VC-Thiền quán

• Mọi thứ khác của ba độc tham sân si cũng thế:

– Tôi chửi hắn vì hắn làm thế. Không, không phải vì hắn làm thế, mà vì tôi nổi lòng sân hận. Hắn làm thế là việc của hắn, nổi nóng và chửi hắn hay tĩnh lặng là việc của ta. Đừng nhầm lẫn, đừng đổ lỗi cho người khác.

– Tôi nói xấu hắn, vì hắn nói xấu tôi. Không, đó là vì tôi không quản được tâm tôi và cái miệng của tôi, không phải vì hắn. Tôi không phải là hình nộm mà hắn muốn giật dây tôi lúc nào thì tôi cũng sẵn sàng nhảy theo lệnh của hắn lúc đó.

(Trần Đình Hoành dịch và bình)

Cái này hơi khó thực hiện bác nhỉ?
Con người ai cũng có lòng tự ái, tự trọng cả. Để người ta chửi và nói xấu mà tâm không động thì ... quả là cực khó.
 
Cái này hơi khó thực hiện bác nhỉ?
Con người ai cũng có lòng tự ái, tự trọng cả. Để người ta chửi và nói xấu mà tâm không động thì ... quả là cực khó.

ăn cơm còn khó! hiiiiiiiiiiiii

NGười ta làm được thì mình có thể được. đó là cách của con người (*copy)

gần đây có ngài...mohamat gandi là tổng thống ấn độ...mà bị thằng bá dơ..nó đâm....mà trước khi chết ...ngài vẫn nở nụ cười..tha thứ (*nụ cười bồ tát), vậy ngài cũng xuất thân là con người, tại sao ngài làm được mà ta lại nói không thể?
 
Theo đúng phật pháp thì gọi là tà đạo, sai bét......còn ngư-tiều vấn đáp, đúng sai tự ngộ tự nhận tự chịu như chúng ta thì còn tàm tạm, gọi là "luận" hiiiiiiiii
gốc của nó phải là : giới-định-tuệ, bởi giới sai..thì định sai pà nó rùi....nhập ma rùi..còn đâu mà có tư cách để nói nữa. còn định ...chẳng may đúng...là do thiện duyên đời trước với phật mà thui

hiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
NB: luận điển

Ở Việt Nam cũng có nhập ma, chỗ nào cũng có, nhập ma mà tự mình không biết, lại nói tu chánh pháp, giảng kinh thuyết pháp. Giảng kinh thuyết pháp,nhưng không tu cũng bị nhập ma. Trí Giả đại sư gọi là học Phật pháp thành ngoại đạo.
Từ Điển Phật Học nói 3 thứ ngoại đạo:
-Ngoại đạo thứ nhất là chính thức ngoại đạo. Họ dùng bản hiệu ngoại đạo, tuthành tựu được sanh lên cõi trời hoặc là làm thần tiên, họ không có tội địangục.
-Ngoại đạo thứ nhì là cách tu ngoại đạo, nhưng lấy bản hiệu Phật Giáo, chomình là Phật Giáo, làm cho người ta hiểu lầm, nên phải có tội địa ngục.

-Ngoại đạo thứ 3 thì không phải ngoại đạo, những người này học Phật pháphay giảng kinh thuyết pháp, nhưng không hiểu ý của Phật, cho ý của mình làý của Phật để dạy chúng sanh, tức là dùng chủ quan của mình cho là Phậtnói vậy, làm oan cho Phật. Như kinh nói: “Y kinh giải nghĩa tam thế Phậtoan”, thì họ thành học Phật pháp trở thành ngoại đạo.

Có thêm cái tà đạo thứ tư là thao thao bất tuyệt về Phật - pháp, ngỡ hiểu & tường tận mọi ngóc ngách nhưng chính bản thân lại ko thể tin.
 
Có thêm cái tà đạo thứ tư là thao thao bất tuyệt về Phật - pháp, ngỡ hiểu & tường tận mọi ngóc ngách nhưng chính bản thân lại ko thể tin.

Là nhóm 1 bác, nghĩa là vẫn có thưởng, tuy không được khúc xương, nhưng vì PR Phật pháp...nên chúng giải ...khuyến khích (*ví dụ tăng 1000 tuổi) hiiiiiiiiiiiii

NB: bởi đạo hạnh anh cao bao nhiêu? chỉ khi "tiêu" mới biết...ngay cả bản thân anh còn không biết...hiiiiiiiii
 
Em nghĩ, bất kể con đường nào dù tốt xấu mà dắt mình đến với Phật đều tốt cả. Và ko có con đường nào là cùng tối ưu cho tất cả.
 
Là nhóm 1 bác, nghĩa là vẫn có thưởng, tuy không được khúc xương, nhưng vì PR Phật pháp...nên chúng giải ...khuyến khích (*ví dụ tăng 1000 tuổi) hiiiiiiiiiiiii

NB: bởi đạo hạnh anh cao bao nhiêu? chỉ khi "tiêu" mới biết...ngay cả bản thân anh còn không biết...hiiiiiiiii

Em nghĩ, ko có nghĩa ta phải vào 1 đạo giáo nào đó mới tiếp cận được niết bàn, mới đến được với tiên hay Phật. Họ ko phạm tội địa ngục bởi nhân-nghiệp của họ thôi, ko nhất thiết phải đi/tu qua đủ các cõi - giới mới thành tiên phật được.
 
Có thêm cái tà đạo thứ tư là thao thao bất tuyệt về Phật - pháp, ngỡ hiểu & tường tận mọi ngóc ngách nhưng chính bản thân lại ko thể tin.

CHính xác là chưa dám tin vì không dám thực chứng ....hè...hè.

Thực chứng rồi thì sợ phạm phải giới....khứa....khứa.

Lão Thiết tiếc công phu luyện thiết sa chưởng, thân hình rắn chắc như gỗ lim.....không để làm gì...? chẳng phải là phí lắm sao...hic...híc.
 
Em nghĩ, bất kể con đường nào dù tốt xấu mà dắt mình đến với Phật đều tốt cả. Và ko có con đường nào là cùng tối ưu cho tất cả.

CHính xác! 9.5 điểm.......nhưng bác nghĩ lại chút, khi ai đó tuyên bố thay bác "chính danh, hay nhân danh" "tui-Mr.Tom nhân danh Pà Know tuyên bố ai nhìn thấy tài sản của tui thì được lấy hết" hiiiiiiiiiiiiii

vậy xin hỏi có tội hay không?

NB: vậy nên cần suy nghĩ chín chắn...trước khi dám thay mặt phật tổ thuyết pháp hiiiiiiiiiii
 
Em nghĩ, ko có nghĩa ta phải vào 1 đạo giáo nào đó mới tiếp cận được niết bàn, mới đến được với tiên hay Phật. Họ ko phạm tội địa ngục bởi nhân-nghiệp của họ thôi, ko nhất thiết phải đi/tu qua đủ các cõi - giới mới thành tiên phật được.

Không tiếp xúc thì sao giữ được thân khẩu ý thanh tịnh....? Ma giới rất nhiều cám dỗ....thèm chết đi được....hhhhhhhhhhhiiiiiiiiiiiii. Nói kiểu Lão Thiết...
 
Em nghĩ, ko có nghĩa ta phải vào 1 đạo giáo nào đó mới tiếp cận được niết bàn, mới đến được với tiên hay Phật. Họ ko phạm tội địa ngục bởi nhân-nghiệp của họ thôi, ko nhất thiết phải đi/tu qua đủ các cõi - giới mới thành tiên phật được.

CHính xác! 9.5 điểm.......nhưng bác nghĩ lại chút, khi ai đó tuyên bố thay bác "chính danh, hay nhân danh" "tui-Mr.Tom nhân danh Pà Know tuyên bố ai nhìn thấy tài sản của tui thì được lấy hết" hiiiiiiiiiiiiii

vậy xin hỏi có tội hay không?

NB: vậy nên cần suy nghĩ chín chắn...trước khi dám thay mặt phật tổ thuyết pháp hiiiiiiiiiii

OK , nghĩa là anh tự tu tự chịu..thành công thất bại tự chịu hiiiiiiiiii
NB: ý phật tổ quá rõ, và thời mạt pháp đã ..nói, chân tư duy của phật không sai? nhìn đời...hơi tí đã xưng "đại tiên, đại phật"....thì thấy ngay thui

NB: hậu quả là cả triệu người thành tâm hướng thiện...nhập ma giới, vậy tụi đó to.......hay nhỏ
 
Không tiếp xúc thì sao giữ được thân khẩu ý thanh tịnh....? Ma giới rất nhiều cám dỗ....thèm chết đi được....hhhhhhhhhhhiiiiiiiiiiiii. Nói kiểu Lão Thiết...

Nhân chi sơ tính bổn thiện, chỉ có trần ai làm "vấy bẩn" tâm can, ai có thể là quan tòa và là người kiểm chứng cho các kết quả test của mình hơn chính tâm của mình. Khi anh đã quán định được tâm anh, gột sạch cái lớp ai bi trần thế, sao phải thử thách con người?
 
Nhân chi sơ tính bổn thiện, chỉ có trần ai làm "vấy bẩn" tâm can, ai có thể là quan tòa và là người kiểm chứng cho các kết quả test của mình hơn chính tâm của mình. Khi anh đã quán định được tâm anh, gột sạch cái lớp ai bi trần thế, sao phải thử thách con người?

Anh đã quán định tâm chính là anh đã tiếp xúc với phật rồi, còn nói không là sao?

Ma giới có thể là: Người làm thơ giỏi như Toomcat, văn võ thao lược như lão Thiết, thông thiên kinh sử như bác giailang, bán mắm tôm giỏi như em, còn có thể là chứng khoán, bộ quần áo đẹp Know đang mặc, miếng ăn mà Know thích, hay cao hơn chính là suy nghĩ và tư tưởng của Know....bảo sao ma giới không hấp dẫn....hiiiiiiiiii, còn chưa kể những lần giận hờn mây, gió, trăng, sao của KNow nữa...hấp dân lắm và thích lắm....
 
Last edited by a moderator:
À, Vâng, chỉ là em ko muốn qua ngã địa ngục của bác Thiết ấy mà :)

Ừa, thôi tranh luận, magioi CK lại đỏ rồi kìa...hôm qua còn tím ngắt nhớ mong, hi vọng...hôm nay đã tàn tạ, buồn đau....khứa....khứa đúng là ma giới với ảo ảnh lượn bay.
 
À, Vâng, chỉ là em ko muốn qua ngã địa ngục của bác Thiết ấy mà :)
Khứa khứa, dưng mà ghé chơi địa ngục cũng có sao đâu? Có điều không phải ai cũng được dạo chơi xứ quỷ tùy tiện, vào phải có vé. Tui mấy lần ghé đó mà tới giờ quota chỉ còn có 4 lần, như giọng liu già là "thèm chết đi được" :))
 
Khứa khứa, dưng mà ghé chơi địa ngục cũng có sao đâu? Có điều không phải ai cũng được dạo chơi xứ quỷ tùy tiện, vào phải có vé. Tui mấy lần ghé đó mà tới giờ quota chỉ còn có 4 lần, như giọng liu già là "thèm chết đi được" :))

Know đang "muốn" chia sẻ và yêu thương....lão Thiêt đang thèm chết đi được, lão Tom thì đanh nghĩ mưu kế thượng, hạ sách.... em vẫn bán mắm tôm.

Mà mắm tôm chỉ hợp với những hôm mát giời thế này.....hiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
 
Know đang "muốn" chia sẻ và yêu thương....lão Thiêt đang thèm chết đi được, lão Tom thì đanh nghĩ mưu kế thượng, hạ sách.... em vẫn bán mắm tôm.

Mà mắm tôm chỉ hợp với những hôm mát giời thế này.....hiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
RTC đê, liu già xem thế nào nhể
 
Khứa khứa, dưng mà ghé chơi địa ngục cũng có sao đâu? Có điều không phải ai cũng được dạo chơi xứ quỷ tùy tiện, vào phải có vé. Tui mấy lần ghé đó mà tới giờ quota chỉ còn có 4 lần, như giọng liu già là "thèm chết đi được" :))

Dạ thôi, em biết em yếu lắm, ra ngộ nhỡ gặp gió là yêu ngay. Nên sợ lắm. :))
 
Back
Top