VC-Thiền quán

Hehe, chí phải. Món trên mà gặp phải lão mũi trâu cao thủ nó dẫn hết kình xuống đất thì có mà ốm nặng

Có môn đi vòng đi vèo qua đèo qua suối để đến được chân vấn đề, có môn đi thẳng. 100 người tập Vịnh Xuân có mấy người lĩnh hội được chân thực bản chất vấn đề đâu, đó là Vịnh Xuân cũng được coi là đi thẳng. Còn Thái cực thì ôi thôi, 30 năm chưa chắc hiểu hết quyền kinh, càng lâu năm càng tệ ... Kinh là thuốc độc nó ở chỗ đó :))

Thế nên mới có vụ Ý quyền này ra đời. Vô chiêu vô thức ngay từ đầu. Ít vướng mắc hơn cho thiên hạ ...

Còn cao thủ gặp nhau thì chuyển sang đánh cờ, sai 1 ly thì đi viện, có gì ngửa cả như bàn cờ rồi còn gì.
 
Có môn đi vòng đi vèo qua đèo qua suối để đến được chân vấn đề, có môn đi thẳng. 100 người tập Vịnh Xuân có mấy người lĩnh hội được chân thực bản chất vấn đề đâu, đó là Vịnh Xuân cũng được coi là đi thẳng. Còn Thái cực thì ôi thôi, 30 năm chưa chắc hiểu hết quyền kinh, càng lâu năm càng tệ ... Kinh là thuốc độc nó ở chỗ đó :))

Thế nên mới có vụ Ý quyền này ra đời. Vô chiêu vô thức ngay từ đầu. Ít vướng mắc hơn cho thiên hạ ...

Còn cao thủ gặp nhau thì chuyển sang đánh cờ, sai 1 ly thì đi viện, có gì ngửa cả như bàn cờ rồi còn gì.
Cái này tiện về cận chiến và ngửa bài. Đấu nội lực là chính, khá nguy hiểm.
 
thế thì phải phân biệt thui. Tui có nick này từ 1995 khi VN có BBS. Ông Don cho ông ấy thêm phụ danh, kiểu như lấy tên làng quê làm phụ, chẳng hạn tui là Giai làng xịn, ông Don kia là Giai làng Tó nếu ông ấy quê ở Tó.

Sao không nói luôn là giai làng cổ nhuế, cho nó lãng mạn. 1 tay khấy, tay kia cầm bánh mỳ, miệng thì nói là: Hàng của em đẹp nhưng vàng ròng 9999...thế này mà không mua...hê....ê.

" Thanh niên cổ nhuế xin thề.
Không đầy 2 sọt không về quê hương"
J/k sorry bác nào quê ở đó không có ý nói xấu.

Nghe đồn nghề này đã thất truyền do thủ đô ngày nay văn minh nên đã hết hàng.... thanh niên cổ nhuế lại đi buôn rau, buôn măng, măng xanh lẹt còn nguyên củ nhập mạn yên bái về có tên măng bát bộ... cứ về gần thủ đô quẳng xuống cống thối từ mấy triệu cái toiltet tự hoại chẩy ra đó... thời gian để từ đêm hôm trước đến sáng hôm sau măng chắc chắn bốc mùi... thơm và đổi sang mầu vàng ngay lập tức.... món măng này ăn kèm với bún móng giò, bún vịt, canh vịt, canh chó.... đảm bảo cứ gọi là trai thanh gái lịch, nam phụ, lão, ấu: Anh nhai nhồm nhoàm, chị phồng phồng má khen ngon đáo để.... hiiiiiiiiiiiii.


G/L
 
Last edited by a moderator:
Hehe, chí phải. Món trên mà gặp phải lão mũi trâu cao thủ nó dẫn hết kình xuống đất thì có mà ốm nặng

Giờ cột điện cao thế nhiều, lão ngoan đồng tiếp kình rồi chuyển tay kia chạm vào cột cao thế thì cao thủ dùng món này có mà xuất dương.......hiiiiiiiii.

G/L
 
Có môn đi vòng đi vèo qua đèo qua suối để đến được chân vấn đề, có môn đi thẳng. 100 người tập Vịnh Xuân có mấy người lĩnh hội được chân thực bản chất vấn đề đâu, đó là Vịnh Xuân cũng được coi là đi thẳng. Còn Thái cực thì ôi thôi, 30 năm chưa chắc hiểu hết quyền kinh, càng lâu năm càng tệ ... Kinh là thuốc độc nó ở chỗ đó :))

Thế nên mới có vụ Ý quyền này ra đời. Vô chiêu vô thức ngay từ đầu. Ít vướng mắc hơn cho thiên hạ ...

Còn cao thủ gặp nhau thì chuyển sang đánh cờ, sai 1 ly thì đi viện, có gì ngửa cả như bàn cờ rồi còn gì.

khà aaaaaaaa!
Đã nghiên cứu sơ
qua môn công này ta thấy tại sao TQ ngày một suy yếu đến nỗi nhà thanh nhỏ hơn mà nó cũng xâm lược được
công phu này chỉ dùng đánh nhau giữa cao thủ, như không thực dụng như thiếu lâm, bởi nếu đem nó đối đầu giáo mác, cung tên thì ôi thôi........bởi nếu so với 01 thành long như con khỉ ..lăn lê, nhào lộn....thì thấy môn này chỉ nên xem là 01 công phu chư không phải là 01 môn phái
NB:
với lăng ba vi bộ + nội lực thâm hậu, cao diệu như thía chắc bác là đoàn chính thuần...chứ đoàn dự gì ??? hiiiiiii
 
Sao không nói luôn là giai làng cổ nhuế, cho nó lãng mạn. 1 tay khấy, tay kia cầm bánh mỳ, miệng thì nói là: Hàng của em đẹp nhưng vàng ròng 9999...thế này mà không mua...hê....ê.

" Thanh niên cổ nhuế xin thề.
Không đầy 2 sọt không về quê hương"
J/k sorry bác nào quê ở đó không có ý nói xấu.

Nghe đồn nghề này đã thất truyền do thủ đô ngày nay văn minh nên đã hết hàng.... thanh niên cổ nhuế lại đi buôn rau, buôn măng, măng xanh lẹt còn nguyên củ nhập mạn yên bái về có tên măng bát bộ... cứ về gần thủ đô quẳng xuống cống thối từ mấy triệu cái toiltet tự hoại chẩy ra đó... thời gian để từ đêm hôm trước đến sáng hôm sau măng chắc chắn bốc mùi... thơm và đổi sang mầu vàng ngay lập tức.... món măng này ăn kèm với bún móng giò, bún vịt, canh vịt, canh chó.... đảm bảo cứ gọi là trai thanh gái lịch, nam phụ, lão, ấu: Anh nhai nhồm nhoàm, chị phồng phồng má khen ngon đáo để.... hiiiiiiiiiiiii.


G/L

Chắc trên này không nhiều người có được cái ký ức đó bác nhỉ.

Một đôi quanh gánh đầy mùi giữa phố Hà Nội.

Lại khắc khoải nhớ về cái thời Hà Nội 1 nước dùng thành 3: 1 lần vo gạo rồi dành để 1 lần rửa rau và cuối cùng thì mới để dành dội WC.
 
Chắc trên này không nhiều người có được cái ký ức đó bác nhỉ.

Một đôi quanh gánh đầy mùi giữa phố Hà Nội.

Lại khắc khoải nhớ về cái thời Hà Nội 1 nước dùng thành 3: 1 lần vo gạo rồi dành để 1 lần rửa rau và cuối cùng thì mới để dành dội WC.

Một thời để nhớ :))
 
khà aaaaaaaa!
Đã nghiên cứu sơ
qua môn công này ta thấy tại sao TQ ngày một suy yếu đến nỗi nhà thanh nhỏ hơn mà nó cũng xâm lược được
công phu này chỉ dùng đánh nhau giữa cao thủ, như không thực dụng như thiếu lâm, bởi nếu đem nó đối đầu giáo mác, cung tên thì ôi thôi........bởi nếu so với 01 thành long như con khỉ ..lăn lê, nhào lộn....thì thấy môn này chỉ nên xem là 01 công phu chư không phải là 01 môn phái
NB:
với lăng ba vi bộ + nội lực thâm hậu, cao diệu như thía chắc bác là đoàn chính thuần...chứ đoàn dự gì ??? hiiiiiii

Về cơ bản em đồng ý với cụ. Đó là một môn công phu. Phép luyện cơ bản là Trạm. Nó cũng giống Thái cực ở khía cạnh đơn giản, nhưng kỳ công. Vịnh Xuân có những cải tiến theo hướng thực dụng hơn, nhưng ẩn sâu sau cái thực dụng của Vịnh Xuân cũng là cả một công phu để tu tập.

Có điều có được công phu rồi, thì những thứ khác sẽ rất dễ dàng bổ sung. Có thân thủ, bộ pháp, biết vận dụng kình lực tự nhiên, thì sử dụng vũ khí cũng tựa như nối dài cánh tay mà thôi. Điều ngược lại không đúng.

Ở một mức độ nhất định, người ta sẽ không còn cần phân biệt môn phái nữa. Ý tưởng về môn phái trở thành định kiến hẹp hòi cản đường không cần thiết.

Còn về sự suy tàn của các triều đại Trung hoa thì em không dám bàn vì nó rộng quá :D
 
Bác không biết là được làm công dân làng Tó là oách hả?
Làng Tó- Làng của truyền thống khoa bảng
Được là Giai làng Tó, gọi nhanh là Giai Tó, hơi bị oách đó.:D:D:D

Có 1 tên bạn. Cao 1,7m, râu xồm, mắt sâu mầu nâu, dáng đi chân hổ rất uy nghiêm....nói chung hắn có tướng khá đẹp và đàn ông. Các cô gái từ già tới trẻ từ nghèo cho tới đại gia, cứ gặp hắn là bữa trước bữa sau - đổi họ thành quang tèo...và.....Nói chung hắn ra rất phát về đường đó, khi gặp các cô gái cửa miệng luôn có 1 câu là có " Tó" không? Thế mà nhiều cô chết mệt.... mình có chứng kiến việc đó vài lần....Nói chung là rất ngược với cảm quan. Nên hễ cứ bác nào nhắc đến từ này là đã thấy ngán....hi...i. SỢ TÓ Lắm.

G/L
 
Về cơ bản em đồng ý với cụ. Đó là một môn công phu. Phép luyện cơ bản là Trạm. Nó cũng giống Thái cực ở khía cạnh đơn giản, nhưng kỳ công. Vịnh Xuân có những cải tiến theo hướng thực dụng hơn, nhưng ẩn sâu sau cái thực dụng của Vịnh Xuân cũng là cả một công phu để tu tập.

Có điều có được công phu rồi, thì những thứ khác sẽ rất dễ dàng bổ sung. Có thân thủ, bộ pháp, biết vận dụng kình lực tự nhiên, thì sử dụng vũ khí cũng tựa như nối dài cánh tay mà thôi. Điều ngược lại không đúng.

Ở một mức độ nhất định, người ta sẽ không còn cần phân biệt môn phái nữa. Ý tưởng về môn phái trở thành định kiến hẹp hòi cản đường không cần thiết.

Còn về sự suy tàn của các triều đại Trung hoa thì em không dám bàn vì nó rộng quá :D

THiếu lâm là thực...vì anh tập 4-6 năm thì kiểu gì cũng đánh nhau được, còn môn này là hư....nói như bác 100-1000 người luyện mới có 01 thằng lĩnh hội, nhưng thân cò...bảo vác kiếm, hành quân, lương thực trên người như bộ đội (*khoảng 30 kg người VN, TQ chắc 40kg) thì mấy bác này đói hẳn.

Kiểu gì thì lực vẫn là căn bản, lực phát từ xương, do vậy muốn món này (*công phu) thành công thì xương cũng phải tập...bằng không khi phát kình là tự đánh mình
 
Có 1 tên bạn. Cao 1,7m, râu xồm, mắt sâu mầu nâu, dáng đi chân hổ rất uy nghiêm....nói chung hắn có tướng khá đẹp và đàn ông. Các cô gái từ già tới trẻ từ nghèo cho tới đại gia, cứ gặp hắn là bữa trước bữa sau - đổi họ thành quang tèo...và.....Nói chung hắn ra rất phát về đường đó, khi gặp các cô gái cửa miệng luôn có 1 câu là có " Tó" không? Thế mà nhiều cô chết mệt.... mình có chứng kiến việc đó vài lần....Nói chung là rất ngược với cảm quan. Nên hễ cứ bác nào nhắc đến từ này là đã thấy ngán....hi...i. SỢ TÓ Lắm.

G/L

Các bác cứ bàn về món rau sà lách cổ nhuế hoài ..làm tôi ngại quá hiiiiiiiiiii
 
Chắc trên này không nhiều người có được cái ký ức đó bác nhỉ.

Một đôi quanh gánh đầy mùi giữa phố Hà Nội.

Lại khắc khoải nhớ về cái thời Hà Nội 1 nước dùng thành 3: 1 lần vo gạo rồi dành để 1 lần rửa rau và cuối cùng thì mới để dành dội WC.

Hình ảnh về người thanh niên tay khấy, tay cầm bánh mì chắc là giờ ít người biết...và cũng xa xưa lắm rồi.

Còn măng là đang ở thì hiện tại tiếp diễn hàng ngày hàng giờ. Mình cố đưa 1 vài hình ảnh lên đây để nhằm mục đích kéo các cao thủ trở về với cái thực tại hàng ngày đang diễn ra..... tránh bẫy ngã mạn.

Thanks! G/L
 
Các bác cứ bàn về món rau sà lách cổ nhuế hoài ..làm tôi ngại quá hiiiiiiiiiii

Bác đọc thì cũng nên liên tưởng đây là hình ảnh của sân, si đó... nếu tạo nghiệp hiện đời thì đương nhiên nghiệp tác ở bất kỳ đâu..... Rất thực mà triết lý đó. Vì đây là Thiền quán....

Hi...ì. G/L
 
Hình ảnh về người thanh niên tay khấy, tay cầm bánh mì chắc là giờ ít người biết...và cũng xa xưa lắm rồi.

Còn măng là đang ở thì hiện tại tiếp diễn hàng ngày hàng giờ. Mình cố đưa 1 vài hình ảnh lên đây để nhằm mục đích kéo các cao thủ trở về với cái thực tại hàng ngày đang diễn ra..... tránh bẫy ngã mạn.

Thanks! G/L

Tiếng mõ thiền đưa người ta về với thực tại. Măng thối cũng có tác dụng tương tự. Vạn pháp tự nhiên ... cảm ơn cụ :D
 
Bác đọc thì cũng nên liên tưởng đây là hình ảnh của sân, si đó... nếu tạo nghiệp hiện đời thì đương nhiên nghiệp tác ở bất kỳ đâu..... Rất thực mà triết lý đó. Vì đây là Thiền quán....

Hi...ì. G/L

cái dưới mới tạo nghiệp hiiiiiiiiiiii
còn mấy cái nghiệp kia là lẻ tẻ....gà ăn run, kền kền ăn xác....vốn là nhân quả của nó hiiiiiiii
..............
http://vnexpress.net/gl/phap-luat/2012/06/30-giay-bat-trum-giang-ho/
30 giây bắt trùm giang hồ

Khi kẻ "đầu gấu số một" của Bắc Ninh về nhà, 8 cảnh sát đặc nhiệm nhanh như chớp quật ngã, tước súng, chuyển hắn lên ôtô phóng khỏi hiện trường. Gần 100 trinh sát được lệnh phong tỏa 3 dinh thự của hắn.
 
Bác đọc thì cũng nên liên tưởng đây là hình ảnh của sân, si đó... nếu tạo nghiệp hiện đời thì đương nhiên nghiệp tác ở bất kỳ đâu..... Rất thực mà triết lý đó. Vì đây là Thiền quán....

Hi...ì. G/L

HÔm rồi bác nhìn thấy bánh xe....vậy bác có thấy cái bánh xe của bác mèo tom không??? đến giai đoạn cao hơn là nhìn thấy với giới hạn không gian, bài khó hơn nha
hiiiiiiiiiiiiiii
 
THiếu lâm là thực...vì anh tập 4-6 năm thì kiểu gì cũng đánh nhau được, còn môn này là hư....nói như bác 100-1000 người luyện mới có 01 thằng lĩnh hội, nhưng thân cò...bảo vác kiếm, hành quân, lương thực trên người như bộ đội (*khoảng 30 kg người VN, TQ chắc 40kg) thì mấy bác này đói hẳn.

Kiểu gì thì lực vẫn là căn bản, lực phát từ xương, do vậy muốn món này (*công phu) thành công thì xương cũng phải tập...bằng không khi phát kình là tự đánh mình

Lực phát từ xương chắc là môn Thiết sa chưởng của cụ. Các nơi khác có các chủ trương khác hè hè :D

Ngay trong 1 môn cũng có thể có đủ các yếu tố luyện gân, luyện cơ, luyện thần, luyện thế, tá lực đả lực, rồi thắt nhả, trương phóng, lực ly tâm, lực đòn bẩy, lực tỳ đè, lực án, rồi đi vòng đi thẳng, liên miên bất tuyệt hay chớp nhoáng ... Và theo em biết thì các tuyệt kỹ Thiếu lâm chả thiếu thứ gì. Bắc đẩu mà :))
 
Back
Top