VC-Thiền quán

Tặng lão Thiết và lão Liu. 118 thì chắc hơi xạo, nhưng tầm 90 mà vẫn thế này thì kể cũng thật là phê. Chúc 2 lão 50 năm nữa vẫn chạy tốt như thế này :))

[video=youtube;BRuansCVV3U]http://www.youtube.com/watch?v=BRuansCVV3U[/video]
 
Tặng lão Thiết và lão Liu. 118 thì chắc hơi xạo, nhưng tầm 90 mà vẫn thế này thì kể cũng thật là phê. Chúc 2 lão 50 năm nữa vẫn chạy tốt như thế này :))

[video=youtube;BRuansCVV3U]http://www.youtube.com/watch?v=BRuansCVV3U[/video]

đạo sỹ nói dối để làm gì hiiiiiiiiiiiiiiii

NB: trừ phi nhớ lộn
 
Tặng lão Thiết và lão Liu. 118 thì chắc hơi xạo, nhưng tầm 90 mà vẫn thế này thì kể cũng thật là phê. Chúc 2 lão 50 năm nữa vẫn chạy tốt như thế này :))

vô thường, nghi hoặc một đường
tin để được nhận tin để thương yêu

hiiiiiiiiiiiiiii
 
vô thường, nghi hoặc một đường
tin để được nhận tin để thương yêu

hiiiiiiiiiiiiiii

Phàm phu thua thánh nhân mỗi chỗ đó hị hị ...

Uống rượu tiếp vậy, say rượu cũng đỡ nghi hoặc và dễ thương yêu hơn, cũng tức là đỡ phàm phu hơn lúc tỉnh đôi chút :))
 
Phàm phu thua thánh nhân mỗi chỗ đó hị hị ...

Uống rượu tiếp vậy, say rượu cũng đỡ nghi hoặc và dễ thương yêu hơn, cũng tức là đỡ phàm phu hơn lúc tỉnh đôi chút :))

Tks!

Đấy là làm thơ cho trader - tôi (*không phải nói bác) hiiiiiiiii
:))

mời ba chung ~o) ~o) ~o)
 
Last edited by a moderator:
vô thường, nghi hoặc một đường
tin để được nhận tin để thương yêu

hiiiiiiiiiiiiiii

Rượu cả vò, chó cả con.
Múa kiếm, múa đao đứng lom khom.
Có người yêu, có kẻ ghét.
Vô thường là không, nghi nghi là sắc....
.:))

Đạo, rượu, thịt chó, kiếm, đao, yêu, ghét cũng là khái niệm của vô thường....:)

Hề.....hề..........hihiiiiiii........khứa. khứa......:))
 
Rượu cả vò, chó cả con.
Múa kiếm, múa đao đứng lom khom.
Có người yêu, có kẻ ghét.
Vô thường là không, nghi nghi là sắc....
.:))

Đạo, rượu, thịt chó, kiếm, đao, yêu, ghét cũng là khái niệm của vô thường....:)

Hề.....hề..........hihiiiiiii........khứa. khứa......:))

Thường với vô thường vốn trong cái này có cái kia, cũng như trong sắc có không, trong ghét có yêu, trong nghi có tín, trong duyên có nghiệp ... thấy cái này là thấy cái kia, vạn vật thấy riêng có riêng thấy chung có chung hiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

PS: cười kiểu lão Thiết rất hay, có sắc thái của trung đạo hiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
 
Thường với vô thường vốn trong cái này có cái kia, cũng như trong sắc có không, trong ghét có yêu, trong nghi có tín, trong duyên có nghiệp ... thấy cái này là thấy cái kia, vạn vật thấy riêng có riêng thấy chung có chung hiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

PS: cười kiểu lão Thiết rất hay, có sắc thái của trung đạo hiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

Xuân về đã mấy tuần rồi
xuân đã đi trong nắng rất rất nhanh
Chỉ còn ta ngồi ở lại
Như hoa phong lan vẫn vẫn...chờ đợi
mưa gió ...sương..chẳng tàn phai
chiều.....
Xuân ơi xuân mau trở lại
dài theo năm tháng ...lan còn nữa chăng???

vô thường hiiiiiiiiiiii

NB: dạo này rượu..ngầm vô thường quá, có phải là ..chấp ngã chăng???:o))
 
Xuân về đã mấy tuần rồi
xuân đã đi trong nắng rất rất nhanh
Chỉ còn ta ngồi ở lại
Như hoa phong lan vẫn vẫn...chờ đợi
mưa gió ...sương..chẳng tàn phai
chiều.....
Xuân ơi xuân mau trở lại
dài theo năm tháng ...lan còn nữa chăng???

vô thường hiiiiiiiiiiii

NB: dạo này rượu..ngầm vô thường quá, có phải là ..chấp ngã chăng???:o))

Thơ hay có gió có sương
Có xuân có rượu có thường có vô
Có lan điệp có đợi chờ
...
Ngoài kia chứng thối vật vờ sắc xanh

Hè hè
 
Thường với vô thường vốn trong cái này có cái kia, cũng như trong sắc có không, trong ghét có yêu, trong nghi có tín, trong duyên có nghiệp ... thấy cái này là thấy cái kia, vạn vật thấy riêng có riêng thấy chung có chung hiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

PS: cười kiểu lão Thiết rất hay, có sắc thái của trung đạo hiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

Trung đạo...mọi cái nó vốn như là.

G/L
 
Thơ hay có gió có sương
Có xuân có rượu có thường có vô
Có lan điệp có đợi chờ
...
Ngoài kia chứng thối vật vờ sắc xanh

Hè hè

Văn không sông núi không kỳ diệu.
Nhân chẳng phong sương chẳng thực tài.


..............

Đạo không đi làm sao mà đến.
Chứng không trải làm sao qua.

Tâm vô sắc. Tịnh thủy vô chung.

G/L.
 
Văn không sông núi không kỳ diệu.
Nhân chẳng phong sương chẳng thực tài.


..............

Đạo không đi làm sao mà đến.
Chứng không trải làm sao qua.

Tâm vô sắc. Tịnh thủy vô chung.

G/L.

Hoa không hương sắc ong không vướng
Chứng chẳng đỏ xanh chết (trade) làm sao
Cảnh không sông núi tình nào tới
Đạo chẳng lầm mê ngộ thế nào ...

Cái này có vì cái kia có
 
Hoa không hương sắc ong không vướng
Chứng chẳng đỏ xanh chết (trade) làm sao
Cảnh không sông núi tình nào tới
Đạo chẳng lầm mê ngộ thế nào ...

Cái này có vì cái kia có

Đối thay...

Chứng kia mà chẳng đổi màu.
Thì sao các trader đỏ ngầu mắt lên.
Sai, đúng ai cũng ngồi rên.....
Đến khi đóng bỉm rồi quên đái dầm.....hiiiiiiiiiiiiiiii
:))

Thị trường biến động và tâm lý sinh hoạt của trader.
 
Nhân bác Don quá bộ.,xin bác cho AE cái ...nhận định (đường đi con rắn, target..)...để lấy định hướng trà thuốc hiiiiiiiiiii
TKS!
 
Cuối tuần vui vẻ! :D

(JK cuối tuần)
Sau 02 ngày điều tra về truyện..bán bò, kết quả theo tường trình như sau:

+ Cop: mày ăn gan gì mà liều thế, mới đàu năm đã bán bò?
+ sell-off: dạ thấy ngon là ..chơi
+ Cop: mày nói vậy là mày ..muốn làm giàu..hay ...làm màu, lấy tiếng để ..lấy số má
+ sell-off: dạ ..em chót, chỉ là làm giàu thêm một chút
+ Cop: kỳ rồi ăn nhiu? 700?
+ selloff: biết rồi mà cứ hỏi hoài
+ Cop: tội mày lặng đó
+selloff: dạ dạ..sếp tha em lần này, em xin khắc phục gấp
+ Cop: mày nói tao nghe chơi..
+selloff: cũng như trước....em xin mua lại bằng ấy số xiền đã kiếm...
+ Cop: nghe được đó...nhưng.... từ từ

vậy là: tuần sau xanh rùi hiiiiiiiiiiiiiiiiii
 
Cuối tuần vui vẻ! :D

(JK cuối tuần)
Sau 02 ngày điều tra về truyện..bán bò, kết quả theo tường trình như sau:

+ Cop: mày ăn gan gì mà liều thế, mới đàu năm đã bán bò?
+ sell-off: dạ thấy ngon là ..chơi
+ Cop: mày nói vậy là mày ..muốn làm giàu..hay ...làm màu, lấy tiếng để ..lấy số má
+ sell-off: dạ ..em chót, chỉ là làm giàu thêm một chút
+ Cop: kỳ rồi ăn nhiu? 700?
+ selloff: biết rồi mà cứ hỏi hoài
+ Cop: tội mày lặng đó
+selloff: dạ dạ..sếp tha em lần này, em xin khắc phục gấp
+ Cop: mày nói tao nghe chơi..
+selloff: cũng như trước....em xin mua lại bằng ấy số xiền đã kiếm...
+ Cop: nghe được đó...nhưng.... từ từ

vậy là: tuần sau xanh rùi hiiiiiiiiiiiiiiiiii

Vậy là bò cưỡi trên lưng cọp hả lão Thiết? cũng có lý. Vote cho lão 1 tin nhắn ...
 
Chúc các cụ cuối tuần vui vẻ. Sang tuần chờ xem bò cưỡi cọp thêm được mấy nhịp hay cọp nổi điên xơi tái con bò mà sau 3 tháng giờ cũng đã khá mộng ...

Have a good week end!
 
Vậy là bò cưỡi trên lưng cọp hả lão Thiết? cũng có lý. Vote cho lão 1 tin nhắn ...
Theo nhận định của Tổng cục An ninh II, Bộ Công an, đối tượng tung tin bịa đặt có thể không chỉ nhằm mục đích trục lợi mà còn nhằm mục đích phá hoại thị trường tài chính ngân hàng. http://vneconomy.vn/20130222111423262P0C6/co-quan-chuc-nang-xu-ly-tin-don-bat-chu-tich-bidv.htm
bằng chứng rõ ràng nhá, không lão lại bảo tui tung tin thì toi
 
Back
Top