VC-Thiền quán

Có 2 ông tranh cãi nhau. 1 ông trường phái TA. 1 ông FA.

TA: Tôi không biết phải vẽ thế nào nữa vì tin ông đưa ra lộn tùng phèo hết cả. Không biết đâu để lấy làm cơ sở.

FA: ....hèm...hèm...chăm chú nghe.
TA: ( Bức xúc)...Ông chỉ được cái lừa đảo...lại còn giả điếc à....?

FA: Từ từ nói: Không có tiền thì liệu chú lấy nước mà vẽ được Chat à. ( Muốn nhanh thì phải từ từ....muốn đi xa thì cứ lừ đừ mà đi....:). )

TA: ....ngẩn tò te không nói gì, mặt cúi xuống lại cặm cụi vẽ tiếp....nghĩ ( Thằng này nói đúng).....:))

Cái khổ...là bà con ...quen khổ nâu ngày.....thành ra quen mò đũng...chứ mua higher high....hình như quên, phải học lại (*traders hay quên) hiiiiiiiiiiiiiii
 
Omsvasti...Omsvasti...Omsvasti...

Thiền Quán sẽ vui trở lại....Thiên thời, địa lợi đã có....còn điều gì cần thì làm cho rốt ráo để nhân hòa....Nhân Hòa sẽ khởi nguồn cho vạn pháp sinh.

G/L to all.
Em đang đợi "Nhân Hoà" thì mới vào hàng. Một khi 1 trong 3 yếu tố chưa hội tụ thì em vẫn chưa tin vào cái "Chợ" này lắm.
 
Em đang đợi "Nhân Hoà" thì mới vào hàng. Một khi 1 trong 3 yếu tố chưa hội tụ thì em vẫn chưa tin vào cái "Chợ" này lắm.

MÔ hình nó chỉnh lại (*tăng kiểm soát) lên lởm khởm tí....chứ có gì mà ......không "nhân hoà" hiiiiiiiiiiiii
 
tom gặp jerry ở vịnh ninh van bay này đó, hi..hi..:))

em có tham gia hồi 2011 :D

Nói vậy là ..cá bống bị đá đè....chìm đáy nước sao??? ôi sao jerry không báo sớm...vì lão Tom này...thuộc phái...long swing hiiiiiiiiii

tiếc cho một lăng ba....gặp sình khu :D:D:D
 
Nói vậy là ..cá bống bị đá đè....chìm đáy nước sao??? ôi sao jerry không báo sớm...vì lão Tom này...thuộc phái...long swing hiiiiiiiiii

tiếc cho một lăng ba....gặp sình khu :D:D:D

lâu rùi Thiết ca, 2y rồi còn gì, lẹ nhỉ, sau hồi đó "hắn" qua hắc bà bà , giờ ko biết cư trú bà nào :))
 
lâu rùi Thiết ca, 2y rồi còn gì, lẹ nhỉ, sau hồi đó "hắn" qua hắc bà bà , giờ ko biết cư trú bà nào :))

Dìm hàng quá nhỉ? hiiiiiiiiiiiii
hắc bà bà đi rồi...chắc chuyển qua Chị (*Sister) hắc bà hiiiiiiiiiiii
 
Lại tịnh khẩu lão Thiet à....:)

..........

Tôi cũng định tịnh khẩu....nhưng như hai lần trước...thấy căng, vì tịnh vậy....thì không phải phép khi....có người hỏi hiiiiiiiiii
chắc tôi không dùng món này
 
Tôi cũng định tịnh khẩu....nhưng như hai lần trước...thấy căng, vì tịnh vậy....thì không phải phép khi....có người hỏi hiiiiiiiiii
chắc tôi không dùng món này

ha..ha :)) em ko hoi nua :)

Thiet ca de y chung di, co gi khac cho em biet voi nghe, he..he :D
 
Last edited by a moderator:
Dìm hàng quá nhỉ? hiiiiiiiiiiiii
hắc bà bà đi rồi...chắc chuyển qua Chị (*Sister) hắc bà hiiiiiiiiiiii

Tặng lão bài nhập môn Thất tinh kiếm của Võ Đang. Đạo sĩ thì nên dùng kiếm chứ không nên dùng đao như lão nó hơi sái :))

[video=youtube;yVRfR3FcatU]http://www.youtube.com/watch?v=yVRfR3FcatU[/video]
 
Tặng lão bài nhập môn Thất tinh kiếm của Võ Đang. Đạo sĩ thì nên dùng kiếm chứ không nên dùng đao như lão nó hơi sái :))

[video=youtube;yVRfR3FcatU]http://www.youtube.com/watch?v=yVRfR3FcatU[/video]

TKS!
lão hơi bị nhầm nhọt....vì tôi là đạo sỹ phật môn, đâu phải đạo sỹ ...đạo lão hiiiiiiiiiiii
 
Last edited by a moderator:
Nay ở trong am nên có nét
Đạo sĩ cũng phải biết chơi game :))

Nếu đời....chỉ là hư ảo, thì đạo đâu có phân ...đời thực với đời ảo (*net) hiiiiiiiiiiiiiiii
Nếu là communication giữa bản ngã với bản ngã....thì đạo đâu có phân +/-, nam nữ mà phải lăn tăn ...khứa khứa!

:D:D:D
 
Nếu đời....chỉ là hư ảo, thì đạo đâu có phân ...đời thực với đời ảo (*net) hiiiiiiiiiiiiiiii
Nếu là communication giữa bản ngã với bản ngã....thì đạo đâu có phân +/-, nam nữ mà phải lăn tăn ...khứa khứa!

:D:D:D

Đạo không phân nhưng đạo sĩ thì có phân

Lý do bởi vì đạo là cái toàn thể, còn đạo sĩ thì không phải.

Giống nhà cái với con bạc vậy :))
 
Back
Top