VC-Thiền quán

3497491073_f06b05253a_o.jpg
 
Ô, nếu còn nặng chứng nặng tình thì sao thấy bình an đây :D

Ăn no vác nặng nó là thuộc tính của con người, chỉ cần chấp nhận nó là như thế thì có thể thỉnh thoảng cô nương bình an ghé chơi rồi ...
 
Hình sưu tầm, hổng phải của tui !
Tấm hình ghi lại được một trong các khoảnh khắc rất đẹp của "mẫu".

Tất nhiên rồi. Ảnh của cụ Tican thì chắc là chỉ cần đẹp không cần thánh thiện hé hé
 
Tất nhiên rồi. Ảnh của cụ Tican thì chắc là chỉ cần đẹp không cần thánh thiện hé hé

Tui nhìn tấm hình chỉ quan tâm đến đẹp mà thôi, không quan tâm đến ý nghĩa linh ta linh tinh có liên quan. Mà cái đẹp thì có đủ cả từ hồn nhiên, thánh thiện cho đến rực rỡ sexy (đang nói đến cái đẹp của hình hài con người). Ghi lại hình ảnh về một con người, hơn nhau chỉ ở chỗ có tóm được những khoảnh khắc đẹp hơn bản thân họ thường ngày (ai cũng có những khoảnh khắc, góc nhìn như vậy cả) hay không.
 
Tui nhìn tấm hình chỉ quan tâm đến đẹp mà thôi, không quan tâm đến ý nghĩa linh ta linh tinh có liên quan. Mà cái đẹp thì có đủ cả từ hồn nhiên, thánh thiện cho đến rực rỡ sexy (đang nói đến cái đẹp của hình hài con người). Ghi lại hình ảnh về một con người, hơn nhau chỉ ở chỗ có tóm được những khoảnh khắc đẹp hơn bản thân họ thường ngày (ai cũng có những khoảnh khắc, góc nhìn như vậy cả) hay không.

Nghệ thuật thì phải đẹp chắc chắn rồi, ưu tiên số một.

Thánh thiện nó đã bao hàm cái đẹp còn sexy thì không. Sexy mà đẹp cũng có nhưng khó lắm ...

Sexy một cách thánh thiện còn khó nữa :))
 
@Mtp
Mai Thúy Phương - hoa hậu quán thiền :))
1346290802_maiphuonghtuy-langsao-eva.jpg


Có trang web này khá hay, mtp tham khảo nhé
http://www.cophieu68.com/

Sao em dán ảnh Mai Phương Thúy mà không được nhỉ ?

Cám ơn nangvang nhiều nhé :)

Cả nhà ơi, dạo này quán thiền vắng khách quá nên phải "dùng sắc để chiêu thị" rùi ah? :))
 
Cám ơn nangvang nhiều nhé :)

Cả nhà ơi, dạo này quán thiền vắng khách quá nên phải "dùng sắc để chiêu thị" rùi ah? :))

Biết là sắc sắc không không, nhưng không sắc thì vắng khách buồn chấy cắn luôn hị hị
 
Nói hơi bùn:
cái post tican, là một pà người mẫu .......mặt dâm, môi đỏ chứ chẳng tháng thiện M gì? lão tican nó cười vô mặt các "thiền sinh"....một đám sách vở.......tòan tâm đục, chứ tỉnh giác cái gì?
tiếp tới là bác Tu.......thôi bó tay với màn AQ
mà thui......quán thiền .......chứ đâu phải thiền tự hà aaaaaaaaaaaaaa

kệ ........"Ô, nếu còn nặng chứng nặng tình thì sao thấy bình an đây "! trình thiền cỡ này về đi lấy chồng/vợ cho rùi hà aaaaaaaa

"bồ đề bổn vô thọ..........."
 
Last edited by a moderator:
Back
Top