VC-Thiền quán

Cứ phải chấp ngã rồi mới hết lầm mê được....hiiiiiiiiiiiii.

Lão Thiết tháng 8 rám trái bưởi quê, không biết lão đi đâu nhỉ...?
Chú chuyên cần học tập đê, không thì lại "Nam mô chuỳnh, Phật chuỳnh tinh thông..."
 
Chú chuyên cần học tập đê, không thì lại "Nam mô chuỳnh, Phật chuỳnh tinh thông..."

Anh toàn nói làm tâm em bấn loạn... có tội...có tội. khứa...khứa.

Sắc, không là thế. Rất chuyên chứ chưa cần.:)) Chưa nghĩ ra cách nào để ngoái lão Thiêt ra khỏi hang....thỉnh thoảng lão ta hét to 1 tiếng rồi lão ta lại chui vào. hiiiiiiiii
 
Cứ phải chấp ngã rồi mới hết lầm mê được....hiiiiiiiiiiiii.

Lão Thiết tháng 8 rám trái bưởi quê, không biết lão đi đâu nhỉ...?

Một tháng 8 đầy những biến cố lớn lao, Thiết đạo trưởng động tâm thế sự có khi xuống núi thế thiên hành đạo rồi cũng nên :))

Có những quá trình lịch sử mà diễn biến phải tính bằng thập kỷ, lão ý xuống núi chắc đã cân nhắc kỹ lắm, thiện tai thiện tai ...
 
Anh toàn nói làm tâm em bấn loạn... có tội...có tội. khứa...khứa.

Sắc, không là thế. Rất chuyên chứ chưa cần.:)) Chưa nghĩ ra cách nào để ngoái lão Thiêt ra khỏi hang....thỉnh thoảng lão ta hét to 1 tiếng rồi lão ta lại chui vào. hiiiiiiiii
Khứa khứa, đầu tiên là mê lầm(mụ mị, mù mịt), kế đó là loạn tâm (hết mụ mị mù mịt nhưng vẫn còn mờ mờ loạn loạn), rồi mới đến tĩnh tâm (lắng bớt các thứ xuống chỉ còn vẩn gợn) thì cuối cùng mới mong đến định tâm (vững chãi, an nhiên) và đạt đến tự tại(trải qua bao thử thách sóng gió vẫn không bấn loạn hay hoảng hốt) chứ.
 
Khứa khứa, đầu tiên là mê lầm(mụ mị, mù mịt), kế đó là loạn tâm (hết mụ mị mù mịt nhưng vẫn còn mờ mờ loạn loạn), rồi mới đến tĩnh tâm (lắng bớt các thứ xuống chỉ còn vẩn gợn) thì cuối cùng mới mong đến định tâm (vững chãi, an nhiên) và đạt đến tự tại(trải qua bao thử thách sóng gió vẫn không bấn loạn hay hoảng hốt) chứ.

Định rồi lại quăng tí mắm tôm cho bốc mùi rồi lại định....khứa...khứa.

Hết nhiễm ô rồi mới dùng kiếm hoa như em được chứ....
 
Nắng vàng đổ bóng sân chùa
Liễu đùa trong gió , nắng đùa đại sư
Chuông thiền như thực như hư
Nắng vàng nắng thực, nắng hư, nắng đùa?

Thiền trong nắng vàng

Thanks bác,

bác làm thơ hay quá :D
 
Một tháng 8 đầy những biến cố lớn lao, Thiết đạo trưởng động tâm thế sự có khi xuống núi thế thiên hành đạo rồi cũng nên :))

Có những quá trình lịch sử mà diễn biến phải tính bằng thập kỷ, lão ý xuống núi chắc đã cân nhắc kỹ lắm, thiện tai thiện tai ...

Suy cho cùng lão ta cũng là con người....học võ cho gân xương rắn chắc phỏng để làm gì? Chắc chẳng để dọa tui với tôm nhể....khứa...khứa.
 
"Nắng đùa" từ rất đắt...lão tom viết rất đúng ngữ cảnh.

Không biết " Nắng thật" thì sao tẩu tẩu nắng vàng nhỉ....? Cứ đại ca em ra 1 cái là chị:

" Nắng vàng bên cửa sẽ sàng....."....khứa..... khứa....em thấy tủi thân wa.

Khứa....khứa. Không dám vọng nữa sợ giải đãi....hè....hè.

Sao em lại so sánh nhỉ?

Hôm qua vừa bảo chị không được so sánh cơ mà? Mà so làm sao được!!! :))
 
Thanks bác,

bác làm thơ hay quá :D

Hay chị nhỉ, lão Tom này tán Know chết đứ đừ. Khổ cô ta là phận nữ nhi chơi CK đã khó lại phải lòng tên Tây môn Báo....không biết nghiệp và tâm cô ý dạo này thế nào?:))
 
Last edited by a moderator:
Khứa khứa, đầu tiên là mê lầm(mụ mị, mù mịt), kế đó là loạn tâm (hết mụ mị mù mịt nhưng vẫn còn mờ mờ loạn loạn), rồi mới đến tĩnh tâm (lắng bớt các thứ xuống chỉ còn vẩn gợn) thì cuối cùng mới mong đến định tâm (vững chãi, an nhiên) và đạt đến tự tại(trải qua bao thử thách sóng gió vẫn không bấn loạn hay hoảng hốt) chứ.

Mê - Loạn - Tĩnh - Định - Tự

Khi chưa đến Tự, cứ có cái ảnh giống cái ảnh hôm nọ là lại quay lại từ đầu, sứ giả đặc biệt lưu ý đấy nhé :))
 
Hay chị nhỉ, lão Tom này tán Know chết đứ đừ. Khổ cô ta là phận nữ nhi chơi CK đã khó lại phải lòng tên Tây môn Báo....không biết nghiệp và tâm thế nào?:))

Mèo Tom ăn nói nhẹ nhàng, sâu sắc nhưng không bí hiểm
Làm thơ hay, quan tâm chu đáo mọi người...

Chẹp chẹp.... :))
 
Mê - Loạn - Tĩnh - Định - Tự

Khi chưa đến Tự, cứ có cái ảnh giống cái ảnh hôm nọ là lại quay lại từ đầu, sứ giả đặc biệt lưu ý đấy nhé :))

Ảnh đó cũng khá hồn, nhưng tớ chơi với nhà nhiếp ảnh Quang Lục đầy ảnh đẹp hơn còn chẳng vọng tâm được, cái đó là chuyện nhỏ....khú...khú. Miễn nhiễm rồi...chỉ còn kiếm hoa làm bạn, mắm tôm làm ám khí thôi...

Vui lên cho đời đỡ oi khói, ai như lão Thiet nhể?
 
Last edited by a moderator:
Nắng vàng đổ bóng sân chùa.
Bóng thời tớ đó, nắng thời nơi nao.
...........!


Thơ đấy nv, nhưng bí quá không ra từ tiếp theo được, đành nhờ mọi người gieo vần tiếp.

G/L

Nắng vàng đổ bóng sân chùa.
Bóng thời tớ đó, nắng thời nơi nao ?

Tháng tám nắng rám quả cam
Nắng soi vũ trụ, nắng vàng chang chang
Nắng người gọi nắng thuỷ tinh
Hỡi người qua sông, sao ôm mang nắng
Để đôi bờ mãi đợi trông?
Để muôn đời bài toán không giải xong
Để mai đây....bơi lại tìm
(NẮNG)

NẮNG
 
Last edited by a moderator:
Nắng vàng đổ bóng sân chùa.
Bóng thời tớ đó, nắng thời nơi nao ?

Tháng tám nắng dám quả cam
Nắng soi vũ trụ, nắng vàng trang trang
Nắng người gọi nắng thuỷ tinh
Hỡi người qua sông, sao ôm mang nắng
Để đôi bờ mãi đợi chông?
Để muôn đời bài toán không giải xong
Để mai đây....bơi lại tìm
(NẮNG)

NẮNG

Thơ của ông thơm như mắm tôm của tôi vậy. Khá hay....khứa...khứa. Ông cứ làm văn xuôi cho tôi nhờ. Xin ông đấy....

Tưởng làm tên rùa rụt đầu rồi.
 
Last edited by a moderator:
Ảnh đó cũng khá hồn, nhưng tớ chơi với nhà nhiếp ảnh Quang Lục đầy ảnh đẹp hơn còn chẳng vọng tâm được, cái đó là chuyện nhỏ....khú...khú. Miễn nhiễm rồi...chỉ còn kiếm hoa làm bạn, mắm tôm làm ám khí thôi...

Vui lên cho đời đỡ oi khói, ai như lão Thiet nhể?

Đại ca Giailang ......quan ngại lão là hoàn toàn có cơ sở và chân tình.........xin hỏi lão đã "thành" di lặc, hay..tế công chưa......mà sao hành động giống mấy ổng??? hiiiiiiiiiiiiiii

khà khà!

bồ tát chưa thành.....mà hành giống bồ tát
 
Nắng vàng đổ bóng sân chùa.
Bóng thời tớ đó, nắng thời nơi nao ?

Tháng tám nắng rám quả cam
Nắng soi vũ trụ, nắng vàng chang chang
Nắng người gọi nắng thuỷ tinh
Hỡi người qua sông, sao ôm mang nắng
Để đôi bờ mãi đợi trông?
Để muôn đời bài toán không giải xong
Để mai đây....bơi lại tìm
(NẮNG)

NẮNG
Giời, lỗi chính tả nhiều quá, làm thơ giảm mùi vị.
 
Thơ của ông thơm như mắm tôm của tôi vậy. Khá hay....khứa...khứa. Ông cứ làm văn xuôi cho tôi nhờ. Xin ông đấy....

Tưởng làm tên rùa rụt đầu rồi.

khà khà.........muốn văn xuôi cho dễ hiểu phải không?

thơ tui không có "mắm"........mà khéo nhắc ông hai "nay là đại đức rùi? mà sao vẫn còn ôm người trong "mộng-quán"?".....kỳ thực đã khai rùi.....nắng này nắng mùa thu...nhà xe đầy đủ rùi hiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
 
Giời, lỗi chính tả nhiều quá, làm thơ giảm mùi vị.

Cũng hỉ, xả cho lão Thiet....cho nó lành. Cũng khen cho lão ta có cái tài làm văn tế củ chuối tàm tạm tiêu được...hìiiiiiiiiiiiiii. Ví như loại này:

Tháng tám.
Mưa ngâu, lá vàng rơi rụng, buồn man mát.
Trái bưởi nằm chênh chếch nắng xiên dám vỏ bòng.
:=P~

Mùa thu.....
 
Last edited by a moderator:
Back
Top