VC-Thiền quán

Bác nảy được bài thơ nào chưa? Cho mọi người thưởng thức? :)

Hỏi thơ sứ giả thì thứ nhất tránh đầu tháng (kiêng mắm tôm sao có hứng), thứ hai là kiêng T+4 (mới vào hàng hôm qua) ke ke
 
Có hay Không, Đông hay Tây đều có mặt hạn chế nếu bị cố chấp mà, cái ni có chi là mới đâu.
Đạo Phật nói là sắc sắc không không, vô thường, chứ có nói chỉ một chữ Không đâu cụ. Bám vào chữ Không là do hành giả lựa chọn chứ không phải do Đạo.

@ Tom

He...he...Cứ đụng cái gì vướng tý thì đổ tội cho Chấp, Ngã !:))
Sắc sắc không không là khái niệm cao siêu thuộc phạm trù lịch sử mang vào đây làm gì ?

Nhiều người dùng, nhưng không mấy người thấu hiểu hết ngọn ngành.
Một ngôi sao băng, một cái ô tô, một người đàn bà đẹp, một đời người...đều sắc sắc không không cả !
Vây thì cái gì sắc ? cái gì không ?
Tiếng Việt trong trường hợp này rất dễ rơi vào ngộ câu chữ đấy...:-?:-?
 
Bảo nang vang hỏi lão Don...mình toàn đi hỏi lão....tớ chẳng có tài cán giề, chỉ chém vù vù thôi....

Lão Liu ơi, vậy "nghiệp của tui và lão" đã được hóa giải xong rồi phải không? :))

Cảm ơn lão nương tình.

Tui ù té quyền đây. :)

Happy weekend to all.
 
@ Tom

He...he...Cứ đụng cái gì vướng tý thì đổ tội cho Chấp, Ngã !:))
Sắc sắc không không là khái niệm cao siêu thuộc phạm trù lịch sử mang vào đây làm gì ?

Nhiều người dùng, nhưng không mấy người thấu hiểu hết ngọn ngành.
Một ngôi sao băng, một cái ô tô, một người đàn bà đẹp, một đời người...đều sắc sắc không không cả !
Vây thì cái gì sắc ? cái gì không ?
Tiếng Việt trong trường hợp này rất dễ rơi vào ngộ câu chữ đấy...:-?:-?

Hè hè, em đồng ý với cụ sắc sắc không không không phải là dễ nắm bắt, và không tránh khỏi việc nhiều người có nhầm lẫn

Em cũng đồng ý là dù là ngôn ngữ gì, đề cập tới các phạm trù triết học rất dễ rơi vào ngộ câu chữ

Vậy là về cơ bản em đồng ý với cụ.

Sắc sắc không không đơn giản là để chỉ cái vô thường, mọi thứ đều vận động và biến đổi theo các quy luật tự nhiên. Xài tiếng hán cho nó nguyên bản, giống cụ xài stop loss sẽ đắc ý hơn là xài "dừng lỗ" vậy, chả có gì ghê gớm.

Một người đàn bà đẹp thì đẹp với người này không đẹp với người khác, có thể nay đẹp mai hoặc lúc già không đẹp thế nữa. Hiểu cái lẽ (quá giản gị) đó là được để lúc vợ về già thì hỉ xả mà khỏi phàn nàn, hoặc giả sẽ không sửng cồ lên khi thằng hàng xóm nó cứ chê vợ mình xấu :))

Dù nó là giản dị, nhưng con người ta có cái tật là cố chấp, không chấp nhận sự biến đổi tự nhiên (cái này khỏi cần ví dụ), cho nên cái câu sắc sắc không không giống như một câu niệm để nhắc nhở người ta vậy, đừng có cố chấp và bám vào hình tướng (vốn có tính thời điểm) của mọi thứ mà trở nên mê lầm.

Cứ họp lớp mẫu giáo mà gặp lại mấy em hồi xưa mình mê mẩn, giờ khác quá, thì hẳn là nên lẩm bẩm câu thần chú sắc sắc không không cho nó lấy lại cân bằng về mặt tâm thức khà khà
 
...
Sắc sắc không không là khái niệm cao siêu thuộc phạm trù lịch sử mang vào đây làm gì ?

Nhiều người dùng, nhưng không mấy người thấu hiểu hết ngọn ngành.
Một ngôi sao băng, một cái ô tô, một người đàn bà đẹp, một đời người...đều sắc sắc không không cả !
Vây thì cái gì sắc ? cái gì không ?
...

Hê hê, em nghĩ đại sư cũng giống em, chưa rõ lắm thế nào là "không không sắc sắc" và thế nào là "phạm trù lịch sử" thế nên mới ghép nó lại thành 1 câu như "thía lày". :))

Cuối tuần liều mình "húc" đại sư nano phát, em lại phải dùng quyền ù té đây.

Chúc cả nhà cuối tuần vui vẻ. :)
 
Hê hê, em nghĩ đại sư cũng giống em, chưa rõ lắm thế nào là "không không sắc sắc" và thế nào là "phạm trù lịch sử" thế nên mới ghép nó lại thành 1 câu như "thía lày". :))

Cuối tuần liều mình "húc" đại sư nano phát, em lại phải dùng quyền ù té đây.

Chúc cả nhà cuối tuần vui vẻ. :)


Ừa, chạy lẹ đi :D

Chúc cả nhà vui vẻ cuối tuần.
 
Hê hê, em nghĩ đại sư cũng giống em, chưa rõ lắm thế nào là "không không sắc sắc" và thế nào là "phạm trù lịch sử" thế nên mới ghép nó lại thành 1 câu như "thía lày". :))

Cuối tuần liều mình "húc" đại sư nano phát, em lại phải dùng quyền ù té đây.

Đúng 100% rùi ạ !
Phàm cái gì gắn với sự vận động và biến đổi của vật chất thì tất nhiên nó đều là hàm của thời gian !
Ta không bao giờ có thể tắm 2 lần trên 1 dòng sông, ta không phải là ta...đều là các khái niệm thuộc phạm trù lịch sử !:-?
 
Hè hè, em đồng ý với cụ sắc sắc không không không phải là dễ nắm bắt, và không tránh khỏi việc nhiều người có nhầm lẫn

Em cũng đồng ý là dù là ngôn ngữ gì, đề cập tới các phạm trù triết học rất dễ rơi vào ngộ câu chữ

Vậy là về cơ bản em đồng ý với cụ.

Sắc sắc không không đơn giản là để chỉ cái vô thường, mọi thứ đều vận động và biến đổi theo các quy luật tự nhiên. Xài tiếng hán cho nó nguyên bản, giống cụ xài stop loss sẽ đắc ý hơn là xài "dừng lỗ" vậy, chả có gì ghê gớm.

Một người đàn bà đẹp thì đẹp với người này không đẹp với người khác, có thể nay đẹp mai hoặc lúc già không đẹp thế nữa. Hiểu cái lẽ (quá giản gị) đó là được để lúc vợ về già thì hỉ xả mà khỏi phàn nàn, hoặc giả sẽ không sửng cồ lên khi thằng hàng xóm nó cứ chê vợ mình xấu :))

Cụ tom còn lý thuyết chung chung lém...:))
Đối với Phật tổ đang ngồi trên Niết bàn rùi thì mọi thứ đều là sắc sắc không không !

Nhưng đối với một cuộc đời ngắn ngủi và bình dị như chúng ta thì một cái ô tô, một người đàn bà đẹp và chính bản thân ta...luôn luôn là cái sắc, cái có, cái hiện hữu vô cùng quan trọng đấy...khà...khà...:)):))
 
Cụ tom còn lý thuyết chung chung lém...:))
Đối với Phật tổ đang ngồi trên Niết bàn rùi thì mọi thứ đều là sắc sắc không không !

Nhưng đối với một cuộc đời ngắn ngủi và bình dị như chúng ta thì một cái ô tô, một người đàn bà đẹp và chính bản thân ta...luôn luôn là cái sắc, cái có, cái hiện hữu vô cùng quan trọng đấy...khà...khà...:)):))

Em có bảo là không đâu, cụ hay thật.

Không có không không nó mới là triết sờ học chứ.

Không có không không (vô thường) + an trú trong hiện tại (tỉnh thức), thông điệp chính của đạo Phật là thế. Thiền Phật là thế.

Hôm trước có cụ chất vấn về tiền với chân dài (em còn chả nhớ tên, em gì Trinh ý), hôm nay cụ 2W lại chất vấn về xe với vợ. Các cụ sợ mấy ông hay nói về vô thường thì đi xe đạp uống nước lã gặm bánh mỳ hết thì phải :))

Chia sẻ chân tình thôi đúng sai hay dở chỉ là chuyện nhỏ. Nói mấy thứ này nhẹ thì bảo là hâm nặng thì bảo là đói quá toàn nói chữ, chứ đúng sai đã ăn thua gì hè hè

Ces't la vie!
 
Bảo nang vang hỏi lão Don...mình toàn đi hỏi lão....tớ chẳng có tài cán giề, chỉ chém vù vù thôi....

Chiều nay đỏ là đúng bọt điều chỉnh rồi, giữa tuần sau lại chạy mấy bác chốt qua và nay lại xoắn quẩy lại vào...cứ thế..cứ thế. Sóng này tiếp sóng kia....khứa...khứa. Làm cái thân cá cho ngon nào. Đuôi và đầu để mấy bác nhanh tay và nhanh mắt...

@mtp : Bác tri kỷ gì với bác Liu mà bác ấy chỉ share bên thớt kia là thế nào?
 
Chia sẻ chân tình thôi đúng sai hay dở chỉ là chuyện nhỏ. Nói mấy thứ này nhẹ thì bảo là hâm nặng thì bảo là đói quá toàn nói chữ, chứ đúng sai đã ăn thua gì hè hè

Ces't la vie!

Hix...Tếu táo thui chứ sai đúng gì đâu !

Mấy cái nói riết như Niết bàn, Vô vi, Vô ngã, Giác ngộ, Luân hồi, Đầu thai, Linh hồn, Ma quỷ...đã ai thấy bao giờ đâu !:))
 
Hix...Tếu táo thui chứ sai đúng gì đâu !

Mấy cái nói riết như Niết bàn, Vô vi, Vô ngã, Giác ngộ, Luân hồi, Đầu thai, Linh hồn, Ma quỷ...đã ai thấy bao giờ đâu !:))

Thế mới sinh ra thiền quán để bà con có chỗ bàn về những cái chả thể nghĩ bàn, toàn xương xẩu nhằn không nổi :))
 
Em có bảo là không đâu, cụ hay thật.

Không có không không nó mới là triết sờ học chứ.

Không có không không (vô thường) + an trú trong hiện tại (tỉnh thức), thông điệp chính của đạo Phật là thế. Thiền Phật là thế.

Hôm trước có cụ chất vấn về tiền với chân dài (em còn chả nhớ tên, em gì Trinh ý), hôm nay cụ 2W lại chất vấn về xe với vợ. Các cụ sợ mấy ông hay nói về vô thường thì đi xe đạp uống nước lã gặm bánh mỳ hết thì phải :))

Chia sẻ chân tình thôi đúng sai hay dở chỉ là chuyện nhỏ. Nói mấy thứ này nhẹ thì bảo là hâm nặng thì bảo là đói quá toàn nói chữ, chứ đúng sai đã ăn thua gì hè hè

Ces't la vie!
Có những trải nghiệm kỳ dị, khó có kiểm chứng. Lão Don có thể đưa ra vài ví dụ nhưng nay bị chốt trong khóa hạ gùi. Không online để kể cho các bác được.
Và để có những trải nghiệm kỳ dị, trả giá không hề rẻ, đôi khi là tính mạng nếu không có duyên(may mắn) và thực hiện đúng cách(để bảo đảm trải nghiệm xong vẫn còn tỉnh táo bình thường).
Luân hồi nếu nhìn là góc độ lụat tuần hòan thì không phức tạp.
Vô ngã có thể trải nghiệm khi đã thiền khá lâu, chỉ có thể thấy rõ khi còn đang thiền và sóng alpha của não bộ ở trạng thái cực đại.
Vô vi cũng không phải quá khó, nhưng ai không muốn thấy thì không thể thấy.
Nhân quả: Khi quán tưởng nhiều về cái này, có thể đóan được nhiều thứ, nhưng đôi khi cũng nguy hiểm như Dương Tu, biết trước mà gặp họa.
 
@mtp : Bác tri kỷ gì với bác Liu mà bác ấy chỉ share bên thớt kia là thế nào?

Nangvang oi, lão Liu share cái gì ở đâu?

Hôm nọ tôi có nói lão ý khi nào "nhảy tàu" nhớ ới bà con cùng nhảy. Lão lại đá tui sang hỏi nangvang gồi. Hic

Bảo nang vang hỏi lão Don...mình toàn đi hỏi lão....tớ chẳng có tài cán giề, chỉ chém vù vù thôi....

:))
 
Nangvang oi, lão Liu share cái gì ở đâu?

Hôm nọ tôi có nói lão ý khi nào "nhảy tàu" nhớ ới bà con cùng nhảy. Lão lại đá tui sang hỏi nangvang gồi. Hic

:))

Thì đấy,
Em có đọc ở post nào đó 2 bác nhận nhau là tri kỷ, thế mà bác hỏi thì bác Liu lại đá sang em và lại trả lời trong thớt bình luận em trích dẫn ở trên đấy. :)
Tri kỷ chi rứa? :))
 
Last edited by a moderator:
Thì đấy,
Em có đọc ở post nào đó 2 bác nhận nhau là tri kỷ, thế mà bác hỏi thì bác Liu lại đá sang em và lại trả lời trong thớt bình luận em trích dẫn ở trên đấy. :)
Tri kỷ chi rứa? :))

"Tri kỷ quán" bác ah?

:)) :))
 
Thiền Quán

Ngọc còn ẩn bóng cây tùng.
Thuyền quyên đợi khách anh hùng vãng lai.

Tức cảnh sinh tình......ới ơi người ơi...người về buông áo em ra, sao để con nhện ới a, ới à ...là mấy lần chăng tơ......ới a...chăng tơ.
 
Last edited by a moderator:
Thế mới có pháp để chúng ta tu Tom nhỉ! ;)

Trong khẩu phần của Lão Liu giờ giờ chỉ còn mắm thui, thịt luộc thuộc tui giành của lão ấy rùi.

Nhưng phải công nhận thêm, Lão Tom là người dễ hỉ xả nhất. Lão sẽ là người sớm lìa được ngã nhất. ;)

Vừa đi chơi về
Rát da mát ruột
Mắm phải có thịt luộc
Tom, mún sớm lìa ngã, để đấy cho Jerry :))
 
9.5 điểm....chọn đúng người rùi đó. Lão Tom này..vốn đoàn dự...thành ra chị em cứ đưa thân cho hắn cột hiiiiiiiiiiiiiii
có điều dây đó khó cửi lắm đó nha........cỡ hàng trăm năm (*vì tự thân đâu có muốn c...)
chẳng bù cho Ms.No chọn ngay ông đại ca, ông cột bằng dây xích, đau quá khóc thét.......tuy dễ cửi, đã cửi.....nhưng không biết có nhận được lession gì mới ?

No là Nothing hay là Know ạ? hi..hi.. Cái lão Nothing này thật kỳ lạ.....:)

Xích sắt với thép gai đã trói thì chỉ có êm ái mà ngã vào thôi, khi nào trói bằng sợi vô hình lúc ấy mới cần....cửi :))
 
Như thế nghĩa là người ta không có ý định gieo hạt và nếu có nảy mầm thì là hành giả tự nảy mầm. Tự nảy mầm thì cũng nên tự gặt thui :D

Đôi khi, chỉ là chút vu vơ vì động lòng thương người thôi. Có gì to tát đâu :)

Vu vơ chính là hạt mảy nhất trong các loại hạt :))
 
Back
Top