VC-Thiền quán

Gặp mà như không gặp, Đạo Sỹ Lý gặp Thiền sư Làng toàn thịt chó và cờ bạc. Thi thoảng cafe (được coi là "nhã" nhất)
Cũng định cắt xén dăm 3 dòng cho cửa phật bớt sư tử hống, nhưng thấy chủ tịch hú cầy tơ nên hẹn cụ 3 vào 1 ngày đẹp trời em tiếp tục thọ giáo :D

Chẳng sao...lun nhớ: có tu, có giác....có thành, như Tế điên thiền sư.....cũng quá ngon mà (*trùm rượu cuốc lủi là chuối + thịt chó) hiiiiiiiiiiii
 
Các lão tranh biện xôm tụ quá thể... Nhưng thế cũng hay, nhập môn (vào cửa) điều đầu tiên là phá chấp, để định tâm tất nhiên phải trải nghiệm sức ép thật lực mới thành, không có áp lực thì bao giờ mới mạnh dạn và ... tinh tấn, khứa khứa.

Các lão chiến nhau làm tui nhớ chuyện ngày xưa, có lệ thử độ quyết tâm đối với những người muốn đến luyện võ... Và có lệ là ai muốn vào chùa phải mất nhiều tháng để tự suy nghĩ xem có hợp không. Thiền quán không phải là chùa, mà các lão nghiêm chẳng kém nhể, khứa khứa...
 
Các lão tranh biện xôm tụ quá thể... Nhưng thế cũng hay, nhập môn (vào cửa) điều đầu tiên là phá chấp, để định tâm tất nhiên phải trải nghiệm sức ép thật lực mới thành, không có áp lực thì bao giờ mới mạnh dạn và ... tinh tấn, khứa khứa.

Các lão chiến nhau làm tui nhớ chuyện ngày xưa, có lệ thử độ quyết tâm đối với những người muốn đến luyện võ... Và có lệ là ai muốn vào chùa phải mất nhiều tháng để tự suy nghĩ xem có hợp không. Thiền quán không phải là chùa, mà các lão nghiêm chẳng kém nhể, khứa khứa...

Hụt cầy tơ ngồi buồn thuận tay bấm quẻ vớ ngay được quẻ Khôn, bảo sao ko né được lão 3 :-??
Quân tử hữu du vãng, tiên mê hậu đắc
Hào âm đầu trong quẻ. Âm thì lạnh, lạnh mới kết lại thì thành sương, rồi lần lần, lạnh hơn, nước sẽ đông lại thành băng. Hào này có hàm cái ý phải thận trọng từ bước đầu
Lí lùi lão 3 đắc thế
Long chiến vu dã, kỳ huyết huyền hoàng
Hào trên cùng âm, âm lên tới điểm cực thịnh. Âm dương tuy bổ túc nhau, nhưng bản thể vẫn là ngược nhau, đối địch nhau. Khi âm cực thịnh, dương cũng vậy ( hào 6 quẻ Càn) thì hai bên tất tranh nhau, và cả hai đều bị hại.
Dà,,. Chí nguy chí nguy. Tay không bấm quyết, trán không nhăn để ra cái quẻ này. Tất anh em bất hòa sanh 2 đạo tranh cãi
Đạo trời không tranh mà khéo thắng, không nói mà khéo đáp. Người hiểu đạo theo chính sách vô vi, thắng thì sao, bại thì sao
Ngoảnh nhìn cuộc đời như giấc mộng
Được mất bại thành bỗng chốc hóa hư không
Mê đạo nhưng qua cái này http://laodong.com.vn/Van-hoa/Nude-de-thien/113964.bld
mới thấy Thiền thật đáng ngưỡng mộ. Cao nhân đắc đạo cũng khó có thể "Thoát" như Thiền được :D
Hảo lớ
 
Hụt cầy tơ ngồi buồn thuận tay bấm quẻ vớ ngay được quẻ Khôn, bảo sao ko né được lão 3 :-??
Quân tử hữu du vãng, tiên mê hậu đắc
Hào âm đầu trong quẻ. Âm thì lạnh, lạnh mới kết lại thì thành sương, rồi lần lần, lạnh hơn, nước sẽ đông lại thành băng. Hào này có hàm cái ý phải thận trọng từ bước đầu
Lí lùi lão 3 đắc thế
Long chiến vu dã, kỳ huyết huyền hoàng
Hào trên cùng âm, âm lên tới điểm cực thịnh. Âm dương tuy bổ túc nhau, nhưng bản thể vẫn là ngược nhau, đối địch nhau. Khi âm cực thịnh, dương cũng vậy ( hào 6 quẻ Càn) thì hai bên tất tranh nhau, và cả hai đều bị hại.
Dà,,. Chí nguy chí nguy. Tay không bấm quyết, trán không nhăn để ra cái quẻ này. Tất anh em bất hòa sanh 2 đạo tranh cãi
Đạo trời không tranh mà khéo thắng, không nói mà khéo đáp. Người hiểu đạo theo chính sách vô vi, thắng thì sao, bại thì sao
Ngoảnh nhìn cuộc đời như giấc mộng
Được mất bại thành bỗng chốc hóa hư không
Mê đạo nhưng qua cái này http://laodong.com.vn/Van-hoa/Nude-de-thien/113964.bld
mới thấy Thiền thật đáng ngưỡng mộ. Cao nhân đắc đạo cũng khó có thể "Thoát" như Thiền được :D
Hảo lớ
Khứa khứa, vượt qua ấm ức đi, sẽ đến lúc hậu đắc...
 
Vai hang Libi, da thoat tuc roi sao?

Tri túc bất nhục
Đạo khả Đạo phi thường Đạo. Danh khả danh phi thường danh
Đức Phật có nói với chư tăng; Người nào kiên trì nỗ lực hành thiền thì sẽ đắc quả trong vòng bảy ngày nhưng với điều kiện phải "Phóng tâm"
Thời xưa có câu: “Phóng hạ đồ đao, lập địa thành Phật”, cũng như chủ tịch mà bỏ được chữ "vãi hàng" tất cũng thoát tục như ai ;;)
 
Tri túc bất nhục
Đạo khả Đạo phi thường Đạo. Danh khả danh phi thường danh
Đức Phật có nói với chư tăng; Người nào kiên trì nỗ lực hành thiền thì sẽ đắc quả trong vòng bảy ngày nhưng với điều kiện phải "Phóng tâm"
Thời xưa có câu: “Phóng hạ đồ đao, lập địa thành Phật”, cũng như chủ tịch mà bỏ được chữ "vãi hàng" tất cũng thoát tục như ai ;;)
Khứa khứa, chú sắp đắc quả "hủ nho" rồi...
 
Khứa khứa, chú sắp đắc quả "hủ nho" rồi...

QUả đúng thế......nho mà cộng hủ ...., vì ..đã gọi thánh nhân thì phải biết thời biết thế, qua tây mà nói tiếng việt ..há chẳng phải ..lạ đời du khứa khứa!

NB: vì vậy đề nghị lý đạo sỹ dịch ra ....tiếng việt (*bên dưới danh ngôn) để pà con cùng ....ngộ đạo hiiiiiiiiiii
 
Đạo khả Đạo phi thường Đạo. Danh khả danh phi thường danh

Lành thay lành thay....!

Thánh nhân là kẻ..không học mà ngộ, bởi ..trong thân vốn có ...đạo
đường ngộ đạo của thánh nhân ..quả là thế, đâu phải ..cứ áo dài + trường kiếm thì thành trung nam tử hiiiiiiiiiii
 
Hụt cầy tơ ngồi buồn thuận tay bấm quẻ vớ ngay được quẻ Khôn, bảo sao ko né được lão 3 :-??
Quân tử hữu du vãng, tiên mê hậu đắc
Hào âm đầu trong quẻ. Âm thì lạnh, lạnh mới kết lại thì thành sương, rồi lần lần, lạnh hơn, nước sẽ đông lại thành băng. Hào này có hàm cái ý phải thận trọng từ bước đầu
Lí lùi lão 3 đắc thế
Long chiến vu dã, kỳ huyết huyền hoàng
Hào trên cùng âm, âm lên tới điểm cực thịnh. Âm dương tuy bổ túc nhau, nhưng bản thể vẫn là ngược nhau, đối địch nhau. Khi âm cực thịnh, dương cũng vậy ( hào 6 quẻ Càn) thì hai bên tất tranh nhau, và cả hai đều bị hại.
Dà,,. Chí nguy chí nguy. Tay không bấm quyết, trán không nhăn để ra cái quẻ này. Tất anh em bất hòa sanh 2 đạo tranh cãi
Đạo trời không tranh mà khéo thắng, không nói mà khéo đáp. Người hiểu đạo theo chính sách vô vi, thắng thì sao, bại thì sao
Ngoảnh nhìn cuộc đời như giấc mộng
Được mất bại thành bỗng chốc hóa hư không
Mê đạo nhưng qua cái này http://laodong.com.vn/Van-hoa/Nude-de-thien/113964.bld
mới thấy Thiền thật đáng ngưỡng mộ. Cao nhân đắc đạo cũng khó có thể "Thoát" như Thiền được :D
Hảo lớ

cám ơn nha!

Nhưng không phải vì Lý đạo sỹ nhường ba chiêu...thì hai bên ngồi uống rượu lá chuối đâu nha. vì bổn học của đạo sỹ ta là tịch tà kiếm phổ ..tuy chưa thành, nhưng tâm quyết đã gần thuộc, là " đao xuất lưu huyết" "khi cần cut là cut" khứa khứa hiiiiii
 
cám ơn nha!

Nhưng không phải vì Lý đạo sỹ nhường ba chiêu...thì hai bên ngồi uống rượu lá chuối đâu nha. vì bổn học của đạo sỹ ta là tịch tà kiếm phổ ..tuy chưa thành, nhưng tâm quyết đã gần thuộc, là " đao xuất lưu huyết" "khi cần cut là cut" khứa khứa hiiiiii

Tâm vẫn còn đao, chiêu thức vẫn còn sát khí ...

Vậy vẫn chưa bỏ quán mà đi được, vẫn còn bạn uống rượu :))
 
Lành thay lành thay....!

Thánh nhân là kẻ..không học mà ngộ, bởi ..trong thân vốn có ...đạo
đường ngộ đạo của thánh nhân ..quả là thế, đâu phải ..cứ áo dài + trường kiếm thì thành trung nam tử hiiiiiiiiiii

Vậy nên thánh nhân đâu có gì đáng nể, sinh ra vậy rồi, sao bằng Thiết đạo sĩ tự luyện mà thành :))
 
Khứa khứa, chú sắp đắc quả "hủ nho" rồi...

QUả đúng thế......nho mà cộng hủ ...., vì ..đã gọi thánh nhân thì phải biết thời biết thế, qua tây mà nói tiếng việt ..há chẳng phải ..lạ đời du khứa khứa!

NB: vì vậy đề nghị lý đạo sỹ dịch ra ....tiếng việt (*bên dưới danh ngôn) để pà con cùng ....ngộ đạo hiiiiiiiiiii

cám ơn nha!

Nhưng không phải vì Lý đạo sỹ nhường ba chiêu...thì hai bên ngồi uống rượu lá chuối đâu nha. vì bổn học của đạo sỹ ta là tịch tà kiếm phổ ..tuy chưa thành, nhưng tâm quyết đã gần thuộc, là " đao xuất lưu huyết" "khi cần cut là cut" khứa khứa hiiiiii

Dà...
Cái khác giữa Đạo và Thiền thế đấy
Thiền thì "thoát", đạo gắn với đời thường. Ghi nhớ, trích dẫn lời vàng ngọc của thánh nhân làm lẽ sống
Cụ 3 xem ngay trang thứ 2 Tịnh tà kiếm phổ kẻo luyện nhầm sang Uất ức thần chưởng. Uất ức thần chưởng trang đầu cũng gạ xuống đao tự cung nhưng trang 2 thì ko cần thiến cũng được.
Bảo trọng
 
Dà...
Cái khác giữa Đạo và Thiền thế đấy
Thiền thì "thoát", đạo gắn với đời thường. Ghi nhớ, trích dẫn lời vàng ngọc của thánh nhân làm lẽ sống
Cụ 3 xem ngay trang thứ 2 Tịnh tà kiếm phổ kẻo luyện nhầm sang Uất ức thần chưởng. Uất ức thần chưởng trang đầu cũng gạ xuống đao tự cung nhưng trang 2 thì ko cần thiến cũng được.
Bảo trọng

TKS!
Nói chung ..lẩu thập cẩm ngon :D:D:D

vì,
thiền thoát mà không thoát....cụ thể là bác giai luyện công 30 năm mà ..vẫn là bác giai sống ....phẻ hiiiiiiiii
đạo không thoát...xin hỏi Lã động tân sao lại ...thoát
 
Cụ 3 xem ngay trang thứ 2 Tịnh tà kiếm phổ kẻo luyện nhầm sang Uất ức thần chưởng. Uất ức thần chưởng trang đầu cũng gạ xuống đao tự cung nhưng trang 2 thì ko cần thiến cũng được.
Bảo trọng
khác
Phúc thống phục nhân sâm tắc tử
Trong cái nơi này......mà còn hoãn cut bird (dời stop loss) thì ..còn trả giá nhiều, đó mới thực là....uất ức thần chưởng hiiiiiiii
 
TKS!
Nói chung ..lẩu thập cẩm ngon :D:D:D

vì,
thiền thoát mà không thoát....cụ thể là bác giai luyện công 30 năm mà ..vẫn là bác giai sống ....phẻ hiiiiiiiii
đạo không thoát...xin hỏi Lã động tân sao lại ...thoát

Tôi gà cho lão một tâm pháp võ công nhé: không chiết chiêu :))
 
TKS!
Nói chung ..lẩu thập cẩm ngon :D:D:D

vì,
thiền thoát mà không thoát....cụ thể là bác giai luyện công 30 năm mà ..vẫn là bác giai sống ....phẻ hiiiiiiiii
đạo không thoát...xin hỏi Lã động tân sao lại ...thoát

Thoát cũng tức là trở về, có khác gì đâu ...
 
Tôi gà cho lão một tâm pháp võ công nhé: không chiết chiêu :))

Cái đó dùng áp chế thứ ma công xà bộ "lăng ba vi bộ" hiiiiiiii
Còn lão đạo kia dùng kinh dịch tỉ mỉ hơn ba nội trợ ...thì phải chiết chiêu nó mới ...tê tê :D:D:D
 
Back
Top