VC-Thiền quán

TKS!
đấy là câu "châm trà"......mời bác nói đó hiiiiiiiiiiiiiiiii

Sợ lão sứt răng có trò gì đằng sau...nên chẳng dám uống trà....khứa...khứa.

Lỡ uống xong, lão Thiết bảo: trà này là trà Phố Giàng Yên Bái - có trộn và ủ với phân cho nó nặng, nước nó trong và thơm...thì có mà....gặp đại ca vô thường sớm.
 
Last edited by a moderator:
Mỗi em đi bổ củi quét sân, gặp trời mưa...hiiiiiiiiiiiii

Hihi, tui cũng mong trời mưa thì tốt cho lão. Chứ lão đang lo quét sân xây chùa mà toàn mơ tới chị Hằng Nga, tui lo cho lão lắm. :))
 
Hihi, tui cũng mong trời mưa thì tốt cho lão. Chứ lão đang lo quét sân xây chùa mà toàn mơ tới chị Hằng Nga, tui lo cho lão lắm. :))

Chứng xanh.
Nói nhớ, nói thèm, nói thích.
Vọng tưởng.


Là nó chắc gì đã phải là nó - Chính tâm. Thị trường tăng chắc gì đã phải là up
 
Last edited by a moderator:
Chịu, cái đó với người khác thì tui thấy là như thế. Với tui thì có dính đâu mà thóat???

Thế thì hơi phí anh nhỉ?

Thế không thường xuyên, thỉnh thoảng nhỡ cơm nhà....khó tin đây. Giai Hà Nội không ăn phở thì hơi lạ... đăc biệt là giai làng....
 
Thế thì hơi phí anh nhỉ?

Thế không thường xuyên, thỉnh thoảng nhỡ cơm nhà....khó tin đây. Giai Hà Nội không ăn phở thì hơi lạ... đăc biệt là giai làng....
Ở làng làm gì có món phở? Giai phố ăn phở, giai làng ăn cơm thui...
 
Ở làng làm gì có món phở? Giai phố ăn phở, giai làng ăn cơm thui...

Hiiiiiiiiii........ ở quê em hàng phở mọc nhan nhản, có cả mì ăn liền, cháo lòng, ốc luộc ôm....thế mà em lại đi tu được đấy..... do chán.
 
Last edited by a moderator:
Hiiiiiiiiii........ ở quê em hàng phở mọc nhan nhản, có cả mì ăn liền, cháo lòng, ốc luộc ôm....thế mà em lại đi tu được đấy..... do chán.
Hihi, thế mới biết là động cơ đến với thiền thật đa dạng. Ngày trước, anh nhập môn thiền vì yêu đời, còn chú bây giờ thì vì chán đời. Bây giờ thỉnh thỏang anh cũng thiền, nhưng chưa đến lúc chán đời.
Hay là nghiệp tu hành nó phải là chán đời nhỉ? Vì bây giờ anh vẫn không tự nhận là hành giả, dù hành thiền đã hơn 30 mùa hoa cải.
 
Hihi, thế mới biết là động cơ đến với thiền thật đa dạng. Ngày trước, anh nhập môn thiền vì yêu đời, còn chú bây giờ thì vì chán đời. Bây giờ thỉnh thỏang anh cũng thiền, nhưng chưa đến lúc chán đời.
Hay là nghiệp tu hành nó phải là chán đời nhỉ? Vì bây giờ anh vẫn không tự nhận là hành giả, dù hành thiền đã hơn 30 mùa hoa cải.

Chán cái phù hoa, em không chán đời, rất vô tư...có nghĩa đã cảm nhận mọi thứ chẳng có gì hay cả - sắc không. Do đó động cơ tu tập và tinh tấn nhanh hơn về thời gian...hiiiiiiiii

Em mới được có vài mùa hoa cải...đã muốn cùng A.Don đi tìm đất. Hai anh em bàn và cùng nghĩ có khi cứ để tùy duyên...tự nó đến.
 
"Thế giới không như mình thấy"

Khi thân xác đã bị hủy hoại, thì phần TÂM THỨC vẫn còn SỐNG với những suy niệm và hoài tưởng. :)

http://www.youtube.com/watch?v=fY-4Wgkkssw&feature=related

Báo chí nó không phủ nhận, dần dần công nhận. nhưng vấn đề nào ra vấn đề đó
Bác kia cũng nói mình chỉ có khả năng nói chuyện.......chứ không có khả năng tiên chi...
hằng dương chính pháp...cũng phải bằng chính pháp.....nếu dùng kiểu thuyết giảng khủng bố....sẽ sa vào tà đạo, bởi người nghe ...sợ hết, mà sợ...tất mê, nhập ma đạo
về vụ cái cầu, đơn thuần là vấn đề phong thuỷ, cái đáng trách là ....người cầm Q... vô tâm, vì cái "đẹp" phù phiếm....nên vấn đề : cầu đẹp-tự tử xảy ra khắp thế giới, từ cầu vàng của mỹ (1700 trường hợp), hay cầu bãi cháy...., cầu mỹ thuận cũng cao..nhưng nước sông chảy siết, mức độ hút dương kém hơn, kể cả việc bảo vệ rất nghiêm túc...đã hạn chế hiện tượng này
phongthuycaubaichay.jpg

NB: nghĩ mà thấy lão Tom thâm quá gọi mình là cầu ..bê tông, thui làm cầu dừa thui...có nhảy xuống rãnh thì ....mát tự bò lên hiiiiiiiiiii
 
Sợ lão sứt răng có trò gì đằng sau...nên chẳng dám uống trà....khứa...khứa.

Lỡ uống xong, lão Thiết bảo: trà này là trà Phố Giàng Yên Bái - có trộn và ủ với phân cho nó nặng, nước nó trong và thơm...thì có mà....gặp đại ca vô thường sớm.

Ấy chết.....thế trà "Trà đặc sản tân cương TUẤN HIỀN" thái nguyên có bị vậy không, tôi vẫn mua từ xa....không biết có ủ như bác nói không? thanks!
 
Báo chí nó không phủ nhận, dần dần công nhận. nhưng vấn đề nào ra vấn đề đó
Bác kia cũng nói mình chỉ có khả năng nói chuyện.......chứ không có khả năng tiên chi...
hằng dương chính pháp...cũng phải bằng chính pháp.....nếu dùng kiểu thuyết giảng khủng bố....sẽ sa vào tà đạo, bởi người nghe ...sợ hết, mà sợ...tất mê, nhập ma đạo
về vụ cái cầu, đơn thuần là vấn đề phong thuỷ, cái đáng trách là ....người cầm Q... vô tâm, vì cái "đẹp" phù phiếm....nên vấn đề : cầu đẹp-tự tử xảy ra khắp thế giới, từ cầu vàng của mỹ (1700 trường hợp), hay cầu bãi cháy...., cầu mỹ thuận cũng cao..nhưng nước sông chảy siết, mức độ hút dương kém hơn, kể cả việc bảo vệ rất nghiêm túc...đã hạn chế hiện tượng này
NB: nghĩ mà thấy lão Tom thâm quá gọi mình là cầu ..bê tông, thui làm cầu dừa thui...có nhảy xuống rãnh thì ....mát tự bò lên hiiiiiiiiiii

Làm cầu lo người ta nhảy cầu, làm đò lo lũ cuốn, giờ lo cả phong thủy nữa, thế chả là mê thì là gì :))
 
Chán cái phù hoa, em không chán đời, rất vô tư...có nghĩa đã cảm nhận mọi thứ chẳng có gì hay cả - sắc không. Do đó động cơ tu tập và tinh tấn nhanh hơn về thời gian...hiiiiiiiii

Em mới được có vài mùa hoa cải...đã muốn cùng A.Don đi tìm đất. Hai anh em bàn và cùng nghĩ có khi cứ để tùy duyên...tự nó đến.

Phù hoa ảo ảnh
Kiếm hoa vô thường
Đâu tỉnh thức đâu chân như

Tìm đất dựng chùa
 
Thế thì hơi phí anh nhỉ?

Thế không thường xuyên, thỉnh thoảng nhỡ cơm nhà....khó tin đây. Giai Hà Nội không ăn phở thì hơi lạ... đăc biệt là giai làng....

Về mặt ẩm thực mà nói thì dù có là ăn chay cũng đôi khi nên đổi món :))

Đó là ẩm thực. Lĩnh vực khác thì em hỏng có dám bàn hé hé
 
Về mặt ẩm thực mà nói thì dù có là ăn chay cũng đôi khi nên đổi món :))

Đó là ẩm thực. Lĩnh vực khác thì em hỏng có dám bàn hé hé

Hiiiiiiiii !
ăn phở HN ẩm thực thì toàn cầu đều đã có......như vậy thì đâu có phân Giai này giai kia?........hiiiiiiiii (*dính bẫy)
 
Back
Top