VC-Thiền quán

Thien qua thang 7 di bac....

Vni the nay thi .......

Tặng sứ giả 2 cái trading tips ...

Chắc sứ giả đủ tuổi để xem rồi, nhớ xem đủ cả 2 nhá :))

[video=youtube;H9StyN16hGc]http://www.youtube.com/watch?v=H9StyN16hGc[/video]
 
@Tomcat: Trong phim có cả Hồng và Nâu kìa còn ai với Tomcat nữa đấy :))

À cái đó là tặng lão họ Liu. LTC thì phải tặng cái này cho nó đúng sì tai :))

[video=youtube;H-WsCI9xV7Y]http://www.youtube.com/watch?v=H-WsCI9xV7Y[/video]
 
Có thực mới vực được đạo ...

Thị trường như cánh đồng khô hạn, trader như người nông dân đói dài, quả nhiên không còn ai đả động gì tới thiền với đạo.

Kết luận: muốn vực được đạo thì phải cải tổ cái UBCK :))
 
Có thực mới vực được đạo ...

Thị trường như cánh đồng khô hạn, trader như người nông dân đói dài, quả nhiên không còn ai đả động gì tới thiền với đạo.

Kết luận: muốn vực được đạo thì phải cải tổ cái UBCK :))

Van thien va dao day....

Ck the cang phai thien sau, thien khoe....hiiiiiiiiii :))
 
Định vô đây "Thiền" mà thấy mấy cái ảnh đẹp quá, hoãn thiền 1 thời gian đã
 
Định vô đây "Thiền" mà thấy mấy cái ảnh đẹp quá, hoãn thiền 1 thời gian đã
Khứa khứa, mèo tom giận lão thiết, quăng bom trading vào đây nên có mấy cái ảnh đẹp đó. Không ngờ Lí Bí cũng có ngày ghé vào "trại cai nghiện trading" nhể.
 
Khứa khứa, mèo tom giận lão thiết, quăng bom trading vào đây nên có mấy cái ảnh đẹp đó. Không ngờ Lí Bí cũng có ngày ghé vào "trại cai nghiện trading" nhể.

Ở quán cafe em đã nói với cụ rồi đó "Thiên can địa chi - Lục Thập Hoa Giáp - Âm dương ngũ hành"... cụ chuẩn bị tiếp chiêu của em nhá
th_thmassageth_thmassageth_thmassage
Tạm dời thớt gold eu gu, em vào đây chém gió cho cụ vãi hồn :D
 
"Thiên can địa chi - Lục Thập Hoa Giáp - Âm dương ngũ hành"... cụ chuẩn bị tiếp
Khứa khứa, quán thiền không nói chuyện thông thiên. Các món kỳ môn độn giáp, phi thân, nhiếp hồn đều là thông thiên, thuộc loại bàng môn tả đạo.

Ở đây chỉ nói chuyện làm sao để tâm lắng đọng, thi thoảng có cao thủ mật tông vào thật thì sẽ nói chuyện kiểu như: "Tại sao lại nhét ông Lý Thiên vương vào chú Đại bi", hay vị phật khổng lồ nhất quê ở châu Phi... đại loại thế.
Khứa khứa...
 
Khứa khứa, quán thiền không nói chuyện thông thiên. Các món kỳ môn độn giáp, phi thân, nhiếp hồn đều là thông thiên, thuộc loại bàng môn tả đạo.

Ở đây chỉ nói chuyện làm sao để tâm lắng đọng, thi thoảng có cao thủ mật tông vào thật thì sẽ nói chuyện kiểu như: "Tại sao lại nhét ông Lý Thiên vương vào chú Đại bi", hay vị phật khổng lồ nhất quê ở châu Phi... đại loại thế.
Khứa khứa...

Vào đây hầu cụ có khi em phải rủ thằng đệ google đi cùng :D
Nhưng em cứ bấm độn rồi gieo quẻ đới, đúng sai nhờ cụ chỉnh giùm
 
Định vô đây "Thiền" mà thấy mấy cái ảnh đẹp quá, hoãn thiền 1 thời gian đã

Khứa khứa, mèo tom giận lão thiết, quăng bom trading vào đây nên có mấy cái ảnh đẹp đó. Không ngờ Lí Bí cũng có ngày ghé vào "trại cai nghiện trading" nhể.

Bản ngã (*hình thành gồm thân + nghiệp) không thể thay đổi..ở hầu hết mọi người, đó là lý do tại sao thầy Annan phải gãy lưỡi ..Phật mới đồng ý lập ni đoàn

Nam Mô A Di Đà Phật!
 
Bản ngã (*hình thành gồm thân + nghiệp) không thể thay đổi..ở hầu hết mọi người, đó là lý do tại sao thầy Annan phải gãy lưỡi ..Phật mới đồng ý lập ni đoàn

Nam Mô A Di Đà Phật!

Sao cái bản ngã nó cứng đầu cứng cổ thế nhỉ :))
 
Vào đây hầu cụ có khi em phải rủ thằng đệ google đi cùng :D
Nhưng em cứ bấm độn rồi gieo quẻ đới, đúng sai nhờ cụ chỉnh giùm

Trong truyện Kim Dung nói thế này tức là sẽ xuất chiêu. Ở quán thiền không biết thế nào :))
 
Trong truyện Kim Dung nói thế này tức là sẽ xuất chiêu. Ở quán thiền không biết thế nào :))

Xuất chiêu thế nào được trong khi các bô lão Quán Thiền đứng thong dong mà toàn thân không kẽ hở.
Tạp học của em đươc ví như "nước" với muôn hình vạn trạng mà ko bị ràng buộc bởi cái gì. Đang đợi kẽ hở của các bô lão để sử dụng vô chiêu đánh hữu chiêu.
Các cụ bảo trọng :D
 
Xuất chiêu thế nào được trong khi các bô lão Quán Thiền đứng thong dong mà toàn thân không kẽ hở.
Tạp học của em đươc ví như "nước" với muôn hình vạn trạng mà ko bị ràng buộc bởi cái gì. Đang đợi kẽ hở của các bô lão để sử dụng vô chiêu đánh hữu chiêu.
Các cụ bảo trọng :D

các cụ vô đây cứ hô ..xuất xuất.....đến khi tui xuất...thì ..ngộ rùi chạy hết, đòn hơi bị ..vụn xương đấy nha. hiiiiiiiiiiiii

NB: vì bác là thành viên...có lửa, nên để tôi suy nghĩ xem là có ra đòn không, hay....từ từ ra đòn, kẻo..."quán tịnh, đàn tịnh...vô hoàn vô" hiiiiiiiiiiii
 
Xuất chiêu thế nào được trong khi các bô lão Quán Thiền đứng thong dong mà toàn thân không kẽ hở.
Tạp học của em đươc ví như "nước" với muôn hình vạn trạng mà ko bị ràng buộc bởi cái gì. Đang đợi kẽ hở của các bô lão để sử dụng vô chiêu đánh hữu chiêu.
Các cụ bảo trọng :D

Bảo trọng thì còn gì là thong dong nữa :))
 
các cụ vô đây cứ hô ..xuất xuất.....đến khi tui xuất...thì ..ngộ rùi chạy hết, đòn hơi bị ..vụn xương đấy nha. hiiiiiiiiiiiii

NB: vì bác là thành viên...có lửa, nên để tôi suy nghĩ xem là có ra đòn không, hay....từ từ ra đòn, kẻo..."quán tịnh, đàn tịnh...vô hoàn vô" hiiiiiiiiiiii

Lão dạo này hay phàn nàn nhỉ ...

Kính lão một chung cho nó hỉ xả hiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
 
Back
Top