VC-Thiền quán

khà khà.........muốn văn xuôi cho dễ hiểu phải không?

thơ tui không có "mắm"........mà khéo nhắc ông hai "nay là đại đức rùi? mà sao vẫn còn ôm người trong "mộng-quán"?".....kỳ thực đã khai rùi.....nắng này nắng mùa thu...nhà xe đầy đủ rùi hiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

Lão LIu phải chịu quả này.

Tui xin lỗi là đã làm.......vỡ mộng đẹp của bác Don, người tui rất ngưỡng mộ hiiiiiiiiii
 
Lão LIu phải chịu quả này.

Tui xin lỗi là đã làm.......vỡ mộng đẹp của bác Don, người tui rất ngưỡng mộ hiiiiiiiiii

Thơ lão đã củ chuối, lại còn có cái logic nhân quả cũng củ chuối nốt....tui làm gì mà lãnh quả của bác Don.

Ai gieo người đó gặt chớ...hiiiiiiiiii
 
Thơ lão đã củ chuối, lại còn có cái logic nhân quả cũng củ chuối nốt....tui làm gì mà lãnh quả của bác Don.

Ai gieo người đó gặt chớ...hiiiiiiiiii

KHứa khứa!

Chẳng nhẽ tui cũng nói nhân quả của bác..là nhân quả lý (*lý thuyết), còn nhân quả đời là nhân quả ma trận hiiiiiiiiiiiiiiii

ví nhé: có hai ông trộm, một ông chôm gà..một ông chôm...mắm.......vì tức ông kia chôm được con gà ....đẹp oá, ông chôm mắm mới tố quan phủ......kết quả là : .......cả hai ông đi .....chăn kiến....hiiiiiiiiii

kết luận: đành rằng ông chôm mắm muốn ...ông chôm gà quay về chính đạo, reo nhân chôm gà...thì trả qủa chôm gà. nhưng không ngờ ổng cũng ôm lun quả chôm mắm.....khi tố người ta. rùi pà con xung quanh...bàn luận, làm ông chôm mắm giận......đấm cho mấy cái......thành ra lại có người lãnh quả.......vọng ngôn hiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
 
KHứa khứa!

Chẳng nhẽ tui cũng nói nhân quả của bác..là nhân quả lý (*lý thuyết), còn nhân quả đời là nhân quả ma trận hiiiiiiiiiiiiiiii

ví nhé: có hai ông trộm, một ông chôm gà..một ông chôm...mắm.......vì tức ông kia chôm được con gà ....đẹp oá, ông chôm mắm mới tố quan phủ......kết quả là : .......cả hai ông đi .....chăn kiến....hiiiiiiiiii

kết luận: đành rằng ông chôm mắm muốn ...ông chôm gà quay về chính đạo, reo nhân chôm gà...thì trả qủa chôm gà. nhưng không ngờ ổng cũng ôm lun quả chôm mắm.....khi tố người ta. rùi pà con xung quanh...bàn luận, làm ông chôm mắm giận......đấm cho mấy cái......thành ra lại có người lãnh quả.......vọng ngôn hiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

Hè...hè. Hay nhất 2 từ này. Lão định chọc giận để tui vọng ngôn đây...nhầm rồi đó. hè...hè.

Tư duy của lão quả là loằng ngoằng, chằng dây nhện. Phật pháp chủ ở đơn giản không phức tạp như vậy.
 
KHứa khứa!

Chẳng nhẽ tui cũng nói nhân quả của bác..là nhân quả lý (*lý thuyết), còn nhân quả đời là nhân quả ma trận hiiiiiiiiiiiiiiii

ví nhé: có hai ông trộm, một ông chôm gà..một ông chôm...mắm.......vì tức ông kia chôm được con gà ....đẹp oá, ông chôm mắm mới tố quan phủ......kết quả là : .......cả hai ông đi .....chăn kiến....hiiiiiiiiii

kết luận: đành rằng ông chôm mắm muốn ...ông chôm gà quay về chính đạo, reo nhân chôm gà...thì trả qủa chôm gà. nhưng không ngờ ổng cũng ôm lun quả chôm mắm.....khi tố người ta. rùi pà con xung quanh...bàn luận, làm ông chôm mắm giận......đấm cho mấy cái......thành ra lại có người lãnh quả.......vọng ngôn hiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii


Mình ngồi uống rươu cũng phải canh cái chỗ xa xa, hai lão này chỉ nói được với nhau không quá 3 câu thể nào cũng động đao động kiếm, ngồi gần dễ không phải đầu cũng phải tai lắm ...

Các cụ đao kiếm thì cũng nhớ giữ bàn giữ ghế nhé không ai còn tiền đầu tư cơ bản đâu, khéo ngồi đất uống bát cả đấy
 
Mình ngồi uống rươu cũng phải canh cái chỗ xa xa, hai lão này chỉ nói được với nhau không quá 3 câu thể nào cũng động đao động kiếm, ngồi gần dễ không phải đầu cũng phải tai lắm ...

Các cụ đao kiếm thì cũng nhớ giữ bàn giữ ghế nhé không ai còn tiền đầu tư cơ bản đâu, khéo ngồi đất uống bát cả đấy

Đời còn khổ dài........hiiiiiiiiiii
đao kiếm trong tay thì cứ phang.......có đau đâu mà sợ. chỉ e lão đó.......mỗi chiêu disco lắc qua lắc lại......mà trúng một hoa mai....thì lại phải khóc than vì mang "hoạ" sang năm lại phải trả cái ân phụ tử hiiiiiiiiii
 
Lão mèo bông.....thất hứa với bác Don hơi lâu......về khoản SX truyện kiếm hiệp nha hiiiiiiiiiiiiii
 
Mình ngồi uống rươu cũng phải canh cái chỗ xa xa, hai lão này chỉ nói được với nhau không quá 3 câu thể nào cũng động đao động kiếm, ngồi gần dễ không phải đầu cũng phải tai lắm ...

Các cụ đao kiếm thì cũng nhớ giữ bàn giữ ghế nhé không ai còn tiền đầu tư cơ bản đâu, khéo ngồi đất uống bát cả đấy

Chiều nay rợp trời tin hoa may tháng 8. Tình hình " Chung" đang cực kỳ khẩn trương và phức tạp...

Chỉ khổ đời con đỏ....hai...za. Loạn hết cả rồi, chỉ lo có ngày Thiền quán đao binh cũng tới...phỏng ngồi làm thơ thiền có yên....bát vỡ đã đành, sợ còn chẳng có chỗ mà ngồi bệt.
 
Last edited by a moderator:
Chiều nay rợp trời tin hoa may tháng 8. Tình hình " Chung" đang cực kỳ khẩn trương và phức tạp...

Chỉ khổ đời con đỏ....hai...za. Loạn hết cả rồi, chỉ lo có ngày Thiền quán đao binh cũng tới...phỏng ngồi làm thơ thiền có yên....bát vỡ đã đành, sợ còn chẳng có chỗ mà ngồi bệt.
Đang chung chi à? Kiểu góp nuôi gà giữa phỏm hả
 
Hay chị nhỉ, lão Tom này tán Know chết đứ đừ. Khổ cô ta là phận nữ nhi chơi CK đã khó lại phải lòng tên Tây môn Báo....không biết nghiệp và tâm cô ý dạo này thế nào?:))

Họ ko đứ đừ vì người tán họ, họ đứ đừ vì người họ ko thể tán, thế cơ! :)
 
@Nangvang: kể em nghe đi, sao bác Thiết lại ...dậy sóng vì đôi môi cong và đôi mi dài thế ạ? :)

Nàng đây rồi, vẫn tinh nghịch và nhí nhảnh như xưa...

Theo bác Giailang nói thì bác Thiết sợ bản năng gốc của bác ấy. :))
 
Lão LIu phải chịu quả này.

Tui xin lỗi là đã làm.......vỡ mộng đẹp của bác Don, người tui rất ngưỡng mộ hiiiiiiiiii

Em cam đoan với bác sẽ không có nghiệp xấu nào xuất phát từ em đến 2 anh em nhà bác Don, họ đều là hành giả mà.

Còn với những người không phải hành giả thì em không dám hứa :))
 
Em cam đoan với bác sẽ không có nghiệp xấu nào xuất phát từ em đến 2 anh em nhà bác Don, họ đều là hành giả mà.

Còn với những người không phải hành giả thì em không dám hứa :))

So shining, ha..ha :))

Kề từ đây, nắng sẽ ruộm vàng cả màn đêm. :))
 
@Nangvang: kể em nghe đi, sao bác Thiết lại ...dậy sóng vì đôi môi cong và đôi mi dài thế ạ? :)

thực ra là bác hỏi tôi hai câu:
1/ tại sao tui có vẻ khác......khi có vẻ hóng hớt mấy cái tin....trên trời ? (VF)
2/ tại sao tui dậy sóng?

xin thưa, tui vẫn là tui ..........hiiiiiiiiiiiii
1/ thuộc về FA.........đừng quan trọng nó thiệt hay giả? mà xem nó có tác động market cỡ nào?
2/ tui đã nói rùi : hòa thượng thiếu lâm hỏa thiêu với chùa ..........chẳng để làm chi? ........nhưng đời nó thía, nếu ai cũng giác ngộ mức ấy, tui phải cắp cặp đi học...........nhưng vì họ chỉ giác ngộ như thía (*thiện ác phân minh), lên phải nói theo "thanh tịnh thIềN mật"......vậy lên tui phải lên tiếng.........bởi trình "thiền" thiên hạ........chưa thể đặt quán thiền ...ngay chợ hiiiiiiiii. phải nói ...để thấy sự khác biệt giữa thiền quan và .......thread sắc giới, hay thread tán gẫu....
 
Chiều nay rợp trời tin hoa may tháng 8. Tình hình " Chung" đang cực kỳ khẩn trương và phức tạp...

Chỉ khổ đời con đỏ....hai...za. Loạn hết cả rồi, chỉ lo có ngày Thiền quán đao binh cũng tới...phỏng ngồi làm thơ thiền có yên....bát vỡ đã đành, sợ còn chẳng có chỗ mà ngồi bệt.

vạn vật .......duyên khởi.......kết .......khi duyên tan

có tin gì thì bác cứ .... phụt ra.....để AE kiểm chứng (8tui vì bác tìm mò suốt chiều thấy......chẳng gì mới) hiiiiiiiiii

còn mai quán thiền ......sập......thì mình còn gặp nhau chỗ khác. tui chẳng đổi tên họ...........vì tui chẳng tung in, nói xấu ai .......khứa khứa
 
Back
Top