VC-Thiền quán

Khi còn có ý nghĩ này dù chỉ trong đầu, thì liệu thực sự đã hiểu vô thường là chi vô thường bi? :)

khà khà!

vô thường mà..........ta chỉ có thể biết nó vô thường.........chứ có ai có khả năng liệt kê hàng tỷ....thuộc tính của nó hiiiiiiiiiii

Nb: vẫn biết đời vô thường........nhưng hỏi lão Tom phát.....để xem cái mơ mộng của lão....mà mình không thất vọng...với lăng ba bộ vĩ.......trả lời mà không trả nhời hiiiiiiiii
 
Tất cả đã là vô thường rồi, thì có điều gì là quan trọng nữa, tại sao lại để nó vướng & nặng trong lòng? tại sao còn đặt nặng ai hơn ai, ai thua ai? ai cao ai thấp, trong 1 kiếp sống - nhân gian, mọi người đều bình đẳng như nhau trước Thượng Đế mà, đúng hôn? :)

đời là vô thường.......nhưng nó có quy luật của nó......quy luật của sống.......luật của con người........vẫn phải luận cao thấp nặng nhẹ.....thế mới là thấu đạo.
đâu phải hiểu vô thường......thì đi bộ giữa đường.......gặp bác Giai không chào?...gặp bác win tra hỏi không thưa? .....thì có được du? có gọi là hiểu đạo chăng? đó gọi thiên biến......giao to làm việc to.......giao nhỏ làm việc nhỏ. đâu có thể bàn vô thường.......với đám trẻ trâu hiiiiiiiiiiiiii

NB: vậy nên nếu có tài.....mà không để người biết.....thì phải chịu.....xếp hàng ......thấp. gặp thì húyt sáo (*thay chào)......phải chịu thui khứa khứa
 
Có lần bác Don đề cập về việc phải quên hết tất cả những gì mình đã biết, bởi vì theo bác ấy, tri thức - kiến thức chính là ngục tù tâm hồn - cái tâm của chính mình.

Bác hiểu mọi thứ đều sâu rộng, nhưng phòng có ích gì khi vì thế mà bác nghi ngại tất cả?

Tui giống tiều phu trẻ mừ...........còn đang đốn củi.......như trẻ đi học , lớp 1,2.....12.......như hoa mới nụ..........đâu đến giai đọan .....xả (*nở hoa) của cụ Don???? hiiiiiiiiii đâu thể thấy .......ổng xuất thần nhập hóa........thì cũng tưởng bở làm theo

Phải biết mình là ai? đang gai đọan nào?? mới làm được việc hiệu quả hiiiiiiiiiiiiii
 
2 đêm nay, em có 2 giấc mơ kỳ lạ. Và nó càng kỳ lạ hơn khi cho em nhận thức rằng, bấy lấu nay mình đã đặt câu hỏi sai, cứ muốn đi tìm xem mình là ai, để khẳng định mình là ai, thế nhưng, bíêt mình là ai để làm gì, sẽ có câu nói rằng, phải bit mình là ai thì mới biết để làm gì. Mình sẽ chẳng là ai và chẳng thể để làm gì lẫn làm gì khi mình cannot touch, cannot feel one's soul - heart - pain.

tâm nhị nguyên khởi.......bờ không bơi .....lại bơi ra bể hiiiiiiiiiiiiiiiii
 
Có lần bác Don đề cập về việc phải quên hết tất cả những gì mình đã biết, bởi vì theo bác ấy, tri thức - kiến thức chính là ngục tù tâm hồn - cái tâm của chính mình.

Bác hiểu mọi thứ đều sâu rộng, nhưng phòng có ích gì khi vì thế mà bác nghi ngại tất cả?
Cái mệnh đề bôi màu ở trên sai rồi. Tri kiến thống trị tâm mình thì nó mới là ngục. Tâm mình thống trị tri kiến thì tri kiến ấy là phương tiện của mình.
Thế nào là tri kiến thành ngục tù? Khi tâm bị rối trí vì có các kiến thức khác nhau, mâu thuẫn nhau, không biết sử dụng cái nào và đứng giữa đường đẽo cày.
Thế nào là tri kiến thành phương tiện? Khi hiểu rõ kiến thức luôn chỉ áp dụng với bối cảnh cụ thể, không thể áp dụng theo kiểu thuốc chữa bách bệnh, cái nào dùng việc ấy, hiểu rõ các tri kiến mâu thuẫn vì các điều kiện áp dụng của từng bộ phận mâu thuẫn. Lúc này tâm không mụ mị, vượt ra ngòai sự ràng buộc bởi tri kiến. Vì biết dùng đúng cách đúng việc, tâm trở thành ông chủ, tri kiến trở về đúng vị trí của nó.

Hiểu như vậy rồi thì việc gì phải vứt đi tất cả phương tiện, trừ trường hợp có nhiều phương tiện giống hệt nhau hay khả năng quản lý và lưu trữ phương tiện bị hạn chế cần vứt bớt cho nhẹ
 
Rất..tỉnh giác hiiiiiiiiii

Dear mèo Tom.......xin cám ơn! bạn nhậu.......người ngồi nghe tui nhảm......bấy nâu, những điều mà......có thể chẳng ai nghe? để tui biết mình "ta chẳng là ai?" khi mây tan gió lặng hiiiiiiiiiiiii

Hè hè biết ai phải cám ơn ai, nên thôi khách khí làm gì có gì nhậu đó, thơ cóc thơ ếch gì nhậu được tuốt

Ta chẳng là ai tức là ta muốn ta khác cái ta đang là, nếu không đã chả nói như vậy ...
 
Hè hè biết ai phải cám ơn ai, nên thôi khách khí làm gì có gì nhậu đó, thơ cóc thơ ếch gì nhậu được tuốt

Ta chẳng là ai tức là ta muốn ta khác cái ta đang là, nếu không đã chả nói như vậy ...

Mái tôn siêu
Quán ...kẻ đến người đi mãi
Cóc đế ..với lồng nàn


NB: tối ...chưa đêm (21.30h) .....mưa gió tháng bão......dưới mái tôn siêu.......thiền quán......bao anh tài...đến.....và đi mãi.........chỉ còn hai ta "cóc dĩa" "rượu đế" vẫn lồng nàn hiiiiiiiiiiiiiiii
còn đâu những ngày......hai lão Don, LIu sau thiền......hăm hở tới ???
 
Mái tôn siêu
Quán ...kẻ đến người đi mãi
Cóc đế ..với lồng nàn


NB: tối ...chưa đêm (21.30h) .....mưa gió tháng bão......dưới mái tôn siêu.......thiền quán......bao anh tài...đến.....và đi mãi.........chỉ còn hai ta "cóc dĩa" "rượu đế" vẫn lồng nàn hiiiiiiiiiiiiiiii
còn đâu những ngày......hai lão Don, LIu sau thiền......hăm hở tới ???

Than mưa trách gió quá nhỉ ...
 
Tui giống tiều phu trẻ mừ...........còn đang đốn củi.......như trẻ đi học , lớp 1,2.....12.......như hoa mới nụ..........đâu đến giai đọan .....xả (*nở hoa) của cụ Don???? hiiiiiiiiii đâu thể thấy .......ổng xuất thần nhập hóa........thì cũng tưởng bở làm theo

Phải biết mình là ai? đang gai đọan nào?? mới làm được việc hiệu quả hiiiiiiiiiiiiii

Hi..hi, Vâng ạ. :)

Thế giới - vũ trụ được sinh ra từ cái khởi nghị nguyên 2 bit 0-1, ngay cả nguyên lý cơ bản của triết Phật cũng từ cái nhị nguyen này - sắc sắc không không. Con người tồn tại và hiện hữu được khi có lý trí và tình cảm - bộ não & con tim, bộ não được sinh ra để điều khiển và để làm tốt chức năng điều khiển của mình cần có con tim họat động để đẩy máu lên nuôi não. :)

Chúa sinh ra người đàn ông và Người mang họ đến để làm lãnh chúa của vùng đất lý trí - làm chủ bộ não.

Và thả đàn bà vào miền đất của tình cảm - con tim để làm nội tướng nơi đó.

Thế nên, đàn ông điều khiển tri kiến để cai trị thế giới. đàn bà ko có khả năng làm chuyện to lớn ấy, đàn bà chỉ dùng kiến thức và tình cảm của mình để cai trị đàn ông. :)

Biết mình như vậy có được hông bác Thiết? :)

Good Morning all! Chúc ngày mới tốt lành!
 
Hi..hi, Vâng ạ. :)

Chúa sinh ra người đàn ông và Người mang họ đến để làm lãnh chúa của vùng đất lý trí - làm chủ bộ não.

Và thả đàn bà vào miền đất của tình cảm - con tim để làm nội tướng nơi đó.

Thế nên, đàn ông điều khiển tri kiến để cai trị thế giới. đàn bà ko có khả năng làm chuyện to lớn ấy, đàn bà chỉ dùng kiến thức và tình cảm của mình để cai trị đàn ông. :)

Good Morning all! Chúc ngày mới tốt lành!

Hỏng vì chỉnh. Đoàn chuẩn....Bác Know nói thế thì chỉ còn lão Thiết với nồng nàn.

Phụ nữ giỏi thât lão Thiêt nhở.

Hôm qua Know mơ gì? hôm nay vui hớn hở từ sáng sớm kể cho các anh giai nghe đi nào....
 
Last edited by a moderator:
Mái tôn siêu
Quán ...kẻ đến người đi mãi
Cóc đế ..với lồng nàn


NB: tối ...chưa đêm (21.30h) .....mưa gió tháng bão......dưới mái tôn siêu.......thiền quán......bao anh tài...đến.....và đi mãi.........chỉ còn hai ta "cóc dĩa" "rượu đế" vẫn lồng nàn hiiiiiiiiiiiiiiii
còn đâu những ngày......hai lão Don, LIu sau thiền......hăm hở tới ???

Sáng bạch nhât.
Trà thì nguội, lão Thiêt ngủ chưa....." thực ra là: Gái ngủ chưa". Đổi đi cho đúng ngữ cảnh.

Đêm dài mộng mị.


Dậy muôn.:D
 
Than mưa trách gió quá nhỉ ...

Trời mưa, củi mục, lão Thiet tieu không đốn được.

Cho củi vào đun, khói cay xè mắt. Uống rượu 1 mình rên rỉ, không mời bạn, tham như.......mõ. khứa....khứa.
 
Khi nào thì thiền quán trên VC thành phong trào này nhỉ ?

http://vietnamnet.vn/vn/kinh-te/87347/kho-khan--dan-hy-lap-lam-nong--tu-cung-tu-cap.html

Cụ không thấy quán này đủ cả Ngư Tiều Canh Độc rồi à, dư sức làm như thế này. Có thêm cụ Ti can nữa thì có thể lập sàn trao đổi hàng hóa rồi, chả còn thiếu gì ...

Nhưng kiên quyết không lập chính quyền, vì nếu không lại đi vào vết xe đổ hà hà
 
Trời mưa, củi mục, lão Thiet tieu không đốn được.

Cho củi vào đun, khói cay xè mắt. Uống rượu 1 mình rên rỉ, không mời bạn, tham như.......mõ. khứa....khứa.

Lão Thiết uống rượu nhưng tâm canh cánh củi mục ngoài kia, đâm ra rượu thì mất ngon còn củi thì vẫn mục

Thế nên là hờn mưa giận gió, lằng nhằng thế nào lại nhớ nhung kiếm khách họ Liu, khè khè đời chả biết thế nào mà kể
 
Khi nào thì thiền quán trên VC thành phong trào này nhỉ ?

http://vietnamnet.vn/vn/kinh-te/87347/kho-khan--dan-hy-lap-lam-nong--tu-cung-tu-cap.html

Cụ không thấy quán này đủ cả Ngư Tiều Canh Độc rồi à, dư sức làm như thế này. Có thêm cụ Ti can nữa thì có thể lập sàn trao đổi hàng hóa rồi, chả còn thiếu gì ...

Nhưng kiên quyết không lập chính quyền, vì nếu không lại đi vào vết xe đổ hà hà

người tốt......thích nghe việc tốt. lão Tom/Liu....khéo nói.....mời ông Tican tham gia cho thêm tay....hiiiiiiiiiiiii
 
Back
Top