VC-Thiền quán

Lão Tom giác ngộ mất rùi , lão còn nhanh hơn cả tụi tui nữa hả?

Còn băn khoăn như thế này hình như là do vẫn lầm lẫn khái niệm "vô ngã" nghĩa là "không có gì cả" thì phải. Cái này Tom lại "phủ nhận" chính cái ngộ của Tom ở trên kia rồi. "Y kinh diễn nghĩa, Tam Thế Phật oan"...

Mâu thuẫn đâu đó hả mtp?

Vô ngã không phải là có hay không có gì mà là không phân biệt ta mình, như vậy cũng tức là thấy cái này trong cái kia nên hỉ xả, cũng tức là không chấp ngã, không chấp ngã thì đâu cần lìa ngã ...

Hiểu thế thì chia sẻ thế, không loại trừ trong cái hiểu còn mâu thuẫn hay nông cạn, chuyện nhỏ hè hè
 
Mâu thuẫn đâu đó hả mtp?

Vô ngã không phải là có hay không có gì mà là không phân biệt ta mình, như vậy cũng tức là thấy cái này trong cái kia nên hỉ xả, cũng tức là không chấp ngã, không chấp ngã thì đâu cần lìa ngã ...

Hiểu thế thì chia sẻ thế, không loại trừ trong cái hiểu còn mâu thuẫn hay nông cạn, chuyện nhỏ hè hè

Tom ơi, thôi lão lại hỉ xả cho tui đi. Chắc tui lại chấp trong câu chữ mất thì phải? :)

Lão nghĩ nàng Vni có tỉnh ngủ không, hay lại ngáp ngáp vài cái rồi lại chìm vào mộng mất?!
 
Tom ơi, thôi lão lại hỉ xả cho tui đi. Chắc tui lại chấp trong câu chữ mất thì phải? :)

Lão nghĩ nàng Vni có tỉnh ngủ không, hay lại ngáp ngáp vài cái rồi lại chìm vào mộng mất?!

Chìm về 400 thì theo tôi là không. Ngáp đến bao giờ thì ai biết được. Cảm nhận của tôi thì tầm dưới 420 mua được, chịu khó chọn mã một chút. Chấp nhận về 400 thì cắt. Tỷ lệ thế nào tùy sức chịu đựng. Còn lướt sóng thì tôi chịu ko dám có ý kiến.
 
Bác giailang luận thêm về cái này cho em nghe với. many thanks!
Sóng alpha là một trong các dạng sóng của não bộ đo được nhờ máy cộng hưởng từ/ cộng hưởng điện từ. Người nhập thiền có sóng alpha mạnh hơn so với người thường, và trạng thái bình an của thiền là nguyên nhân tạo sóng alpha mạnh. Riêng với trạng thái vô ngã, tâm của người nhập thiền không còn bị giới hạn bởi các ức chế về cá nhân (bản ngã vị kỷ), không tự kỷ, không bị các cảm giác thù hận, đố kỵ hay bất cứ trạng thái âm tính nào.

Xem thêm Wiki

Tất nhiên meditation không phải đặc quyền của đông phương, mà trong mọi tôn giáo đều có. Sóng alpha trở nên mạnh nhất khi người luyện môn này quán tưởng trong trạng thái meditation:
+Hòa nhập vào phật tính (Budhism) Khi đã nhập vào phật tính, đồng nghĩa với vô ngã, bởi phật tính ôm trọn tình thương với tất thảy chúng sinh và hòa nhập vào bản thể của vũ trụ, không còn chia rẽ phân biệt bất kỳ cái gì...

+Hòa nhập vào đấng tối thượng (Brahmanism, Christianism, Bahaism....).

Trong Brahmanism, gần giống budhism, đó là trạng thái con người nhập vào bản thể vũ trụ, và có đích cụ thể là Brahma (đấng sáng tạo- The Creator trong Ấn độ giáo).

Trong Christianism, meditator cảm thấy mình không còn là vật thụ động đón nhận tình yêu của JC (The Savior), mà chính là một phần /công cụ của tình yêu đó, có sứ mạng ban truyền tình yêu đó cho các tín đồ khác (nên phép quán tưởng này thưởng chỉ dành cho các tu sỹ cao cấp, đã được thụ phong tối thiểu 6-7 chức thánh trở lên).

Bahaism là một nhánh của Hồi giáo nhưng có triết lý khá gần đạo phật, bản thân Sidartha Gautama được coi là một Sứ đồ/Nhà tiên tri (như Mahmet), tín đồ thực hiện quán tưởng cũng khá gần cách budhist quán tưởng.
 
Tiềm thức vừa dợm bước qua
Cánh cửa Vô thức ùa ra chặn rào
Thông tin chuyển tiếp tiến vào
Di truyền ẩn ức cuộn trào bủa vây
Hành giả phải vượt lớp này....

Đại định siêu thức sớm ngày chờ đại sư

:)

Chúc tinh tấn!
 
Last edited by a moderator:
Sóng alpha là một trong các dạng sóng của não bộ đo được nhờ máy cộng hưởng từ/ cộng hưởng điện từ. Người nhập thiền có sóng alpha mạnh hơn so với người thường, và trạng thái bình an của thiền là nguyên nhân tạo sóng alpha mạnh. Riêng với trạng thái vô ngã, tâm của người nhập thiền không còn bị giới hạn bởi các ức chế về cá nhân (bản ngã vị kỷ), không tự kỷ, không bị các cảm giác thù hận, đố kỵ hay bất cứ trạng thái âm tính nào.

Xem thêm Wiki

Tất nhiên meditation không phải đặc quyền của đông phương, mà trong mọi tôn giáo đều có. Sóng alpha trở nên mạnh nhất khi người luyện môn này quán tưởng trong trạng thái meditation:
+Hòa nhập vào phật tính (Budhism) Khi đã nhập vào phật tính, đồng nghĩa với vô ngã, bởi phật tính ôm trọn tình thương với tất thảy chúng sinh và hòa nhập vào bản thể của vũ trụ, không còn chia rẽ phân biệt bất kỳ cái gì...

+Hòa nhập vào đấng tối thượng (Brahmanism, Christianism, Bahaism....).

Trong Brahmanism, gần giống budhism, đó là trạng thái con người nhập vào bản thể vũ trụ, và có đích cụ thể là Brahma (đấng sáng tạo- The Creator trong Ấn độ giáo).

Trong Christianism, meditator cảm thấy mình không còn là vật thụ động đón nhận tình yêu của JC (The Savior), mà chính là một phần /công cụ của tình yêu đó, có sứ mạng ban truyền tình yêu đó cho các tín đồ khác (nên phép quán tưởng này thưởng chỉ dành cho các tu sỹ cao cấp, đã được thụ phong tối thiểu 6-7 chức thánh trở lên).

Bahaism là một nhánh của Hồi giáo nhưng có triết lý khá gần đạo phật, bản thân Sidartha Gautama được coi là một Sứ đồ/Nhà tiên tri (như Mahmet), tín đồ thực hiện quán tưởng cũng khá gần cách budhist quán tưởng.

Những vấn đề như thế này thường khiến những người mới tìm hiểu cảm thấy bị mơ hồ, tuy nhiên những gì cụ GL trình bày đã là ngắn gọn hết mức có thể. Ngắn hơn nữa chỉ có im lặng.

Có một số bạn có thể cảm thấy còn băn khoăn những điểm liên quan tới tôn giáo, thường là do thông tin về tôn giáo cũng rất nhiễu loạn. Vậy có thể có một cách nhìn khác (còn bản chất vẫn là một).

Đó là khi bạn thiền, bạn có thể quán tưởng vào sự lơi lỏng, thư thái, an hòa của toàn thân. Trạng thái an hòa thư thái đó nếu được thực hành lâu sẽ là cánh cửa dẫn lối tới cái gọi là phật tính. Phật tính chỉ một trạng thái của cái tâm cởi mở, hòa nhập và không còn phân biệt. Phép thiền nguyên thủy của đạo phật hướng dẫn như vậy.

Quán tưởng thì chú ý mềm mà không lỏng lẻo, niêm mật mà không căng cứng, trôi chảy mà không phân tán ... tức một sự tập trung vừa đủ không căng thẳng nhưng cũng không dễ bị tản mạn. Cái này nhớ nguyên tắc rồi tự thực hành sẽ ra.

Một chú ý nữa là quán tưởng thì phải "ở đây", nghĩa là thân tâm hòa nhập. Đừng để tâm chạy đi chỗ khác (vọng). Vọng là bình thường, nhưng thực hành thì phải chú ý để dần dần ít vọng hơn, và nhận ra vọng sớm hơn.
 
Liu già vơ vẩn nhớ ai,
Mà sao ngơ ngẩn ngắn dài thở than ?!

:))

Chiều buồn thả ánh tà dương
Giai nhân ôm mối tơ vương đợi người.

Lão Liu tả lòng người, Chứ lão ấy có vẩn vơ nhớ ai đâu, hi...hi :))
 
Chiều buồn thả ánh tà dương
Giai nhân ôm mối tơ vương đợi người.

Lão Liu tả lòng người, Chứ lão ấy có vẩn vơ nhớ ai đâu, hi...hi :))

Người đi con nhện giăng tơ.
Người về con nhện nhởn nhơ giăng mành.
Nhớ ai như lá liền cành.
Như sông có cội có bao ngành rẽ ngang.
Người......................hiiiiiiiiiiiiiiiii


Thơ thẩn, thẩn thẩn thơ thành ra thơ thẩn....thơ thẩn nhiều khi cũng chỉ để thẩn thơ.
 
Nhớ người như nhớ mắm tôm
Như bia thiếu mực như mồm thiếu răng

Móm dài

Móm dài là móm sều ra.
Như quần kia thủng túi, tay anh khoắng mãi vưỡn không thấy xiền.

Cười kiểu lão thiết....hiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii, mình nghĩ Lão Thiết mà thủng túi quần, vợ lão đến kiểm tra, lão chỉ cười hiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii. Thì vợ lão làm sao mà giận nổi nhở. he...hè....đã lão thiết phát.
 
Nắng mưa thất thường.
Lão Thiet ốm đi tìm trọng lực với lão Nano.
Cuối hạ, đầu thu.


Phong hàn, cảm cúm, cấm khẩu.
 
Nắng mưa thất thường.
Lão Thiet ốm đi tìm trọng lực với lão Nano.
Cuối hạ, đầu thu.


Phong hàn, cảm cúm, cấm khẩu.

Lão Thiết một là đi hàn răng, hai là sang Thái rồi ...

Mong lão ý bình an, thiện tai ...
 
Nắng mưa thất thường.
Lão Thiet ốm đi tìm trọng lực với lão Nano.
Cuối hạ, đầu thu.


Phong hàn, cảm cúm, cấm khẩu.

Lão Thiết chán tràng hạt sang bên sai ần lần hạt higgs với đại sư Nano rùi :)
 
Hyper gate - cánh cửa tâm linh vs Khoa học

...đó là lý do tại sao đại ca của bác Liu dùng có 2 hạt lạc mỗi buổi :)

[video=youtube;G7nqvrUnGHQ]http://www.youtube.com/watch?annotation_id=annotation_822897&feature=iv&src_vid=oJmABhx2Aqo&v=G7nqvrUnGHQ[/video]
 
Chiều buồn thả ánh tà dương
Giai nhân ôm mối tơ vương đợi người.

Lão Liu tả lòng người, Chứ lão ấy có vẩn vơ nhớ ai đâu, hi...hi :))

Lão Liu ơi, có nữ giai nhân thông minh xinh đẹp "binh" lão kìa. Cung hỉ?

Nhớ cẩn thận kẻo lão Tom "ghét" đới. :))
 
Nắng mưa thất thường.
Lão Thiet ốm đi tìm trọng lực với lão Nano.
Cuối hạ, đầu thu.


Phong hàn, cảm cúm, cấm khẩu.

Bão CPI
đang ôm voi xuống cưỡi chó
biết ngày nào ?


Tháng qua vỗ ngực anh hào
mà nay không hạt đút vào cái liêu
Ngẫm thấy mà thương lão Liu
Cố công hốc thóc mà không hột nào

Namo Chuẩn đề đại bồ tát!
xin tự xám hối những điều con nói, tưởng đúng mà trật , có thể góp phần làm lão LIu hết thóc

hiiiiiiiiiii
 
Lão Thiết một là đi hàn răng, hai là sang Thái rồi ...

Mong lão ý bình an, thiện tai ...

Ngẫm ra trăm sự ở đời
chữ tài liền với chữ tai một vần
Lòng buồn nhưng cứ dương tay
về đi, kiếp cu li chẳng buồn rầu

TỪ đây hia gió quẳng đi
Phong thơ một khúc tan trong sớm chiều
chiều chiều mỹ nữ bùn thiu
Hương duyên đã hết một câu tạ từ


cầu cho lão ấy bình an, thiện tài.........hiiiiiiiiiii
 
Last edited by a moderator:
Bão CPI
đang ôm voi xuống cưỡi chó
biết ngày nào ?


Tháng qua vỗ ngực anh hào
mà nay không hạt đút vào cái liêu
Ngẫm thấy mà thương lão Liu
Cố công hốc thóc mà không hột nào

Namo Chuẩn đề đại bồ tát!
xin tự xám hối những điều con nói, tưởng đúng mà trật , có thể góp phần làm lão LIu hết thóc

hiiiiiiiiiii

Lão đấm đá có phần nguy hiểm hơn trước rồi đấy, chắc vừa lên núi xin sư phụ thêm mấy độc chiêu :))
 
Ngẫm ra trăm sự ở đời
chữ tài liền với chữ tai một vần
Lòng buồn nhưng cứ dương tay
về đi, kiếp cu li chẳng buồn rầu

TỪ đây hia gió quẳng đi
Phong thơ một khúc tan trong sớm chiều
chiều chiều mỹ nữ bùn thiu
Hương duyên đã hết một câu tạ từ


cầu cho lão ấy bình an, thiện tài.........hiiiiiiiiiii

Chiều nay thấy nét bồn chồn
Mới hay cụ Thiết gửi hồn theo mây
Gió mưa dầm dãi bấy nay
Mà sao chứng thối thổi bay Thiết Kiều
 
Back
Top