Hiện trạng vĩ mô và kinh tế Việt Nam

Vụ HAG chưa dễ mà êm ngay được đâu. Với các mã này thì nên tạm tránh cho nó lành bởi vì nó có thể "nổ" bất ngờ. Vụ BK làm nhiều người chủ quan dính tiếp các bậc thang sau một cách đau đớn ... Từ vụ đó đến giờ, cái cành nào cong cong cũng làm tui sợ hết !
 
Vụ HAG giờ chỉ hy vọng là mọi chuyện êm đẹp, chứ nếu có sự cố gì lớn, có khi nó làm ảnh hưởng luôn cả những em khác thì mệt.
 
GW không phải tay vừa, đã chơi De Beers vụ "kim cương máu" ở Liberia, chơi mấy ông Mã Lai chặt gỗ ở Amazon..., nó sẽ gây sức ép đối với giới tài phiệt quốc tế trong việc bóp nghẹt nguồn vốn đầu tư vào HAGL, mấy ông mua cao su của HAGL sau này nữa. Nói chung anh Ba Đức gặp phải vấn đề quá nan giải rồi!
 
THÁNG NĂM - SỰ KHỞI ĐẦU LẶNG LẼ

Sự khởi đầu lặng lẽ...

Có lẽ tháng Năm sẽ không quá buồn tẻ khi chỉ số Vn Index ít có xác suất rơi sâu, thậm chí còn có tiền đề cho một cú bật trong tháng Sáu. Những con kền kền đang nằm chờ nhưng cũng không phải không làm gì cả. Những tháng ngày tiếp theo còn hứa hẹn những diễn biến khác thường của thị trường nhiều hơn nữa. Tuy nhiên, nó vẫn phản ánh rõ nét nhất hơi thở biến động từng ngày của nền kinh tế.

Những điều thuộc về tất yếu là những điều sẽ diễn ra, dù có bất kỳ trở lực nào từ bên ngoài. Vì thế, thị trường sẽ vẫn đi theo con đường của riêng nó, dù có những biến động khác trong thời gian tới. Vấn đề chỉ còn là diễn biến nhanh hay chậm, phụ thuộc vào từng điều kiện cụ thể phát sinh trong tình huống cụ thể. Sự khởi đầu của các dòng vốn vào thị trường hiện tại còn trong lặng lẽ. Chỉ hy vọng nó sẽ đi theo hướng đi đúng, làm động lực cho việc giải quyết những vấn đề đã trở thành quá nhức nhối của nền kinh tế trong nhiều năm...

Tháng Năm được tổng kết bằng con số mua ròng của nước ngoài khá ấn tượng.

Nhà đầu tư nước ngoài mua ròng 1360 tỷ trong tháng Năm.
http://gafin.vn/20130602102020711p0...-mua-rong-tren-1360-ty-dong-trong-thang-5.htm

Vậy là tháng Năm kết thúc, cũng có con sóng như đã dự báo...Tuy nhiên đó sẽ là khó khăn cho hoạch định kế hoạch tháng Sáu. Những dòng tiền vẫn đang vào thị trường nhưng họ sẽ làm gì sẽ không còn dễ đoán định như thời gian trước. Tâm lý e dè vẫn còn phổ biến với tay chơi nội khi hiện trạng nền kinh tế vẫn còn quá nhiều khó khăn. Tuy nhiên, đó không phải là điều những người dẫn dắt thị trường nghĩ tới...Có lẽ sẽ có những dao động trồi sụt thất thường và việc phân hóa các cổ phiểu theo khối ngành khác nhau...Đặtc cửa vào đâu đây nhỉ?
 
The stock market (VNM etf) is free falling this morning in the foreign exchange.

So, Look like 30 billion vietnamse dong package from the government did not help the stock market at all. But it does help the bankers a lot by getting the free money from swapping loosing debt to winning debt. Free money from the poors transfered to the riches.

Let's give the government a hand !!!
 
Đính chính: không phải bài của bác Thiet....

KHông mún tìm , thì mình đọc cái này cho thư giãn vậy

Mem : NguyenThanhLam của VC.com -

Vĩ mô về dài hạn có ảnh hưởng tới TTCK nhưng ngắn hạn thị trường chứng khoán chỉ là trò cờ bạc bịp hợp pháp lớn nhất trong lãnh thổ Việt nam

Trong Ocean 13, chú Frank Catton giới thiệu trò gambling mới với Mr.Bank – ông chủ tổ hợp khách sạn sòng bài BANK “Ông Bank, để lấy được tiền, người chơi phải thắng liền nhiều ván. Xác suất của nó là 1/11 nhưng người ta phải đặt tiền chơi gấp 4 lần cho xác suất đó. Vì vậy, khi có ai đó được tiền người chơi không thắng mà chúng ta thắng!”

Trên TTCK Việt nam, cả CÒ (hay mỹ miều là môi giới chứng khoán) và NHÀ CÁI (chính phủ) luôn phối hợp rất nhịp nhàng với media nhằm lôi kéo GÀ (nhà đầu tư nhỏ) đổ tiền nuôi họ. Trong quá trình này, các tay BỊP (nhà đầu tư lớn) cũng lựa chiều kiếm chác.

Sau mỗi lời trấn an của các CÒ và NHÀ CÁI dạng như: đến Las Vegas đi, xác suất thắng của các bạn là rất lớn, thì thị trường sau đó đều TÈO nặng. Ngoài những lời chính thống nổi tiếng dưới đây, còn phải kể đến CÒ BẢO VIỆT. Khi giá xăng tăng 30%, Bảo Việt có ra báo cáo “Giá xăng tăng, hai mặt của vấn đề” đại ý rằng về dài hạn là tốt. Đếch hiểu bao nhiêu bộ óc tiến sỹ ở Bảo Việt nhìn vào cái supply chain và players của cái ngành xăng Việt nam mà kết luận được vậy. Ở cái ngành xăng dầu, phải đút bao tiền mới được mở trạm xăng, nhập xăng làm sao mà nó lên xuống theo giá thế giới được. Khi SCB nhận định đợt hike của lãi suất chưa hiện ra ở các chỉ tiêu vĩ mô thì ngay lập tức VnExpress giật một cái tít to đùng (và nhiều báo trích lại) “Lãi suất cao KHÔNG ảnh hưởng tới tình hình vĩ mô!” Shit, thế thì cần đếch gì NHNN nữa. BỊP nhau cả thôi!

Lại nói về vai trò của BỊP. Ở Việt nam, lực lượng đại gia (hay BỊP) là những quỹ cá nhân cỡ khoảng từ 3 – 10 triệu USD. Thực ra, lực lượng này làm giá ít theo kiểu mà bà con hay bàn tán. Ví dụ, quỹ của Đức loi_cu_ta_ve hay taczan_hp ban đầu cỡ khoảng 3 triệu USD (quỹ cỡ nhỏ), đều xuất thân từ ngân hàng. Những nhóm này cũng có nhiều thành viên làm tại ngân hàng và công ty chứng khoán và họ làm phân tích rất nghiêm túc. Có điều khác, họ “mua” luôn nhân viên của những công ty mà họ biết là tốt. Điều quan trọng của làm giá là phải có momentum để có ai đó MUA, chứ không tự nhiên đi làm giá mà chết chìm trên thị trường.

BỊP cũng chết có kiểu, phần lớn đều chết ở Vietcombank. Ví dụ: Eurocapital chết khoảng 2 triệu cổ ở giá 105 hay các đại gia ở gia đình SARA chết ngu ở giá 117. BỊP cũng đánh nhau kiểu của nó. Khi IPA nhảy vào mua VSP thì SSI đã điều lực lượng lái VSP lên và giá IPA phải mua là từ 150 - 170. Khoảng 5 BỊP khác (mỗi quỹ cỡ khoảng dăm triệu) khi làm giá đủn VSP lên gấp 8 lần (từ 30 lên 240) thì bị IPA bán ra 800 ngàn. Khi thông tin ra, dăm BỊP trên chạy vội đến thương thảo với chị Hương.

BỊP sợ gì nhất? Xin thưa: Thuế chứng khoán. Từ xưa đến nay thị trường chứng khoán là nơi rửa tiền hợp pháp lớn nhất. Mọi hoạt động rửa tiền hoặc qua việc mua cổ phiếu, trở thành cổ đông chiến lược hay thậm chí là thành lập công ty chứng khoán. Từ xưa đến giờ không có ai soi các tài khoản này. Giờ đây, mỗi tài khoản sẽ “được” cấp một mã số thuế và không phải chỉ ông THUẾ soi mà còn cả công an kinh tế. Cho dù có chia cả chục tài khoản thì cũng không thể tránh khỏi sự “phiền phức”.
 
Vĩ mô về dài hạn có ảnh hưởng tới TTCK nhưng ngắn hạn thị trường chứng khoán chỉ là trò cờ bạc bịp hợp pháp lớn nhất trong lãnh thổ Việt nam

+ NHÀ CÁI (chính phủ) = Small Group of people with financial power representing the government to control & regulate the market.

+ CÒ (môi giới chứng khoán) = Bankers, Dealers, Brokers, Private Lenders.

+ BỊP ( lực lượng đại gia) = quỹ cá nhân cỡ khoảng từ 3 – 10 triệu USD

+ GÀ (nhà đầu tư nhỏ) = quỹ cá nhân cỡ khoảng duoi' 3 triệu USD


CÁI uses the people tax money to issue government debts by printing fiat money and using CÒ to spread and expand the liquidity across various sectors of economy, directly through Real Estates and financial market.

CÒ takes this mandate as the opportunity to steal as much fiat money as they can by doing the magic work behind the doors, simply swapping bad debts with good debts that CÒ had in the balance sheets. CÒ could have been down sized, or even went bankrupt, but with the help of CÁI, CÒ magically refinanced, regrouped, remodelled and transformed from an Ugly Toad into a beautiful Princess, so beautiful that even attracts BỊP and GÀ.

BỊP is a small group private equity who are constantly uses their brains and cunning skills to find way to cheat, steal, swap money from anyone, anywhere, anyway and anytime BỊP could to maximize profits. BỊP will buy power and infulences from CÁI and buy Insider information from CÒ, combined with the liquidity and financial advantage over GÀ, BỊP can play game with the market easily and drives GÀ crazy. On the surface, BỊP looks like a financial Hero standing tall and handsome on the street, but beneath the surface, BỊP has always been a Cheater and will always be a cheater. That's how BỊP earns his name on the street. However, BỊP is always on the run, to survive BỊP has learned to play game very well. It's hard to know what would be BỊP's next move, because BỊP could be Black or White, Up or Down, Long or Short anytime, anyday and anywhere. That's the reason why BỊP confuses GÀ big time and usually GÀ will get trapped when follows BỊP's move.

GÀ usually get BULL-TRAPPED when GÀ follows BỊP to buy stocks, and get BEAR-TRAPPED when GÀ follows BỊP to sell stocks. Lot of GÀ admires BỊP, working hard and dreaming one day GÀ will grow his account and earns his name to become BỊP to show off how smart GÀ can be. But, the harder GÀ work the more GÀ loses the trading game. Some statistics on the street says that 90% of traders loses money, and most of these traders are small traders or namely GÀ.

But Knowing all these facts, GÀ will never give up his dream and hold on to the last penny on the last day that GÀ has. Nobody knows, maybe one day GÀ can flap his wing and fly high, higher than BỊP, so high that even CÒ couldn't catch up with and CÁI has to hire the world expert to track down GÀ path of success....
 
Vĩ mô về dài hạn có ảnh hưởng tới TTCK nhưng ngắn hạn thị trường chứng khoán chỉ là trò cờ bạc bịp hợp pháp lớn nhất trong lãnh thổ Việt nam

Tui nghĩ thị trường chứng khoán là sòng bạc hợp pháp ở mọi loại lãnh thổ (sòng Mỹ hay sòng Việt cũng vậy thôi). Bản chất của trò cờ bạc là nỗ lực chiếm lấy tài sản của người khác theo luật chơi của sòng. Chỉ khi nào luật chơi bị vi phạm thì mới có thể dùng từ "lừa đảo", "bịp bợm".
 
Tui nghĩ thị trường chứng khoán là sòng bạc hợp pháp ở mọi loại lãnh thổ (sòng Mỹ hay sòng Việt cũng vậy thôi). Bản chất của trò cờ bạc là nỗ lực chiếm lấy tài sản của người khác theo luật chơi của sòng. Chỉ khi nào luật chơi bị vi phạm thì mới có thể dùng từ "lừa đảo", "bịp bợm".


I agree with your View in the face of gambling game. For BỊP, It takes a lot of efforts and skills to be able to trade against other traders and other BỊPs to earn his name in the market. As the nature of gambling business, when you lose, people will call you BỊP, losers, stupid, etc... and when you won people will call you Big guy, Tai Co', Hero, and your name could even be praised daily in the people magazines. It does not matter how you do it, just do anything in anyway that could take you down to the road of success, and success is all it counts at the end.

Don't we all want to be a BỊP one day !!! 8-|
 
So..

keep-calm-and-make-money-59.png
 
Tui nghĩ thị trường chứng khoán là sòng bạc hợp pháp ở mọi loại lãnh thổ (sòng Mỹ hay sòng Việt cũng vậy thôi). Bản chất của trò cờ bạc là nỗ lực chiếm lấy tài sản của người khác theo luật chơi của sòng. Chỉ khi nào luật chơi bị vi phạm thì mới có thể dùng từ "lừa đảo", "bịp bợm".

Các bác chắc nói xả stress..nhưng như vậy rất có hại cho thị trường..biết đâu chủ tịch là .....chủ tịch ngoài đời ??? hiiiiiiiiiiii

Nói bịp là đụng đến vấn đề ..đạo đức:
Vì theo Nho truyền thống ..thương nghiệp đã là lừa đảo, nói vậy thì ..về thời đồ đá hết. bởi anh vào trong siêu thị là thằng Coopmart đi , tên là HTX đi. thì nói chung cũng là trò mua rẻ bán mắc, là lừa đảo cả thui. chứ nó có làm ra Sp đâu???????? hiiiiiiiiiiii

Vậy hãy sài tên đúng......vì câu nói vu vơ ....mà hại thị trường hiiiiiiiiiiiiii! :D:D:D
 
Rồi đến khi ..bet bóng cũng nổ ra....thì còn ác nữa. bởi nó là biện pháp độc trị độc.sài từ bịp còn chính xác hơn nữa...nhưng nó dùng để diệt đi giấc mơ ...giàu nhanh. nó đơn thuần là vấn đề XH. cho bet chẳng qua là dạng cho nổ...sớm biến một bất ổn lớn thành....nhiều sóng nhỏ. để Xh bình an

Nói chung....khi thu nhập tăng...phải Xd thị trường nội địa mạnh....thì $ mới không thoát ra ngoài, nhưng chắc phải đợi 4-5000/người. phải tạo nhiều sân chơi để ..bà con nó spend out money...nó mới tiếp tục đời ..kéo xe (*lao động) hiiiiiiiiii
 
Rồi đến khi ..bet bóng cũng nổ ra....thì còn ác nữa. bởi nó là biện pháp độc trị độc.sài từ bịp còn chính xác hơn nữa...nhưng nó dùng để diệt đi giấc mơ ...giàu nhanh. nó đơn thuần là vấn đề XH. cho bet chẳng qua là dạng cho nổ...sớm biến một bất ổn lớn thành....nhiều sóng nhỏ. để Xh bình an

Nói chung....khi thu nhập tăng...phải Xd thị trường nội địa mạnh....thì $ mới không thoát ra ngoài, nhưng chắc phải đợi 4-5000/người. phải tạo nhiều sân chơi để ..bà con nó spend out money...nó mới tiếp tục đời ..kéo xe (*lao động) hiiiiiiiiii

đợi 4-5k/p lâu vá anh ạ, thôi để kéo đô tăng rum..... nhanh hơn hả. hehe...:))
 
phải tạo nhiều sân chơi để ..bà con nó spend out money

When will I see Option trading opened in Vietnam ??? Can't wait to see how this option game played out in the brand new market.... Guess, there will be lot of blood spilled on the street....
 
When will I see Option trading opened in Vietnam ??? Can't wait to see how this option game played out in the brand new market.... Guess, there will be lot of blood spilled on the street....
It was opened once...but dead already...i am among the one who killed it ...:D:D
 
It was opened once...but dead already...i am among the one who killed it ...:D:D

CHỉ sợ bọn Wall street không mang hàng tới......còn không chủ tịch hô AE VC vô....là vặt lông hết các thể loại từ spot, forward...option, bet option hiiiiiiiiiiii
 
It was opened once...but dead already...i am among the one who killed it ...:D:D

Why was it closed? was it because there were not enough people interests in the game or was it because people weren't man enough to handle the truth ???
 
Back
Top