VC-Thiền quán

Một ngày nọ tại quán thiên, sau khi nghe danh đệ nhất cao thủ á châu quá sơn, Tom lăng ba có phần không phục, có phần mến phục. Nên hiện thân đòi tỷ thí với thanh y tiên cô. tiên cô nhìn Tom nhếch mép, Tom càng hăng đòi tỷ thí cho được....chiều lòng người hẹn nhau thi triển công phu tại đồi sàn Q.
Do tiếng danh trấn giang hồ, tuy lang bô là tuyệt đỉnh, nhưng đâu thể coi thường, bèn đi trao đổi với Liu thiền sư , lão cười pha phá trước khi hồi tản sơn, đáy rùi đáy rùi.
Vì thế Tom rất an tâm, nhập trận thì phi thân nên thung trước xuất thập bát thức kiềm dương . CHỉ nghe tiếng gió thoảng thanh y cô nương đã hạ bàn trên thung, sau 1 hồi nhìn Tom xuất chiêu vô cùng ảo diệu, thì thi triển bài "phụng hoàng đường triều" làm Tom bối rối vô cùng, Chẹp cái món phụng hoàng công è nhìn thì thấy tấn công như liên thanh, nhưng nhìn kỹ thì thấy công chẳng công thủ chẳng thủ. làm Tom với món tầm kiều vã cả mô hôi...đáng nhẽ thay vì dùng sở trường là 5 lạng đấu vạn cân là nếu thất thế thì ..tịnh ngay cho khẻo....lão lại chuyển ý sang thế Kiềm dương thủ trấn sơn. TRong khi Thanh tiên cô đã biến mất như luồng gió thoảng, thì hai cây thung cứ rung lên bần bật ...mô hôi như tắm. chu cha....560 > 550 > 540...rùi 520 chưa biết sàn nơi mô?, Nam nhi đông á mệnh phu đúng khổ, vì ham tranh thắng...lời nói ngàn cân..không thể...??????
một thanh âm thất thanh trong khuya....trời 9.9 rùi....đáy chưa Liu?
:D:D:D

Tự do là ung dung trong ràng buộc
Hạnh phúc là tự tại giữa đau thương


~ Khuyết Danh ~


Khúc này ở VC đang rất nhiều người hạnh phúc, tôi cũng vậy thôi lão :D

Nước cạn, thung mục thung hư thung thực dần lộ diện, thực ra là tốt mà lão hiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
O
 
Tự do là ung dung trong ràng buộc
Hạnh phúc là tự tại giữa đau thương

~ Khuyết Danh ~


Khúc này ở VC đang rất nhiều người hạnh phúc, tôi cũng vậy thôi lão :D

Nước cạn, thung mục thung hư thung thực dần lộ diện, thực ra là tốt mà lão hiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
O
C'Est La Vie !
Ok! vũ trụ cũng có cực hiiiiiii
 
Em quá sành sỏi để tin vào tình yêu
Anh quá chai sạn để mơ một nàng công chúa
Em lạnh lùng băng giá
Anh sỏi đá vô thường

Thế mà mình yêu nhau ...

Mối tình Thiết anh hùng - công chúa VNI
good! hiiiiiiii
hỏi thế gian tình là gì? phải chăng là nợ duyên cho đến khi thân không thể mang duyên nợ :D:D:D
 
Em quá sành sỏi để tin vào tình yêu
Anh quá chai sạn để mơ một nàng công chúa
Em lạnh lùng băng giá
Anh sỏi đá vô thường

Thế mà mình yêu nhau ...

Mối tình Thiết anh hùng - công chúa VNI

Hi...hi, mần răng mà khó rứa.
Flc hôm qua 9.8, nếu không đi thêm đoạn nữa thì là đáy lão nhể...
Hiiiiiiiiiiii
 
Một ngày nọ tại quán thiên, sau khi nghe danh đệ nhất cao thủ á châu quá sơn, Tom lăng ba có phần không phục, có phần mến phục. Nên hiện thân đòi tỷ thí với thanh y tiên cô. tiên cô nhìn Tom nhếch mép, Tom càng hăng đòi tỷ thí cho được....chiều lòng người hẹn nhau thi triển công phu tại đồi sàn Q.
Do tiếng danh trấn giang hồ, tuy lang bô là tuyệt đỉnh, nhưng đâu thể coi thường, bèn đi trao đổi với Liu thiền sư , lão cười pha phá trước khi hồi tản sơn, đáy rùi đáy rùi.
Vì thế Tom rất an tâm, nhập trận thì phi thân nên thung trước xuất thập bát thức kiềm dương . CHỉ nghe tiếng gió thoảng thanh y cô nương đã hạ bàn trên thung, sau 1 hồi nhìn Tom xuất chiêu vô cùng ảo diệu, thì thi triển bài "phụng hoàng đường triều" làm Tom bối rối vô cùng, Chẹp cái món phụng hoàng công è nhìn thì thấy tấn công như liên thanh, nhưng nhìn kỹ thì thấy công chẳng công thủ chẳng thủ. làm Tom với món tầm kiều vã cả mô hôi...đáng nhẽ thay vì dùng sở trường là 5 lạng đấu vạn cân là nếu thất thế thì ..tịnh ngay cho khẻo....lão lại chuyển ý sang thế Kiềm dương thủ trấn sơn. TRong khi Thanh tiên cô đã biến mất như luồng gió thoảng, thì hai cây thung cứ rung lên bần bật ...mô hôi như tắm. chu cha....560 > 550 > 540...rùi 514 chưa biết sàn nơi mô?, Nam nhi đông á mệnh phu đúng khổ, vì ham tranh thắng...lời nói ngàn cân..không thể...??????
một thanh âm thất thanh trong khuya....trời 9.8 rùi....đáy chưa Liu?
:D:D:D

Lão đừng khinh địch mà cười, hiiiii. Khác nào luyện võ đâu, cơ bản thì chỉ long, ly, quy, phượng.... nhưng mỗi thời mỗi sáng tạo nên chiêu thức thêm phần ảo diệu mà thôi... ha... hà.
phải nhìn chân thực tướng vài điều là đủ.
 
hì..hì...hôm trước em bảo Trụ trì chê 12 là đắt vì định giá có 10 thui hà, vậy mà TT vẫn đánh giá là hơi cao xí cho có 9.8. hôm đó bị bác tomcat xách chổi trà rượt may chạy kịp tuột mỗi chiếc dép lào ở khe cửa, bữa nào chủ quán vui vui xin quay về lấy lại :D

cũng qua vụ đứng tấn này, mới biết khớp gối của 2 bác Tom & Thiết khỏe thiệt. :D
thì mar két là thía, mới có under vé new :D:D:D

NB: chẳng khẻo gì đâu vì bổn môn có fa thành ra có liềm tin chút dậy thui
 
Lão đừng khinh địch mà cười, hiiiii. Khác nào luyện võ đâu, cơ bản thì chỉ long, ly, quy, phượng.... nhưng mỗi thời mỗi sáng tạo nên chiêu thức thêm phần ảo diệu mà thôi... ha... hà.
phải nhìn chân thực tướng vài điều là đủ.
cười gì đâu? đi đêm tất gặp Mr.LIu hiiiiiiiii
 
Lão đừng khinh địch mà cười, hiiiii. Khác nào luyện võ đâu, cơ bản thì chỉ long, ly, quy, phượng.... nhưng mỗi thời mỗi sáng tạo nên chiêu thức thêm phần ảo diệu mà thôi... ha... hà.
phải nhìn chân thực tướng vài điều là đủ.

Lại nói về VX. VX có 1 yếu quyết rất ... kỳ lạ: không chế thắng. Giao đấu mà không chế thắng nó mới là khó hiểu. Thế nhưng còn ý chế thắng thì còn chưa nắm được tinh thần của VX. Để xem lão Thiết bình vụ này thế nào hiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
 
Hi...hi, mần răng mà khó rứa.
Flc hôm qua 9.8, nếu không đi thêm đoạn nữa thì là đáy lão nhể...
Hiiiiiiiiiiii

Ok tôi bảo kê cho lão giá 10, bảo kê trong thận trọng. Sụt thì thằng bảo kê toi rồi nên lão chả còn gì để kiện :D
 
thì mar két là thía, mới có under vé new :D:D:D

NB: chẳng khẻo gì đâu vì bổn môn có fa thành ra có liềm tin chút dậy thui

Nhất trí với lão Thiết. Đang có những thay đổi mang tính căn bản, xuất phát từ nhận thức, tuân theo quy luật khách quan, và không thể đảo ngược. Bởi vậy bỏ chuyện lướt sóng sang một bên thì lúc này buy & hold tôi cho là ổn.
 
Lại nói về VX. VX có 1 yếu quyết rất ... kỳ lạ: không chế thắng. Giao đấu mà không chế thắng nó mới là khó hiểu. Thế nhưng còn ý chế thắng thì còn chưa nắm được tinh thần của VX. Để xem lão Thiết bình vụ này thế nào hiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
Xả kỷ tòng nhân, tiêu trước đả sau :)
Đối phương ra đòn mãi mà không hiệu quả thì ... tự mệt mà thua :D
 
..... lại nói đến cuộc tỉ thí của đai hán Tom với trận thế Mai hoa thung và Vni tiên cô. Đang lúc cuộc chiến ngày càng quyết liệt, tiếng binh khí loảng xoảng, chưởng phong bay mù mit một hồi...thấp thoáng trên thung, đại hán Tom không hề tỏ ra trễ nải mồ hôi đã bắt đầu vã ra.. như tắm..... nhưng đã mang danh là hảo thủ trên thực địa nên lão đâu hề dễ bắt nat...lao chuyển trân trái hai chân khum lại đầu gối hơi trùng xuống, hai bàn chân như có kết dính, dính chặt trên đỉnh 2 ngọn thung, hai tay khum khum trước ngực như thể sẵn sàng chụp vào mặt đối phương nào dù xa hay gần, 2 vai xuôi xuống tựa như tượng gỗ...nhìn thoáng qua có vẻ rất nhàn nhã nhưng kỳ thực đại hán Tom đã chuyển bộ tấn Trạm mã Trang, 1 bộ tấn nổi tiếng của Thái cực quyền... hòng có thể chờ thời dài lâu B& H...

Đang lúc tập trung, bỗng trong không khí vang lên giọng ồm ồm đích thị là của trưởng môm Thiet:...

."....Khá khen, khá khen... đúng là hảo công phu... nhưng đứng thế chắc gì đã hay... đại hán Tôm liếc mắt qua chỗ có tiếng nói, thấy:.."

.....Thiet bang chủ đang ngồi xếp bằng dưới đất thần thái có vẻ nhàn nhã, nhưng thỉnh thoảng thấy tai trái của lão giật giật, hai tay đang giữ chặt vật gì bên dưới... đại hán Tom nhếch mép cười nhẹ nói.

"....Không phải sư, chẳng phải thiền định, ngồi đó .... giữ...bird..., chắc gì đã hơn ta trên này....."
...........
 
Nhất trí với lão Thiết. Đang có những thay đổi mang tính căn bản, xuất phát từ nhận thức, tuân theo quy luật khách quan, và không thể đảo ngược. Bởi vậy bỏ chuyện lướt sóng sang một bên thì lúc này buy & hold tôi cho là ổn.
em xin nói nốt post này, xong đóng nickname, ẩn danh luôn :D

nếu các bác đã nhận thấy có những thay đổi mang tính căn bản, thì những sự thay đổi này chắc chắn sẽ có những xáo trộn/cơ cấu đáng kể, và nó chắc chắn sẽ tác động đến các huyết mạch của nền kinh tế, vì vậy mà dòng tiền sẽ dc uốn nắn 1 cách dứt khoát. Cơ thể khỏe mạnh cần máu huyết lưu thông điều hòa, nền kinh tế cũng vậy tiền cần tươi tốt khơi thông và uyển chuyển chảy vào đúng dòng, đúng hướng...

Bon xin chào tạm biệt, chúc ACE sức khỏe, may mắn!
 
Xả kỷ tòng nhân, tiêu trước đả sau :)
Đối phương ra đòn mãi mà không hiệu quả thì ... tự mệt mà thua :D

Nói vậy thì biết cao đồ VX rồi :)

Không chế thắng theo tôi nó là một cách nói khác của cấm cố. Đòn thế VX dấp dính, trong tiêu có đả trong đả có tiêu. Xả kỷ tòng nhân nương thế biến thế. VX chủ về thế không chủ về lực, dụng ý chế thắng lại có xu hướng dụng lực. Thế nên môn sinh VX hay được tập bài tập ngưu lực, vì chỉ đến khi hết lực mới dễ nắm bắt ý niệm về dụng thế không dụng lực. Loằng ngoằng nhỉ :D
 
..... lại nói đến cuộc tỉ thí của đai hán Tom với trận thế Mai hoa thung và Vni tiên cô. Đang lúc cuộc chiến ngày càng quyết liệt, tiếng binh khí loảng xoảng, chưởng phong bay mù mit một hồi...thấp thoáng trên thung, đại hán Tom không hề tỏ ra trễ nải mồ hôi đã bắt đầu vã ra.. như tắm..... nhưng đã mang danh là hảo thủ trên thực địa nên lão đâu hề dễ bắt nat...lao chuyển trân trái hai chân khum lại đầu gối hơi trùng xuống, hai bàn chân như có kết dính, dính chặt trên đỉnh 2 ngọn thung, hai tay khum khum trước ngực như thể sẵn sàng chụp vào mặt đối phương nào dù xa hay gần, 2 vai xuôi xuống tựa như tượng gỗ...nhìn thoáng qua có vẻ rất nhàn nhã nhưng kỳ thực đại hán Tom đã chuyển bộ tấn Trạm mã Trang, 1 bộ tấn nổi tiếng của Thái cực quyền... hòng có thể chờ thời dài lâu B& H...

Đang lúc tập trung, bỗng trong không khí vang lên giọng ồm ồm đích thị là của trưởng môm Thiet:...

."....Khá khen, khá khen... đúng là hảo công phu... nhưng đứng thế chắc gì đã hay... đại hán Tôm liếc mắt qua chỗ có tiếng nói, thấy:.."

.....Thiet bang chủ đang ngồi xếp bằng dưới đất thần thái có vẻ nhàn nhã, nhưng thỉnh thoảng thấy tai trái của lão giật giật, hai tay đang giữ chặt vật gì bên dưới... đại hán Tom nhếch mép cười nhẹ nói.

"....Không phải sư, chẳng phải thiền định, ngồi đó .... giữ...bird..., chắc gì đã hơn ta trên này....."
...........

Khà khà lão viết truyện đúng là mắm tôm thật. Ông nào chẳng lo giữ bird, chỉ khác mỗi cái pháp :D

Nhưng nói chung pháp nào thì pháp, giữ được bird là ổn rồi pháp thì tùy duyên chả nói hay dở được hiiiiiiiiiiiii
 
em xin nói nốt post này, xong đóng nickname, ẩn danh luôn :D

nếu các bác đã nhận thấy có những thay đổi mang tính căn bản, thì những sự thay đổi này chắc chắn sẽ có những xáo trộn/cơ cấu đáng kể, và nó chắc chắn sẽ tác động đến các huyết mạch của nền kinh tế, vì vậy mà dòng tiền sẽ dc uốn nắn 1 cách dứt khoát. Cơ thể khỏe mạnh cần máu huyết lưu thông điều hòa, nền kinh tế cũng vậy tiền cần tươi tốt khơi thông và uyển chuyển chảy vào đúng dòng, đúng hướng...

Bon xin chào tạm biệt, chúc ACE sức khỏe, may mắn!

Căn bản thì có thấy còn uyển chuyển thì chịu, có thể nó nhát gừng và mò mẫm còn chán. Tóm lại vẫn trôi lăn nhưng có chút tỉnh giác, thế là được rồi :D
 
Lại nói về VX. VX có 1 yếu quyết rất ... kỳ lạ: không chế thắng. Giao đấu mà không chế thắng nó mới là khó hiểu. Thế nhưng còn ý chế thắng thì còn chưa nắm được tinh thần của VX. Để xem lão Thiết bình vụ này thế nào hiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
Hỏi mà như trả lời hiiiiiii
cụ có thấy con xà nó nhảy như mã, hay lộn như khỉ không? tất nhiên là nó mang tính lăng bô xà hình thủ thế rùi đâu có khoan dung hùng dũng như hổ vồ cọp xé
 
Mai vàng vừa mấy độ
Cố nhân giờ nơi nao
Cửa vắng không một lá
Bếp tịnh không cơm sào

Happy New year - xuân vô thường :D:D:D
images
 
Back
Top