cha mẹ, vọng tý chắc không sao. Còn lão cũng vậy, nếu có "Càng định càng vọng" cũng không phải áy náy quá nhiều mà chậm bước.
 
Vậy là lão ổn. Nhắc lão khi nào quán về bi mẫn, nên cân bằng. Bi mẫn khác với bi lụy, nhưng nếu không chuẩn bị tâm thế trước, có thể bị ngợp và ủ ê mất một thời gian. Khi nào bị ngợp, tăng cường rèn luyện thể lực để cân b&#ă7857;ng(đúng với cả hai trạng thái ngợp do Bi và Phẫn).

Mình có đọc 1 bài báo vu vơ" Từ nay đến cuối năm 2012 - Lạm phát sẽ tăng" ...chưa hiểu thế nào.

Tăng do kỳ vọng hay tác động bởi giá xăng dầu và thực phẩm. Hay có gói kích cầu nho nhỏ nhỉ? Liệu Việt nam có học EU, hay EQ3 của Mỹ, hay anh bạn Tung của nhỉ...?

Hôm nay CK về đúng theo dự đoán cách đây 4 tháng trước....không hiểu có tăng được không để cho Thiền Quán thêm vui. Các anh tài nở mày nở mặt. hề.....hề.

Cứ cầu cho mọi người như vậy đã.
 
Last edited by a moderator:
Khứa khứa, kiếp này tui sống trọn đạo tề gia, trả nghĩa cha mẹ, vọng tý chắc không sao. Còn lão cũng vậy, nếu có "Càng định càng vọng" cũng không phải áy náy quá nhiều mà chậm bước.

Chẳng ngại, cũng không áy náy. Luôn vui vẻ.

Chắc lão thỉnh thoảng vọng vì nhìn sang tivi nhà hàng xóm hả? hề...hề. Tu tại gia mới mau tinh tấn.

G/L
 
Last edited by a moderator:
................
Ti vi hàng xóm nhà bên.
Chưa sờ đến núm mầu lên ầm ầm.


Chắc lão thỉnh thoảng vọng vì nhìn sang tivi nhà hàng xóm hả? hề...hề. Tu tại gia mới mau tinh tấn.

G/L

Khứa khứa! Sống giữa chốn ồn ào tỷ thứ vọng ấy chứ. Mỗi cái khó một kiểu, nhưng giống như đi cỗ xe ngựa ngày xưa ở đường nhiều đá hộc, xóc nảy người. Còn lão thì leo núi, vọng chỉ có một hướng, nhưng sảy chân sảy tay là xuống vực. Lão nên luyện yoga hay một môn võ công nào đó đi, tâm tuy không cân lượng, nhưng đủ nặng hơn Ngũ Hành Sơn đó, muốn mang tâm lớn thì thể trạng phải khỏe tương ứng.
 
Khứa khứa! Sống giữa chốn ồn ào tỷ thứ vọng ấy chứ. Mỗi cái khó một kiểu, nhưng giống như đi cỗ xe ngựa ngày xưa ở đường nhiều đá hộc, xóc nảy người. Còn lão thì leo núi, vọng chỉ có một hướng, nhưng sảy chân sảy tay là xuống vực. Lão nên luyện yoga hay một môn võ công nào đó đi, tâm tuy không cân lượng, nhưng đủ nặng hơn Ngũ Hành Sơn đó, muốn mang tâm lớn thì thể trạng phải khỏe tương ứng.

Ngồi tụng và quán có ngày hơn 10 tiếng liền, thì lão bảo có phải yoga không?

Thực ra pháp môn này đã bao hàm cả chân lý thực hành của yoga rồi. Nếu tu hành thiền trên 15 năm thì đã đạt mức thạc sĩ yoga...nên không ngại lắm. :))

Thanks lão đã đông viên, nhắc nhở.

G/L
 
Ngồi tụng và quán có ngày hơn 10 tiếng liền, thì lão bảo có phải yoga không?

Thực ra pháp môn này đã bao hàm cả chân lý thực hành của yoga rồi. Nếu tu hành thiền trên 15 năm thì đã đạt mức thạc sĩ yoga...nên không ngại lắm. :))

Thanks lão đã đông viên, nhắc nhở.

G/L
Như vậy mới được phần thở, và phần quán. Ý tui là phần tĩnh. Còn phần động sẽ giúp lão cân được nhiều thứ khác nữa. Không phải vô cớ mà có mục gánh nước từ suối lên đổ vào bể nước ở tận đỉnh núi đâu, và đó mới chỉ là một phần. Ngày xưa, khi truyền MT sang Đông Thổ, bộ kinh được giữ lại không truyền chính là Du già, và vì lý do này, MT Đông Thổ không đạt được cảnh giới cao như ở Tây Vực.
 
Tụng - Quán âm. Chính là Điều tức và dẫn khí phát và thu sóng âm ( Gầm gừ trong cổ họng - càng lâu càng trầm, vọng, vang xa).

Quán tưởng - Thiền thức. Thấu triệt, khởi hòa Tâm với thiên nhiên trời đất, vũ trụ bao la. Tiếp nhận và dẫn nạp lưu thông khí, huyết để đả thông chỗ ứ đọng, bế tắc.

Thở ra: Thanh lọc tâm, khí, huyết và ô trược, phiền lão, bẩn thỉu trong người.

Ăn uống: Dưỡng tinh, khí, thần điều hòa, ổn định.

Đi lại: đi bộ nhiều và xa là để luyện gân xương.( Đây chính là phần động). Toàn đi vào sáng xớm, nửa đêm thôi. Điển hình về pháp môn này có nhà sư vừa qua thực hành phép: Nhất bước, nhất bái đó. Ông này thực gia bên tiểu thừa.

Bác Giailang có bổ xung gì thêm không?

G/L
 
Last edited by a moderator:
Như vậy mới được phần thở, và phần quán. Ý tui là phần tĩnh. Còn phần động sẽ giúp lão cân được nhiều thứ khác nữa. Không phải vô cớ mà có mục gánh nước từ suối lên đổ vào bể nước ở tận đỉnh núi đâu, và đó mới chỉ là một phần. Ngày xưa, khi truyền MT sang Đông Thổ, bộ kinh được giữ lại không truyền chính là Du già, và vì lý do này, MT Đông Thổ không đạt được cảnh giới cao như ở Tây Vực.

Đói nhanh lắm lão ạ, đi lại nhiều cũng phải cân bẳng với trì tụng. hề..hề.

Cái lão nói chính là sự phân chia giữa hai ông Tiểu và ông Đại đó. Gốc - Ngọn. Hay gọi là Đông truyền và Tây Truyền. Và cũng cái lý đó dẫn tới các truyền thuyết về hai ông Hiển giáo và Mật Giáo.

Sự thực là cả hai ông kể trên hay phép Du già đều nói việc hành giả phải song song thực hành, luyện tập mới mong có kết quả.

G/L
 
Last edited by a moderator:
Tụng - Quán âm. Chính là Điều tức và dẫn khí. ( Gầm gừ trong cổ họng - càng lâu càng trầm, vọng, vang xa).

Quán tưởng - Thiền thức. Thấu triệt, khởi hòa Tâm với thiên nhiên trời đất, vũ trụ bao la. Tiếp nhận và dẫn nạp lưu thông khí, huyết để đả thông chỗ ứ đọng, bế tắc.

Thở ra: Thanh lọc tâm, khí, huyết và ô trược, phiền lão, bẩn thỉu trong người.

Ăn uống: Dưỡng tinh, khí, thần điều hòa, ổn định.

Đi lại: đi bộ nhiều và xa là để luyện gân xương.

Bác Giailang có bổ xung gì thêm không?

G/L
Đi lại mới chỉ luyện được phần các chi, đặc biệt là chân, nghĩa là từ thắt lưng trở xuống và từ bả vai trở ra đến tay.

Phần động của Du già là phần vừa bổ sung vừa khắc chế các dạng trệ khí do phần tĩnh tạo ra. Trong 7 luân xa, có 3 cái thuộc loại khó thông và hay bị trệ khí: 1,3,7. Tệ một cái là 3 điểm này mà tắc thì phải dùng nhiều cách để thông, không thể đơn thuần điều tức (thở) và quán tưởng dẫn khí.

Khi tụng chú, lấy chakra từ 1 dẫn về 3, dùng chakra từ 7 đưa xuống để quản 1 và 3 không cho 1 làm quá và giữ 3 cân bằng. Nhưng muốn lấy chakra ở ngòai vào qua 7 thì 1 động, 3 phải đủ chỗ chứa, nội khí từ 3 tác động lên 7 để mở vừa phải cân bằng với sức chứa của cơ thể.
Do chakra tản mát, toàn thân phải thông suốt mới có thể kích được 1 và dẫn về 3, đồng thời liên kết toàn cơ thể để bảo vệ 7.

Xét theo hệ thống kinh mạch của tàu, tòan thân chia làm 2 nửa đối xứng mỗi bên 365 huyệt rải rác trên các kinh, mạch, lạc như mạng lưới đi khắp cơ thể, khí (chi) tuần hòan trong đó. Khi tắc ở một chỗ sẽ dẫn đến trệ khí, không thông được thì vùng tắc loang dần ra như tình trạng kẹt xe tắc đường vậy. Khí tìm cách chạy vòng qua điểm tắc, và quá trình trệ ngày một lan rộng.

Tĩnh giúp cho khả năng điều hòa một cơ thể đã thông suốt tốt hơn, Động giúp cho cơ thể duy trì trạng thái thông suốt. Có đủ hai cái mọi thứ sẽ cân bằng.
 
Đi lại mới chỉ luyện được phần các chi, đặc biệt là chân, nghĩa là từ thắt lưng trở xuống và từ bả vai trở ra đến tay.

Phần động của Du già là phần vừa bổ sung vừa khắc chế các dạng trệ khí do phần tĩnh tạo ra. Trong 7 luân xa, có 3 cái thuộc loại khó thông và hay bị trệ khí: 1,3,7. Tệ một cái là 3 điểm này mà tắc thì phải dùng nhiều cách để thông, không thể đơn thuần điều tức (thở) và quán tưởng dẫn khí.

Khi tụng chú, lấy chakra từ 1 dẫn về 3, dùng chakra từ 7 đưa xuống để quản 1 và 3 không cho 1 làm quá và giữ 3 cân bằng. Nhưng muốn lấy chakra ở ngòai vào qua 7 thì 1 động, 3 phải đủ chỗ chứa, nội khí từ 3 tác động lên 7 để mở vừa phải cân bằng với sức chứa của cơ thể.
Do chakra tản mát, toàn thân phải thông suốt mới có thể kích được 1 và dẫn về 3, đồng thời liên kết toàn cơ thể để bảo vệ 7.

Xét theo hệ thống kinh mạch của tàu, tòan thân chia làm 2 nửa đối xứng mỗi bên 365 huyệt rải rác trên các kinh, mạch, lạc như mạng lưới đi khắp cơ thể, khí (chi) tuần hòan trong đó. Khi tắc ở một chỗ sẽ dẫn đến trệ khí, không thông được thì vùng tắc loang dần ra như tình trạng kẹt xe tắc đường vậy. Khí tìm cách chạy vòng qua điểm tắc, và quá trình trệ ngày một lan rộng.

Tĩnh giúp cho khả năng điều hòa một cơ thể đã thông suốt tốt hơn, Động giúp cho cơ thể duy trì trạng thái thông suốt. Có đủ hai cái mọi thứ sẽ cân bằng.

Đúng là cao thủ nội gia, phân tích rất đầy đủ. hề..hề.

Trước đây có Luyện Bát Đoạn Cẩm....

Cảm ơn lão nhiều. Cũng đang định thực hành môn Thái Cực nhưng ít thời gian quá.

G/L
 
Last edited by a moderator:
Đúng là cao thủ nội gia, phân tích rất đầy đủ. hề..hề.

Trước đây có Luyện Bát Đoạn Cẩm....

Cảm ơn lão nhiều. Cũng đang định thực hành môn Thái Cực nhưng ít thời gian quá.

G/L
Lão cứ luyện Hatha Yoga là tạm ổn rồi, nó nhẹ nhàng phù hợp gân cốt người Việt. Khi xưa tui luyện còn có màn tự hành xác, nhưng khi đó là thời thanh niên trai tráng, sức chịu đựng cao.
Muốn Thân-Khẩu hợp nhất như khi trước tui nói thì lão phải luyện động nhiều đó, để tăng sức mạnh của hệ hô hấp, và phát triển cơ hòanh.
Tương truyền có vị sư luyện môn này thành tựu đến mức chỉ dám thì thầm, vì nói to là sập cả chùa. Thế mới biết sự cộng hưởng âm thanh cộng với cường độ âm thanh lớn nguy hiểm thế nào.
 
Back
Top