VC-Thiền quán

Các sư phụ khai tâm cho em với. Làm thế nào để thoát được tam độc tham, sân, si? Ngẫm nghĩ hoài vẫn thấy sân còn có thể chứ tham và si đã là con người làm sao mà thoát nổi?
Si ở đây namvietck hiểu là gì?
 
sao bảo giá chỉ là khái niệm? vậy ý thầy là gì? hiiiiiiiii

Thì có ai bảo không biết thở là gì đâu. Giá cũng vậy. Ý tôi là giá giống như hơi thở, đôi khi thấy vẫn phải làm quen lại từ đầu.

Gọi thầy là có ý gì? chắc không phải thiện ý rồi :D
 
Chắc cũng nên tìm hiểu sâu hơn 1 chút nữa và cụ lại sẽ thấy có thể bỏ tiếp Si.
Hị hị. Em vừa hỏi cụ gú gồ thì ra cái kết quả này. Đúng là nên bỏ thật.

“Si” là si mê, vô minh, ngu tối. Người vô minh không sáng suốt, không suy xét hiểu biết đúng lẽ phải, đúng sự thật để phán đoán việc hay dở, tốt xấu, lợi hại v.v… nên mới làm những điều nhiễm ô tội lỗi, có hại cho mình và người. Si, vô minh theo thế tục gọi là “dại” hay “ngu”. Vô minh che lấp tâm trí, làm cho con người không còn nhìn thấy được những chất bợn nhơ đang gậm nhấm từ bên trong con người khiến các thói hư tật xấu ấy sẽ tăng dần và cuối cùng đưa con người vào con đường tội lỗi triền miên. Đức Phật dạy rằng vô minh là điều ô trược tệ hại nhất. Hãy dứt bỏ vô minh để trở thành người trong sạch
 
Hị hị. Em vừa hỏi cụ gú gồ thì ra cái kết quả này. Đúng là nên bỏ thật.

“Si” là si mê, vô minh, ngu tối. Người vô minh không sáng suốt, không suy xét hiểu biết đúng lẽ phải, đúng sự thật để phán đoán việc hay dở, tốt xấu, lợi hại v.v… nên mới làm những điều nhiễm ô tội lỗi, có hại cho mình và người. Si, vô minh theo thế tục gọi là “dại” hay “ngu”. Vô minh che lấp tâm trí, làm cho con người không còn nhìn thấy được những chất bợn nhơ đang gậm nhấm từ bên trong con người khiến các thói hư tật xấu ấy sẽ tăng dần và cuối cùng đưa con người vào con đường tội lỗi triền miên. Đức Phật dạy rằng vô minh là điều ô trược tệ hại nhất. Hãy dứt bỏ vô minh để trở thành người trong sạch
Khi đã đủ sáng suốt để nhìn sự vật như nó vốn có,có nghĩa là nhận ra chân tướng của nó cụ sẽ lại thấy tự dứt khỏi chữ tham thôi.
 
Khi đã đủ sáng suốt để nhìn sự vật như nó vốn có,có nghĩa là nhận ra chân tướng của nó cụ sẽ lại thấy tự dứt khỏi chữ tham thôi.
Chữ tham theo em nghĩ thì khó dứt được bởi vì để "đạt được" cái "dứt bỏ chữ tham" thì đó cũng là 1 khía cạnh tham rồi.
 
THAM

“Tham” là tham lam. Ham muốn thái quá. Đắm say, thích thú muốn có nhiều những thứ mình ưa thích như tiền tài, sắc đẹp, danh vọng v.v… Lòng ham đó chẳng hề biết chán, càng được thời càng ham. Tham cho mình, rồi tham cho cả bà con quyến thuộc, quốc gia, xã hội của mình. Cũng vì lòng tham, mà nhân loại tranh giành giết hại lẫn nhau. Kẻ tham hay ghen ghét những người thành tựu.
 
SÂN

“Sân” là cơn giận, lòng giận dữ, nóng nảy, thù hận khi không vừa lòng, không được thỏa thích như ý muốn. Bất bình vì bị xúc phạm, nhân đó làm những chuyện sai trái. Sau cơn giận thời giữ lại lòng oán ghét tìm dịp mà trả thù.
 
SI

“Si” là si mê, vô minh, ngu tối. Người vô minh không sáng suốt, không suy xét hiểu biết đúng lẽ phải, đúng sự thật để phán đoán việc hay dở, tốt xấu, lợi hại v.v… nên mới làm những điều nhiễm ô tội lỗi, có hại cho mình và người. Si, vô minh theo thế tục gọi là “dại” hay “ngu”. Vô minh che lấp tâm trí, làm cho con người không còn nhìn thấy được những chất bợn nhơ đang gậm nhấm từ bên trong con người khiến các thói hư tật xấu ấy sẽ tăng dần và cuối cùng đưa con người vào con đường tội lỗi triền miên. Đức Phật dạy rằng vô minh là điều ô trược tệ hại nhất. Hãy dứt bỏ vô minh để trở thành người trong sạch
 
tam độc theo từ hiện đại: tham lam, giận dữ, tư duy (*tà kiến),
+ như cụ Hổ thì đúng là giận dữ chính là trỗ dễ xử lý nhất.
+ Tư duy là cái khó nhất, trung dung mà nói vì kiến thức con người vốn là chủ quan chưa chân thật, do vậy cái này nói là vậy nhưng..là con đường dài vô tận nha, đó là con đường giác ngộ. thực ra mà nói kiểu như trái đất hình cầu cũng đâu có dễ đâu...đầy người bị treo cổ đó thôi
+ tham : thì cứ từ từ ma diệt kiểu quét nhà vậy thôi.....hiiiiiiiiii
 
tiện thể bàn về cái đại trade của cụ Vôvi: tham lam & sợ hãi , trade là một cách diệt tham lam, sợ hãi để cụ Hổ luyện công, ăn hành (*thực hành) là chính chứ nói đọc thì vài hôm là quên, sao mà diệt tham được hiiiiiiiiii
 
tam độc theo từ hiện đại: tham lam, giận dữ, tư duy (*tà kiến),
+ như cụ Hổ thì đúng là giận dữ chính là trỗ dễ xử lý nhất.
+ Tư duy là cái khó nhất, trung dung mà nói vì kiến thức con người vốn là chủ quan chưa chân thật, do vậy cái này nói là vậy nhưng..là con đường dài vô tận nha, đó là con đường giác ngộ. thực ra mà nói kiểu như trái đất hình cầu cũng đâu có dễ đâu...đầy người bị treo cổ đó thôi
+ tham : thì cứ từ từ ma diệt kiểu quét nhà vậy thôi.....hiiiiiiiiii
Theo em nghĩ tham thì kể cả người tu đạo cũng ko bỏ được. Vì muốn đạt được giác ngộ/ đắc đạo thì người tu đạo phải tu mới đạt được. Mà chữ muốn đó cũng là nằm trong nghĩa của chữ tham rồi. :10:
 
Theo em nghĩ tham thì kể cả người tu đạo cũng ko bỏ được. Vì muốn đạt được giác ngộ/ đắc đạo thì người tu đạo phải tu mới đạt được. Mà chữ muốn đó cũng là nằm trong nghĩa của chữ tham rồi. :10:
thực ra thầy có kiến thức rất sâu, định mần AE ? hiiiiiiii
thầy đang bị Si pháp, nói nghĩa đen là tâm đang bị sơn dính bám chấp mà không thoát được.
như nè dễ hiểu nhé: nếu thầy muốn bơi thì đầu tiên thầy phải tập thở, tập khua tay, khua chân....khi thầy bơi rành rồi thầy mà nghĩ lại thở thế nào đôi khi thầy sẽ uống nước ngay. khoa học gọi phản xạ vô điều kiện, đạo là vô thức hiiiiiiiiii
NB; vậy là thầy cứ an tâm mà quét tham rùi????
 
thực ra thầy có kiến thức rất sâu, định mần AE ? hiiiiiiii
thầy đang bị Si pháp, nói nghĩa đen là tâm đang bị sơn dính bám chấp mà không thoát được.
như nè dễ hiểu nhé: nếu thầy muốn bơi thì đầu tiên thầy phải tập thở, tập khua tay, khua chân....khi thầy bơi rành rồi thầy mà nghĩ lại thở thế nào đôi khi thầy sẽ uống nước ngay. khoa học gọi phản xạ vô điều kiện, đạo là vô thức hiiiiiiiiii
NB; vậy là thầy cứ an tâm mà quét tham rùi????
Em đang gà mờ mà cụ. Chỉ có chút khúc mắc nên mới hỏi thôi.
 
  • Like
Reactions: Cdg
Theo em nghĩ tham thì kể cả người tu đạo cũng ko bỏ được. Vì muốn đạt được giác ngộ/ đắc đạo thì người tu đạo phải tu mới đạt được. Mà chữ muốn đó cũng là nằm trong nghĩa của chữ tham rồi. :10:
Bụt đâu có phải tự phong, do người đời gọi thôi mà.
Đạt giác ngộ/ Đắc đạo không giống như việc đi học hay trade phải đạt được điểm 10 hay tk tăng bao nhiêu phần trăm thì được gọi là cao thủ,
Xin lỗi vì em cũng chưa hiểu nhưng cảm thấy thế.
 
tam độc theo từ hiện đại: tham lam, giận dữ, tư duy (*tà kiến),
+ như cụ Hổ thì đúng là giận dữ chính là trỗ dễ xử lý nhất.
+ Tư duy là cái khó nhất, trung dung mà nói vì kiến thức con người vốn là chủ quan chưa chân thật, do vậy cái này nói là vậy nhưng..là con đường dài vô tận nha, đó là con đường giác ngộ. thực ra mà nói kiểu như trái đất hình cầu cũng đâu có dễ đâu...đầy người bị treo cổ đó thôi
+ tham : thì cứ từ từ ma diệt kiểu quét nhà vậy thôi.....hiiiiiiiiii
vậy là ng ngu ngu khờ khờ dại dại như em là khó đạt vô ngã - đắc đạo. hix...
 
Back
Top