VC-Thiền quán

Phong cách, ngôn ngoại, ý tại .... là tự tâm mà ra sao phải chuyển. Tự nó chính là nó....hi.

G/L. Lão thiết đang hồ hởi đi rình mò cá Chứng khoán đó phải không....?

Lão nói vậy thành tui mang tiếng cơ hội. tui vẫn bên bờ hồ bấy nâu ngày tháng hành nghề ngư-tiều. hân hạnh tái ngộ lão tại đây (*bờ hồ)..khứa khứa

NB:
.... là tự tâm mà ra sao phải chuyển.
chúc mừng, tâm lão đã chuyển đến bờ giác hiiiiiiiiiii
 
Lão nói vậy thành tui mang tiếng cơ hội. tui vẫn bên bờ hồ bấy nâu ngày tháng hành nghề ngư-tiều. hân hạnh tái ngộ lão tại đây (*bờ hồ)..khứa khứa

NB: chúc mừng, tâm lão đã chuyển đến bờ giác hiiiiiiiiiii

Thì nước đục lão ngư mới đi câu cá chứ...bảo sao Lã vọng buông cần câu, không mồi 40 năm, năm 70 mới ra làm quan to.....giúp nước.

Chẳng phải thời thế đang ủng hộ lão Thiết - ngư ư? Người đời có thể nói là cơ hội - cũng có thể nói không!:o
 
Thì nước đục lão ngư mới đi câu cá chứ...bảo sao Lã vọng buông cần câu, không mồi 40 năm, năm 70 mới ra làm quan to.....giúp nước.

Chẳng phải thời thế đang ủng hộ lão Thiết - ngư ư? Người đời có thể nói là cơ hội - cũng có thể nói không!:o

Nói vậy thui, chứ lúc mình quăng câu hụt....thì mất mùi....có ai biết đâu hiiiiiiiiiiiii
 
Nói vậy thui, chứ lúc mình quăng câu hụt....thì mất mùi....có ai biết đâu hiiiiiiiiiiiii

Lẽ đời nó thế, lão Giailang cũng vậy mà...1 lão thì câu cá thượng nguồn, người thì buông câu nơi hạ lưu....mỗi Sư tui chưa biết buông câu ở đâu....hi...hi.

G/L
 
Lẽ đời nó thế, lão Giailang cũng vậy mà...1 lão thì câu cá thượng nguồn, người thì buông câu nơi hạ lưu....mỗi Sư tui chưa biết buông câu ở đâu....hi...hi.

G/L
Sư buông câu ở sông Huyền Không, khứa khứa
 
Nước rút tới đâu bãi biển bớt mộng mơ tới đó, toàn rác ...

Chắc cụ Thiết câu cá ngừ đại dương chứ thuyền thúng giờ này làm gì còn gì mà câu ngoài rác :))

HIiiiiiiiiii

biết rùi, bạn già câu cá ngừ......nên đứt dây mứt mồi là thường (target T+45,90.. D). tui ngày ngày kiếm củi...e không có khả năng "nhẫn" trong tỉnh giác như thía

cuối tuần cho mệt đầu tí hiiiiiiiiiii
 
HIiiiiiiiiii

biết rùi, bạn già câu cá ngừ......nên đứt dây mứt mồi là thường (target T+45,90.. D). tui ngày ngày kiếm củi...e không có khả năng "nhẫn" trong tỉnh giác như thía

cuối tuần cho mệt đầu tí hiiiiiiiiiii

Chứng tăng...lão Thiết rất hăng câu cá...kẻo gặp cá mập nó kéo mất cả thuyền....hi...hi.

Không cần sao gọi đi câu, đi câu không cần gọi là gì....? Đi tu không tụng gọi là gì...? Tụng mà không đi tu gọi là gì...?hi...hi.

G/L
 
Last edited by a moderator:
Nước rút tới đâu bãi biển bớt mộng mơ tới đó, toàn rác ...

Chắc cụ Thiết câu cá ngừ đại dương chứ thuyền thúng giờ này làm gì còn gì mà câu ngoài rác :))

Nay nước nổi lên, lão Thiet đi xuồng máy vác "cần to" đi câu: Mốt nước bất ngờ rút mạnh như lúc lên... lão ta chỉ còn thuyền, cần và đáy...:))

G/L
 
Last edited by a moderator:
Nay nước nổi lên, lão Thiet đi xuồng máy vác "cần to" đi câu: Mốt nước bất ngờ rút mạnh như lúc lên... lão ta chỉ còn thuyền, cần và đáy...:))

G/L

hà aaaaaaaaa

chúng bạn quăng câu, mình không quăng không đặng......mai ngập bùn....lại cầu cứu lão Don. ai bảo lão là bồ tát hiiiiiiiii

hay là lão quăng cho vài cái point mark....để Ae có máu cũng biết đường mà té (FL, Ce của VNI đợt này).......TKS!
 
Chứng tăng...lão Thiết rất hăng câu cá...kẻo gặp cá mập nó kéo mất cả thuyền....hi...hi.

Không cần sao gọi đi câu, đi câu không cần gọi là gì....? Đi tu không tụng gọi là gì...? Tụng mà không đi tu gọi là gì...?hi...hi.

G/L

câu cá mà sợ cắn.......cá nóc còn cắn die ......lo đến cá mập nữa du???????

đi tu không tụng ....gọi là thiền - hành - quán
đi tu mà tụng .......gọi là trì chú
tụng mà không đi tu .......cũng trì chú chứ du??? khác chăng mang thân "ngọai đạo" hay đệ tử duyên, biết đâu qua sông ...họ lại ngồi mâm trên như bác Giai hiiiiiiiiii (*cái này có ý ngã mạn coi thấp kẻ cư sỹ nha hiiiiiiiiiiiiiiiiiii)
 
HIiiiiiiiiii

biết rùi, bạn già câu cá ngừ......nên đứt dây mứt mồi là thường (target T+45,90.. D). tui ngày ngày kiếm củi...e không có khả năng "nhẫn" trong tỉnh giác như thía

cuối tuần cho mệt đầu tí hiiiiiiiiiii

Cụ Tiều mà toàn thích làm người khác mệt đầu, thế thì khác gì lão Độc ...

Đã bảo là nhẫn mà còn nghĩ tới nhẫn thì không phải nhẫn, thế mà cứ nói nhẫn mãi ke ke

Cười kiểu xì tin phát cho nó tờ rẻ giống sứ giả ...
 
Nay nước nổi lên, lão Thiet đi xuồng máy vác "cần to" đi câu: Mốt nước bất ngờ rút mạnh như lúc lên... lão ta chỉ còn thuyền, cần và đáy...:))

G/L

Lão Thiết được cái không bao giờ mất cần, cùng lắm là đứt cước thôi :))
 
câu cá mà sợ cắn.......cá nóc còn cắn die ......lo đến cá mập nữa du???????

đi tu không tụng ....gọi là thiền - hành - quán
đi tu mà tụng .......gọi là trì chú
tụng mà không đi tu .......cũng trì chú chứ du??? khác chăng mang thân "ngọai đạo" hay đệ tử duyên, biết đâu qua sông ...họ lại ngồi mâm trên như bác Giai hiiiiiiiiii (*cái này có ý ngã mạn coi thấp kẻ cư sỹ nha hiiiiiiiiiiiiiiiiiii)

Đi câu không nên nhìn cần thằng bên cạnh :))
 
Một tuần dông bão. Sắp sang thu hy vọng tiết trời dễ chịu hơn. Chúc các cụ cuối tuần thư giãn sảng khoái ...

Cái chính là phải sảng khoái thư thái dù thời tiết có thế nào :D
 
Một tuần dông bão. Sắp sang thu hy vọng tiết trời dễ chịu hơn. Chúc các cụ cuối tuần thư giãn sảng khoái ...

Cái chính là phải sảng khoái thư thái dù thời tiết có thế nào :D

Tháng cô hồn.
Giông bão không giảm.
Thác nước chảy siết, sập hầm butrap nhiều trade dính bẫy.


Chứng khoán.
 
Last edited by a moderator:
Back
Top