VC-Thiền quán

các cụ vô đây cứ hô ..xuất xuất.....đến khi tui xuất...thì ..ngộ rùi chạy hết, đòn hơi bị ..vụn xương đấy nha. hiiiiiiiiiiiii

NB: vì bác là thành viên...có lửa, nên để tôi suy nghĩ xem là có ra đòn không, hay....từ từ ra đòn, kẻo..."quán tịnh, đàn tịnh...vô hoàn vô" hiiiiiiiiiiii

Bất hành nhi hành - Vi vô vi nhi vô bất vi
 
Bất hành nhi hành - Vi vô vi nhi vô bất vi

Zen phu cũng cao đấy.....hiiiiiiiiii, hình như lão nào trade cũng có hiểu biết về Zen

có lẽ đủ trình để nào thỉnh giáo các bác đầu to, nhiều chấm.
 
Xuất chiêu thế nào được trong khi các bô lão Quán Thiền đứng thong dong mà toàn thân không kẽ hở.
Tạp học của em đươc ví như "nước" với muôn hình vạn trạng mà ko bị ràng buộc bởi cái gì. Đang đợi kẽ hở của các bô lão để sử dụng vô chiêu đánh hữu chiêu.
Các cụ bảo trọng :D

Bất hành nhi hành - Vi vô vi nhi vô bất vi

Nếu nước trong, mát như thế, mình xin đứng (*xếp gạch)....nhận (*chôm) :D:D:D
 
Nếu nước trong, mát như thế, mình xin đứng (*xếp gạch)....nhận (*chôm) :D:D:D

Bất hành nhi hành
Vô tình bước qua cửa Quán và nhớ đến cái hẹn với anh Giai
th_thmassageth_thmassageth_thmassage
Come back soon với hành trang đầy đủ
 
Bất hành nhi hành
Vô tình bước qua cửa Quán và nhớ đến cái hẹn với anh Giai
th_thmassageth_thmassageth_thmassage
Come back soon với hành trang đầy đủ
Chú còn phải qua cửa atula đến mức tột cùng mà vẫn còn nặng lòng bố thí vô lượng mới được duyên quay lại, khứa khứa
 
Chú còn phải qua cửa atula đến mức tột cùng mà vẫn còn nặng lòng bố thí vô lượng mới được duyên quay lại, khứa khứa

Dà,,, Atula là bản ngã còn em là dòng đời xô đẩy. Cửa đã qua nhưng không hiểu còn bao tầng nữa.
Muốn thiền mà tâm còn chưa tĩnh. Thấy chân dài đi qua mắt còn lúng liếng, óc còn tưởng tượng.
Vậy mới nói, qua Quán Thiền mà lòng không phục không tin. Nhớ cái hẹn với anh Giai nên định vác cái "nốt ruồi quý tử" vào thọ giáo. Nhưng nay nghệ chưa tinh, ý chưa thấm nhuần nên em sẽ từ từ thọ giáo
 
Dà,,, Atula là bản ngã còn em là dòng đời xô đẩy. Cửa đã qua nhưng không hiểu còn bao tầng nữa.
Muốn thiền mà tâm còn chưa tĩnh. Thấy chân dài đi qua mắt còn lúng liếng, óc còn tưởng tượng.
Vậy mới nói, qua Quán Thiền mà lòng không phục không tin. Nhớ cái hẹn với anh Giai nên định vác cái "nốt ruồi quý tử" vào thọ giáo. Nhưng nay nghệ chưa tinh, ý chưa thấm nhuần nên em sẽ từ từ thọ giáo

Quán mắm thịt chó....ăn xong lại về, có phải chùa đâu mà ngại khứa khứa!

Tâm không thẳng nên không thấy quán này ....chỉ vẽ ra con đường, chứ không bắt mặc đồng phục, ăn cơm chậu, ngủ bờ dậu hiiiiiiiiii

Thiền...vô ngả.....đâu phải thiền xong..là được đốt nhang ngay .....có một con đường ..thiền...để đảm bảo tối thiểu lần tái sinh ...đủ thất khiếu + brain...để mà .....trade tiếp, "Thấy chân dài đi qua mắt còn lúng liếng, óc còn tưởng tượng "....chứ thành heo bò....thì ăn còn không tự chủ...nói chi ..trade? thành con dê..thì chết vì ... :D:D:D
 
Quán Thiền mà lòng không phục không tin

Thiền là sát sườn....đâu cần ai phục , nếu nó tào lao....thì sao cả tỷ người luyện. như bác Giai chẳng thọ giới nào....nhưng cũng chẳng bỏ giới nào "vô chấp giới"
 
Năm Quý tỵ - Trường Lưu Thủy
Tháng Bính Thìn -Sa Trung Thổ
Ngày Canh Ngọ - Lộ Bàng Thổ
Haizzz,
Âm dương ngũ hành, xét về mọi khía cạnh em thiệt đầu thiệt cuối với mệnh Thiên Thượng Hỏa khi không bấm ngón tay xem ngày giờ thọ giáo Quán Thiền. Âu cũng là .. cái liễn, xuất hành không cát lợi thì còn thiệt dài dài
Nhưng không sao, đường dài mới tỏ ngựa hay. Các cụ cứ chuẩn bị...bàn phím
 
Năm Quý tỵ - Trường Lưu Thủy
Tháng Bính Thìn -Sa Trung Thổ
Ngày Canh Ngọ - Lộ Bàng Thổ
Haizzz,
Âm dương ngũ hành, xét về mọi khía cạnh em thiệt đầu thiệt cuối với mệnh Thiên Thượng Hỏa khi không bấm ngón tay xem ngày giờ thọ giáo Quán Thiền. Âu cũng là .. cái liễn, xuất hành không cát lợi thì còn thiệt dài dài
Nhưng không sao, đường dài mới tỏ ngựa hay. Các cụ cứ chuẩn bị...bàn phím

khà khà!

Đi đến tiệm ..cắt tóc, mà lại đố chủ tiệm....mầy cut thế nào mà ..thân tao không rụng một cọng là OK hiiiiiiiiii

vậy thì Ok có ngay xin mời gặp chủ tịch tại sakxxx có điều fee hơi cao, còn tiệm bình dân này thì không có cách nào thực hiện :D:D:D

Thiện tài!
 
khà khà!

Đi đến tiệm ..cắt tóc, mà lại đố chủ tiệm....mầy cut thế nào mà ..thân tao không rụng một cọng là OK hiiiiiiiiii

vậy thì Ok có ngay xin mời gặp chủ tịch tại sakxxx có điều fee hơi cao, còn tiệm bình dân này thì không có cách nào thực hiện :D:D:D

Thiện tài!

Phật tánh không có sai khác, chỉ do mê ngộ bất đồng, vì thế có ngu , có trí. ……
Có gì không phải, các cụ cứ điểm hóa :D, không nghĩ Quán Thiền lắm cụ rành Saku
 
Last edited by a moderator:
Phật tánh không có sai khác, chỉ do mê ngộ bất đồng, vì thế có ngu , có trí. ……
Có gì không phải, các cụ cứ điểm hóa :D
.
Thiền là quay về nơi.....tâm, nên ngày nào chẳng ....tốt. nếu dùng tư duy của đạo sỹ ..phải:
+ đúng ngày, giờ, bước chân trái ra cửa....đi về hướng bắc (*vướng cái nhà đối diện thì ..tèo) gặp hỷ thần
+ đúng ngày giờ......bước chân phải vô quán từ hướng ...tây, dùng ngón út bấm chuông.......chưa kể xuất hành gặp ...gái (* đẹp thì nhảm thêm một mớ time ..hết giờ tốt)
.
thì hỏi ..mất bao năm mới......tỉnh giác hiiiiiiiiiiiii
 
Last edited by a moderator:
Bất hành nhi hành - Vi vô vi nhi vô bất vi
Phật tánh không có sai khác, chỉ do mê ngộ bất đồng, vì thế có ngu , có trí. ……

Phật tánh cao thấp..không phân được bằng.... thanh văn, ngu, trí....mà bằng phật tâm....như ngài HUệ năng lục tổ xưa đâu có giỏi văn bằng các cao đồ khác. vậy nên ai điểm ai.....thì mời cụ vô để biết, nếu được cụ điểm thêm vài....đường, AE xin cám ơn! :D:D:D
 
.
Thiền là quay về nơi.....tâm, nên ngày nào chẳng ....tốt. nếu dùng tư duy của đạo sỹ ..phải:
+ đúng ngày, giờ, bước chân trái ra cửa....đi về hướng bắc (*vướng cái nhà đối diện thì ..tèo) gặp hỷ thần
+ đúng ngày giờ......bước chân phải vô quán từ hướng ...tây, dùng ngón út bấm chuông.......chưa kể xuất hành gặp ...gái (* đẹp thì nhảm thêm một mớ time ..hết giờ tốt)
.
thì hỏi ..mất bao năm mới......tỉnh giác hiiiiiiiiiiiii

Bản thể của vũ trụ là “Đạo” hay “Chân như” vốn vô thuỷ, vô chung, bất khả tư nghị, hàm chứa và bao trùm tất cả mà không phân biệt. Do hàm chứa và bao trùm tất cả nên Đạo tràn đầy, viên mãn.
Trong vạn vật, không có vật nào mà không cõng âm và bồng dương. Âm dương bao trùm mọi nguyên lý của vũ trụ, không vật gì không được tạo thành bởi âm dương, không vật gì không được chuyển hóa bởi âm dương biến đổi cho nhau.
Xét về lý, không có Âm or Dương hay thiếu 1 trong Ngũ Hành thì làm gì có Bồ Đề Đạt Ma để rồi sinh ra Quán Thiền
Đạo sỹ Lý tuy hơi Bí 1 tý nhưng ko phải không còn đường giảng đạo
 
Bản thể của vũ trụ là “Đạo” hay “Chân như” vốn vô thuỷ, vô chung, bất khả tư nghị, hàm chứa và bao trùm tất cả mà không phân biệt. Do hàm chứa và bao trùm tất cả nên Đạo tràn đầy, viên mãn.
Trong vạn vật, không có vật nào mà không cõng âm và bồng dương. Âm dương bao trùm mọi nguyên lý của vũ trụ, không vật gì không được tạo thành bởi âm dương, không vật gì không được chuyển hóa bởi âm dương biến đổi cho nhau.
Xét về lý, không có Âm or Dương hay thiếu 1 trong Ngũ Hành thì làm gì có Bồ Đề Đạt Ma để rồi sinh ra Quán Thiền
Đạo sỹ Lý tuy hơi Bí 1 tý nhưng ko phải không còn đường giảng đạo

Cao thủ ..cut xén đấy hiiiiiiiiiiiii

1/ đạo lão : vô vi >> sinh hỗ độn >> âm dương....khúc của bác. luyện đạo lão thành chính quả ..là hoàn nguyên bản thể >>> vô vi
2/ Phật đạo: cũng hoàn nguyên bản thể >> chân tâm>> nhập niết bàn

Đành rằng Bộ Đề Đạt Ma cũng từ ngũ đại giống chúng ta, nhưng khác là .....cái tâm khứa khứa!

Đạo sỹ Lý Bí giảng đạo hay đó..nhưng đừng .....xén đầu đuôi....thì gây khí bất thông.....gây bí (*tẩu hoả nhập ma) đó. phải tận dụng thiện duyên quen bác Giailang đời này....mà đả thông nhậm đốc ..sớm hiiiiiiiiiiiiii

NB: đấy là bàn về chính lộ hai đạo, còn Phật giáo có tiểu lộ (*84.000 lộ) trong đó phục vụ các thể loại nhu cầu khác nhau, nhưng cái từ đầu thread tôi hay bàn là "Thanh tịnh thiền mật lộ" còn đường tu hành phàm phu, tịnh tấn, chuyển pháp luân...theo ngả chân thiện mỹ, tái sinh ba cõi ..người trời thần.
 
Last edited by a moderator:
Cao thủ ..cut xén đấy hiiiiiiiiiiiii

1/ đạo lão : vô vi >> sinh hỗ độn >> âm dương....khúc của bác. luyện đạo lão thành chính quả ..là hoàn nguyên bản thể >>> vô vi
2/ Phật đạo: cũng hoàn nguyên bản thể >> nhập niết bàn

Đành rằng Bộ Đề Đạt Ma cũng từ ngũ đại giống chúng ta, nhưng khác là .....cái tâm khứa khứa!

Đạo sỹ Lý Bí giảng đạo hay đó..nhưng đừng .....xén đầu đuôi....thì gây khí bất thông.....gây bí (*tẩu hoả nhập ma) đó. phải tận dụng thiện duyên quen bác Giailang đời này....mà đả thông nhậm đốc ..sớm hiiiiiiiiiiiiii

chậc :D
Nhưng bác 3 có thấy Đạo rất hay không :D
Đạo xung nhi dụng chi hoặc bất doanh. Uyên hề, tự vạn vật chi tông.
-------
Về mặt triết học thì Đạo có thể được xem là siêu việt vì nó là cơ sở của tất cả, bao gồm tồn tại và phi tồn tại. Đạo là sự siêu việt mọi hạn lượng mà cũng là nguyên lí bên trong trong vũ trụ. Đạo tạo ra âm dương, nhị nguyên, và từ sự biến hoá, chuyển động của âm dương mà phát sinh thế giới thiên hình vạn trạng.
Chính vì Đạo ghê gớm như vậy nên em quyết định luyện đạo trước khi Thiền \m/
 
chậc :D
Nhưng bác 3 có thấy Đạo rất hay không :D
Đạo xung nhi dụng chi hoặc bất doanh. Uyên hề, tự vạn vật chi tông.
-------
Về mặt triết học thì Đạo có thể được xem là siêu việt vì nó là cơ sở của tất cả, bao gồm tồn tại và phi tồn tại. Đạo là sự siêu việt mọi hạn lượng mà cũng là nguyên lí bên trong trong vũ trụ. Đạo tạo ra âm dương, nhị nguyên, và từ sự biến hoá, chuyển động của âm dương mà phát sinh thế giới thiên hình vạn trạng.
Chính vì Đạo ghê gớm như vậy nên em quyết định luyện đạo trước khi Thiền \m/

BỊ nhầm lẫn nặng nề rùi...đạo sỹ Lý hiiiiiiii
Đạo vốn quy luật vũ trụ, nó thường hằng, là quy luật vạn vật sinh khởi
còn chữ đạo của bác là đạo giáo, thì cũng chỉ là một người khám phá ra ... một trong các quy luật đó , như các nhà khoa học châu âu họ tìm ra các quy luật khác......
Đạo tạo ra âm dương, nhị nguyên, và từ sự biến hoá, chuyển động của âm dương mà phát sinh thế giới thiên hình vạn trạng.
Chính vì Đạo ghê gớm như vậy nên em quyết định luyện đạo trước khi Thiền
đạo lão đâu có tạo ra nổi quy luật nào hiiiiiiiiii
..
Nhầm lẫn tai hại thứ hai là so sánh : Đạo lão & Thiền, mà phải so sánh Đạo lão & Đạo Phật. Đạo phật đã chỉ ra quy luật vũ trụ, cấu trúc vũ trụ từ 2500 trước mà nay khoa học mới ..bắt đầu
THiền chỉ là một pháp môn ..hay hính xác hơn là môn chính mà thôi
.
Nói vậy thì càng phải gặp bác Giai sớm.....hiiiiiiiiiii

HỮu duyên thiên lý năng tương ngộ
Vô duyên đấu mặt thấy phát khùng
Ngày nay đấu mặt châu không hỏi
Mai này vạn dặm ..hỏi được chăng?


THiện tài!
 
Chính vì Đạo ghê gớm như vậy nên em quyết định luyện đạo trước khi Thiền

Vì đạo lão cũng một..chính đạo, luyện đan....là luyện...để nhập thần (*một trong ba đường thiện: người, trời, thần) con đường rõ ràng...nên có thể song luyện....tuỳ duyên
 
BỊ nhầm lẫn nặng nề rùi...đạo sỹ Lý hiiiiiiii
Đạo vốn quy luật vũ trụ, nó thường hằng, là quy luật vạn vật sinh khởi
còn chữ đạo của bác là đạo giáo, thì cũng chỉ là một người khám phá ra ... một trong các quy luật đó , như các nhà khoa học châu âu họ tìm ra các quy luật khác......
đạo lão đâu có tạo ra nổi quy luật nào hiiiiiiiiii
..
Nhầm lẫn tai hại thứ hai là so sánh : Đạo lão & Thiền, mà phải so sánh Đạo lão & Đạo Phật. Đạo phật đã chỉ ra quy luật vũ trụ, cấu trúc vũ trụ từ 2500 trước mà nay khoa học mới ..bắt đầu
THiền chỉ là một pháp môn ..hay hính xác hơn là môn chính mà thôi
.
Nói vậy thì càng phải gặp bác Giai sớm.....hiiiiiiiiiii

HỮu duyên thiên lý năng tương ngộ
Vô duyên đấu mặt thấy phát khùng
Ngày nay đấu mặt châu không hỏi
Mai này vạn dặm ..hỏi được chăng?


THiện tài!

Gặp mà như không gặp, Đạo Sỹ Lý gặp Thiền sư Làng toàn thịt chó và cờ bạc. Thi thoảng cafe (được coi là "nhã" nhất)
Cũng định cắt xén dăm 3 dòng cho cửa phật bớt sư tử hống, nhưng thấy chủ tịch hú cầy tơ nên hẹn cụ 3 vào 1 ngày đẹp trời em tiếp tục thọ giáo :D
 
Back
Top