VC-Thiền quán

Toàn thể quán thiền xin tuyên thệ, nhân dịp nhiệm kỳ mới:
" Tĩnh tâm tuyệt đối, lắng nghe tâm tư nguyện vọng toàn thể thực khách.
Nếu thực khách sai, chúng tôi lại xin tuyên thệ tiếp. Tuyên thệ và lắng nghe đến khi nào vui lòng khách đến vừa lòng khách đi thì thôi không tuyên thệ nữa. Nếu chỉ vì 1 chút lăn tăn, chúng tôi xin hứa, xin đảm bảo lại tiếp tục xin tuyên thệ."

hiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii.....iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii:109::24::111:
 
.... nhân lúc TT Nổi sóng với sự bứt phá ngoạn mục của nhóm cổ phiếu lớn, kéo thị trường đứt phăng ngưỡng cản cứng 580. Như: NKG.HSG, HPG, GAS, VNM, VIC, BID, VCB.PVS....bla....bla.... sau bao ngày khó khăn chịu đựng tâm lý các trader vô cùng căng thẳng, tưởng chừng chết đi còn hơn. Nhưng... BBs là những đại nhân tu luyện với chữ nhẫn cực cao. Đã 1 lần nữa kéo thị trường tăng trở lại trong tiếng reo hò cổ vũ của phe bull. Cũng không hẳn vậy. Có 1 trader còn trẻ... lúc TT sideway đã culloss lên xuống, TK đã hao tổn phần nào.Tâm lý đã 10 phần hoảng loạn. Lúc thị trường tăng càng hoa mắt chóng mày hơn không biết lên mua/ bán ra sao... liền đi tới quán thiền tham vấn.

Đến cửa quán thiền người này gặp Thiết đạo sĩ đang loay hoay quét lá ngoài sân, liền hỏi:
- Thưa đạo sĩ tôi muốn hỏi ai cao nhất ở đây. chẳng quay mặt lại Thiết chưởng môn trả lời:
- Chẳng ai cao thấp. Lại hỏi
- Tôi đang phân vân lắm, muốn hỏi mua cổ phiếu thì phải làm thế nào, mua thì sợ ăn bún trả....
Lão Thiết vẫn giọng đều đều, tay vẫn hua hua quét lá.
- Cứ cổ phiếu tốt mà mua.
Khách thien đã có phần nóng mặt, nghĩ bung: ông nói thế khác gì đánh đố nhau' có mấy chuc mã tốt thì biết mã nào để mua...hoi tiếp:
- Cụ thể là tôi phải mua mã nào?.... đợi 1 lúc lâu gần1 giờ 3 khắc trôi qua... vẫn không thấy tiếng trả lời. Khi quay mặt lại nhìn lên hiên quán thiền, thấy. Lão Thiet đã tọa thiền 1chân co, chân duỗi. Tay phải xuôi theo chân phải, tay trái như bông hoa mai ngón áp út kẹp ngón tay cái để ngang ngực. Mắt đã ngừng thần, miệng lẩm nhẩm mấy câu vô nghĩa thật là khó hiểu....
... đang lúc quay lưng đi: có 1 giọng nói vang vọng bên tai: "Cổ phiếu tốt là cổ phiếu không quá xấu... cổ phiếu đó có tên là " NHẪN."
........thinh không yên ắng trở lại. Khách thiền lại 1 phen khó hiểu: làm gì có mã cp nào như vậy nhỉ....
 
Last edited:
.... nhân lúc TT Nổi sóng với sự bứt phá ngoạn mục của nhóm cổ phiếu lớn, kéo thị trường đứt phăng ngưỡng cản cứng 580. Như: NKG.HSG, HPG, GAS, VNM, VIC, BID, VCB.PVS....bla....bla.... sau bao ngày khó khăn chịu đựng tâm lý các trader vô cùng căng thẳng, tưởng chừng chết đi còn hơn. Nhưng... BBs là những đại nhân tu luyện với chữ nhẫn cực cao. Đã 1 lần nữa kéo thị trường tăng trở lại trong tiếng reo hò cổ vũ của phe bull. Cũng không hẳn vậy. Có 1 trader còn trẻ... lúc TT sideway đã culloss lên xuống, TK đã hao tổn phần nào.Tâm lý đã 10 phần hoảng loạn. Lúc thị trường tăng càng hoa mắt chóng mày hơn không biết lên mua/ bán ra sao... liền đi tới quán thiền tham vấn.

Đến cửa quán thiền người này gặp Thiết đạo sĩ đang loay hoay quét lá ngoài sân, liền hỏi:
- Thưa đạo sĩ tôi muốn hỏi ai cao nhất ở đây. chẳng quay mặt lại Thiết chưởng môn trả lời:
- Chẳng ai cao thấp. Lại hỏi
- Tôi đang phân vân lắm, muốn hỏi mua cổ phiếu thì phải làm thế nào, mua thì sợ ăn bún trả....
Lão Thiết vẫn giọng đều đều, tay vẫn hua hua quét lá.
- Cứ cổ phiếu tốt mà mua.
Khách thien đã có phần nóng mặt, nghĩ bung: ông nói thế khác gì đánh đố nhau' có mấy chuc mã tốt thì biết mã nào để mua...hoi tiếp:
- Cụ thể là tôi phải mua mã nào?.... đợi 1 lúc lâu gần1 giờ 3 khắc trôi qua... vẫn không thấy tiếng trả lời. Khi quay mặt lại nhìn lên hiên quán thiền, thấy. Lão Thiet đã tọa thiền 1chân co, chân duỗi. Tay phải xuôi theo chân phải, tay trái như bông hoa mai ngón áp út kẹp ngón tay cái để ngang ngực. Mắt đã ngừng thần, miệng lẩm nhẩm mấy câu vô nghĩa thật là khó hiểu....
... đang lúc quay lưng đi: có 1 giọng nói vang vọng bên tai: "Cổ phiếu tốt là cổ phiếu không quá xấu... cổ phiếu đó có tên là " NHẪN."
........thinh không yên ắng trở lại. Khách thiền lại 1 phen khó hiểu: làm gì có mã cp nào như vậy nhỉ....
hay quá!
 
Thiền duyên

Ngày nọ có 3 vị khách tới thăm Đại sư quán thiền. Người thứ nhất hỏi:
- Thế nào là cổ phiếu tốt?
- Cổ phiếu tốt là cổ phiếu chiến thắng thị trường.

Người thứ hai cũng hỏi câu hỏi y chang:
- Thế nào là cổ phiếu tốt?
- Cổ phiếu tốt là cổ phiếu đem lại lợi nhuận

Không biết đó là ngày gì, nhưng người thứ ba cũng lại hỏi về cổ phiếu, nhưng người này có vẻ phức tạp hơn:
- Thế nào là cổ phiếu tốt? thế nào là cổ phiếu xấu?
- Không có cổ phiếu tốt trong một thị trường xấu, không có cổ phiếu xấu trong một thị trường tốt
- Thế nào là thị trường tốt? thế nào là thị trường xấu?
- Khi nhận ra thị trường tốt thì nó đã bắt đầu xấu, và ngược lại.
- Sao mà lằng nhằng vậy?
- Sắc tức thị không, không tức thị sắc. Thí chủ có duyên với quán thiền đấy, hãy ở lại.

Có người ngồi quán thấy lạ bèn hỏi Đại sư:
- Sao cùng một câu hỏi mà mỗi lúc Đại sư lại đáp khác nhau vậy?
- Người thứ nhất là nhà đầu tư dài hạn. Họ không quan tâm tới biến động hàng ngày của thị trường nên ta nói vậy.
- Thế còn người thứ hai?
- Đó là một vận động viên lướt sóng chuyên nghiệp. Điều họ quan tâm là hiệu quả với từng con sóng.
- Vậy người thứ ba? người này có vẻ hỏi nhiều ...
- Đó là chuyên gia phân tích. Họ rất quan tâm tới tính logic của thị trường. Với họ, thiền có thể là cứu cánh.

PS: Người thứ 3 nghe nói sau về quán thiền làm chân quét chùa :)))))))))))))))))))))))
 
Thiền duyên

Ngày nọ có 3 vị khách tới thăm Đại sư quán thiền. Người thứ nhất hỏi:
- Thế nào là cổ phiếu tốt?
- Cổ phiếu tốt là cổ phiếu chiến thắng thị trường.

Người thứ hai cũng hỏi câu hỏi y chang:
- Thế nào là cổ phiếu tốt?
- Cổ phiếu tốt là cổ phiếu đem lại lợi nhuận

Không biết đó là ngày gì, nhưng người thứ ba cũng lại hỏi về cổ phiếu, nhưng người này có vẻ phức tạp hơn:
- Thế nào là cổ phiếu tốt? thế nào là cổ phiếu xấu?
- Không có cổ phiếu tốt trong một thị trường xấu, không có cổ phiếu xấu trong một thị trường tốt
- Thế nào là thị trường tốt? thế nào là thị trường xấu?
- Khi nhận ra thị trường tốt thì nó đã bắt đầu xấu, và ngược lại.
- Sao mà lằng nhằng vậy?
- Sắc tức thị không, không tức thị sắc. Thí chủ có duyên với quán thiền đấy, hãy ở lại.

Có người ngồi quán thấy lạ bèn hỏi Đại sư:
- Sao cùng một câu hỏi mà mỗi lúc Đại sư lại đáp khác nhau vậy?
- Người thứ nhất là nhà đầu tư dài hạn. Họ không quan tâm tới biến động hàng ngày của thị trường nên ta nói vậy.
- Thế còn người thứ hai?
- Đó là một vận động viên lướt sóng chuyên nghiệp. Điều họ quan tâm là hiệu quả với từng con sóng.
- Vậy người thứ ba? người này có vẻ hỏi nhiều ...
- Đó là chuyên gia phân tích. Họ rất quan tâm tới tính logic của thị trường. Với họ, thiền có thể là cứu cánh.

PS: Người thứ 3 nghe nói sau về quán thiền làm chân quét chùa :)))))))))))))))))))))))
Người thứ 4 lại hỏi thế nào là cổ phiếu tốt?
Trả lời: đọc như trên.
người thứ 4: tôi không tin, phí cả câu hỏi.
Người này sau như Bú phét hoăc ít ra như @TTN...

ps: em lặn
 
Người thứ 4 lại hỏi thế nào là cổ phiếu tốt?
Trả lời: đọc như trên.
người thứ 4: tôi không tin, phí cả câu hỏi.
Người này sau như Bú phét hoăc ít ra như @TTN...

ps: em lặn

Có lòng tin thì đầu tư. Thiếu lòng tin thì đầu cơ. Nửa tin nửa ngờ thì thiền. Thua lỗ thì làm chuyên gia.
Ai cũng có việc để làm. Chứng khoán thật là kỳ diệu :)
 
Hay quá các đại ca. nay mới biết để mò vào đọc

Em ngồi hóng

Tiện thể cho em hỏi, nếu tâm tính trí óc cứ ào ào ngày đêm như sóng biển Đông... có được coi là thiền không

Hay đơn giản chỉ là bị tăng động?
 
Tiện thể cho em hỏi, nếu tâm tính trí óc cứ ào ào ngày đêm như sóng biển Đông... có được coi là thiền không

Hay đơn giản chỉ là bị tăng động?
Hễ có Nhận thức về nó (zenc) là có thiền hiiiiii

Nhưng có sự lẫn lộn giữa tâm & thiền (phương tiện)
Ví như sau (* nhớ người iu) là một cách luyện thiền tự nhiên :4::4::4:

Vì thế thiền là cái nhận biết , phương tiện để tâm lắng đọng ...ngay cả khi đối diện biển đông :24::24::24:
 
Hay quá các đại ca. nay mới biết để mò vào đọc

Em ngồi hóng

Tiện thể cho em hỏi, nếu tâm tính trí óc cứ ào ào ngày đêm như sóng biển Đông... có được coi là thiền không

Hay đơn giản chỉ là bị tăng động?

Thiền ở level quán này thì rất giống PTKT, tức cứ đúng form là táng. Trên tinh thần kỹ thuật đó thì nếu tăng động mà biết là tăng động, thì có được coi là thiền.

Cướp mic cái không mấy ông FA gộc về thiền nhảy vào lại cóc đến lượt mình nói, ví dụ lão Thiết :D
 
Back
Top