VC-Thiền quán

Giailang43811 said:
...
Ngay cả khái niệm trực giác cũng chưa chắc đúng, dù rằng nó đựơc hiểu là "nhận biết không cần đến 5 giác quan- nhận biết trực tiếp" Vì đằng sau cái gọi là trực giác còn có màn che của ngũ uẩn, của quá trình tư duy và bị nắn lại theo định kiến.

Vì thế, giữ Tâm tĩnh để không bị sai lầm là điều tối thiểu để đến với hiểu biết chân thực do giác quan không bị gây nhiễu, ngũ uẩn không che chắn quá trình hiểu biết. Đây cũng là một phần của khái niệm Định Tâm.

Theo em được đọc thì "trực giác như nhiên" là cái biết quân minh nhất vì nó không bị vướng bởi cái bị biết (cái biết còn màn che của ngũ uẩn và định kiến).

Cũng chính thế nên thiền định là con đường quán tâm, xả tư tưởng, lìa ngã, lìa vọng ... để "thu nhận" tín hiệu từ vũ trụ với một nguyên tắc rất vật lý "đồng thanh tương ứng hiện".
 
Trong giáo lý Phật thì mình tâm đắc với nhất với DUYÊN KHỞI.
Hiểu được được duyên khơi thì anh tim ra nhân duyên
Đó là viêc cần làm trong cuộc đời ngắn ngủi của anh
Và cá nhân duyên đó sẽ mang lai cho anh một cuộc sông an lành
Và đồng thời phát triển tài năng cống hiến cho xã hôi tiến bộ...!!!

Trong trading, duyên khởi giúp anh tìm ra cái STORY của VNI (nhân duyên), từ đó vào Trend là đủ. Giác ngộ là vô ngã không còn vướng duyên khởi là nhìn thấy trước đỉnh đáy là lý tưởng nó không có thực...!!!

Còn giáo lý về nhân quả thì nó phát triển xa vời quá, dẫn đến một loạt khái niêm rất trừu tượng "nghiệp lưc","luân hồi", "giải thoát". Giác ngộ là để nhận thức cái vô vi. Nhưng thức tế vô vi chính là giới hạn của giác ngộ...

Bác tham gia thread này nhiệt tình vậy nghĩa là có đại duyên rồi muh. ;)
 
Nói cho đúng thì ảo tưởng góp thành mê. Trong kinh phật nói mê có thể sinh từ 5 uẩn, gồm lời nói, ước muốn, tưởng tượng, hành động, nhận thức (ngôn, vọng, tưởng, hành, thức). Theo logic nhân quả thì:
+Ngôn:Nói lời không ngay thật với chính bản thân mình và làm cho mình tin điều ấy sẽ thành thật vì mọi người tin mình thì nó sẽ thành thật
+Vọng: Ước muốn cho điều gì đó thành sự thật, quá độ đến nỗi mình cũng tin nó sẽ thành sự thực
+Tưởng: Tưởng tượng ra điều sẽ thành thật và bấu víu vào những điều có thật và cho rằng nó nhất thiết biến điều mình tưởng tượng là thật: kiểu như "Thằng kia làm được thì rứt khóat mình cũng làm được" mặc dù không hiểu vì sao "thằng kia" làm được.
+Hành: Cố đấm ăn xôi với suy nghĩ giá xuống thế là nhiều rồi, đáy đây rồi, giải ngân vào là ngon, ai ngờ vốn ngắn hơn kỳ xuống giá
+Thức: Do thiếu hiểu biết nên chấp nhận một nửa sự thực là sự thực: thấy giá lên mua vào vì nghĩ nó lên tiếp ai ngờ T+2 giá rớt thàm và kéo luôn một mạch

Vậy cái mê có thể do chấp, cũng có thể do ngũ uẩn. Khi đã có chấp thì nó ngăn cản quá trình nhận thức, theo góc độ bịt tai bưng mắt. Mê cũng có thể là kết của của sự mê khác theo kiểu đi nhầm đường, rẽ nhầm lối trong mê cung mà một lần sai là sai tiếp theo. Mê cũng có thể do giác quan và do quá tin vào giác quan phiến diện. Ngay cả khái niệm trực giác cũng chưa chắc đúng, dù rằng nó đựơc hiểu là "nhận biết không cần đến 5 giác quan- nhận biết trực tiếp" Vì đằng sau cái gọi là trực giác còn có màn che của ngũ uẩn, của quá trình tư duy và bị nắn lại theo định kiến.

Vì thế, giữ Tâm tĩnh để không bị sai lầm là điều tối thiểu để đến với hiểu biết chân thực do giác quan không bị gây nhiễu, ngũ uẩn không che chắn quá trình hiểu biết. Đây cũng là một phần của khái niệm Định Tâm.

Lỗi tại tui, tại tui mọi đàng (giơ tay đấm ngực thùm thụp 3 phát). Chắc bác WW không tiêu nổi cái mớ 5 uẩn, rồi mớ từ gốc Hán Việt trong đó. Thiệt tình là nếu các bác quen xài tiếng Anh chắc tui vác nguyên bộ ra thì đỡ bị dị ứng, kiểu như Prajna Paramita Mantra hay Dharani Sutra, Lotus Sutra, nghe xong hơi oai...

Đoạn này GL sao chép rất máy móc...

Lấy ví dụ:
Khi anh muốn tiêu diệt một mục tiêu là chiếc máy bay siêu âm.
1. Khi anh thấy chiếc máy tại A, thực tế nó đã đến vị trí B
2. Để tiêu diệt mục thì phải bắn ở điểm C
3. Tiêu diệt xong mục tiêu (máy bay cháy) rồi mới nghe tiếng động cơ phản lực

Trong trường hợp ngày mà cứ chờ ngũ uẩn sao chép các hiên tượng một cách rời rạc rồi mới Định tâm để loại nhiễu như cụ nói thì nó bay về Tây từ lâu rùi.:))

Do đó để nhận thức khách quan, anh phải đặt sư vật trong một mối liên hệ chặt chẽ tương tác lẫn nhau và liên tục vận động phát triển dưa vào việc tư duy đồng thời:
Cái chung và cái riêng,
Bản chất và hiện tượng,
Nội dung và hình thức,
Nguyên nhân và kết quả,
Khả năng và hiện thực,
Tất nhiên và ngẫu nhiên...:))
 
Đoạn này GL sao chép rất máy móc...

Lấy ví dụ:
Khi anh muốn tiêu diệt một mục tiêu là chiếc máy bay siêu âm.
1. Khi anh thấy chiếc máy tại A, thực tế nó đã đến vị trí B
2. Để tiêu diệt mục thì phải bắn ở điểm C
3. Tiêu diệt xong mục tiêu (máy bay cháy) rồi mới nghe tiếng động cơ phản lực

Trong trường hợp ngày mà cứ chờ ngũ uẩn sao chép các hiên tượng một cách rời rạc rồi mới Định tâm để loại nhiễu như cụ nói thì nó bay về Tây từ lâu rùi.:))

Do đó để nhận thức khách quan, anh phải đặt sư vật trong một mối liên hệ chặt chẽ tương tác lẫn nhau và liên tục vận động phát triển dưa vào việc tư duy đồng thời:
Cái chung và cái riêng,
Bản chất và hiện tượng,
Nội dung và hình thức,
Nguyên nhân và kết quả,
Khả năng và hiện thực,
Tất nhiên và ngẫu nhiên...:))
Hihi, bác không chấp nhận cái gọi là tĩnh tâm. Thôi, khác nhau về cách nghĩ quá thì bác nghĩ sao cũng được. Thực sự không chỉ sao chép, mà tui đã thực hành tĩnh tâm trong một thời gian khá dài. Tất nhiên chưa thể Định Tâm đúng nghĩa, nhưng cũng được phần nào so với trước. Chúc bác bình an.
 
Ban đầu chỉ định vào đọc chơi, không ngờ mất ba ngày ròng rã mới theo kịp cái thread này. Các cụ trên này quả là ngọa hổ tàng long thật :)

Em thấy ở đây toàn nói khơi khơi chứ ngọa với tàng thì người ta phải kín tiếng lắm.

Cụ tham gia tán láo với anh em nhé cho nó zdui zdẻ, ngoài kia thế sự nó tơ vò lắm chui vào đây mỗi ngày dăm phút nó cũng giảm sì trét :))
 
Ui chao, các cụ khen làm cái ngã của em nó phê tê mê wá. :))

Xác nhận không râu, có tóc mắt nâu, dưng mà không biết thuộc giới tính nào nữa vì đã cắt nhiều lần wá rùi. :))

Đã bảo mắt nâu là mắt nâu mà, nghe giọng là biết chả cần bật TV :))
 
thui để tôi trình bày trước, rồi các bác thăng hoa vậy, coi như đi từ tâm lý newbie lên tâm lý pro (bác giailang, don, win..)
vấn đề bàn hôm nay là
THIỀN & TRADER:
các traders đừng vọng tưởng luyện thiền mà biết trade, nếu vậy các cao tăng sẽ ôm hết các sàn chứng rồi. nói một cách chân thật
muốn trade phải có hiểu biết (*TA, FA) về CK, nhưng muốn tăng hạng nhanh thì còn phải luyện yếu tố tâm lý (*emotion) mà thiền là một cách tốt

Cái vụ thiền này đúng là có lắm truyền thuyết hư ảo, hay bị hiểu nhầm ghê ...

Thiền thông thường chỉ giúp tĩnh tâm, định kiến và mê lầm lắng xuống, tỉnh giác xuất hiện. Khi đó các quan sát đối với thế giới xung quanh được tỉnh táo hơn và sáng suốt hơn. Chấm hết.

Còn quan sát để mà hiểu được quy luật vận động và thay đổi của sự vật hiện tượng cụ thể, cần nhiều thứ hơn là sự tĩnh tâm. Nói tóm lại tĩnh tâm giúp quan sát tỉnh táo hơn, chứ không đảm bảo nắm được quy luật.

Ví dụ quan sát chart, nếu các trạng thái cảm xúc không cần thiết như tham lam, sợ hãi, hy vọng ... mà được kiểm soát ổn thỏa, thì phán đoán và suy xét sẽ khách quan hơn. Còn chỉ tĩnh tâm mà chả biết gì TAFA thì tĩnh tâm cũng chỉ để tĩnh tâm mà thôi, chơi các khác hiệu quả hơn chơi chứng.

Lại nữa, giỏi TAFA, có cả tĩnh tâm, cũng chả có gì đảm bảo bách chiến bách thắng.

Tóm lại đi tìm công thức đảm bảo thành công 100% giống hệt câu chuyện muốn phát minh ra một chất có thể hòa tan tất cả, hay động cơ vĩnh cửu ...
 
Trong giáo lý Phật thì mình tâm đắc với nhất với DUYÊN KHỞI.
Hiểu được được duyên khơi thì anh tim ra nhân duyên
Đó là viêc cần làm trong cuộc đời ngắn ngủi của anh
Và cá nhân duyên đó sẽ mang lai cho anh một cuộc sông an lành
Và đồng thời phát triển tài năng cống hiến cho xã hôi tiến bộ...!!!

Trong trading, duyên khởi giúp anh tìm ra cái STORY của VNI (nhân duyên), từ đó vào Trend là đủ. Giác ngộ là vô ngã không còn vướng duyên khởi là nhìn thấy trước đỉnh đáy là lý tưởng nó không có thực...!!!

Còn giáo lý về nhân quả thì nó phát triển xa vời quá, dẫn đến một loạt khái niêm rất trừu tượng "nghiệp lưc","luân hồi", "giải thoát". Giác ngộ là để nhận thức cái vô vi. Nhưng thức tế vô vi chính là giới hạn của giác ngộ...

Đúng là định kiến :))

Mấy cái khái niệm cụ nêu đó, sao trừu tượng bằng mấy cái concept về điểm hình học, về bản chất sóng hạt, concept về thời gian, về các hệ quy chiếu, không gian đa chiều. Mà nói đâu xa, cái concept về tiền (money) nó chả là "cụ" của các loại trừu tượng ý chứ. Thế mà khoa học phát triển tốt, xã hội loài người vẫn tiến bộ dù hơi chậm so với em nghĩ :))

Tóm lại, nếu cụ có thể chấp nhận thì nó là hiểu được. Nếu cụ không muốn chấp nhận, thì đúng là các concept đó chả ra gì. Chỉ là do cái chấp của mình thôi. Sorry, bên khoa học gọi là định kiến, thành kiến :))
 
KHi bác có "hiểu biết" + định (*cỡ này bác don dư sức) thì thử hỏi trade nó không đơn giản như việc ta đếm gà trong truồng

Đại sư mà chơi chứng, em nghĩ có lợi điểm là thua không cáu, thắng không kiêu, khi sai biết sai không níu kéo, khi đúng biết đủ không tham lam, không so bì gà nhà hàng xóm, không cưỡng Mr market, không nhìn thị trường với con mắt lúc cận lúc viễn, không mua bán liên miên bất tuyệt, không bơi ngược dòng .v.v và .v.v

Trade mà có đươc bao nhiêu lợi điểm đó, chả phải sảng khoái lắm sao :))
 
  • Like
Reactions: Cdg
Theo em được đọc thì "trực giác như nhiên" là cái biết quân minh nhất vì nó không bị vướng bởi cái bị biết (cái biết còn màn che của ngũ uẩn và định kiến).

Cũng chính thế nên thiền định là con đường quán tâm, xả tư tưởng, lìa ngã, lìa vọng ... để "thu nhận" tín hiệu từ vũ trụ với một nguyên tắc rất vật lý "đồng thanh tương ứng hiện".

Ý cụ GL là đến cái "ngã" còn là vô, thì trực giác là "của ai" ...

Tóm lại là cũng lằng nhằng, hiểu trực giác theo cách như cụ là ổn rồi. Em cũng nghĩ như cụ thôi, thấy cũng ổn :))
 
Em thấy ở đây toàn nói khơi khơi chứ ngọa với tàng thì người ta phải kín tiếng lắm.

Cụ tham gia tán láo với anh em nhé cho nó zdui zdẻ, ngoài kia thế sự nó tơ vò lắm chui vào đây mỗi ngày dăm phút nó cũng giảm sì trét :))

Em đọc đi đọc lại cuốn Hành trình về Phương đông khoảng 10 lần, lần nào đọc lại cũng khiến em có những cảm xúc . Những điều nó nói trong đó khiến em suy nghĩ rất nhiều. Em đang tính theo một khóa yoga cơ bản đây, các bác trên đây có biết chỗ nào dạy uy tín một chút không ạ (KV Hà nội)
 
Mấy cái khái niệm cụ nêu đó, sao trừu tượng bằng mấy cái concept về điểm hình học, về bản chất sóng hạt, concept về thời gian, về các hệ quy chiếu, không gian đa chiều. Mà nói đâu xa, cái concept về tiền (money) nó chả là "cụ" của các loại trừu tượng ý chứ. Thế mà khoa học phát triển tốt, xã hội loài người vẫn tiến bộ dù hơi chậm so với em nghĩ :))

Tóm lại, nếu cụ có thể chấp nhận thì nó là hiểu được. Nếu cụ không muốn chấp nhận, thì đúng là các concept đó chả ra gì. Chỉ là do cái chấp của mình thôi. Sorry, bên khoa học gọi là định kiến, thành kiến :))

He..he...Cũng chả biết cái concept nào nó trừu tượng cái nào thật và có định kiến không nữa. Nhưng cứ nhìn mấy nước Phật giáo như Việt, Thái, Cam, Lào, Bhutan, Sri Lanka, Tây tạng...thì khoa học phát triền chậm như rùa bò và nghèo rớt mồng tơi vậy không biết. Chắc mấy cụ tài cao, đức dày thì giác ngộ sớm về miền cực lạc hết rùi !

Mà đúng là cái ngũ uẩn nó làm cho WW vô minh thật sự ! Nghĩ mãi vẫn không hiểu là mấy cụ học chưa hết lớp 9 mà hành giả giác ngộ, rùi vô ngã và nhận thức được cái vô vi, thì có giải được toán lớp 12 không ?:))
 
He..he...Cũng chả biết cái concept nào nó trừu tượng cái nào thật và có định kiến không nữa. Nhưng cứ nhìn mấy nước Phật giáo như Việt, Thái, Cam, Lào, Bhutan, Sri Lanka, Tây tạng...thì khoa học phát triền chậm như rùa bò và nghèo rớt mồng tơi vậy không biết. Chắc mấy cụ tài cao, đức dày thì giác ngộ sớm về miền cực lạc hết rùi !

Mà đúng là cái ngũ uẩn nó làm cho WW vô minh thật sự ! Nghĩ mãi vẫn không hiểu là mấy cụ học chưa hết lớp 9 mà hành giả giác ngộ, rùi vô ngã và nhận thức được cái vô vi, thì có giải được toán lớp 12 không ?:))

Câu hỏi của cụ đơn giản quá, vì chắc chắn là không giải được chứ còn gì nữa. Nên hỏi ngược lại, vũ trụ nó có cần học hết lớp 12 không mà nó cứ phát triển và vận hành ... như đúng rồi thế :))

Khoa học, triết học (em coi đạo Phật là triết học - loại phần tín ngưỡng luyên thuyên ra) nắm tay nhau mà đi, đừng vì phần mê tín mà bỏ đi cái phần chân giá trị của triết học, cũng đừng vì tính khô cứng giáo điều mà bỏ đi khoa học, giống ông Trung Hà chửi toán học suốt bao nhiêu năm, chả để làm khỉ gì :))

Chậm phát triển có nhiều nguyên nhân, đừng đổ tội cho Phật giáo với tín ngưỡng. Phương tây có tín ngưỡng chứ có phải vô thần vô đạo đâu ...

Còn thì em đồng ý với cụ, khoa học là chìa khóa để phát triển. Xin hết.
 
  • Like
Reactions: Cdg
Em đọc đi đọc lại cuốn Hành trình về Phương đông khoảng 10 lần, lần nào đọc lại cũng khiến em có những cảm xúc . Những điều nó nói trong đó khiến em suy nghĩ rất nhiều. Em đang tính theo một khóa yoga cơ bản đây, các bác trên đây có biết chỗ nào dạy uy tín một chút không ạ (KV Hà nội)

Đọc cái cuốn đó mà không có cảm xúc mới là lạ :))

Đúng là 10 người thì 9 người sẽ tò mò về yoga sau khi đọc cuốn đó cụ nhỉ. Em chỉ có thể chia sẻ là nên xác định rõ kỳ vọng khi theo học yoga, rồi hãy tìm thầy tìm lớp. Yoga có nhiều trường phái, nhiều chủ trương, nhiều đường lối, nhiều tư tưởng hơn hơn bất cứ môn nào khác, nên là cũng không đơn giản cứ theo đại một lớp "tốt" nào đó ...
 
Mà đúng là cái ngũ uẩn nó làm cho WW vô minh thật sự ! Nghĩ mãi vẫn không hiểu là mấy cụ học chưa hết lớp 9 mà hành giả giác ngộ, rùi vô ngã và nhận thức được cái vô vi, thì có giải được toán lớp 12 không ?

Đoạn này là bị chủ quan, và quẩn rùi. chẳng ai bắt giáo sư toán đi viết văn, đánh nhạc, hay lái tàu ngầm hiiiiiiii
khoa học hiện đại đạt tầm hiểu biết mà con người vì hạn chế thể xác, hiểu biết riêng buộc phải chia chuyên ngành. không phải giáo sư toán thì cũng gọi là giáo sư kte được

mà triết học thì nó xếp vào KHXH chứ không phải KH tự nhiên càng xa vời. triết học là vô giá có nghĩa là rất có giá nhưng cũng không có giá. nếu anh không có triết học thì một luồng triết khác nó sẽ tiêm vào đầu cả dân tộc anh, cả loài người. nếu nó là quá si cuồng thì anh sẽ ăn đủ "bom, tự sát...". nhưng khi cả dân tộc đủ đầy triết....thì thầy triết lại là người nghèo nhất .... (*các mác nghèo vì nó) hiiiiiiiiiiiii
 
  • Like
Reactions: Cdg
Cảm ơn cụ :)
Không kỳ vọng sẽ sống đến 175 tuổi. Nhưng rõ ràng cái triết lý về sự nghỉ ngơi hoàn toàn, về sự phát triển song song thể chất và tinh thần của nó thì không thể chối cãi. Nên em mới tìm đến yoga cụ ạ ;)
 
Last edited by a moderator:
Em đọc đi đọc lại cuốn Hành trình về Phương đông khoảng 10 lần, lần nào đọc lại cũng khiến em có những cảm xúc . Những điều nó nói trong đó khiến em suy nghĩ rất nhiều. Em đang tính theo một khóa yoga cơ bản đây, các bác trên đây có biết chỗ nào dạy uy tín một chút không ạ (KV Hà nội)

Cụ đọc nhanh thật, em mới đọc đươc 1 lần, đọc theo cách cụ giailang tức là đọc 3 quyển để hiểu 1 quyển
hì hì... nhưng chưa tìm được 2 quyển nữa để đọc... :))

Yoga ở HN thì cụ thử đăng ký Cali ở 88 Láng hạ xem sao, cô dạy yoga của em cũng học ở đó.
 
Cụ đọc nhanh thật, em mới đọc đươc 1 lần, đọc theo cách cụ giailang tức là đọc 3 quyển để hiểu 1 quyển
hì hì... nhưng chưa tìm được 2 quyển nữa để đọc... :))

Yoga ở HN thì cụ thử đăng ký Cali ở 88 Láng hạ xem sao, cô dạy yoga của em cũng học ở đó.

Em có thói quen lâu lâu đọc lại mấy cuốn mình tâm đắc. Trên dưới 10 lần nó trải đều từ 2010 tới giờ cụ ạ :D
Mấy cái info về trung tâm yoga nhờ cụ và cụ thietkieutam PM hộ em. Đừng post lên đây mất công mấy MOD lại phải xóa ;)
 
Cái này tặng K2G hỉ, vẫn nợ hôm trước :))

Mốt bây giờ là nợ, em ko tính lãi đâu. :))

Bác lo lắng cho em còn hơn cả em đau đáu về nó, So appreciate, em hiểu, dù muốn gì, thì trước tiên phải hòan thành thiên chức của mình trong cuộc sống đời thường đã. Như thế có lẽ là đi đúng hướng nhất, Nếu ko , Thượng đế đã cho em đầu thai vào kiếp sống ko phải phàm trần rồi :))

Cảm ơn Tom! mà bác định đi đâu đấy à, mà mong giũ nợ thế. :))
 
Last edited by a moderator:
  • Like
Reactions: Cdg
Ui chao, các cụ khen làm cái ngã của em nó phê tê mê wá. :))

Xác nhận không râu, có tóc mắt nâu, dưng mà không biết thuộc giới tính nào nữa vì đã cắt nhiều lần wá rùi. :))

Nghe như đâu đó mình hạc xương mai - thục nữ liễu yếu tơ đào nhỉ :)
 
Back
Top