VC-Thiền quán

Chả liên quan gì, lão hỏi cùn thế ...

Lavie một phần tất yếu của cuộc sống, nhưng đâu cần uống lavie suốt ngày :))

Ơ oooooooo!
Ngày thường lão hay chê..dao to mà cùn đấy thui, ý lão muốn nói là.....

C'est la vie!

hiiiiiiiiiiiiii
 
Chả liên quan gì, lão hỏi cùn thế ...

Lavie một phần tất yếu của cuộc sống, nhưng đâu cần uống lavie suốt ngày :))

Tom sư phụ, buông bỏ là gì?
Buông là buông bỏ là bỏ chứ là cái gì?
vậy, sao qua sông túi đồ không bỏ?
CHứng thúi rồi ôm nặng mà chi

Biết chết liền, Tom say!

hiiiiiiii

buông bỏ - Tom Style (JK)
 
Chả liên quan gì, lão hỏi cùn thế ...

Lavie một phần tất yếu của cuộc sống, nhưng đâu cần uống lavie suốt ngày :))

đúng goài, vì có lúc cần tới dr. Thanh, :))

trêu tí,

ps: Tú rủ trò quay tay kìa.
 
Tom sư phụ, buông bỏ là gì?
Buông là buông bỏ là bỏ chứ là cái gì?
vậy, sao qua sông túi đồ không bỏ?
CHứng thúi rồi ôm nặng mà chi

Biết chết liền, Tom say!

hiiiiiiii

buông bỏ - Tom Style (JK)

Buông bỏ là không bám chấp ...

Câu trả lời thượng thừa là câu trả lời có cũng như không mà trông cứ như là có :))
 
Không hiểu ...

à, em ko bit mình có sai hông, để mr. TT xác nhận, nhưng em thấy cột vol bên hose bất ngờ wa mà ko cuốn thêm gi dc bên ha, em sợ nên em out bớt. và chơi trò quay tay :D - TT tại vùng đỉnh luôn nhiều biến động vola (volatility) nên tt nhúng xuống em mua - Ce lại em bán. thế có phải quay tay ko?
 
à, em ko bit mình có sai hông, để mr. TT xác nhận, nhưng em thấy cột vol bất ngờ wa, em sợ nên em out bớt. và chơi trò quay tay :D - TT tại vùng đỉnh luôn nhiều biến động vola (volatility) nên tt nhúng xuống em mua - Ce lại em bán. thế có phải quay tay ko?

Giỏi trò nào thì sẽ có xu hướng chơi trò đó. Giỏi rang lạc thì sẽ có xu hướng rang lạc, giỏi nằm vùng thì sẽ có xu hướng làm gián điệp, giỏi định hướng thì thành lái tàu lái xe ... ông rang lạc không thể bảo ông lái tàu đúng hay sai được, mỗi ông có trò chơi riêng của mình mà cứ sểnh ra là bán nhà, không bắt chước được.

Đại biểu quốc hội trả lời chất vấn đỉnh cao cũng chỉ đến thế. Là trả lời rất rõ ràng, mà rút cục chả biết ổng trả lời cái gì :))
 
Giỏi trò nào thì sẽ có xu hướng chơi trò đó. Giỏi rang lạc thì sẽ có xu hướng rang lạc, giỏi nằm vùng thì sẽ có xu hướng làm gián điệp, giỏi định hướng thì thành lái tàu lái xe ... ông rang lạc không thể bảo ông lái tàu đúng hay sai được, mỗi ông có trò chơi riêng của mình mà cứ sểnh ra là bán nhà, không bắt chước được.

Đại biểu quốc hội trả lời chất vấn đỉnh cao cũng chỉ đến thế. Là trả lời rất rõ ràng, mà rút cục chả biết ổng trả lời cái gì :))

Nói vậy thì về .....học cách bán hàng lại ..nhá? hiiiiiiiiiii

điều 1: lady luôn đúng
.........
hiiiiiiiiiii
 
Giỏi trò nào thì sẽ có xu hướng chơi trò đó. Giỏi rang lạc thì sẽ có xu hướng rang lạc, giỏi nằm vùng thì sẽ có xu hướng làm gián điệp, giỏi định hướng thì thành lái tàu lái xe ... ông rang lạc không thể bảo ông lái tàu đúng hay sai được, mỗi ông có trò chơi riêng của mình mà cứ sểnh ra là bán nhà, không bắt chước được.

Đại biểu quốc hội trả lời chất vấn đỉnh cao cũng chỉ đến thế. Là trả lời rất rõ ràng, mà rút cục chả biết ổng trả lời cái gì :))

sao không thêm lun: .......ông chém gió ..thì cứ chém gió :)):)):))
 
Đến lúc này VNI vẫn nguyên vẹn hình hài của một uptrend, lão Thiết cho bài 2cu đi mai nếu thị trường sập tính sau đi khè khè ...
 
Đến lúc này VNI vẫn nguyên vẹn hình hài của một uptrend, lão Thiết cho bài 2cu đi mai nếu thị trường sập tính sau đi khè khè ...

Lão này..đúng là gừng già quá...định cho mọi người ...đốt nhang à, tui đâu có dại làm nghề ....chạy bộ lái ô tô hiiiiiiiiiii

NB: nhưng vì thấy lão....vui tính quá nên ..mời lão ly rượu....thiền

Anh đào nở
anh hùng máu rơi chùn bước
ba mươi chưa phải mùng một

hiiiiiiiiiiiiii
 
Last edited by a moderator:
Lão này..đúng là gừng già quá...định cho mọi người ...đốt nhang à, tui đâu có dại làm nghề ....chạy bộ lái ô tô hiiiiiiiiiii

NB; nhưng vì thấy lão....vui tính quá nên ..mời lão ly rượu....thiền

Lão nói khó cực kỳ hiểu :))

Nhưng rượu thì ok. Thanks. Khuyến mại thêm bài 2cu đê pls ...
 
Done. Đảm bảo mai và mốt toàn thị trường im tiếng súng không ai làm gì ai khà khà

NHư Know nói....đôi lúc lão là ...trương ba, đôi lúc là ..hàng thịt khó joking quá hiiiiiiiiii

NB: văn nhân phải hiểu....mai là ngày thứ hai
 
Back
Top