VC-Thiền quán

Anh cứ đừng tôn thờ cá nhân, cứ nói những điều anh suy nghiệm ra, em lúc nào cũng sẵn sàng lắng nghe. Nhưng em quả thật ghét mấy ông thầy tu ghê gớm.

Nếu có thể bác nên mở lòng thêm chút...Chân lý được nói ra từ một đứa trẻ cũng như người già đều có giá trị cả, tu sĩ đạo Phật, đạo Chúa hay đạo Hồi ko quan trọng, miễn là mình chiêm nghiệm thấy điều đó đúng với cái thực đang diễn ra.
 
Thiền sâu 1 chút sẽ thấy nhiều thứ hay lắm. Chẳng hạn ta ném đá là vỉ tâm ta muốn ném đá, chứ không hẳn có 1 đối tượng cụ thể khiến ta muốn làm như thế. Nói cách khác, một khi tâm tôi muốn ném đá thì nếu thầy Táo hết quota sẽ có thầy Thiết - là giả dụ thế - để tôi ném đá.

Thiền thật là vi diệu hé hé
Lão quăng gạch ghê quá làm hôm rùi mới cung nghinh thầy táo mà hôm nay đã hết quota hiiiiii

Lăng bô của lão vi diệu lắm sao nay cứng ngắc như dao chặt củi thế, đã đi quyền 30 hiệp là biết thầy táo tròn như trái táo, phải lẽ là tùy duyên, tôn trọng thầy ấy mời đúng thiền sư chứ :4::4::4:
 
Mình nghĩ các vấn đề đang bàn luận khá sâu sắc... nên những comment nặng thành kiến, phán xét, chọc ngoáy khó tạo được cảm hứng để chia sẻ sâu hơn.
thầy vừa nhắc một câu tuyệt...phiền lão sinh bồ đề mà sao ưu phiền nhiều thế hiiiiiiiii tôi cho là thầy white, thầy N ....là thiện duyên mà các thầy của các thầy đã gửi tới nơi nè :21::21::21:
 
Tâm lý chị đang không tốt, có bị ảnh hưởng bới kết quả đầu tư không hiệu quả.
Xin lỗi các thầy.
rất thẳng như cây gậy....suy ra Táo huynh mới bị thằng cờ hó U, J nó vật cho phơ đầu, cứ nhận là số hưởng đi...giờ lấy ai hờn dỗi, lấy ai vỗ về :21::21::21:
 
Tính cách mạnh quá, biến báo tài tình...hiiiiiii, phải chăng....? Thực tế thì mình gặp khá nhiều người có tính cách như bác, sau 1 hồi thì đâu lại vào đấy. " Cái này gọi là cộng nghiệp, hay cơ chế nghiêp" Dừng ở đây.
Thanks!
Bác có thấy chùa chiền mọc nên như nấm, người dân thì ai cũng theo phục 1 đạo nào đấy, quan chức thì suốt ngày đi lễ bái, người người nhà nhà đua nhau học thiền nhưng thực tế cuộc sống lại đang cho chúng ta thấy 1 bộ mặt khác. Nói cách khác là trí thông minh đang được sử dụng cho những mục tiêu không thông minh. Em nghi ngờ tôn giáo đang bị lợi dụng hay bản thân nó sinh ra để lợi dụng và lôi kéo đám đông cho những mục tiêu nào khác. ...
Thôi, hôm nay em mệt, đầu óc cứ ong ong nên không nói tiếp nữa, nhưng các thầy đừng có giận. Tranh cãi là phải nảy lửa nó mới ra ngô ra khoai, miễn là vẫn giữ được sự tôn trọng nhau. Em đánh giá cao và rất tôn trọng các thầy.
 
Bác có thấy chùa chiền mọc nên như nấm, người dân thì ai cũng theo phục 1 đạo nào đấy, quan chức thì suốt ngày đi lễ bái, người người nhà nhà đua nhau học thiền nhưng thực tế cuộc sống lại đang cho chúng ta thấy 1 bộ mặt khác. Nói cách khác là trí thông minh đang được sử dụng cho những mục tiêu không thông minh. Em nghi ngờ tôn giáo đang bị lợi dụng hay bản thân nó sinh ra để lợi dụng và lôi kéo đám đông cho những mục tiêu nào khác. ...
Thôi, hôm nay em mệt, đầu óc cứ ong ong nên không nói tiếp nữa, nhưng các thầy đừng có giận. Tranh cãi là phải nảy lửa nó mới ra ngô ra khoai, miễn là vẫn giữ được sự tôn trọng nhau. Em đánh giá cao và rất tôn trộng các thầy.
ma cao 1 thước đạo cao 1 trượng!

thế không phải từ khi Xh dân chủ bung ra, tâm người bung ra thì trộm/cướp/ma bung ra...thành ra những người ngay thẳng cần chỗ dựa mới, chẳng phải lợi dụng gì đâu? đi bơi tốt hơn không bơi huống gì rảnh có thể đi nhậu

Nếu bác không bỏ 15' / thể dục ngày thì phiền lão sức khẻo nhanh ập đến thôi. Nếu họ bỏ ra 30' đạo để tâm bớt nhiễm trần cấu thì không phải là tốt lắm du?

Tất nhiên là họ không thể so sánh với hàng mà thầy thần tượng không tu mà thành, đại chánh kiến trước trần cấu. loại nè rất rất là hiếm hiiiiiii
 
thầy vừa nhắc một câu tuyệt...phiền lão sinh bồ đề mà sao ưu phiền nhiều thế hiiiiiiiii tôi cho là thầy white, thầy N ....là thiện duyên mà các thầy của các thầy đã gửi tới nơi nè :21::21::21:
Bác Thiết nói đúng quá... mình phải reply thận trọng hơn, nhưng mà hại não, hihihi.

@ TTN: theo mình hiểu thì đạo Phật trong sáng đi ngược lại những gì mà chùa chiền đang thể hiện, cũng như trí tuệ ko phát sinh từ những kiểu thiền mà đa số đang theo. Quan điểm trái ngược của bác (thực ra là sáng suốt) về hiện trạng lễ bái, thiền lệnh lạc... chính là đang thuận với lời dạy trong sáng của đức Phật... nên người trí phải nhọc công đãi cát tìm vàng đó bác.
 
Kẻ thù nhớn nhất của bậc trí giả đôi khi lại chính từ con mình, cây ngay mà trái đắng. mải xưng bá Ck mà quên đám baby ở nhà để nó tự sinh tự chuyển biến kết quả là ma tốc độ/ ma máy tính/ ma túy...

Có một su thế là họ không thể dạy con mình, buộc phải đưa lên chùa giáo hóa, nay thành su thế tại Hn, TP.HCM

Tất nhiên đạo là thứ quan trọng vì nó nhuộm tâm con người, tuy nói đạo là duyên, nhưng là phụ huynh thì sức ảnh hưởng là lớn
 
Các thày cuốc thuổng gậy gộc giao tình nhiệt nồng thế này có khi là cái điềm TT sắp có biến. Mọi khi, cầy tơ mà tui xem là F319 với các màn xỉ vả từ dưới đất lên trời, từ ngoài đường vào đến nhà xí. Nay thấy thị trường xuống mới có tí mà quán đã xôm tụ chắc phải có cái gì đấy. Một cái rất gì gì đấy...
 
Các thày cuốc thuổng gậy gộc giao tình nhiệt nồng thế này có khi là cái điềm TT sắp có biến. Mọi khi, cầy tơ mà tui xem là F319 với các màn xỉ vả từ dưới đất lên trời, từ ngoài đường vào đến nhà xí. Nay thấy thị trường xuống mới có tí mà quán đã xôm tụ chắc phải có cái gì đấy. Một cái rất gì gì đấy...
coi bộ thuyền lặn là khó tránh với mô hình V D V , nhưng con thuyền của thầy lạ là double head hiiiiiiiiii
 
Bác có thấy chùa chiền mọc nên như nấm, người dân thì ai cũng theo phục 1 đạo nào đấy, quan chức thì suốt ngày đi lễ bái, người người nhà nhà đua nhau học thiền nhưng thực tế cuộc sống lại đang cho chúng ta thấy 1 bộ mặt khác. Nói cách khác là trí thông minh đang được sử dụng cho những mục tiêu không thông minh. Em nghi ngờ tôn giáo đang bị lợi dụng hay bản thân nó sinh ra để lợi dụng và lôi kéo đám đông cho những mục tiêu nào khác. ...
Thôi, hôm nay em mệt, đầu óc cứ ong ong nên không nói tiếp nữa, nhưng các thầy đừng có giận. Tranh cãi là phải nảy lửa nó mới ra ngô ra khoai, miễn là vẫn giữ được sự tôn trọng nhau. Em đánh giá cao và rất tôn trọng các thầy.

Ở quán thiền thực ra mọi người trao đổi chủ yếu về thiền và đạo, không nói nhiều về tôn giáo (Phật giáo). Tôn giáo là lĩnh vực khác mất rồi. Và thực sự mà nói thì Thích Ca không khai sinh ra Phật giáo. Phật giáo là thứ có về sau này.

Trên cơ sở như vậy, thì những gì TTN nói là chứa đựng nhiều sự thật. Sự thật thì không ai chối bỏ được.
 
Được sự cho phép của VôVi, tôi post PM của VôVi gửi cho tôi lên đây để mọi người cùng đọc.

Chào bạn,

Mình viết quyển sách như một món quà tặng sinh nhật bà xã mình thui ! (Hiện copyright là của cô ấy, hihihi..)

Trước đây, mình hoàn toàn ko biết gì về đạo Phật (đích thực) hoặc thiền mà chính nghề trading xô đẩy mình đến với đạo, thực là rất may mắn. Đó là cái “profit ” lớn nhất trong cuộc đời. Rồi tự hỏi: “Nếu đạo Phật thực sự là chân lý và giải quyết được mọi khổ đau, thì nó phải hóa giải được các vấn đề trong nghề trading? “ và sau khi đối chiếu thì thấy ra nó “khớp” hoàn hảo, rồi có cảm hứng để viết…

Nhìn từ góc độ thiền, anh em trader đang trong môi trường thực tập ở mức độ cao nhất mà ko nhận ra, đó là quán Pháp (trong Tứ Niệm Xứ). Khi mắt thấy sắc (nến, giá trên bảng điện), thì ý nghĩ, cảm xúc dấy khởi, tâm tham sân chi phối, kết quả thắng thua được ghi vào ký ức cho lần giao dịch tiếp theo… và vòng xoáy cứ tiếp tục. Để cắt đứt vòng xoáy thì cần thấy biết chúng trong sáng, như chúng đang là, kiên trì cho đến khi chúng suy yếu dần… chính là thiền vipassana.

Nếu khi mở MT4, trader thấy rõ hiện trạng thị trường, tài khoản, thân tâm mình như chúng đang là,... giống như khi anh ta vừa nhận giao dịch thuê cho một tài khoản của ông A nào đó không quen biết thì mọi việc sẽ trở nên nhẹ nhàng dù thắng hay thua. (Không bị ám ảnh bởi history-quá khứ, sân hận, vọng tưởng.. )

Chỉ có ai từng trải nghiệm đủ lâu (đã học bài học của mình) thì mới đủ duyên để thấy nó…

Chúc bạn một ngày tốt lành.
Anh ơi, anh có cuốn Đạo Trading của anh VoVi thì cho em xin với
Em vào trang http://daotrading-book.blogspot.com/ thì chỉ có chương 1
còn trang http://daotrading.blogspot.com/ thì giờ không vào được nữa.
 
Nếu có thể bác nên mở lòng thêm chút...Chân lý được nói ra từ một đứa trẻ cũng như người già đều có giá trị cả, tu sĩ đạo Phật, đạo Chúa hay đạo Hồi ko quan trọng, miễn là mình chiêm nghiệm thấy điều đó đúng với cái thực đang diễn ra.

Muốn chiêm nghiệm thì phải thiền, lằng nhằng lắm :)
 
Các thày cuốc thuổng gậy gộc giao tình nhiệt nồng thế này có khi là cái điềm TT sắp có biến. Mọi khi, cầy tơ mà tui xem là F319 với các màn xỉ vả từ dưới đất lên trời, từ ngoài đường vào đến nhà xí. Nay thấy thị trường xuống mới có tí mà quán đã xôm tụ chắc phải có cái gì đấy. Một cái rất gì gì đấy...

Nhẹ thì 620, húng hơn chút có khi tiến thẳng 650. Để xem lần này quán thiền thành indicator xuôi hay ngược :)
 
Back
Top