VC-Thiền quán

Cám ơn sư huynh đã chỉ giáo về kinh lạc, nhưng tiểu đệ sơ cơ quá, khi tập bị loạn hơi thở có lẽ công phu chưa đủ chăng?
Đừng cố gượng ép thì không loạn hơi thở. Cứ thong dong mỗi ngày nán thêm một chút, hơi mệt là dừng, duy trì hơi thở chậm, đều. Một ngày nào đó thấy hơi thở của mình nhẹ nhàng như sương khói, đầu óc không vấn vương suy nghĩ gì, không sợ hãi, không bức xúc, đón nhận tất cả mà không áp đặt, vậy là đã chứng ngộ quan trọng về hành thiền
 
Vô thường kiếp người.

Tu thiền liệu thấy kiếp sau.
Mong sao chẳng thấy khổ đau kiếp người.
Xin làm 1 áng mây trôi.
Thích là 1 nụ hoa tươi, lại tàn.
Phúc lành làm gió miên man.
Nguyện làm ngọn cỏ mọc hoang bên đồi.
.....
Nghĩa là, trăm lạy, thôi thôi
Bắt ta phải lộn luân hồi nhân gian.

Kiếp nhân gian oi...! khổ muôn vàn.
Từ vô lượng kiếp, nghiệp quang đến giờ.
.......
Liệu rằng có nữa kiếp sau.
Kiếp này miên mật mau mau tu thiền.
.....hiiiiiiiiii
 
Cứ phải dựa vào cái này, cái kia... mới không bị loạn thì sao bảo là "an nhiên tự tại" được? :7:
câu hỏi rất pro hiiiiiiii
cái tự tại của nước khác cái tự tại của không, ta là thực tại, tâm như thủy là tổ sư đã hàm ý nước có hình của bình, nhưng nó tự tại, bình có tính vỡ, đâu thể ném nó vô tư được hiiiiiiiiiiiii
 
Hiiiiii, chào tuần mới.
Các thầy chú ý đến thực tại đi: Bid, Ctg, Acb, Cii....kha hay.
Bài thơ kể trên chỉ là chứng nghiệm thôi, là câu hỏi, phép thử ..... là cảnh thôi, không bám chấp đó là an nhiên.
Chúc tuần mới nhiều niềm vui nhé các đạo hữu.
 
Món mạn đàm này lão lấy ở đâu...? Vừa lạ vừa hay.

Đặt dép nghe tiếp.....hiiiii, chả trách Tom bảo lão rạo này thanh, tục lắm, chiều chiều xịt chó, tối lai bình thơ...he...he.
thịt chó ăn vừa thui kẻo thành good man hiiiiiiii
NB: cũng lấy của thầy này mời thầy kia cả thui, khả năng duy nhất ..quét chùa :4::4::4:
 
thịt chó ăn vừa thui kẻo thành good man hiiiiiiii
NB: cũng lấy của thầy này mời thầy kia cả thui, khả năng duy nhất ..quét chùa :4::4::4:

Sóng còi này lão Thiet quet chùa... đang quét lá bỗng nhặt được 10 tr Euro.
.... nên giọng văn có phần vui vẻ...noi thầm, đừng ra phương trình báo kẻo khó đòi lại, không khéo mấy đầu mèo, đầu gấu đến xin, vay lại khổ....hiiiiii
 
Hi, all pro.
Xin phép tạo tác về ck chut đỉnh.
Nhìn giao dịch thì thấy Vnindex có thể tạo đỉnh xung quanh 600 đ( +,-10 đ). Sau đó lại test về vùng 540 cũng (+,- 10 đ cho nó logic).....hiiiii.
Sau đó đợi quý 3, 4. Rồi tính tiếp.

Chúc thiền quán trade khỏe, ít của để rành, nhiều điều thương nhớ. Em về với mái thiền xưa lao động không phóng chiếu nữa. Hề..... hề.
 
Hi, all pro.
Xin phép tạo tác về ck chut đỉnh.
Nhìn giao dịch thì thấy Vnindex có thể tạo đỉnh xung quanh 600 đ( +,-10 đ). Sau đó lại test về vùng 540 cũng (+,- 10 đ cho nó logic).....hiiiii.
Sau đó đợi quý 3, 4. Rồi tính tiếp.

Chúc thiền quán trade khỏe, ít của để rành, nhiều điều thương nhớ. Em về với mái thiền xưa lao động không phóng chiếu nữa. Hề..... hề.
có ông Liu kia có nghề cho thuê máy cày, hên thì cho thằng nông dân tốt nó mượn, lời run lãi đầy đủ, sui phải thằng chí phèo thời @ chuyên mượn cày cho thuê lại, kết quả, run lãi chỉ hứa, máy cày khất hẹn ngày về. cứ quyết đòi thì đền 7 thậm chí là 2 phần ..OK?
thế cho hỏi nghề cho thuê máy cày có phải là lao động không?? mà thầy gọi là phóng phi tùm lum hiiiiiiiiiiii
 
Back
Top