VC-Thiền quán

Dạo này cụ Tôm làm thơ ý tứ và câu chữ đều chuẩn và sắc sảo hơn nhiều rùi. :)

Các cụ dạy rồi, làm cái gì nhiều thì rồi cũng sẽ tiến bộ ... kể cả chiên trứng gà :D
 
Các cụ dạy rồi, làm cái gì nhiều thì rồi cũng sẽ tiến bộ ... kể cả chiên trứng gà :D

Lăng bô chạy mãi thành quen.
The same lão Thiết chặt cây, phá rừng.

....................hè....hè.
 
Bác rất chuẩn chỉ như là cô giáo ý nhỉ, bác nghiêm túc nhưng thường gặp người thiếu nghiêm như em, túc thì cũng thẳng thôi...khéo lại bổ xung cái thiếu thiếu được ý nhỉ. Em thấy thường là thế....

Bác cứ chính vọng nhé. Không vọng biết chưa cho nó chính tâm. hiiiiiiiiiiiiiiiiii

Đi đâu cũng thấy cần bổ sung mắm tôm, thiện tai thiện tai ...
 
Lăng bô chạy mãi thành quen.
The same lão Thiết chặt cây, phá rừng.

....................hè....hè.

Bánh trưng xanh
ăn bánh trưng chửi thằng "đốn" củi
cành đậu nấu đậu


hiiiiiiiiiiiii

Ai mà chẳng thích bánh trưng
Muỗi năm kết thúc bằng ngày ba mươi
Bánh ấy ngon phải củi to
Đốt cho khí thế đốt cho sáng vùng
Đem ra chai rượu củ hành
Đốt lên không khí tung hoàng ba mươi
Lão Tôm tay múa môi khiêu
Tổ C... lâm tặc chặt cây phá rừng
Lão Liu hùa khí sốc vào
Tao thề bắt hết người nào chặt duyên
..
Lão Don chín ruột rút êm
để cho nhân thế đậu cây nấu mình


hiiiiiiiiiiiiiii

NB: khứa khứa hai lão buôn chuyện lâm tặc nghèo nhất sàn....có ý răng bẫy ..tiều phu chặt ..rừng ta...khà khà thâm thâm thâm..lỗ trí thâm...đoàn dự tình thâm
 
Last edited by a moderator:
Bác rất chuẩn chỉ như là cô giáo ý nhỉ, bác nghiêm túc nhưng thường gặp người thiếu nghiêm như em, túc thì cũng thẳng thôi...khéo lại bổ xung cái thiếu thiếu được ý nhỉ. Em thấy thường là thế....

Bác cứ chính vọng nhé. Không vọng biết chưa cho nó chính tâm. hiiiiiiiiiiiiiiiiii

Hihi, lão Liu khen động viên hay là lại "đá" tui dzậy? :)

Mà lão đâu có thiếu nghiêm túc. Trong người lão cũng có sẵn cái "hướng thượng, hiệp nghĩa" đó mà. Chỉ là lão tếu táo để "ngụy trang" thôi mà phải không? :)

Tui còn sợ có khi lão giữ giới nghiêm cẩn, và siêng năng hơn, có khi lão "vượt qua" đại ca của Lão cũng nên đó. Khích lão phát, Haha.
 
Last edited by a moderator:
Sóng ziczac.....chẳng có gì phải xoắn cả bác NV nhỉ. Nhìn Gd hôm nay T+4 lại khó khăn, mua bán như của bác là ổn roài.

Cảm ơn nhiều! Lại thien tiếp thôi. Chiều nay thấy vol cũng khá, nhưng xen lẫn em cứ thấy mùi bún trả...thơm thơm. Không biết thế nào.

Lão nói có mùi bún trả, Ý lão Liu là TT đi lên mà cũng chưa có lý do nào làm động lực, mà cũng chỉ là vì banh va cạnh dưới nó lại bật lên cạnh trên ah? :)
 
Hihi, lão Liu khen động viên hay là lại "đá" tui dzậy? :)

Mà lão đâu có thiếu nghiêm túc. Trong người lão cũng có sẵn cái "hướng thượng, hiệp nghĩa" đó mà. Chỉ là lão tếu táo để "ngụy trang" thôi mà phải không? :)

Tui còn sợ có khi lão giữ giới nghiêm cẩn, và siêng năng hơn, có khi lão "vượt qua" đại ca của Lão cũng nên đó. Khích lão phát, Haha.

khứa khứa
cái 01 đời làm sao vượt được cái chính tôi muôn đời hiiiiiiiiiii
 
khứa khứa
cái 01 đời làm sao vượt được cái chính tôi muôn đời hiiiiiiiiiii

Chưa hiểu lão Thiết nói ý nào. Ý của câu thứ 3?

Mong lão thông cảm là tui cũng có thông minh, chỉ hơi chậm tiêu chút thui. :)
 
Chưa hiểu lão Thiết nói ý nào. Ý của câu thứ 3?

Mong lão thông cảm là tui cũng có thông minh, chỉ hơi chậm tiêu chút thui. :)

NGhi án ...vui ....là 2 trong 1 (*nghi án user Don-Liu này là của phường - bác Nano, bác giailang, Tom) hiiiiiiiiii

NB: joking tí thui...một đằng nên "đại đức" ~ thượng toạ, phải ra riêng lập chùa....tất tốc độ tinh tấn ngày một cao, trừ phi lão té mới đuổi kịp
hỏi NV bao giờ lão té? hiiiiiiiiiiiii
 
Last edited by a moderator:
Lão nói có mùi bún trả, Ý lão Liu là TT đi lên mà cũng chưa có lý do nào làm động lực, mà cũng chỉ là vì banh va cạnh dưới nó lại bật lên cạnh trên ah? :)

Trừ khi đã tất tay, còn thì không có gì phải xoắn ...
 
Trừ khi đã tất tay, còn thì không có gì phải xoắn ...

Không tất tay lão Tôm ah. Hôm nọ cắt đúng đáy. Đúng là vẫn lúng túng chưa tìm ra "cách của mình" nên vẫn lúng túng như gà mắc tóc. Hihi

nangvang mới chia sẻ 1 cách đơn giản như đan rổ. Thấy cũng hay. :)
 
Không tất tay lão Tôm ah. Hôm nọ cắt đúng đáy. Đúng là vẫn lúng túng chưa tìm ra "cách của mình" nên vẫn lúng túng như gà mắc tóc. Hihi

nangvang mới chia sẻ 1 cách đơn giản như đan rổ. Thấy cũng hay. :)

Thường madam nhìn vào đâu để mua hay bán? quán cái đó thì ra cách của mình chứ còn gì ...
 
Không tất tay lão Tôm ah. Hôm nọ cắt đúng đáy. Đúng là vẫn lúng túng chưa tìm ra "cách của mình" nên vẫn lúng túng như gà mắc tóc. Hihi

nangvang mới chia sẻ 1 cách đơn giản như đan rổ. Thấy cũng hay. :)

Em học cụ Tom đới, nhìn mọi việc một cách đơn giản cho nhẹ cái đầu :))
 
NGhi án ...vui ....là 2 trong 1 (*nghi án user Don-Liu này là của phường - bác Nano, bác giailang, Tom) hiiiiiiiiii
Em nghĩ nghi án đó có lẽ không phải vậy. Vì thực sự 3 nick đó khá là khác biệt nhau.

joking tí thui...một đằng nên "đại đức" ~ thượng toạ, phải ra riêng lập chùa....tất tốc độ tinh tấn ngày một cao, trừ phi lão té mới đuổi kịp
hỏi NV bao giờ lão té? hiiiiiiiiiiii
Cái này không phủ nhận.

Dưng mà tui thấy tu trong mật là tự biết tự nhận để ngộ, thế nên việc khai thông được trí (mở trí) của bản thân rất quan trọng. Việc mở trí lại có mối liên quan rất lớn vào sự buông xả và từ bi. Tui thấy lão Liu có cái căn tánh của người khoáng đạt, hiệp nghĩa, nhưng lão ấy có vẻ còn vướng vào cái giới hạn của chính lão ấy tự đặt ra. Thế nên nếu lão ấy cố gắng thì biết đâu .... Hihi, Thì tui cứ nói bừa không trúng nó trật hihi. :)
 
Last edited by a moderator:
Thường madam nhìn vào đâu để mua hay bán? quán cái đó thì ra cách của mình chứ còn gì ...

Còn đang bị rối và động, chưa quán được đến "lý chân chiên trứng" như nangvang :)
 
Back
Top