VC-Thiền quán

Răng thâm hôm nay mở lượng hải hà đại xá cho lão online giờ này à :))

Răng trắng thì mải đi đá lông nheo, còn răng vàng nhà tớ cũng đã nhổ răng, đi rửa rồi....chuẩn bị đi ngủ....

Ngáp cái, làm giật nảy mình vì...chẳng thấy mấy cái răng vàng đâu, miệng cứ tối om...om. Tưởng nàng Vni tụt xuống.....:))
 
Thị trường không thể nói là đã quá xấu, vậy các cụ làm thơ thiền đi cho nó hỉ xả nào ...

Chỉ khi nào nó rất xấu, lúc đó mới được tạm coi là hơi xấu.....:))

Lúc nào hơi xấu thì nghĩ thể nào nó chẳng có lúc lên...hà...hà...

Đùa thôi, chắc đếch gì lão Tom lăng bô vi bạ đã kẹp, khéo tôi và lão Thiet kẹp cũng nên...nhưng cứ AQ....khứa...khứa.
 
tặng ba bài thơ ..cho người bị sân kẹp....vậy mà không hiểu ....chán như con gián khứa khứa!

Hôm nay TT hồi lên, mừng úm...cutloss phát ...quờ tay xuống dưới thấy nhẹ bẫng....:))

Chẳng hiểu thế nào.....lão Thiet ạ.
 
Hôm nay TT hồi lên, mừng úm...cutloss phát ...quờ tay xuống dưới thấy nhẹ bẫng....:))

Chẳng hiểu thế nào.....lão Thiet ạ.

lÃO THÌ MỪNG RÙI......cut nut thoải mái con gà tây.....bởi những thứ vô thường đó.....các thầy đâu có dùng hiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
 
lÃO THÌ MỪNG RÙI......cut nut thoải mái con gà tây.....bởi những thứ vô thường đó.....các thầy đâu có dùng hiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

Cutloss tất cả song rồi...tiền, chứng, thơ, bạn....nhẹ bước chân phiêu.....:)

Giờ người nhẹ bẫng, qua tết âm lại quay về Thiền quán thăm bạn hiền và mấy cô nương xinh đẹp....nỏ mần được nhưng vẫn thấy đẹp là sao ta.....:))

Khứa....khứa, cười kiểu gà lôi phát.....:))
 
Last edited by a moderator:
Cutloss tất cả song rồi...tiền, chứng, tình, thơ, bạn....nhẹ bước chân phiêu.....:)

Giờ người nhẹ bẫng, qua tết âm lại quay về Thiền quán thăm bạn hiền và mấy cô nương xinh đẹp....nỏ mần được nhưng vẫn thấy đẹp là sao ta.....:))

Khứa....khứa, cười kiểu gà lôi phát.....:))

Bài bái....bai. hiiiiiiiiii, hè...hè, hô...hô, ha....ha. khứa....khứa.

Lão này đúng ra võ say...mai hoa tuý kiếm rùi....không trừng ..cut nốt cái còn lại....là cực kỳ nhẹ bầng....có điều "không còn là lòng trần nhẹ bầng nữa" hiiiiiiiiiiiiiiiiii
 
Lão này đúng ra võ say...mai hoa tuý kiếm rùi....không trừng ..cut nốt cái còn lại....là cực kỳ nhẹ bầng....có điều "không còn là lòng trần nhẹ bầng nữa" hiiiiiiiiiiiiiiiiii

Thôi về đi
Đường trần đâu có gì
Bước chân giang hồ

Ôm lòng đau
Tịch tà say cắt rồi
Còn gì đâu chốn này
Tình hồng tựa mây bay
Ôi nhân gian còn gì ...

Tịch tà ca
 
Thôi về đi
Đường trần đâu có gì
Bước chân giang hồ

Ôm lòng đau
Tịch tà say cắt rồi
Còn gì đâu chốn này
Tình hồng tựa mây bay
Ôi nhân gian còn gì ...

Tịch tà ca

Đừng trách gì nhau ai ơi
Đừng trách đời
khi ta sinh ra là một kiếp hoa
sáng nở tối tàn ai kịp ngó
sống cho trọn đời
chan chứa niềm vui
từ bi hỷ xả



kiếp hoa ca
 
Lúc này mà nghĩ là VNI đã điều chỉnh xong thì thật là ngây thơ. Vậy nhưng thiền lại là tột đỉnh ngây thơ ...

Thiền chứng khó quá Thiết sư phụ ơi :))
 
Đừng trách gì nhau ai ơi
Đừng trách đời
khi ta sinh ra là một kiếp hoa
sáng nở tối tàn ai kịp ngó
sống cho trọn đời
chan chứa niềm vui
từ bi hỷ xả



kiếp hoa ca

" Người đi ừ nhỉ, người đi thật.
Ngoảnh mặt, trông theo mấy bóng kiểu"
... hiihi....hè...hè.:o

Nỏ biết mần mô... ....:))
 
Lúc này mà nghĩ là VNI đã điều chỉnh xong thì thật là ngây thơ. Vậy nhưng thiền lại là tột đỉnh ngây thơ ...

Thiền chứng khó quá Thiết sư phụ ơi :))

Nếu nói.........khó thì cái gì chẳng khó? cơm gắp ngay miệng còn ....dơi hiiiiiiiiiiiiiiii
 
Lúc này mà nghĩ là VNI đã điều chỉnh xong thì thật là ngây thơ. Vậy nhưng thiền lại là tột đỉnh ngây thơ ...

Thiền chứng khó quá Thiết sư phụ ơi :))

Thiền chứng cũng phải xem con gà nó đẻ thế nào....đó là cả 1 quy trình " làm quen và làm liên tục - mấy đại ca vịt gọi là ISO 2013".....hihi.

..............
 
Last edited by a moderator:

" Người đi ừ nhỉ, người đi thật.
Ngoảnh mặt, trông theo mấy bóng kiểu"
... hiihi....hè...hè.:o

Nỏ biết mần mô... ....:))

Nỏ biết mần mô đi với chấm than hay chấm hỏi thì không nói làm gì, đi với 3 chấm thì tốt nhất là đi uốn rượu thôi hé hé
 

" Người đi ừ nhỉ, người đi thật.
Ngoảnh mặt, trông theo mấy bóng kiểu"
... hiihi....hè...hè.:o

Nỏ biết mần mô... ....:))

Người đi thì mặc người đi đi
Nóng lạnh ôm nhau có ích gì
người đi loang loáng tâm thư thái
Hẹn ngày gặp lại rượu và hoa

tiễn bạn lên đường hiiiiiiiiiiiiiiii
 
Last edited by a moderator:
Nếu thuộc bài thế..xin hỏi trong nghiệp chứng của Tom, tại sao cứ chịu kẹp....mà không tịnh tà ........cho xong hiiiiiiiiiiiiiiiiii

Chả liên quan gì, lão hỏi cùn thế ...

Lavie một phần tất yếu của cuộc sống, nhưng đâu cần uống lavie suốt ngày :))
 
Back
Top