VC-Thiền quán

"Vô thường" đi với "hỉ xả", nó đã như "..." đi với "mắm tôm" nhể sử giả nhể ...

Em chả dám nói cái từ đó sợ nó lay động đến sự oai nghiêm của quán thiền :))
Không úy kỵ, đó là thiền. Đã bao giờ nghe chuyện Phật Hoàng (Trúc lâm) nói: Phật là đống ... khô chưa? Tính không nó ở chỗ không còn khái niệm bẩn sạch thiện ác nữa.
 
Ổng được công nhận từ năm 40' thế kỷ 20 hiiiiiiiiiii. với lại kim cương thừa cũng nhiều nhánh. nhưng người có duyên được chứng đắc tại chùa tây phương này (*theo được biết chùa này được làm trong một khu rừng do các cao tăng làm..để chứng tu, 1000 cao tăng mới có một người tới nơi), còn dòng bác nói thì phổ thông hơn.....đâu có đắc quả "phật sống" như trên

Sau cụ GL, đến cụ Thiết cũng có thể coi là cái gì cũng biết. Chỉ khác nhau mỗi cách gieo hạt. Một ông gieo kiểu truyền thống đồng bằng bắc bộ, một ông gieo kiểu bà con vùng cao, ruộng bậc thang hé hé

Quên còn cụ Nano nữa, nhưng cụ này dạo này tương tư thế nào mà bỏ đi phượt chả thấy tăm hơi đâu ...
 
Lão này nói ngày một khó hiểu hơn, cứ chới quới như thanh đa, Q2, Nhà Bè, nửa dưới ngập nước, nửa trên vẫy tay...Pó...chíu.

Bác Tom kể nhận xét cũng đúng lão Thiet, võ công kỳ độc, nửa dương, nửa âm...chẳng biết đường nào mà mò, dài mà như ngắn, thượng mà như hạ....khó hiểu.

Càn khôn đại nã di tâm pháp của Tây vực đấy, đọc vị ra rồi hè hè ...

Nhưng chưa biết đối phó thế nào, thế mới bỏ mịa :))
 
Sau cụ GL, đến cụ Thiết cũng có thể coi là cái gì cũng biết. Chỉ khác nhau mỗi cách gieo hạt. Một ông gieo kiểu truyền thống đồng bằng bắc bộ, một ông gieo kiểu bà con vùng cao, ruộng bậc thang hé hé

Quên còn cụ Nano nữa, nhưng cụ này dạo này tương tư thế nào mà bỏ đi phượt chả thấy tăm hơi đâu ...

Phật là bất khả tư nghị hiiiiiiiiiii
đến đoạn này "phật là ....khô", nhiều bác còn nhức đầu....nên đừng đụng đến đại ca Nano, thấy ngay hậu quả.
.
mà thui, mình nói phật theo "tịnh thiền mật tông" cho chắc ăn....mấy cái kia thuộc loại "dơ ác ..pháp" chỉ dành cho hạng thượng đẳng...kim cương thừa.....người đời sẽ khó chấp nhận, nói chi là hiểu hiiiiiiiiiiiiiiii
 
Last edited by a moderator:
Càn khôn đại nã di tâm pháp của Tây vực đấy, đọc vị ra rồi hè hè ...

Nhưng chưa biết đối phó thế nào, thế mới bỏ mịa :))

Xin cụ TOM-kim dung..bơm lên cho thiên hạ nó đập nổ tui hiiiiiiiiiiiiiii

đúng là độc chiêu
 
Phật là bất khả tư nghị hiiiiiiiiiii
đến đoạn này "phật là ....khô", nhiều bác còn nhức đầu....nên đừng đụng đến đại ca Nano, thấy ngay hậu quả.
.
mà thui, mình nói phật theo "tịnh thiền mật tông" cho chắc ăn....mấy cái kia thuộc loại "dơ ác ..pháp" chỉ dành cho hạng thượng đẳng...kim cương thừa.....người đời sẽ khó chấp nhận, nói chi là hiểu hiiiiiiiiiiiiiiii

Đại ca Nano đang đau đầu vì tương tư, mấy vụ lẻ tẻ này ăn nhằm gì mà lão lo :))
 
Không úy kỵ, đó là thiền. Đã bao giờ nghe chuyện Phật Hoàng (Trúc lâm) nói: Phật là đống ... khô chưa? Tính không nó ở chỗ không còn khái niệm bẩn sạch thiện ác nữa.

Ha...ha :)) đau hết cả ruột. :))
 
Đừng có chối bỏ cõi vô thường là được, cứ coi anh em, tớ cũng là vô thường thôi.... có gì...gì cũng là vô thường hết. Cái từ này bác thấy có hay và đắt không " Vô thường"...

Dear Sir/Madam, người cứ ở lại, đây là quán của thiên hạ, mà người là một trong những vị khách luôn được chào đón nhiệt liệt ... Em chỉ là ông ngồi lỳ ở quán chứ đâu phải chủ quán.

Bán nước gặp ông như em thì chủ phát hãi, trừ khi chủ là nữ :))

Hê hê, chẳng phải sợ hay chối bỏ vô thường mà tránh đâu lão Liu ah, mà tui đang phải trả bài test là "phải nghiêm túc như một con người nghiêm túc". :)

Cám ơn lão Tom đã rất nhiệt tình và tử tế. Hình như Luật đất đai có cho phép người nào ở lì/chiếm giữ từ trước 1992 mà không bị tranh chấp, được công nhận cấp sổ hồng thì phải mờ. :))
 
Last edited by a moderator:
Nhầm rùi K2G ui, không còn thanh tú nữa rồi, mà là già lắm rùi. :)) :))

Ha...ha, khai rằng tui đâu còn tuổi chơi ngoài đống rơm nữa, mà nay thiền trong " Buồng" kín rồi. :)) :))

Hãi....cũng vô thường.
 
Em dịch: Thầy có thể di tâm bá tánh, còn tâm thầy - thầy chưa bit di làm sao, hi..hi..hi :))

Ờ...di đi xem nào, hấp tinh đi xem nào, có mà bị hấp và di chín luộc....khứa khứa. Know sút thủng lươi tuyệt đẹp... cố lên.

Có tôi và Tom trợ lực sau bác....Câu này khác gì câu của bác Giailang: Di cái....đống ...khô. hé...hé.
 
@ Giailang:

Đang tìm địa chỉ chùa trên núi, trong khi hành quán trước đây mà chưa thấy cái nào như vậy...quán mấy hôm mà vẫn chưa biết ở đâu. Có lẽ phải đợi Bản sư gia trì....hay đợi sự trợ duyên của thầy từ phương xa. Thanks sự chỉ bảo tận tình của lão...hề....hề!

Biết đâu sau này chúng ta có duyên hạnh ngộ...

Tomcat, lão Thiet hay trong lúc đang tạm nghỉ chúng ta bổ xung thêm cốt truyện cho đời tươi chốn quán thiền nhỉ..hề..hề?

G/L
Lão có thể học gương thầy Phổ Tuệ, tự tay dựng chùa. Thầy Phổ Tuệ theo dòng Tịnh độ, nhưng nỗ lực của thầy đủ đầy như mài gọt kim cương, vợt đất từ ao lên dựng chùa, khổ hạnh cả đời. Nếu không thấy chùa thì có nghĩa là lão đã quán ra chùa do lão tự dựng lên đó. Nên chọn nơi địa linh, theo gương của Padmasambhava là chính nơi đất dữ, nơi mà pháp du già là phương tiện tinh tấn của lão.
 
Em dịch: Thầy có thể di tâm bá tánh, còn tâm thầy - thầy chưa bit di làm sao, hi..hi..hi :))

Cái này nói lão Tom à? hiiiiiiiiii

tui là tiều phu đốn củi thui........mà từ chiều đến trừ chưa thấy tâm đâu để mà di hiiiiiiiiiiiiiiiii
 
Lão có thể học gương thầy Phổ Tuệ, tự tay dựng chùa. Thầy Phổ Tuệ theo dòng Tịnh độ, nhưng nỗ lực của thầy đủ đầy như mài gọt kim cương, vợt đất từ ao lên dựng chùa, khổ hạnh cả đời. Nếu không thấy chùa thì có nghĩa là lão đã quán ra chùa do lão tự dựng lên đó. Nên chọn nơi địa linh, theo gương của Padmasambhava là chính nơi đất dữ, nơi mà pháp du già là phương tiện tinh tấn của lão.

Em phải công nhận đây là hảo ý kiến. Cụ Don cân nhắc việc tự xây chùa đi. Dù là 5 năm 10 năm, chùa của cụ tự xây thì anh em VC đi thăm nó mới là phê.

Nếu xin được mảnh đất cằn nào đủ rộng thì nhớ để một khoảnh làm cái quán thiền cụ Don nhé. Rồi em góp dăm hũ rượu chay ...
 
Hê hê, chẳng phải sợ hay chối bỏ vô thường mà tránh đâu lão Liu ah, mà tui đang phải trả bài test là "phải nghiêm túc như một con người nghiêm túc". :)

Cám ơn lão Tom đã rất nhiệt tình và tử tế. Hình như Luật đất đai có cho phép người nào ở lì/chiếm giữ từ trước 1992 mà không bị tranh chấp, được công nhận cấp sổ hồng thì phải mờ. :))

Dạo này lắm người đi thi quá, mô phật ...
 
Cái này nói lão Tom à? hiiiiiiiiii

tui là tiều phu đốn củi thui........mà từ chiều đến trừ chưa thấy tâm đâu để mà di hiiiiiiiiiiiiiiiii

Tiều phu thì di gỗ lậu chứ không di tâm cụ nhỉ. Giờ em thấy tiều phu kiếm ác lắm. Mấy đại gia toàn tiều phu không :))
 
Back
Top