VC-Thiền quán

Nếu người đời không như vậy, thì đâu cần đạo ...

Cười người đời là việc dễ nhất trong các việc có thể làm của người có chút trí tuệ.

Cười có thể ngạo nghễ, có thể đắc thắng, nhưng cũng có thể vị tha ...

Chỉ là lựa chọn :))

Nói 1 lời, cười 1 cái mỗi người nghe hiểu 1 kiểu theo lòng mình và phản ứng theo cách của tâm mình. haha
 
Ko gương ko đài cần gì phủi bụi. :)

Không gương không đài ...

Hay gương trong không thể bám bụi?

View thế nào thì action thế ấy, kể cũng lằng nhằng ... nên là cứ làm cốc cafe cái đã nhỉ ~o)
 
trả lời:

hiiiiiiiiiiii
100 ông thầy võ đều nói câu này ? nhưng đều bị đánh chết....hãy chân thật đi....không phải ..nói vài câu..là ra lăng ba vi bộ.....mà phải luyện 20 năm+có duyên ........

Vô chiêu > hữu chiêu > vô chiêu. :)
 
`1 câu chuyện từ cổ chí kim kể lại

Một người thầy một hôm có 2 người đến xin học Đạo. 1 Người đầy kinh sách, tứ thư ngũ kinh đủ cả, 1 người còn lại chỉ là phường du đãng.

Khi xin học Đạo ông Thầy đuổi người học rộng hiểu nhiều về và nhận tên du đãng làm đệ tử.

3 năm sau, đệ tử hỏi Thầy

thầy ơi sao con đọc kinh sách, gặp nhiều Thầy tu đáng kinh ai cũng nói đi tu phải tu tâm dưỡng tính mới được. Sao con học thầy 3 năm qua lại ko thấy thầy dậy con tu tâm ?

Thầy hỏi Sao phải tu tâm ?

Đi tu mặc nhiên là phải có tâm đạo thì mới tu được, ko có tâm đạo thì tu thế nào, mà đã là mặc nhiên đi tu là có Tâm đạo thì có gì phải học và tu tâm dưỡng tính. Có gì mà nhắc đến nó

Thầy đuổi tên học trò kia vò nó ko có tâm đạo thì nó tu giời cũng ko thành, có dậy nó cũng chẳng học được. Thôi thì đuổi nó về sống hết kiếp người chứ tu làm gì cho phí thời gian.


Hahaha

Ngày xưa Phật tổ, chúa jesu vv...ai dậy mấy ổng giáo lý, ai chỉ mấy ổng tu tâm dưỡng tính mà mấy ông tu vẫn thành ?

Tâm đạo nó có sẵn trong người ko cần học cũng ko cần giữ, câu của huệ tổ và tế công cũng là ý đó. Đi tu mặc nhiên là phải có tâm đạo, ko có tâm đạo đừng có đi tu làm gì cho phí thời gian, mà đã mặc nhiên có thì ko cần giữ, ko cần dưỡng tâm, ko cần phải học giáo điều, giáo lý làm gì.

Có mối cái tâm đạo mặc nhiên là phải có ko có gì đáng để phải nhắc đến hay có gì hay ho, vậy mà cả đời mà cứ tụng kinh gõ mõ, răn mình những giáo lý, giáo điều tu tâm dưỡng tinh, thâm với cả sân si, thiện với cả ác.....Gương sáng làm gì dính bụi mà phải lau.............thì bao giờ mới chính thức Tu hành.

Có mỗi cái tâm đạo cả đời lọ mọ tu với chả dưỡng thì ...tu cái nỗi gì. Thôi đi nhậu rượu thịt chó cho nó lành tu tiếc phí thời gian.

Người học Đạo thực sự........ko bao giờ cần phải học giáo điều, luân thường đạo lý, ko cần phải đọc kinh hay sách,...... ko bao giờ cần phải tu tâm dưỡng tính làm chi.

Cũng chẳng cần các thể loại tôn với chả giáo, chẳng khuôn với khổ giáo điều nào hết, cũng chẳng cần tôn thờ ông thần ông phật, ông Thánh chúa nào.

Có mỗi khái niệm TU là gì còn chưa rõ thì tu gì ?

Tu là tụng kinh gõ mõ, là tu tâm dưỡng tính, là học phật pháp, thánh pháp, răn mình đủ thứ khuôn khổ giáo lý, giáo điều thất tình với cả lục dục, thâm với cả sân si ư ? hahahahaha
 
Last edited by a moderator:
Không gương không đài ...

Hay gương trong không thể bám bụi?

View thế nào thì action thế ấy, kể cũng lằng nhằng ... nên là cứ làm cốc cafe cái đã nhỉ ~o)

Vẫn là người đời nên vẫn thấy gương, hữu tánh hữu tâm thì vẫn còn phải làm lao công, ko tánh ko tâm thì lên làm tổ trưởng tổ chỉ. :))
 
Sai,

nghĩ thêm đi.

Ừ sai...sai thì sao phải nghĩ nữa. Hiểu thì đã nghĩ đúng. KO đúng thì càng nghi càng sai.

Thôi đi nhậu cho nó lành, snat đang đợi rượu lòng lợn tiết canh. haha. Nhậu xong đi tiếp tăng 3 matxa cho nó phạm hết các loại giới với cả luật.

Tu làm gì nó phí, đời đẹp ko hưởng lên chùa cạo đầuđi tu đúng là điên.
 
Last edited by a moderator:
Vẫn là người đời nên vẫn thấy gương, hữu tánh hữu tâm thì vẫn còn phải làm lao công, ko tánh ko tâm thì lên làm tổ trưởng tổ chỉ. :))

Thì vậy. Nếu đẻ ra thành phật rồi thì đâu cần học đạo. Chỉ là không được như thế nên mới phải lọ mọ ...

Học đạo dành cho người biết mình còn u mê. Ai không thấy vậy thì ổn rồi hè hè ...
 
Để bác Thiết phân thấp cao :))

Có bác ấy phân thấp cao, thì phải có em phân đúng sai chứ. Hi..hi :))

Lời nói của "thần tiên" cứ nghe thui hiiiiiiiiiii

Đúng vậy...thần tiên rồi ...tu mà làm gì?? bởi ta đã là thần tiên.

nhưng không đơn giản vậy đâu? đó là trời đất có đạo, thần tiên "có mắt" đừng tưởng bở chê con người "không mở mắt" ...tu lòng vòng

thần tiền có cái ưu là biết mọi sự việc. nhưng khi đã biết rồi thì nó đẻ ra vấn đề mới ....phạm hay không phạm. vì vậy nếu thần tiên xác phàm thì khổ vô cùng....với luận đề mới ...phạm hay không phạm

Cùng một vấn đề, anh biết đúng mà vi phạm thì lỗi tăng gấp ba. ví như nếu ta thấy bà già khổ quá..muốn giúp thì là tốt, sinh tâm bồ tát..quá tốt. nhưng thần tiên thì ngược lại...vì bà ta phạm luật..phải vậy..nếu anh giúp..là anh vi phạm.

Tóm lại, khi tu đắc tiên đạo..sẽ có điều răn cấm...tiết lộ thiên cơ (*thiên cơ bất khả lộ)....và đừng có cười chúng ta, con người......đó là câu vì sao địa ngục vô gián đầy dẫy thầy tu....thiện tài! (** vi phạm luật trời)

Chưa kể, thần tiên một lời nói ra "vạn bá tánh" bắt chước, tức là đã đưa họ đến trạng thái mình không có mà cứ tưởng có, đó là reo mầm ác...mà người reo hưởng khá nhiều % ở cái rừng ác đó
 
Last edited by a moderator:
Vô minh:
Vô minh thực ra có hai mặt, mặt xấu thì các thầy đã nói
vô minh là đặc ân của "con người", vô minh nên con người được coi chưa "mở mắt", vì cái vô minh..con người thích làm gì thì làm, ứng với câu "không biết thì không có tội", tuy nhiên..con người cũng rất thông minh, sau một hồi mầy mò, cũng tìm thấy "chân thiện mỹ", và chúng ta là con người, cứ sống "cho thiện" tích thật nhiều "đức"..thì hiện tiền nó cũng chẳng phải là đồ bỏ...có câu giúp người giúp ta. mà cũng là đầu tư cho tương lai.....ở phía trước hiiiiiiiiiiiiiii
.
.
Đừng ham thần thông...khi mở mắt rồi..sẽ thấy khó sống (*đó là lý do tại sao thần thông+kèm theo đạo lý, để anh lựa chọn) hiiiiiiiiiii
 
Last edited by a moderator:
Thì vậy. Nếu đẻ ra thành phật rồi thì đâu cần học đạo. Chỉ là không được như thế nên mới phải lọ mọ ...

Học đạo dành cho người biết mình còn u mê. Ai không thấy vậy thì ổn rồi hè hè ...

Tu để làm gì ? Thành phật à ?

Hay tu ko thành phật thì cố ăn chay như phật, mặc cà sa như phật, nói như phật......

Mà phật là gì ? Chúa là gì?

ko biết là gì mà cứ hướng tu theo phật theo chúa thì biết tu cái gì?

Ko biết mình là ai?

Mình từ đâu đến?

Mình đến đây để làm gì?


Thì tu cái gì nào?
 
Vô minh:
Vô minh thực ra có hai mặt, mặt xấu thì các thầy đã nói
vô minh là đặc ân của "con người", vô minh nên con người được coi chưa "mở mắt", vì cái vô minh..con người thích làm gì thì làm, ứng với câu "không biết thì không có tội", tuy nhiên..con người cũng rất thông minh, sau một hồi mầy mò, cũng tìm thấy "chân thiện mỹ", và chúng ta là con người, cứ sống "cho thiện" tích thật nhiều "đức"..thì hiện tiền nó cũng chẳng phải là đồ bỏ...có câu giúp người giúp ta. mà cũng là đầu tư cho tương lai.....ở phía trước hiiiiiiiiiiiiiii
.
.
Đừng ham thần thông...khi mở mắt rồi..sẽ thấy khó sống (*đó là lý do tại sao thần thông+kèm theo đạo lý, để anh lựa chọn) hiiiiiiiiiii

Tích thiện để đầu tư, vậy là Long ...

Short thì sao hả Thiết đạo trưởng :D
 
Chẳng biết giáo điều tu tâm dưỡng tính, giới với cả luật, tham sân si gì hết. Chỉ biết mấy người mà được cho là Đắc Đạo từ Từ Đạo Hạnh, Khổng Minh Không, Dương Không Lộ của Việt Nam đến liên hoa sinh, rồi gì gì vipa piếc rồi đủ các loại tên khó đọc toàn đi tu vì gì biết không?

Toàn đi tu vì tư thù cá nhân? Mục đích tu là gì ư? để trả thù chứ làm gì?

Thù hận thế đấy, tham sân si thế đấy, tà ác thế đấy mà ổng nào cũng đắc đạo?

Mặt mày ông nào từ Lien hoa sinh đến đạt ma sư mổ đến các thể loại phật của ấn độ, tây tạng ông nào ông ấy mặt mày hung tợn, dữ dằn, trông như quỷ.

Còn hàng ngàn thầy tu, hàng triệu triệu phật tử hàng ngàn năm qua ai cũng giáo điều 1 phép, sống khuôn khổ, hằng ngày tụng kinh gõ mõ, thờ cúng, tu tâm với cả dưỡng tính thì......chẳng thấy ông nào đắc đạo được nữa. hahahahaha.

Thực tế là đấy. Vậy các loại giáo lý, khuôn khổ, kinh sách với thực tế cái nào sai cái nào đúng ?
 
Last edited by a moderator:
Rượu cả vò, chó cả con..............say tới bến. Đi ngủ phát đã.....
 
Tu để làm gì ? Thành phật à ?

Hay tu ko thành phật thì cố ăn chay như phật, mặc cà sa như phật, nói như phật......

Mà phật là gì ? Chúa là gì?

ko biết là gì mà cứ hướng tu theo phật theo chúa thì biết tu cái gì?

Ko biết mình là ai?

Mình từ đâu đến?

Mình đến đây để làm gì?


Thì tu cái gì nào?

Có người tu vì không biết, có người tu vì biết ...

Có người cũng chả biết gì nhưng không tu. Any problem?
 
Back
Top