VC-Thiền quán

NHư Know nói....đôi lúc lão là ...trương ba, đôi lúc là ..hàng thịt khó joking quá hiiiiiiiiii

NB: văn nhân phải hiểu....mai là ngày thứ hai

Tôi giao hẹn là riêng thứ 6 cuối tuần không được thâm nho nhọ môngđâu lão Thiết nhá ...

Lý do là đấm đá cả tuần, cần giữ cái tâm an hòa để nghỉ ngơi uých kèn cho nó tử tế. Đá nhau mà thâm quá là về nó bứt rứt lắm :))
 
Tôi giao hẹn là riêng thứ 6 cuối tuần không được thâm nho nhọ môngđâu lão Thiết nhá ...

Lý do là đấm đá cả tuần, cần giữ cái tâm an hòa để nghỉ ngơi uých kèn cho nó tử tế. Đá nhau mà thâm quá là về nó bứt rứt lắm :))

Cuối tuần vui vẻ từ bi hỷ xả ! hiiiiiiiiiiiiiiiiii
 
Cuối tuần vui vẻ từ bi hỷ xả ! hiiiiiiiiiiiiiiiiii

Chúc các cụ cuối tuần vui vẻ.

Chúc VNI sang tuần húc 1 cái là đổ rào, cả làng cùng hưởng lợi.

Chúc các nhóm lợi ích nghĩ lại đừng vì cái lợi ngắn hạn mà bỏ đi cái lâu dài cần gây dựng. Nước cạn thì thuyền to chết trước :))

Bố khỉ nghe giống TBT quá ...
 
Tom cầm tiền hay tom cầm hàng, nếu cầm tiền có gì phải lo lắng vậy Tom, cúôi tuần rồi, lên kế hoạch ăn chơi đi nà.
 
Tom cầm tiền hay tom cầm hàng, nếu cầm tiền có gì phải lo lắng vậy Tom, cúôi tuần rồi, lên kế hoạch ăn chơi đi nà.

Thiền lấy hỉ xả làm chủ, cũng như trade lấy vị thế làm chủ, những thứ khác về cơ bản có thể buông bỏ ...

Gút sờ lắc úy kèn.
 
tom đang bối rối bực nàng vni, ko phải vì thiết gia đâu :D

Tks!
NGhĩ lại thấy mình gây áp lực cho lão quá....lão bực quá...nhưng vì ..mang danh "đại thủ nhẫn" nên...không boom được. như vậy là I make big mistake, self sorry to him! so, self finalization by kept silence at this zen home to date (after moon tet) hiiiiiiiiiii
 
Tks!
NGhĩ lại thấy mình gây áp lực cho lão quá....lão bực quá...nhưng vì ..mang danh "đại thủ nhẫn" nên...không boom được. như vậy là I make big mistake, self sorry to him! so, self finalization by kept silence at this zen home to date (after moon tet) hiiiiiiiiiii

Nói chuyện với lão thật đúng với câu "bới lông tìm vết", nghĩa là phải bóc tách rồi lắp ghép lại các câu chữ để tìm ý, hên thì hiểu phần nào còn xui kể như chả hiểu gì :))

Tóm lại lão định im lặng? thế thì tôi đá nhau với ai? buồn lắm Thiết sư phụ ơi ...
 
Lão này..đúng là gừng già quá...định cho mọi người ...đốt nhang à, tui đâu có dại làm nghề ....chạy bộ lái ô tô hiiiiiiiiiii

NB: nhưng vì thấy lão....vui tính quá nên ..mời lão ly rượu....thiền

Anh đào nở
anh hùng máu rơi chùn bước
ba mươi chưa phải mùng một

hiiiiiiiiiiiiii

Chùn bước là việc của anh hùng
Nở hoa là việc của anh đào
Chùn bước khi hoa nở thì đen quá :))

Anh hùng hãi hoa
 
Bợm nhậu quán thiền nghỉ tết sớm quá ...

Đỉnh phù vân
Nước trong mây trắng
Có nắng ở trên cao

Còn ta với lồng bàn
 
Bợm nhậu quán thiền nghỉ tết sớm quá ...

Đỉnh phù vân
Nước trong mây trắng
Có nắng ở trên cao

Còn ta với lồng bàn

Trên đỉnh phù vân.
Mây mờ sương khói.
Lấp ló núi cao.
Có ngày tao ngộ....


Chứng khoán phá đỉnh cũ.....hihi.

....:))
 
Đỉnh phù vân
Mong manh sương khói
Khách giang hồ
Chợt thoáng bâng khuâng

Bao năm ta chờ em :))
 
Một ngày nhậy cảm như ngày hôm nay, mà không ai canh am vây? Cho em hỏi với, có ai ở nhà không vây? Em là người mới đến, xin uống ít trà . Có ai ra tiếp em không?
 
Một ngày nhậy cảm như ngày hôm nay, mà không ai canh am vây? Cho em hỏi với, có ai ở nhà không vây? Em là người mới đến, xin uống ít trà . Có ai ra tiếp em không?

Có tiếp. Mà muốn tiếp bằng gì? rượu, thiền hay kiếm?

Rượu thì mừng, thiền thì như có như không, kiếm thì không thành có :))
 
Xuân lãng đãng.

Xuân đến hoa đào nở.
Tô đậm mầu mắt ai.
Hồn mơ màng ngơ ngác.
Lãng đãng tuổi xuân đi.....\m/
 
Một ngày nhậy cảm như ngày hôm nay, mà không ai canh am vây? Cho em hỏi với, có ai ở nhà không vây? Em là người mới đến, xin uống ít trà . Có ai ra tiếp em không?

Mời quan quan khách khách bình thơ thiền cuối năm cho nó hợp tiết xuân....:))
 
Last edited by a moderator:
Xuân lãng đãng.

Xuân đến hoa đào nở.
Tô đậm mầu mắt ai.
Hồn mơ màng ngơ ngác.
Lãng đãng tuổi xuân đi.....\m/

Tết đến xuân về
Trông qua ngó lại
Chưa già chẳng trẻ
Chưa phú chẳng bần

Trader.VN
 
Tết đến xuân về
Trông qua ngó lại
Chưa già chẳng trẻ
Chưa phú chẳng bần

Trader.VN

Nam mai vàng phú quý.
Bắc đào hồng vị lai.
Trader chăm chỉ miệt mài.
Chờ xuân sang Quý Tị.
...:)

...........hè..hè.
 
Back
Top