VC-Thiền quán

Tính vào tán phét tí mà like mỏi tay giờ chả biết chém vào chỗ nào cho nó không bị lệch pha nữa. Nghĩ đi nghĩ lại có khi chém vào phương vị của lão Thiết là chắc ăn nhất vì đã quen với chiêu số của lão này rồi khà khà

Lão Thiết cho xin bài 2ku lấy lại khí thế mùa xuân cho quán và cho cả thị trường đi nào pls ...
gió lốc
chứng lên hay xuống
đời chẳng ngừng quay

hiiiiiii
 
:21:
Siêu việt ý thức tự tại vô phân biêt lão ạ. Lão làm tôi thất vọng đấy. :21:
lão bùn thì tui chịu thui....mật tông nào cũng dựa vào tha lực....tức là lực của bồ tát.....
nếu theo dòng lão Liu thì đều phải khai ....thiên nhãn. tức là lão ..nhìn thấy ..bèo nhất là cõi trung ấm
tui là dòng bình dân thanh tịnh thiền mật....lão có giận tui vẫn hiiiiiiiii
 
lão bùn thì tui chịu thui....mật tông nào cũng dựa vào tha lực....tức là lực của bồ tát.....
nếu theo dòng lão Liu thì đều phải khai ....thiên nhãn. tức là lão ..nhìn thấy ..bèo nhất là cõi trung ấm
tui là dòng bình dân thanh tịnh tiền mật....lão có giận tui vẫn hiiiiiiiii
Tôi không có cái phúc ấy lão ạ. Lão Liu còn có sư phự chứ tôi sư phụ còn không có. :)
 
Back
Top