VC-Thiền quán

Hai....za,...đúng là vô thường chán hết cả rồi....

Lão Tom viết tiếp truyện đi đọc cho đỡ buồn.
-----------------------
Vô thường.
Sắc tất dị không, không tất dị sắc.
Sinh không, diệt không.


Suy tư....buồn.
 
Last edited by a moderator:
Hai....za,...đúng là vô thường chán hết cả rồi....

Lão Tom viết tiếp truyện đi đọc cho đỡ buồn.
-----------------------
Vô thường.
Sắc tất dị không, không tất dị sắc.
Sinh không, diệt không.


Suy tư....buồn.

Phía trên đại ca lão PR sắp ra chùa riêng, lão theo hay ở lại hiiiiiiiiiiii
NB:
bây trừ sắp thành đại đức THích Phúc NGuyện rùi hết vui (Joking) rùi


Đào, Phượng, Lan, THuỷ tiên
Có tức là không, không tức có
sinh có, diệt có


Bốn mùa hoa nở, sắc không vốn có..sinh diệt tuần hoàn......chẳng hiểu sao lão LIu Don bảo không? chẳng hiểu ...chẳng hiểu ...chẳng hiểu ...vì lão đi rùi..nên chẳng ai giải....chẳng hiểu ...hiiiiiiiiiiiiiiii ừ thì đời vốn vô thường mà, kim cương trong lòng đất thì cũng là đất hiiiiiiiii
 
Last edited by a moderator:
Chính xác!
Theo như bác giai tự xự...thì tâm đã đạt đến trạng thái vô nhiễm (*tâm chẳng vui chẳng bùn, chẳng danh.....), thân đã "thân túc thông" cấp độ thấp...như xuất thần, nhập giới vô hình..cao hơn cao tăng có thể là "thân ứng biến" (*gặp la sát thì biến thành la sát...)...nhưng cũng chẳng lấy đó làm sảng khoái....tâm hoa sen (thanh tịnh định tâm) hiiiiiiiiiiiii
Cũng là vô thường cả thui lão à!
 
Phía trên đại ca lão PR sắp ra chùa riêng, lão theo hay ở lại hiiiiiiiiiiii
NB:
bây trừ sắp thành đại đức THích Phúc NGuyện rùi hết vui (Joking) rùi


Đào, Phượng, Lan, THuỷ tiên
Có tức là không, không tức có
sinh có, diệt có


Bốn mùa hoa nở, sắc không vốn có..sinh diệt tuần hoàn......chẳng hiểu sao lão LIu Don bảo không? chẳng hiểu ...chẳng hiểu ...chẳng hiểu ...vì lão đi rùi..nên chẳng ai giải....chẳng hiểu ...hiiiiiiiiiiiiiiii ừ thì đời vốn vô thường mà, kim cương trong lòng đất thì cũng là đất hiiiiiiiii

Đào, Hồng, Lan, Thủy mà chi
Quê xa đã một bà gì răng thâm
Phố phường xanh đỏ ô lầm
Đừng nghe xanh đỏ kẻo bầm xẻo ... bird :))
 
Hai....za,...đúng là vô thường chán hết cả rồi....

Lão Tom viết tiếp truyện đi đọc cho đỡ buồn.
-----------------------
Vô thường.
Sắc tất dị không, không tất dị sắc.
Sinh không, diệt không.


Suy tư....buồn.
Ầy dà, chú muốn theo đại ca chú mà lại thía lày là không ổn. Chán chứng thì đánh trứng, sá giề?
 
Bà Răng Thâm

Đào, Hồng, Lan, Thủy mà chi
Quê xa đã một bà gì răng thâm
Phố phường xanh đỏ ô lầm
Đừng nghe xanh đỏ kẻo bầm xẻo ... bird :))

Quần vẫn ống xả, ống không.
Chắc giận lão Thiet nói không lên lời.
Bà ta mà giận tơi bời.
Về quê cũng dễ mất ...nầm như chơi.

Bà ta để đó " Dây phơi"
Còn hơn để Thiết chơi vơi chứng trường....
Lão Thiết ơi...lão Thiết ơi!
Đời như vậy đó, hỏi xuân có mòn......
hiiii...

Khổ thân lão Thiet...hic..hic. Ở phố không được về quê chẳng song, chắc ra đê...để múa đao quá.
 
Last edited by a moderator:
Bác bít vì sao em thương bác không :)

Vì em cũng từng giống bác, tâm bốn mùa mưa bão. Em chỉ khác bác ở chỗ, em không biết mình cần gì, muốn gì. Còn bác thì biết.

Với em, những mùa mưa bão ấy đã qua đi rồi, nhưng những người từng ở bên cạnh em trong giai đoạn ấy thì vẫn mãi ở lại, dù thế nào đi chăng nữa.

Take it easy nhé, life is so short :)

Cảm ơn bác đã nghĩ đến em. So appreciated.

Thật lòng, em cũng wish bác cùng 1 điều bác đã wished em, ko hề có ý "trả miếng" mà deep in my heart (ko dùng bottom - ko lại bảo chả có gì thú vị ở nơi đó cả :)) - Take it easy!

Ok, chúng ta cùng take it easy theo cách của mình vậy, nhé.
 
Bữa qua, quần hùng xôm tụ, vắng Liugia, thiếu hẳn đi 1 vị. :)

Em chỉ là chú tiểu quét sân nhà... còn chưa được sân chùa, chỉ là cái kim giây

Người đi đường hỏi thời gian thì hỏi: Anh/ chị ơi giờ là mấy giờ rồi...? có ai hỏi mấy phút, mấy giây đâu.

Vô thường cả thôi.... có gì đâu.
 
Sinh, lão, bệnh, chết.
Tứ đại giai không, hễ sinh, có diệt.
Chính là không không.


Ngẫu hứng .......chẳng thuộc phạm trù nào.

Chán đời.. bỏ đi uống rượu, làm tí mắm tôm thịt chó xem có giống họ Liu đổi sang họ Lỗ Trí.....Lão Thiêt, lão Tom có đi uống cùng không? Phá giới cũng là không là vô thường. Vì phá ngoài thân chứ trong tâm chưa phá. Tâm giữ lại cũng là vô thường.....Nên thịt chó, mắm tôm là vô thường.
 
Last edited by a moderator:
Em chỉ là chú tiểu quét sân nhà... còn chưa được sân chùa, chỉ là cái kim giây

Người đi đường hỏi thời gian thì hỏi: Anh/ chị ơi giờ là mấy giờ rồi...? có ai hỏi mấy phút, mấy giây đâu.

Vô thường cả thôi.... có gì đâu.

Quét đi mùa lạnh giá để đón cái nồng ấm, vui lên chứ. sân nhà - vui lòng mình, sân chùa - dịu lòng mình. Cả 2 đều là sân nhưng chính lòng mình được hưởng mà. :)

Nếu ko có giây thì bit khi nào có giờ lẫn phút. :)

Hạt cát vàng luôn làm mịn chân người, & sóng nước chỉ làm cát thêm clay :)
 
Hai....za,...đúng là vô thường chán hết cả rồi....

Lão Tom viết tiếp truyện đi đọc cho đỡ buồn.
-----------------------
Vô thường.
Sắc tất dị không, không tất dị sắc.
Sinh không, diệt không.


Suy tư....buồn.

Wow, chào mừng lão Liu đã trở lại.

Dưng sao mà lão "đầy tâm sự" thía? Lão bị đại ca phạt quét sân ah?

Vẫn biết cuộc đời này là vô thường, thân xác này là vô thường nhưng ngặt nỗi để đến được chân lý thường còn thì mình phải đi qua rất nhiều nhiều kiếp vô thường thế này. Lão tính mình phải làm sao đây. Tính xong chỉ tui luôn với nhé. :)
 
Wow, chào mừng lão Liu đã trở lại.

Dưng sao mà lão "đầy tâm sự" thía? Lão bị đại ca phạt quét sân ah?

Vẫn biết cuộc đời này là vô thường, thân xác này là vô thường nhưng ngặt nỗi để đến được chân lý thường còn thì mình phải đi qua rất nhiều nhiều kiếp vô thường thế này. Lão tính mình phải làm sao đây. Tính xong chỉ tui luôn với nhé. :)

Đừng can, trưa nay phá giới vô thường đi mần thịt chó, rươu chấm mắm tôm rồi....

Tui chỉ rùi đấy, bác cứ mần theo thôi. Mần theo cũng vô thường, cứ mần thôi....
 
Đừng can, trưa nay phá giới vô thường đi mần thịt chó, rươu chấm mắm tôm rồi....

Tui chỉ rùi đấy, bác cứ mần theo thôi. Mần theo cũng vô thường, cứ mần thôi....

Lão phá giới rùi ah? Có tâm sự vui/buồn gì mà lão phải làm vậy?

Xây rồi phá, phá rồi lại xây. Lão làm thế là để làm tăng "chỉ số công ăn việc làm" trong thời buổi người nhiều việc ít ah? :)
 
Lão phá giới rùi ah? Có tâm sự vui/buồn gì mà lão phải làm vậy?

Xây rồi phá, phá rồi lại xây. Lão làm thế là để làm tăng "chỉ số công ăn việc làm" trong thời buổi người nhiều việc ít ah? :)

Phá rồi... mai nhờ lão Thiết về quê xem có ai giới thiệu cho bà quần thâm cũng được. Răng thâm như của lão ý khéo giờ lại Hot, khó tìm.

Nhờ lão thiết nhé...nếu được cho ông ngồi 1 mình một mâm.
 
Quét đi mùa lạnh giá để đón cái nồng ấm, vui lên chứ. sân nhà - vui lòng mình, sân chùa - dịu lòng mình. Cả 2 đều là sân nhưng chính lòng mình được hưởng mà. :)

Nếu ko có giây thì bit khi nào có giờ lẫn phút. :)

Hạt cát vàng luôn làm mịn chân người, & sóng nước chỉ làm cát thêm clay :)

Phá rồi... mai nhờ lão Thiết về quê xem có ai giới thiệu cho bà quần thâm cũng được. Răng thâm như của lão ý khéo giờ lại Hot, khó tìm.

Nhờ lão thiết nhé...nếu được cho ông ngồi 1 mình một mâm.

Đi đâu loang quanh cho đời mỏi mệt. nhà biệt thự nên phía trước mới có cây sanh, răng trắng, tài ba...đâu phải dow-grade đến mức bà răng thâm hiiiiiiiiiiiiii
 
Phá rồi... mai nhờ lão Thiết về quê xem có ai giới thiệu cho bà quần thâm cũng được. Răng thâm như của lão ý khéo giờ lại Hot, khó tìm.

Nhờ lão thiết nhé...nếu được cho ông ngồi 1 mình một mâm.

Lão định tu theo pháp môn của lão Thiết ah? Liệu có nổi không? :)
 
Đi đâu loang quanh cho đời mỏi mệt. nhà biệt thự nên phía trước mới có cây sanh, răng trắng, tài ba...đâu phải dow-grade đến mức bà răng thâm hiiiiiiiiiiiiii

Tôi lại thích quần thâm - ông lại nói "răng thâm" nhầm à.

Ông biết nhà rồi cơ à...lão đểu nhỉ cho mình đi nhặt vỏ sò. Thôi thì...cũng đành...nếu....cũng là vô thường cả.
 
Lão định tu theo pháp môn của lão Thiết ah? Liệu có nổi không? :)

Pháp môn em không cấm lấy vợ, chỉ cấm lấy nhiều hơn 8 bà trở lên thôi.....

Pháp môn của lão thiết cao hơn em tí...tối thiểu không được thấp hơn 38 bà... nên răng trắng, răng thâm lão cua tất cho đủ số....
 
Đi đâu loang quanh cho đời mỏi mệt. nhà biệt thự nên phía trước mới có cây sanh, răng trắng, tài ba...đâu phải dow-grade đến mức bà răng thâm hiiiiiiiiiiiiii

Tôi lại thích quần thâm - ông lại nói "răng thâm" nhầm à.

Ông biết nhà rồi cơ à...lão đểu nhỉ cho mình đi nhặt vỏ sò. Thôi thì...cũng đành...nếu....cũng là vô thường cả.

Ah, thía ra lão Liu và lão Thiết đang "đá nhau" vì ngôi biệt thự có cây xanh nào ah? Thiện tai, thiện tai. :)

Vậy lão nạp xin lui. :))
 
Back
Top