VC-Thiền quán

Thâm gì mà thâm thế :))

Bởi xếp hạng thầy của "thâm" mới phải..đạp bùn...lấy vài hạt gạo....cho nó "thực" ...xa dời "viễn ly" hiiiiiiiiiiiiii

NB: ai bảo lão đem chuyện ngư tiều...là ra đề tài hiiiiiii
 
Lão Tom như ví dụ này: là phật bà.....khứa...khứa. Lão này sợ nhất bà răng thâm....hé...hé.

Ngày xưa yếm thắm lưng ong
Làm dâu họ Thiết, đồ nho nhọ nồi
Ngày ngày giã gạo thổi xôi
Mười năm không gặp, giờ môi thâm sì

Đá lão Thiết phát cho nó vui quán nhá, đừng cáu đừng cáu thiện tai thiện tai ...
 
Bởi xếp hạng thầy của "thâm" mới phải..đạp bùn...lấy vài hạt gạo....cho nó "thực" ...xa dời "viễn ly" hiiiiiiiiiiiiii

NB: ai bảo lão đem chuyện ngư tiều...là ra đề tài hiiiiiii

Ngư tiều canh độc chỉ có ông canh là đạp bùn thôi, ông tiều sao lại đạp bùn?

Thời thế đổi thay giờ phải xếp lại ông tiều là nhất - độc ngư canh tiều, cứ xem xếp hạng người nghèo trên sàn là thấy hiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
 
Có niềm tin là Ok, 2/ tiếp theo là vào rừng (*trúc lâm thiền viện). 3/ rùi giao cho ...quét nhà (*với tay ham chơi như Lão LIu), đốn củi (*với tay lười)......à thía còn tay ham học thì sao.....thì cho đi hành..như cuốc ruộng, cho bớt lăng ba vi bộ hiiiiiiiiii
.
Bởi xếp hạng thầy của "thâm" mới phải..đạp bùn...lấy vài hạt gạo....cho nó "thực" ...xa dời "viễn ly" hiiiiiiiiiiiiii

NB: ai bảo lão đem chuyện ngư tiều...là ra đề tài hiiiiiii

đáng chán .........khứa khứa

NB: ý tui nói ông mới là thâm nhất, mà cứ chửi người khác thâm, do bác là đại trí thức - đại nho- đại học....tất tư duy viễn (*nhìn xa trông rộng), nếu đem nó đi thiền thì......... uổng quá ..vì áo dài trùm đầu.......vậy trước tiên phải đi làm nông ....để cho nó chân thực lại hiiiiiiiii

NB2: còn ý 2 nữa là lăng ba vi bộ đúng là vô địch đồi núi......nhưng nếu đem xuống ruộng....thì chỉ dùng bắt ếch thui hiiiiiii
 
Last edited by a moderator:
đáng chán .........khứa khứa

NB: ý tui nói ông mới là thâm nhất, mà cứ chửi người khác thâm, do bác là đại trí thức - đại nho- đại học....tất tư duy viễn (*nhìn xa trông rộng), nếu đem nó đi thiền thì......... uổng quá ..vì áo dài trùm đầu.......vậy trước tiên phải đi làm nông ....để cho nó chân thực lại hiiiiiiiii

NB2: còn ý 2 nữa là lăng ba vi bộ đúng là vô địch đồi núi......nhưng nếu đem xuống ruộng....thì chỉ dùng bắt ếch thui hiiiiiii

Lão này nói lão Tôm khăm thật, ai bảo võ công cái thế băng rừng núi cho xuống bùn chồng lúa...khác gì bỏ mèo nhốt lồng. Một đại tri thức hủ nho như lão Tôm lại bảo đi cày khác gì ....hổng dám nói nữa.

Quá đểu...hè...hè.
 
Ngư tiều canh độc chỉ có ông canh là đạp bùn thôi, ông tiều sao lại đạp bùn?

Thời thế đổi thay giờ phải xếp lại ông tiều là nhất - độc ngư canh tiều, cứ xem xếp hạng người nghèo trên sàn là thấy hiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

Ý ông nói là , chỉ cái đám phá sơn lâm, đâm hà bá, chặt cây cổ thụ chồng sắn là nhất thời nay à...kể cũng có lý....khứa...khứa.
 
Ý ông nói là , chỉ cái đám phá sơn lâm, đâm hà bá, chặt cây cổ thụ chồng sắn là nhất thời nay à...kể cũng có lý....khứa...khứa.

Có lý nhể, càng nghĩ càng thấy có lý, chỉ có đào khoét đâm chặt thôi khé khé
 
đáng chán .........khứa khứa

NB: ý tui nói ông mới là thâm nhất, mà cứ chửi người khác thâm, do bác là đại trí thức - đại nho- đại học....tất tư duy viễn (*nhìn xa trông rộng), nếu đem nó đi thiền thì......... uổng quá ..vì áo dài trùm đầu.......vậy trước tiên phải đi làm nông ....để cho nó chân thực lại hiiiiiiiii

NB2: còn ý 2 nữa là lăng ba vi bộ đúng là vô địch đồi núi......nhưng nếu đem xuống ruộng....thì chỉ dùng bắt ếch thui hiiiiiii

Thâm có phải là chê hay chửi gì đâu, đó là nể đấy, lão này chả chịu đọc ý gì cả toàn đọc chữ ...

Câu vừa nói cũng là câu thâm đấy :))
 
Thâm có phải là chê hay chửi gì đâu, đó là nể đấy, lão này chả chịu đọc ý gì cả toàn đọc chữ ...

Câu vừa nói cũng là câu thâm đấy :))

khứa khứa....ý này vẫn là ý chính, "chửi"...là concept, khen bác đại tài là chính hiiiiii
 
Bàng nude
HÔm qua vạn lá vạn bông
Một cuống lá mục


Ngày qua một chốn râm ran
một chén Rượu đào vào rất lồng nàn
chén chú, anh đời thoả thích
Chợt tỉnh hồn hoa chợt thẹn cõi lòng

HÔm nay trời đã đổ đông
Gà cú chim muông run rẩy trong mùng
bàng già ngán không một lá
không thời gian một chốn tịnh tịnh không
 
Hê hê, chẳng phải sợ hay chối bỏ vô thường mà tránh đâu lão Liu ah, mà tui đang phải trả bài test là "phải nghiêm túc như một con người nghiêm túc". :)

Cám ơn lão Tom đã rất nhiệt tình và tử tế. Hình như Luật đất đai có cho phép người nào ở lì/chiếm giữ từ trước 1992 mà không bị tranh chấp, được công nhận cấp sổ hồng thì phải mờ. :))

Mtp: Nghiêm túc thì không được đùa hả bác? Thế thì buồn chít nhỉ? :)

Bác đã tìm ra được cách mua cp cho mình chưa?
Em chia sẻ cách mua của em bác tham khảo nhé. Em chọn 1 đến 2 cp thôi, có thanh khoản cao. Vì không có nhiều thời gian theo dõi với lại ít xiền và chạy cho nhanh nữa :))
Nhìn đồ thị của nó trong vòng 6 tháng, kẻ đường ngang ở đáy thấp nhất, và quanh quẩn giá đấy mà mua.
Bán thì tùy vào kỳ vọng.
Trừ trường hợp thị trường đi vào down trend quá nặng như các năm trước còn hiện nay em thấy cách này cũng được. Vì mình không có thời gian lướt lát như các bác trên này nên tìm cách mua bán phù hợp với mình nhất.
 
Bàng nude
HÔm qua vạn lá vạn bông
Một cuống lá mục


Ngày qua một chốn râm ran
một chén Rượu đào vào rất lồng nàn
chén chú, anh đời thoả thích
Chợt tỉnh hồn hoa chợt thẹn cõi lòng

HÔm nay trời đã đổ đông
Gà cú chim muông run rẩy trong mùng
bàng già ngán không một lá
không thời gian một chốn tịnh tịnh không

Giữa Hè cụ Thiết mơ Đông
Chim muông gà cú rượu nồng chú anh
Bàng già hay tuổi đã ... đanh
Thời gian kệ nó mơ nhanh làm gì
 
Giữa Hè cụ Thiết mơ Đông
Chim muông gà cú rượu nồng chú anh
Bàng già hay tuổi đã ... đanh
Thời gian kệ nó mơ nhanh làm gì

Ví không có cảnh đông tàn
Thì đâu có cảnh huy hoàng ngày xuân

Bằng hè Tom cứ mơ xuân
Vô thường sao cứ phân vân chuyện rồi


khứa khứa
 
Last edited by a moderator:
Ví không có cảnh đông tàn
Thì đâu có cảnh huy hoàng ngày xuân

khứa khứa

Ban ngày cũng cần có ban đêm để ....relax nữa mà bác,

Buồn làm chi cảnh xuân tàn đông sang, mọi thứ đều cần khoảng lặng cho riêng nó mà.
 
Ban ngày cũng cần có ban đêm để ....relax nữa mà bác,

Buồn làm chi cảnh xuân tàn đông sang, mọi thứ đều cần khoảng lặng cho riêng nó mà.

Ban ngày lông bông gọi là công
Đêm xuống hồi tưởng gọi là cú
Vô thường công cú là công cú
công cú vô thường vốn vô thường
(*cú mèo)

hiiiiiiiiiiiiii
 
Mtp: Nghiêm túc thì không được đùa hả bác? Thế thì buồn chít nhỉ? :)

Bác đã tìm ra được cách mua cp cho mình chưa?
Em chia sẻ cách mua của em bác tham khảo nhé. Em chọn 1 đến 2 cp thôi, có thanh khoản cao. Vì không có nhiều thời gian theo dõi với lại ít xiền và chạy cho nhanh nữa :))
Nhìn đồ thị của nó trong vòng 6 tháng, kẻ đường ngang ở đáy thấp nhất, và quanh quẩn giá đấy mà mua.
Bán thì tùy vào kỳ vọng.
Trừ trường hợp thị trường đi vào down trend quá nặng như các năm trước còn hiện nay em thấy cách này cũng được. Vì mình không có thời gian lướt lát như các bác trên này nên tìm cách mua bán phù hợp với mình nhất.

Hi nangvang, cám ơn bạn đã chia sẻ cách mua/bán. Nghe đơn giản nhưng có lẽ hiệu quả phải không. Mình thì đúng là hơi bị "rối rắm" vì ôm đồm nhiều lý thuyết, phương pháp, indicators... cóp nhặt từ các bác trên này mà chưa tìm ra được cách nào hiệu quả cho mình cả. Cám ơn nangvang nhe. Sẽ "mix" phương pháp của bạn với cái đám hổ lốn hiện ở trong đầu mình, đến khi mình thấy có hiệu quả sẽ chia sẻ "báo cáo" với nangvang nhé. Many thanks. :)

Về chuyện "nghiêm túc mà không được đùa" thì đúng là vậy mà chưa hẳn là vậy. :) Nó xuất phát từ 1 số vứn đề, mình chia sẻ với bạn thế này nhé:

Nghiêm túc hạnh là hạnh của giới nhân thiên. Trong lục đạo (lục giới) có Địa ngục (tranh giành, đánh đấm, chém giết..), Ngạ quỷ giới (sa đà, phóng túng, tham lam, sân si, giành giựt...), Súc sanh (màu mè, xa xỉ, dâm loạn...), Atula giới (nóng nảy, giận dữ...), Nhân thiên giới (nghiêm túc, đứng đắn, điềm đạm, hiếu hạnh, tín nghĩa...), Thần tiên (thanh tao, cao thượng...).
Thực ra không hẳn là mình không được đùa, nhưng chỉ là nhẹ nhàng vui vẻ trong khuôn khổ của mình mà đừng sa đà hay buông lung quá, là mình vô tình lại "va vấp" và "phạm giới".

Ngoài ra khi nói chuyện đùa, mình cũng cần phải "cẩn trong và tỉnh táo". Vì đôi khi một lời đùa quá trớn mà xúc phạm người đối diện hay đôi khi những người có liên quan đến họ (ông bà, tổ tiên, thần linh...) của họ là phạm điều kỵ lớn. Do mình cứ "lầm" không ai hay biết nhưng thực sự rất đáng sợ. Đôi khi mình không "nhìn thấy", nhưng cả một thế giới khác có thể họ đã nghe, thấy biết. Hay một sự đồng ứng với thế giới đó ...và tất cả được đưa vào "sổ bộ nam tào". ...

Nangvang có thấy đôi khi mọi người hay nói về những "lời thề", "lời nguyền", tưởng như vô thưởng vô phạt nhưng thực sự đôi khi bị "những giới có liên quan" nghe thấy, biết được...thì việc kết thành quả là có thực.

Cõi xuất thế gian là một thế giới ngoài khả năng cảm nhận của con người bình thường chúng ta. (Nôm na, những người trần mắt thịt. Chỉ những bậc đã có "tứ trí, ngũ nhãn, lục thông" mới có phương tiện đủ để biết các cõi giới đó.)

Tuy nhiên, trên cõi giới đó mọi luật lệ lại rất nghiêm ngặt với các thứ lớp trên dưới trong ngoài rất đầy đủ chứ không "lộn xộn" như cõi trần (cõi nhân sanh này). Với các cõi giới đó lớp nào là lớp đó, giới nào là giới đó. Đường của tiên thần ma quỷ không bao giờ được đi. (Cũng chính từ chuyện này mà nangvang cung thấy trong lý thuyết về phong thủy, 4 phương tám hướng...có những hướng là họa hiểm và có những hướng là phúc lành. Đơn giản vì hướng đó, lối đó là lối của tiên thần/may mắn hay ngược lại).

Ngược lại trong cõi nhân sanh, có đầy đủ lục đạo diễu hành. Cũng thế nên, trong các cõi giới thì kiếp người là kiếp "thuận lợi" nhất để tu tập. Nó có lý do là khi làm người, con người có cái thân/cái thể một "phương tiện" mà các cõi giới khác không có. Một lý do khác nữa trong cõi nhân sanh có đầy đủ "lục đạo" để nhận chân, để nhiếp độ,....

Hihi, lại nói dài quá. Không biết có diễn tả thế để nangvang hỉu được không hay lại lủng củng ngoằng ngoằng quá. :)
 
Last edited by a moderator:
Giữa Hè cụ Thiết mơ Đông
Chim muông gà cú rượu nồng chú anh
Bàng già hay tuổi đã ... đanh
Thời gian kệ nó mơ nhanh làm gì

Dạo này cụ Tôm làm thơ ý tứ và câu chữ đều chuẩn và sắc sảo hơn nhiều rùi. :)
 
Mtp: Nghiêm túc thì không được đùa hả bác? Thế thì buồn chít nhỉ? :)

Bác đã tìm ra được cách mua cp cho mình chưa?
Em chia sẻ cách mua của em bác tham khảo nhé. Em chọn 1 đến 2 cp thôi, có thanh khoản cao. Vì không có nhiều thời gian theo dõi với lại ít xiền và chạy cho nhanh nữa :))
Nhìn đồ thị của nó trong vòng 6 tháng, kẻ đường ngang ở đáy thấp nhất, và quanh quẩn giá đấy mà mua.
Bán thì tùy vào kỳ vọng.
Trừ trường hợp thị trường đi vào down trend quá nặng như các năm trước còn hiện nay em thấy cách này cũng được. Vì mình không có thời gian lướt lát như các bác trên này nên tìm cách mua bán phù hợp với mình nhất.

Sóng ziczac.....chẳng có gì phải xoắn cả bác NV nhỉ. Nhìn Gd hôm nay T+4 lại khó khăn, mua bán như của bác là ổn roài.

Cảm ơn nhiều! Lại thien tiếp thôi. Chiều nay thấy vol cũng khá, nhưng xen lẫn em cứ thấy mùi bún trả...thơm thơm. Không biết thế nào.
 
Last edited by a moderator:
Dạo này cụ Tôm làm thơ ý tứ và câu chữ đều chuẩn và sắc sảo hơn nhiều rùi. :)

Bác rất chuẩn chỉ như là cô giáo ý nhỉ, bác nghiêm túc nhưng thường gặp người thiếu nghiêm như em, túc thì cũng thẳng thôi...khéo lại bổ xung cái thiếu thiếu được ý nhỉ. Em thấy thường là thế....

Bác cứ chính vọng nhé. Không vọng biết chưa cho nó chính tâm. hiiiiiiiiiiiiiiiiii
 
Back
Top