VC-Thiền quán

Ôi nhớ K2G quá, :(

Cậu thật tệ với mọi người ở quán đấy, sao lại bỏ đây mà đi chứ?
Đã bảo tìm chỗ feeling nhẹ nhàng mà vào sao cứ ra chỗ ồn ào náo nhiệt làm chi?
Mà vào quán thiền mãi vẫn chưa bỏ được tự ái là sao?
 
Ôi nhớ K2G quá, :(

Cậu thật tệ với mọi người ở quán đấy, sao lại bỏ đây mà đi chứ?
Đã bảo tìm chỗ feeling nhẹ nhàng mà vào sao cứ ra chỗ ồn ào náo nhiệt làm chi?
Mà vào quán thiền mãi vẫn chưa bỏ được tự ái là sao?

Ôi nhớ quá người ơi!.....

ơi hời gió, ơi hời mây....mà sao....nơi đâu.

Nói thế này lão Tôm giận tím cần....khứa....khứa.
 
Gọi bà bác không trả lời
Gọi cô nương không trả lời
Gọi Madam không biết có trả lời ...

Sunlight lady

Cứ gọi chị xưng em như mềnh là trả nhời ngay....hiiiiiiiiiiiiiiii

Giải đãi....giải đãi quá.....
 
Ôi nhớ K2G quá, :(

Cậu thật tệ với mọi người ở quán đấy, sao lại bỏ đây mà đi chứ?
Đã bảo tìm chỗ feeling nhẹ nhàng mà vào sao cứ ra chỗ ồn ào náo nhiệt làm chi?
Mà vào quán thiền mãi vẫn chưa bỏ được tự ái là sao?

Hallo Shining,

Sorry nàng, em vẫn đây mà, em vẫn đọc ngấu nghiến tất cả posts của các bác đó mà :)

Dạo này em hơi bận chút, nên nhân tiện quán tính kickassing nên lạc lối về :))

Cảm ơn các anh chị đã nhớ em. I also miss you all. Muah!
 
Hallo Shining,

Sorry nàng, em vẫn đây mà, em vẫn đọc ngấu nghiến tất cả posts của các bác đó mà :)

Dạo này em hơi bận chút, nên nhân tiện quán tính kickassing nên lạc lối về :))

Cảm ơn các anh chị đã nhớ em. I also miss you all. Muah!

Gái Know nguýt mắt hồng đôi má.
Trai Tôm thơ thẩn, ngẩn tò te....


Trai làng và gái bản....hè...hè. Phải tớ thì còn 1 răng vẫn cứ bừa.....khứa...khứa.
 
Ôi nhớ quá người ơi!.....

ơi hời gió, ơi hời mây....mà sao....nơi đâu.

Nói thế này lão Tôm giận tím cần....khứa....khứa.

Ok rồi đấy, cứ chọc ngang chém dọc thế này cho nó vui vẻ chứ chuyện đạo với thế sự mãi nó cũng mệt mỏi ...

Nhất là lão Thiết, dạo này tự dưng nghiêm trọng quá, chẳng hiểu lão đang câu cái gì mà lúc biển động thế này lại có vẻ chăm chú thế
 
Khéo khéo đi đâu lão Thiet ngâm.
Ở đây giải đãi..... đám quần hồng.
Đi đâu mà vội thời ngơ ngẩn.
Để Lão răng thâm luống giận thầm.

Chứng lên, chứng chứng xuống đời đen đỏ.
Về đâu? về đâu lão "Thiết âm".

Dịch: Lão thiết ngâm: chỉ lão có bộ da đồng mun rám nắng rất là đàn ông, còn Thiết âm: chỉ lão là người sống mà toàn nói chuyện người âm.....khứa...khứa.

Cẩn thận kẻo có ngày lão lại nói chuyện người dương. Vì lão tiêu rồi.....hiiiiiiiiiiiiiiiiii
 
Last edited by a moderator:
Gái Know nguýt mắt hồng đôi má.
Trai Tôm thơ thẩn, ngẩn tò te....


Trai làng và gái bản....hè...hè. Phải tớ thì còn 1 răng vẫn cứ bừa.....khứa...khứa.

Làm trai cho chí nên trai
Gái làng gái bản một hai đừng ... chài :))
 
Khéo khéo đi đâu lão Thiet ngâm.
Ở đây giải đãi..... đám quần hồng.
Đi đâu mà vội thời ngơ ngẩn.
Để Lão răng thâm luống giận thầm.

Chứng lên, chứng chứng xuống đời đen đỏ.
Về đâu? về đâu lão "Thiết âm".

Dịch: Lão thiết ngâm: chỉ lão có bộ da đồng mun rám nắng rất là đàn ông, còn Thiết âm: chỉ lão là người sống mà toàn nói chuyện người âm.....khứa...khứa.

Cẩn thận kẻo có ngày lão lại nói chuyện người dương. Vì lão tiêu rồi.....hiiiiiiiiiiiiiiiiii

Ơ hời chứng ... í a ... thối
Ơ hời vĩ ... í a ... mô
Ơ hời Thiết ... í a ... lão

Về nhà đi
 
Làm trai cho chí nên trai
Gái làng gái bản một hai đừng ... chài :))

Làm trai phải đáng nên trai.
Gái làng, gái bản là ai cũng chài....:))
Chài rồi chẳng biết làm sao.
...............
 
Last edited by a moderator:
Hallo Shining,

Sorry nàng, em vẫn đây mà, em vẫn đọc ngấu nghiến tất cả posts của các bác đó mà :)

Dạo này em hơi bận chút, nên nhân tiện quán tính kickassing nên lạc lối về :))

Cảm ơn các anh chị đã nhớ em. I also miss you all. Muah!

I miss you.
The Tom the same....
Lão Thiet, Giai làng - too my.
Don no!
...................khứa....khứa.
 
Cái gì là của mình trước sau gì cũng là của mình, cái gì không phải là của mình có giữ thì nó cũng ra đi...

Mà em thấy người ta bảo lấy tiền để thử đàn bà, lấy đàn bà để thử đàn ông chứ có ai nói lấy đàn bà đẹp để thử đàn bà xấu đâu nhỉ

Chúc mừng giác ngộ - người woman tất cả đẹp duy chỉ cái xấu này hiiiiiiiiii vượt qua nó dễ thành bồ tát

Mà em thấy người ta bảo lấy tiền để thử đàn bà, lấy đàn bà để thử đàn ông chứ có ai nói lấy đàn bà đẹp để thử đàn bà xấu đâu nhỉ
thử để biết vàng mười mà còn "khiêng về" giống như phép thử giám định hàng hoá
còn thử tu - là thử thách, sẽ đập hết ......cái tâm.......ra coi. nếu lấy đàn bà đẹp để thử người kém đẹp hơn.......thì ta thường thấy "hoạn thư...." biến nàng Kiều......thành hồ ly (*hoạ bì) hiiiiiiiiiii
còn đàn ông thì thử bằng đàn ông giỏi hơn......sẽ thường thấy "trời sao sinh ra du ...lại còn sinh lượng" hiiiiiiiiiii
 
Dịch: Lão thiết ngâm: chỉ lão có bộ da đồng mun rám nắng rất là đàn ông, còn Thiết âm: chỉ lão là người sống mà toàn nói chuyện người âm.....khứa...khứa.

Cẩn thận kẻo có ngày lão lại nói chuyện người dương. Vì lão tiêu rồi.....hiiiiiiiiiiiiiiiiii

TKS lão còn nhớ đến tui!

nhưng xin đính chính là tui nói về "người tương lai".......nên những điều bác nói chỉ như 3 phần trong 7 vậy hiiiiiiiiiiii

NB: tui nói về tu "thanh tịnh thiền mật" là để mọi người tự chiêm ngưỡng, tự làm tự chịu.........để vô 4 phần chân thiện mỹ và xa 3 phần đáng chán (súc ma quỷ).....tuyệt chẳng đem nó để hù ai.....ai đi đường đó...như bác giailang nói vậy khứa khứa
NB2: xin thưa TU là để cho tương lai, chẳng phải để ..........chơi hiiiiiiiii (*bao gồm cả việc mình sống đạo đức tu đây......thì sẽ hưởng ngay quả hiện tiền (*sau 10 năm))
 
Last edited by a moderator:
Chúc mừng giác ngộ - người woman tất cả đẹp duy chỉ cái xấu này hiiiiiiiiii vượt qua nó dễ thành bồ tát

thử để biết vàng mười mà còn "khiêng về" giống như phép thử giám định hàng hoá
còn thử tu - là thử thách, sẽ đập hết ......cái tâm.......ra coi. nếu lấy đàn bà đẹp để thử người kém đẹp hơn.......thì ta thường thấy "hoạn thư...." biến nàng Kiều......thành hồ ly (*hoạ bì) hiiiiiiiiiii
còn đàn ông thì thử bằng đàn ông giỏi hơn......sẽ thường thấy "trời sao sinh ra du ...lại còn sinh lượng" hiiiiiiiiiii

Nói giai thì phải nói gái.
...............................
Nói ngắn thì phải nói dài. he...hè.

............................
 
Back
Top