VC-Thiền quán

Cứ im ỉm như ngồi phải cọc, ai biết lão bắt đáy khi nào. Hi
Lão tam nhể, tui cứ nghĩ lúc bắt đáy thì phải mát và có phần rất lạnh chứ, lão Tom sao lại nóng được, lạ nhỉ.....
Hay tại lão thiền sai..... ha.....ha.
lão chuẩn!
khi ôm đái thì mát....nhưng ôm đến nay cũng khá ..nâu, mà lão bảo chưa phải đái. lên lão quá mát...theo lý học đông phương thì quá lạnh (thái âm) tất sinh dương, hay thiền ý là sen mọc trong đá :4::4::4:
may cho lão là đang ở quán zen chứ ở quán cà phê là ..xong hiiiiiiiiiii
 
Cứ im ỉm như ngồi phải cọc, ai biết lão bắt đáy khi nào. Hi
Lão tam nhể, tui cứ nghĩ lúc bắt đáy thì phải mát và có phần rất lạnh chứ, lão Tom sao lại nóng được, lạ nhỉ.....
Hay tại lão thiền sai..... ha.....ha.

Thiền sai cũng bình thường có gì đâu mà phải ha ha hở lão :D
 
lão chuẩn!
khi ôm đái thì mát....nhưng ôm đến nay cũng khá ..nâu, mà lão bảo chưa phải đái. lên lão quá mát...theo lý học đông phương thì quá lạnh (thái âm) tất sinh dương, hay thiền ý là sen mọc trong đá :4::4::4:
may cho lão là đang ở quán zen chứ ở quán cà phê là ..xong hiiiiiiiiiii

Hai lão này xưa nay vốn không ưa gì nhau sao giờ có vẻ ý hợp tâm đầu thế nhể?

Thế nào là ôm lâu?
 
Wow, đa tạ Thiết huynh có lòng, em chỉ dám nhận hoa thôi, còn cái danh từ kia bác cất lại giúp em với, không bè em bị chìm đấy. :3D_11:
Tài khoản của Thiết huynh vẫn tăng đều đều chứ?
Tui hối lộ cho lão ấy không biết bao nhiêu hoa rồi, có thấy lão ấy tặng cho tôi cái hoa héo nào đâu. :2:
 
nt0011-8781-1443111504.jpg

- Bảo pháp chúng tôi đem đến giống như trái tim, linh hồn thực sự của tháp. Vì đại bảo pháp cũng là một thực thể sống. Chữ AH tượng trưng cho quyền lực, năng lượng tập trung, trong thuật ngữ Phật giáo, gọi là Đại toàn thiện. Nó không chỉ là sự hoàn hảo, mà là hoàn hảo vĩ đại.
Om Mani Padme Hum !
 
Om mani padme hum......om mani padme hum..... om mani padme hum......"100.000 tràng"
Om......
mani....
padme.....
hum.
Năng trì tụng chân ngôn Lục tự minh chú, lợi ích, tự lợi, lợi tha khó nghĩ bàn !
 
Last edited:
Các sư phụ khai tâm cho em với. Làm thế nào để thoát được tam độc tham, sân, si? Ngẫm nghĩ hoài vẫn thấy sân còn có thể chứ tham và si đã là con người làm sao mà thoát nổi?

Thấy vô ngã thì được giải thoát, ít nhất có 1 con đường như vậy. Con đường đó triệu người có 1 người dám đặt chân :D
 
Back
Top