VC-Thiền quán

Sự tích lão quét chùa

Thiết gia khi còn trẻ là người rất ham học hỏi, tư chất lại thông minh hơn người nên thành danh rất sớm. Ngoài 30 tuổi đã cảm thấy trên đời không còn gì đáng để học thêm. Nghe danh đại sự trụ trì quán thiền đã lâu mà chưa có dịp gặp gỡ thi thố, lão quyết một phen thể hiện ...

Gặp mặt đại sư, muốn tỏ rõ sự chứng ngộ của mình nên lão lia một mạch: "Tâm, Phật, và chúng sinh nói cho cùng chẳng hề hiện hữu. Bản chất thực sự của mọi hiện tướng là không. Không có thực chứng, không có si mê, không có đại sư mà cũng chẳng có phàm phu tục tử. Không có gì để ban phát, không có gì để thụ nhận. Không có MMs cũng chẳng có BBs còn giá thì chỉ là khái niêm ..." (lão hăng quá nói lạc sang cả chuyện chứng)

Đại sư im lặng hút thuốc và lắng nghe không hề nói gì cả. Bỗng ông đập mạnh vào đạo sĩ trẻ bằng cái ống điếu trúc của ông. Đang thao thao thể hiện lại bị đập vào đầu khiến lão Thiết vô cùng giận dữ nhảy dựng lên tay chưởng tay trảo muốn một phen sống mái với lão đại sư ...

- "Nếu không có gì hiện hữu," Đại sư hỏi, "vậy thì cơn giận này từ đâu đến?"

Thiết gia thoát ngộ. Từ đó nhận làm chân quét sân ở quán thiền.
 
Sự tích lão quét chùa

Thiết gia khi còn trẻ là người rất ham học hỏi, tư chất lại thông minh hơn người nên thành danh rất sớm. Ngoài 30 tuổi đã cảm thấy trên đời không còn gì đáng để học thêm. Nghe danh đại sự trụ trì quán thiền đã lâu mà chưa có dịp gặp gỡ thi thố, lão quyết một phen thể hiện ...

Gặp mặt đại sư, muốn tỏ rõ sự chứng ngộ của mình nên lão lia một mạch: "Tâm, Phật, và chúng sinh nói cho cùng chẳng hề hiện hữu. Bản chất thực sự của mọi hiện tướng là không. Không có thực chứng, không có si mê, không có đại sư mà cũng chẳng có phàm phu tục tử. Không có gì để ban phát, không có gì để thụ nhận. Không có MMs cũng chẳng có BBs còn giá thì chỉ là khái niêm ..." (lão hăng quá nói lạc sang cả chuyện chứng)

Đại sư im lặng hút thuốc và lắng nghe không hề nói gì cả. Bỗng ông đập mạnh vào đạo sĩ trẻ bằng cái ống điếu trúc của ông. Đang thao thao thể hiện lại bị đập vào đầu khiến lão Thiết vô cùng giận dữ nhảy dựng lên tay chưởng tay trảo muốn một phen sống mái với lão đại sư ...

- "Nếu không có gì hiện hữu," Đại sư hỏi, "vậy thì cơn giận này từ đâu đến?"

Thiết gia thoát ngộ. Từ đó nhận làm chân quét sân ở quán thiền.
lão ỷ tài ba quá hiiiiiii bị vòng quay vô cực nó đập cho phải? :4::4::4:
đúng là cao thủ thì die tại cái bravo quá hài
 
Last edited:
"Tâm, Phật, và chúng sinh nói cho cùng chẳng hề hiện hữu. Bản chất thực sự của mọi hiện tướng là không. Không có thực chứng, không có si mê, không có đại sư mà cũng chẳng có phàm phu tục tử. Không có gì để ban phát, không có gì để thụ nhận. ....."
nếu mới gặp đã nói được khúc này thì đâu cần ...tranh đua, gặp lão đầu bóng làm gì??? hiiiiiiiiiii
 
Nếu @Colaido quy định tuần có một buổi đưa đò miễn phí, hôm đó trên đò chắc toàn thiền sư :21:
cụ Táo cứ đòi khuyến mãi hoài, bây giờ đò Vip ít khuyến mãi.....nhưng đôi khi có tạo event kiểu : 01 buổi đưa đò free nhưng...kèm đề tài 03 chú tiểu qua sông kèm theo 03 beautiful girl monster hiiiiiiiiiiiiiiii
 
Vô tướng, thực tướng.

Sau trận mưa lớn ngày nọ. Thiền quán có 3 vị trades. Tam, Tào, Tom... hứng khởi rủ nhau đi du ngoam sơn thủy...

Qua sông lớn, nước chảy cuồn cuộn, sóng dữ đỏ ngầu một mầu trầm chỉ trực gìm con đò chìm xuống dòng dòng sông dữ.

Ba vị trader đó, kẻ miền thượng, kẻ miền trung, người miền hạ... một phen hoảng hồn, Tom, Tào ngồi dúm vào chỗ lão Tam chẳng khác nào mèo gặp bão, dưới chỗ ngồi đã ướt mèm tự lúc nào, không biết có phải do nước tràn không nữa....., hàm răng va lập cập như mành chuông trước gió, trong ba người đó chỉ duy có lão Tam luyện võ từ nhỏ nên có phần cứng cỏi, gân mặt căng lên, 2 chân choãi ra đứng đinh tấn, mặc dù vẻ mặt đã hơi tái mầu giá" sàn". Trước tình huống nguy cấp, Hít 1 hơi thật sâu đề khí vùng đan điền, lão gằn giọng.

" BỚ lão lái sao không lượn theo sóng mà chèo, tại sao thuyền thì nhỏ mà cứ ưỡn ngực ra thế kia, không sợ sóng nó đánh cho chìm thuyền à"

Bằng giọng đưa lái đều đều, kẻ lái nói tiếng trầm trầm, chẳng phải nam, không ra nữ.

" Tưởng là các trang hảo hán nào ngờ trước sóng gió.... không đóng bỉm là còn may, ướt hết đò của ta rồi kìa.?"

Trong 3 trader đó, lão Tào tinh thông diện tướng hơn cả... mặc dù đang run lắm nhưng cố gắng lấy lại chút bản lĩnh, bắn tia nhìn sắc lẻm về phía người lái xem diện mục của lão lái ra sao để định phần ngân lượng..
.......... không biết kết cục thế nào, tướng số người lái chèo thuộc hạng nào, hồi sau phân giải.
 
Last edited:
Vô tướng, thực tướng.

Sau trận mưa lớn ngày nọ. Thiền quán có 3 vị trades. Tam, Tào, Tom... hứng khởi rủ nhau đi du ngoam sơn thủy...

Qua sông lớn, nước chảy cuồn cuộn, sóng dữ đỏ ngầu một mầu trầm chỉ trực gìm con đò chìm xuống dòng dòng sông dữ.

Ba vị trader đó, kẻ miền thượng, kẻ miền trung, người miền hạ... một phen hoảng hồn, Tom, Tào ngồi dúm vào chỗ lão Tam chẳng khác nào mèo gặp bão, dưới chỗ ngồi đã ướt mèm tự lúc nào, không biết có phải do nước tràn không nữa....., hàm răng va lập cập như mành chuông trước gió, trong ba người đó chỉ duy có lão Tam luyện võ từ nhỏ nên có phần cứng cỏi, gân mặt căng lên, 2 chân choãi ra đứng đinh tấn, mặc dù vẻ mặt đã hơi tái mầu giá" sàn". Trước tình huống nguy cấp, Hít 1 hơi thật sâu đề khí vùng đan điền, lão gằn giọng.

" BỚ lão lái sao không lượn theo sóng mà chèo, tại sao thuyền thì nhỏ mà cứ ưỡn ngực ra thế kia, không sợ sóng nó đánh cho chìm thuyền à"

Bằng giọng đưa lái đều đều, kẻ lái nói tiếng trầm trầm, chẳng phải nam, không ra nữ.
" Tưởng là các trang hảo hán nào ngờ trước sóng gió.... không đóng bỉm là còn may, ướt hết đò của ta rồi kìa.?"

Trong 3 trader đó, lão Tào tinh thông diện tướng hơn cả... mặc dù đang run lắm nhưng cố gắng lấy lại chút bản lĩnh, bắn tia nhìn sắc lẻm về phía người lái xem diện mục của lão lái ra sao để định phần ngân lượng..
.......... không biết kết cục thế nào, tướng số người lái chèo thuộc hạng nào, hồi sau phân giải.
lót gạch chờ ...hồi sau hiiiiiiiii
 
....... lại nói tới đoạn diện tướng của lão lái trên dòng sông dữ đó....
Người này không cao quá tấc 7, không trẻ không già, chẳng phải nam, có phần nào là nữ.
Bắp chân chắc như gỗ, lưng vai rộng mở, thân hình đẫy đà mình trắm, da hơi ngăm đen, trên người vận chiếc áo mầu ghi bạc... trên đầu đội cái nón mầu nâu đất. Tóc mai dài ngang tai..., mặt hơi nghiêng lên có phần chăm chú nghiêm nghị.... khuôn mặt không ra vông vức, chẳng phải tròn trịa, thật là phân vân lắm.

Lão Tào có phần nào nghi ngờ lưỡng lự, chưa biết đánh giá nhìn nhận đối tượng thực tướng thế nào, tính cách ra sao...sau hai lần trồi lên, sụp xuống bởi sóng dữ, con thuyền đã lượn vào dòng nước có phần hiền hòa hơn....
 
Tháng 8, rám trái bòng.
Người về lặng lẽ, sương heo may.
Năm, bốn, ba, không, đáy lại đây.
Quán thiền thoáng chốc thêm nhộn nhịp.

Riêng ta, lúc tỉnh, lúc lại say....

Thiền index..... hề.... hề.
 
Last edited:
....... lại nói tới đoạn diện tướng của lão lái trên dòng sông dữ đó....
Người này không cao quá tấc 7, không trẻ không già, chẳng phải nam, có phần nào là nữ.
Bắp chân chắc như gỗ, lưng vai rộng mở, thân hình đẫy đà mình trắm, da hơi ngăm đen, trên người vận chiếc áo mầu ghi bạc... trên đầu đội cái nón mầu nâu đất. Tóc mai dài ngang tai..., mặt hơi nghiêng lên có phần chăm chú nghiêm nghị.... khuôn mặt không ra vông vức, chẳng phải tròn trịa, thật là phân vân lắm.

Lão Tào có phần nào nghi ngờ lưỡng lự, chưa biết đánh giá nhìn nhận đối tượng thực tướng thế nào, tính cách ra sao...sau hai lần trồi lên, sụp xuống bởi sóng dữ, con thuyền đã lượn vào dòng nước có phần hiền hòa hơn....

Câu like quá. Viết nốt phần đuôi xem nào ...
 
Tháng 8, rám trái bòng.
Người về lặng lẽ, sương heo may.
Năm, bốn, ba, không, đáy lại đây.
Quán thiền thoáng chốc thêm nhộn nhịp.

Riêng ta, lúc tỉnh, lúc lại say....

Thiền index..... hề.... hề.

Bể khổ như váy không có đáy
Tỉnh say như mộng không có hình
Mê ngộ như đùa chân lại giả
Đạo hạnh như chơi đầy lại vơi

Thiền sư mò ... VNI :)))))))))))))))))))))
 
Bể khổ như váy không có đáy
Tỉnh say như mộng không có hình
Mê ngộ như đùa chân lại giả
Đạo hạnh như chơi đầy lại vơi

Thiền sư mò ... VNI :)))))))))))))))))))))

Trade day.....

Hôm nay chứng xanh.
Bà con loanh quanh.
Trèo lên, tụt xuống.
Ngày mai lại cuống.
Hỏi phải " up bô".....?

Hi vọng và sợ hãi.....hiiiiiiiii
 
Như những chương trước đã kể. Lão Tam, Tom là cao thủ quán thiền .... diz nhiên công phu tu tập là đương nhiên cao cao mà khả năng trading cũng đâu hề kém cỏi, thật là thâm và có mầu rất nâu.... gặp phải con sóng còi cả hai lão nhẹ thì ăn 25, 38%, nặng thì phải nói ăn bằng từng lần như Colaido hay nói... hazy za. Thật là hết lòng kính ngưỡng.

........... gặp phải hiện thời nhiễu thông tin FA, mặc dù đã cố gắng gạn thông tin, khơi trong dòng chảy nhưng các chỉ số về TA có phần nào xung động trái chiều. Trong lòng thật là phân vân và có phần nghi hoặc chưa biết trading thế nào, vào hay ra, đi hay ở.... nhất là cái nhận định 670 điểm chưa biết lúc nào tới.

Gặp lúc gần thu, tiết trời mát mẻ hai lão rủ nhau lên núi hỏi thầy lão Tam. Lại nói tới núi mà thầy lão Tam trú ẩn là 1 ngôi buiding cao 60 tầng. Trái có thanh long, phải là bạch hổ, trước sơn đường có hồ bán nguyệt nơi đây tụ thủy gặp phải thời tiết oi bức như mấy hôm trước, dân gian đồn nhau còn nhìn thấy đôi quần long chiều nào cũng vùng vẫy... chỉ cần nói qua cũng có thể đoán thầy lão Tam không phải trader phing phường.... mà còn là một thầy phong thủy cao tay, phẩy nhẹ ống tay, ruồi bay qua ngã... thật là tài giỏi vô biên cương... hiiiiii

........ sau khi trà thuốc 1 hồi. Lão tam lấm lét mắt nhìn, lắp bắp thưa.

- thưa thầy theo minh sát của con về phần FA như sau. Vừa qua nhà nước đã nới zoom với thông tư 123. Xăng vừa giảm thêm 700d, TTp chậm lại 1 tí tì ti nhưng cũng có lộ trình rồi, bù vào sự hụt hẫng đó thì ta đã ký FTA với châu âu, với Hàn quốc, phá giá tiền đồng, tăng tỉ giá lên 3% doanh nghiệp xk hưởng lợi...., báo cáo quý các dn đều cho lợi nhuận tăng so với cùng kỳ....

E....hem cái rõ to, thầy cất dọng ể oải, với vẻ mặt nhăn nhó, như đang bị " kẹp hàng" hỏi:

- THẾ giờ thị trường biến động ra sao, tăng hay giảm.

Khe khẽ trả lời, mà chẳng dám nhìn lên.

- ...... dạ thưa 5 giảm, 2 tăng, dzat khó trading a.

Thế với mớ thông tin trên ngươi định tính thế nào, thầy hỏi.

- da, với sự chỉ bảo, đấm đá của thầy, cùng kinh nghiệm của con thì với các thông tin đan xen kể trên con cho rằng tạm thời quan sát không hành động gì vội, vào thì dễ kẹp lắm ạ. Nêu đơn thuần là kẹp xuống thì con cutloss ngay... đằng này không biết kẹp chiều nào, giống kiểu kẹp ngang, nên mới đến xin ý kiến thày ạ.

..... BẰNG ĐÔI MẮT xả thiền bậc thầy đã phần nào tỉnh ngủ, chẳng ra đồng ý chẳng ra không. Bắn tia nhìn sang người đi cùng lão Tam, là cao thủ Tom đang ngồi phía đối diện như có điều muốn hỏi.?

........ không biết cuộc thẩm vấn giữa lão Tôm + bậc thầy thế nào hồi sau phân giải?
 
Last edited:
Back
Top