VC-Thiền quán

Tôi vẫn cho rằng, chị tôi là một người phụ nữ lạ thường, và chị đã sống một đời sống quá khác biệt so với những người phụ nữ bình thường khác. Những người thân trong gia đình chị, xung quanh chị gần như đau khổ, tức giận và căm thù kẻ đã hại đời chị, đã cướp đi của chị tất cả tuổi trẻ, tình vợ chồng, hạnh phúc. Còn chị, thật lạ lùng, chị chỉ luôn nói 1 câu cửa miệng để lý giải về những hành vi kỳ quặc của mình là: “Tại số phận của chị như vậy”.

http://antgct.cand.com.vn/vi-vn/chuyenkhotin/2012/8/56120.cand

Nhịn không nổi, đành phải lên tiếng:

1. Có một câu bổ bã thường thấy trên các forum chứng khoán ở VN: "ngu thì chết !"
2. Lấy phải bà vợ như vậy là hình phạt lớn nhất trời "cho": thế nào cũng đem tai vạ thê thảm lại cho chồng con !
3. Có đứa con như vậy thì cha mẹ nào sống yên ổn cho nổi, đó là sự bất hiếu một cách ngu dốt.
4. Muốn hành động "vô thường" thì trước tiên hãy "triệt sản" để không tạo ra di lụy cho đời sau. Đẻ ra đứa con, rồi tạo cho nó một cuộc đời đầy tủi nhục một cách nhẫn tâm như vậy là kẻ độc ác.

Nhân danh bất cứ điều gì để xúi người khác "làm điều dại dột" mà bản thân mình không dám làm đều là sự phỉnh phờ bịp bợm. Thành thực với bản thân mình đi, có ai ở đây muốn có người thân nào "u mê lú lẫn" đến vậy hay không ? Có ai muốn con mình sẽ sống một cách "ngu dại" như vậy hay không ?

CHuyện bịa!
vì chẳng lẽ cô A nhu nhược, thì cớ gì gia đình cô không đứng ra tố cô thương,....CA lại không biết cô thương..khi nghề buôn người của cô, thì kẻ bị hại đâu phải 1 mà là rất nhiều, nếu thời gian phạm tội..chỉ 3 năm
NGười viết là con "rắn hắc xà" khi đã tiêm thuốc độc, lợi dụng sự vô minh, đánh vào lòng từ bi của con người, khi làm người đọc lẫn lộn giữa nhu nhược & từ bi
+từ bi: vẫn có thể nuôi con bạn mình....nhưng vẫn tố cáo bạn...để họ quay về con đường sáng
+nhu nhược, vô minh (*kém hiểu biết): bị bạn, người không tốt...dẫn dắt vào ma đạo.....lại bảo là số phận

nói chung chị đáng thương, đáng giận, chẳng là tấm gương.......còn người viết với mục đích xấu còn đáng giận hơn(* đành rằng mục đích là kích động tinh thần đấu tranh tội phạm, nhưng con đường đi là sai. bởi nếu anh giết..lòng từ bi của con người........anh sẽ có rất nhiều lê văn luyện.)

và lòng từ bi ....thì ta chẳng cần biết nó đúng hay sai....bởi cái lòng đó là lòng..bồ tát, nó như cái "thắng" để ta dừng lại khi "định" làm điều ác. tất nhiên bồ tát còn có nhiều cái khác như biết, minh, thần thông....

NB: bồ tát với khả năng vĩ đại của mình nên có khả năng giúp cả người tốt, kẻ xấu
NB; con người sức mọn, thời gian hạn hẹp...thì chỉ giúp người tốt đã ...mệt mỏi rùi hiiiiiiiiii

NB3: bài viết đã thành công vì nó đã kích được lòng thù hận của .........Mr.Tican người mà tôi cho là khá đạo đức hiiiiiiii
NB4: lòng thương người của chị em.....NV, Know....và như thế hai bác sẽ ...chấp nhận.......nếu nhập cảnh này chứ ???? hiiiiii
 
Last edited by a moderator:
Nghe ace bình luận về hy sinh cao cả nhưng nếu cứ chọn hy sinh thì chắc j người ở lại đã được hạnh phúc hay tốt đẹp khi không có mình bên cạnh. Tốt nhất cứ làm sao sống tốt đẹp nhất có thể và quan tâm giúp đỡ người thân. Tui cứ nhớ mãi câu: "chết là hết phim" mình không còn có vai trò j rốt ráo cho những người thân yêu của mình và phải luôn nghĩ "còn sống là còn hy vọng" và nữa "đời rất dở nhưng vẫn phải niềm nở".
 
CHuyện bịa!
NB: bồ tát với khả năng vĩ đại của mình nên có khả năng giúp cả người tốt, kẻ xấu
NB; con người sức mọn, thời gian hạn hẹp...thì chỉ giúp người tốt đã ...mệt mỏi rùi hiiiiiiiiii

NB3: bài viết đã thành công vì nó đã kích được lòng thù hận của .........Mr.Tican người mà tôi cho là khá đạo đức hiiiiiiii
NB4: lòng thương người của chị em.....NV, Know....và như thế hai bác sẽ ...chấp nhận.......nếu nhập cảnh này chứ ???? hiiiiii

Công nghệ truyền thông XHCN là một trong những công nghệ hiệu quả nhất trong lịch sử nhân loại mà cụ :))
 
Vâng, em cũng nghĩ đau lòng không phải sự hy sinh, bởi nó xuất phát từ tình thương - trách nhiệm & tự nguyện, xét về sự tương tác giữa mối qh cha mẹ <-> con cái. Ở vế ngược lại cũng vậy, vì thế sẽ ko còn khái niệm làm phiền nữa. Đôi khi trong cuộc sống, khi 1 bên "giấu" tin, khi bên kia biết, sẽ trách giận vì ko đặt lòng ko tin nơi họ & và bản thân họ bị tước đi quyền được chia sẻ, giúp đỡ.

Nói chung khó mà luận hết được mọi ngóc ngách cuộc sống. Mỗi vấn đề dù nhỏ đến đâu mà muốn luận cho nó ra ngô ra khoai cũng đều không dễ dàng gì. Nên các bậc tổ sư mới sáng tạo ra thiền và sống thiền. Các cụ ý luận mãi rồi mới ngộ ra là cứ hỉ xả là tốt nhất ...

Tư duy giúp phát triển, nhưng tư duy là điều kiện và ràng buộc chứ không giúp nhiều cho giải phóng. Cứ việc tư duy nhưng cũng phải biết dừng cho mọi thứ nó được nghỉ ngơi ...
 
Lúc này cần suy tư liên tưởng nè, ko cần feel, làm dứt khoát nhé

Chứng ung á? chuyện nhỏ. Chuyện lớn là uống rượu làm thơ sư ông chú tiểu. Cứ đảo nhỏ thành lớn thế thì sao mà thiền được hè hè
 
Chứng khoán giảm.
Niềm tin bị đánh mất.
Các giá trị xã hội đảo lộn.


Om..ah...hung.
Tui quen với chốn "chaos" nên tui ngồi đây mà tâm không cuốn theo, lão vào chốn thanh tịnh chưa lâu mà quay lại thía này e rằng khó lém.
Sao không nhập thất mà lại ra đây thía này. Làm sao tĩnh tâm được?
 
Tui quen với chốn "chaos" nên tui ngồi đây mà tâm không cuốn theo, lão vào chốn thanh tịnh chưa lâu mà quay lại thía này e rằng khó lém.
Sao không nhập thất mà lại ra đây thía này. Làm sao tĩnh tâm được?

Xã hội là một thất lớn.
Thất nhỏ là tại gia.

Cũng nên tu cả hai lão gialang nhỉ. Tâm miễn nhiễm tĩnh như mặt nước, sợ gì có cái làm cho lay động. hi....hi.

G/L
 
Quán....hành....thiền
Nhà cửa xiêu đổ. Có thể do binh đao, có thể do thủy, hỏa, địa.
Mọi người lạc lối chân xiêu, quên lối về.....sóng nổi can qua.

Thiện tai...thiện tai.

G/L to all.
 
Quán....hành....thiền
Nhà cửa xiêu đổ. Có thể do binh đao, có thể do thủy, hỏa, địa.
Mọi người lạc lối chân xiêu, quên lối về.....sóng nổi can qua.

Thiện tai...thiện tai.

G/L to all.

THiền.............
high building trong khói
thiền, lão sư?


dịch:
+ thiền quán đã 01 mùa trăng, thành vách nguy nga....sao bảo siêu đổ.....xây trong tâm..nên chẳng sợ binh đao thuỷ tặc.
.
+ lão sư một mình một cõi...thiền khí thêm tịnh...sao bảo chân siêu?
.
+ đã thiền sao còn hỏi...quán.....hành hiiiiiiiiiiiiiiii
 
Last edited by a moderator:
THiền.............
high building trong khói
thiền, lão sư?


dịch:
+ thiền quán đã 01 mùa trăng, thành vách nguy nga....sao bảo siêu đổ.....xây trong tâm..nên chẳng sợ binh đao thuỷ tặc.
.
+ lão sư một mình một cõi...thiền khí thêm tịnh...sao bảo chân siêu?
.
+ đã thiền sao còn hỏi...quán.....hành hiiiiiiiiiiiiiiii

Quán - quán tưởng.
Hành - thực hành, hòa trộn.
Thiền - là thiền thức chứ không nói quán thiền.

Thấy điều sảy ra trước mắt có binh đao khói lửa, do nghiệp quả xã hội gây lên....không hỏi...không hỏi. Mà thấy thế...

G/L

Ps: Đây là thời điểm thử thách nghê gớm với tâm....trách sao người tài dần mai một, chủ nghĩa cơ hôi dần lên ngôi. Buồn thay....buồn thay.
 
Last edited by a moderator:
Quán - quán tưởng.
Hành - thực hành, hòa trộn.
Thiền - là thiền thức chứ không nói quán thiền.

Thấy điều sảy ra trước mắt có binh đao khói lửa, do nghiệp quả xã hội gây lên....không hỏi...không hỏi. Mà thấy thế...

G/L

khá hay..khá hay!
nghĩa đen- nghĩa bóng, trăng trên trời-trăng dưới nước....cũng là trăng, hỏi...nhìn....cũng là một khứa khứa
kính chào kính chào! lão sư chuyển phong cách....khá là ..thiền hiiiiiiiiiiiiii
 
khá hay..khá hay!
nghĩa đen- nghĩa bóng, trăng trên trời-trăng dưới nước....cũng là trăng, hỏi...nhìn....cũng là một khứa khứa
kính chào kính chào! lão sư chuyển phong cách....khá là ..thiền hiiiiiiiiiiiiii


Phong cách, ngôn ngoại, ý tại .... là tự tâm mà ra sao phải chuyển. Tự nó chính là nó....hi.

G/L. Lão thiết đang hồ hởi đi rình mò cá Chứng khoán đó phải không....?
 
Back
Top