VC-Thiền quán

Originally Posted by nangvang
Cái gì là của mình trước sau gì cũng là của mình, cái gì không phải là của mình có giữ thì nó cũng ra đi...

Xin ưu ái với các bác Tom - men một chút!

là đừng bao giờ tin bà răng trắng đã có tâm "bồ tát", lấy Hoạn thư làm chứng......lúc đầu là ngon ngọt chị em.....khai hết đi, thành thật đi chị sẽ xây building che em...sau khi 10 phân clear thì .........100% tổ ấm-phòng nhì .......thành bình địa (*kiểu nghiền nhà thành cát để tái chế) hiiiiiiiiiiiii
 
Xin ưu ái với các bác Tom - men một chút!

là đừng bao giờ tin bà răng trắng đã có tâm "bồ tát", lấy Hoạn thư làm chứng......lúc đầu là ngon ngọt chị em.....khai hết đi, thành thật đi chị sẽ xây building che em...sau khi 10 phân clear thì .........100% tổ ấm-phòng nhì .......thành bình địa (*kiểu nghiền nhà thành cát để tái chế) hiiiiiiiiiiiii

Thâm gì mà thâm thế :))
 
Thơ không hay bằng bác Don thì phạt nhé!

Thế thì em chịu, mốt chị lại so cái khác thì em có mà....hiiiiii

Đùa tí thôi... tẩu tẩu cứ chém gió cho vui nhé.
 
Last edited by a moderator:
Cầm kỳ thi họa, ko hay cái này lại hay cái kia thì sao, đấy là còn chưa kể chứng ...

Anh em nhà Tông không giống lông thì giống cánh....hè...hè.

Quá là ẩn ý.
 
Last edited by a moderator:
Thế thì em chịu, mốt chị lại so cái khác thì em có mà....hiiiiii

Đùa tí thôi... tẩu tẩu cứ chém gió cho vui nhé.

Phụ nữ có bản năng của nhà đầu tư, luôn so sánh và lựa chọn ...

Đàn ông có bản năng của nhà đầu cơ, cứ cái gì hot hot là vồ :))
 
Thiền Quán:

Chính trường dần thay đổi....

Một số bị soán ngôi...cuộc chơi đã dần ngã ngũ liệu chứng khoán đến khi nào?

Om...ah..hung.

G/L
 
Last edited by a moderator:
Thiền Quán:

Chính trường dần thay đổi....

Một số bị soán ngôi...cuộc chơi đã dần ngã ngũ liệu chứng khoán đến khi nào?

Om...ah..hung.

G/L

Bác đổi rồi à, em định reply là, sao to gan lớn mật thế. hi...hi :)

Cho em đùa vuốt râu hùm tí nhé.
 
Thiền Quán:

Chính trường dần thay đổi....

Một số bị soán ngôi...cuộc chơi đã dần ngã ngũ liệu chứng khoán đến khi nào?

Om...ah..hung.

G/L

Tầm này chắc đại sư phải gieo quẻ thôi chứ dự cảm, phân tích hay phán đoán đều chẳng ăn thua, quá nhiều biến số ...
 
Bác đổi rồi à, em định reply là, sao to gan lớn mật thế. hi...hi :)

Cho em đùa vuốt râu hùm tí nhé.

Nói điều đúng đâu có sợ...vô thường cả thôi. Nhân thay đổi tất quả thay đổi.

Định nói rõ luôn nhưng vì không đúng mầu sắc thiền quán nên thay từ cho đúng.hi..hi.

G/L.

Tóc không có lấy đâu râu để vuốt. hi..hi.
 
Tầm này chắc đại sư phải gieo quẻ thôi chứ dự cảm, phân tích hay phán đoán đều chẳng ăn thua, quá nhiều biến số ...

Mình là dân đâu có cần biến số...quan trọng định nghĩa dân là gì thôi. hi...hi.

Gieo quẻ thì cũng vẫn vậy.:))

G/L
 
Thơ không hay bằng bác Don thì phạt nhé!

Nắng vàng đổ bóng sân chùa.
Bóng thời tớ đó, nắng thời nơi nao.
...........!


Thơ đấy nv, nhưng bí quá không ra từ tiếp theo được, đành nhờ mọi người gieo vần tiếp.

G/L
 
Last edited by a moderator:
Nắng vàng đổ bóng sân chùa.
.......


Thơ đấy nv, nhưng bí quá không ra từ tiếp theo được, đành nhờ mọi người gieo vần tiếp.

G/L

Nắng vàng đổ bóng sân chùa
Liễu đùa trong gió , nắng đùa đại sư
Chuông thiền như thực như hư
Nắng vàng nắng thực, nắng hư, nắng đùa?

Thiền trong nắng vàng
 
Nói điều đúng đâu có sợ...vô thường cả thôi. Nhân thay đổi tất quả thay đổi.

Định nói rõ luôn nhưng vì không đúng mầu sắc thiền quán nên thay từ cho đúng.hi..hi.

G/L.

Tóc không có lấy đâu râu để vuốt. hi..hi.

Khách vào đây uống rượu phần đông đều đã đường xa vác nặng mệt mỏi cả rồi không cần thêm chấp làm gì đại sư hỉ ...
 
Nắng vàng đổ bóng sân chùa
Liễu đùa trong gió , nắng đùa đại sư
Chuông thiền như thực như hư
Nắng vàng nắng thực, nắng hư, nắng đùa?

Thiền trong nắng vàng

"Nắng đùa" từ rất đắt...lão tom viết rất đúng ngữ cảnh.

Không biết " Nắng thật" thì sao tẩu tẩu nắng vàng nhỉ....? Cứ đại ca em ra 1 cái là chị:

" Nắng vàng bên cửa sẽ sàng....."....khứa..... khứa....em thấy tủi thân wa.

Khứa....khứa. Không dám vọng nữa sợ giải đãi....hè....hè.
 
Last edited by a moderator:
Khách vào đây uống rượu phần đông đều đã đường xa vác nặng mệt mỏi cả rồi không cần thêm chấp làm gì đại sư hỉ ...

Cứ phải chấp ngã rồi mới hết lầm mê được....hiiiiiiiiiiiii.

Lão Thiết tháng 8 rám trái bưởi quê, không biết lão đi đâu nhỉ...?
 
Back
Top