VC-Thiền quán

11.12.2013 said:
Thiết Tâm quyết chí như sắt thép
Bỗng dưng ở giữa phọt chữ Kiều

Khà khà


Đậu phụ cùng sinh từ bạch đậu
đậu nhà vẫn cứ là đậu nhà


hiiiiiiiiii
NB: Do bác Liu về dành nốt quét sân....thui thì tui neo gác bếp chờ cơm chiều vậy
NB2: lão Liu hay nhận định/ mê mẩn nàng VNI lắm...vậy còn hông mời AE món đậu phụ chùa :D:D:D
Đồng ý 2 tay với cụ Thiết, thích lại được nghe nhận đinh của Liu Lão Đại dù cũng chẳng mua hay bán gì.
 
Đồng ý 2 tay với cụ Thiết, thích lại được nghe nhận đinh của Liu Lão Đại dù cũng chẳng mua hay bán gì.

Nghe làm gì, thua chổng cả vó lên....
Có mỗi cái chổi tre, quét đi quét lại, giờ còn mỗi cán chổi vẫn cố mà quét tiếp....he...he.
 
Cái này không đúng đâu, và theo thiền đạo càng sai lệch, cụ bỏ qua đi...
Cụ Arrowhanoi chắc là người theo thuyết Duy vật biện chứng nên phủ nhận những thông tin kiểu thế này.
Chủ nghĩa duy vật biện chứng của Các-Mác phủ nhận mọi sự tồn tại vô hình/thế giới vô hình và không đồng thuận với những giả thuyết về vô hình và cho đó là mê tín.
Thực ra mọi việc không hẳn thế, hiện giờ khoa học "chưa" giải thích hết được những sự vật hiện tượng đang xảy ra chung quanh cuộc sống chúng ta mà. "Cái gì tồn tại thì có lý và có lý thì tồn tại" (Hê-gel bảo thế).
Theo em hiểu thì, giáo lý đạo Phật xác nhận sự tồn tại rất nhiều cảnh giới hữu/vô, đó không phải là mê tín, nhưng Đạo Phật nói chính là việc mình cứ đi cầu vái van xin nơi các đền chùa miếu mạo mà không tự lo tu thân tích đức thì đó mới là mê tín. :1:
 
TT điều chỉnh đỏ lòe rồi còn yêu ghét gì nữa, lần sau chịu khó đi off với HN là có thông tin ngay....hiiii, vuốt râu cái, mỗi tội chẳng có....râu...hiiiiiiiii.

Có 3 bán 2 mua thêm 1 hôm nay, trung hạn chắc không có thay đổi gì nhiều, mai mua thêm, gọi là cưa nhậu với cái mặt bàn....
Từ mai em ngắm nghía vào dần những em chân dài đã nằm ra sàn khiêu gợi không mệt mỏi mấy phiên vừa rồi
:53:
 
TT đúng với hội nhậu VCHN nhể Giám đốc....em là em sợ....hiiiiiiiiiiii

Toàn thịt chó với mắm tôm...về 3 ngày chửa hết mùi....
Nhập thế, mắm tôm thịt chó thì đã sao. Tự tại vô ngại, như Huyền Quang khi xưa đi giữa tiệc mặn, mỹ nữ mà lòng tịnh không vướng hồng trần, về sau người đời sửa truyện thành "Sư biến cỗ mặn thành chay tịnh ngào ngạt", thực có thiền ý là thóat tục thì không bẩn không sạch, tâm đã không thì sắc tướng cũng thành không.
 
Nhập thế, mắm tôm thịt chó thì đã sao. Tự tại vô ngại, như Huyền Quang khi xưa đi giữa tiệc mặn, mỹ nữ mà lòng tịnh không vướng hồng trần, về sau người đời sửa truyện thành "Sư biến cỗ mặn thành chay tịnh ngào ngạt", thực có thiền ý là thóat tục thì không bẩn không sạch, tâm đã không thì sắc tướng cũng thành không.
Nhập thế - mắm tôm + thịt chó = vni đỏ lửa
Nói theo ngôn ngữ nhà phật thì đó là "Định Mệnh"
Định mệnh, theo như lời Phật dạy; là cái số cái mệnh không nằm trong quyết định của chúng ta, không ai có khả năng làm thay đổi định mệnh. Có chăng, ý thức và hiểu rõ được định mệnh thì làm nhẹ nó đi
----------------
Em thấy các cao thủ VCers đã ý thức được rồi đấy. Gào tướng lên lần sau đi ọp thì bán cổ phiếu trước
:D:D:D
 
Nhập thế, mắm tôm thịt chó thì đã sao. Tự tại vô ngại, như Huyền Quang khi xưa đi giữa tiệc mặn, mỹ nữ mà lòng tịnh không vướng hồng trần, về sau người đời sửa truyện thành "Sư biến cỗ mặn thành chay tịnh ngào ngạt", thực có thiền ý là thóat tục thì không bẩn không sạch, tâm đã không thì sắc tướng cũng thành không.

Đúng thế " Tịnh thủy rồi..." đâu có ngại.

Nhưng giờ cái mũi nó thính lắm, đi xa qua hàng Km mà vẫn thấy rởn tóc gáy. Phải dũng cảm lắm mới dám vào ngồi với mấy bác, quý đồng đạo lắm mới dám mò đến....hiiiiiiiii, thôi thì đành lạc chân trốn sa bà 1 năm có 1, 2 lần....
 
Đúng thế " Tịnh thủy rồi..." đâu có ngại.

Nhưng giờ cái mũi nó thính lắm, đi xa qua hàng Km mà vẫn thấy rởn tóc gáy. Phải dũng cảm lắm mới dám vào ngồi với mấy bác, quý đồng đạo lắm mới dám mò đến....hiiiiiiiii, thôi thì đành lạc chân trốn sa bà 1 năm có 1, 2 lần....
Chúc mừng thiền sư đã tiến thêm được về phía trước.
Không sao, thiền sư còn phải vượt một số ải nữa, rồi sẽ đến lúc an nhiên như Huyền Quang. Không ít người vừa nhập hạnh bồ tát là mắc chứng dị ứng với thịt, mắm đến mức ói mửa, thậm chí nổi mẩn mề đay hàng tuần. Có người nhìn thấy dao sắc, mũi nhọn đã thấy bủn rủn tay chân như thể nhìn thấy tội ác giết người.
Khi vượt qua được các trở ngại về giác quan và tĩnh tâm hơn, thiền sư sẽ đến gần với lời dạy của Phật tổ " thấy núi là núi, sông là sông"...
 
Chúc mừng thiền sư đã tiến thêm được về phía trước.
Không sao, thiền sư còn phải vượt một số ải nữa, rồi sẽ đến lúc an nhiên như Huyền Quang. Không ít người vừa nhập hạnh bồ tát là mắc chứng dị ứng với thịt, mắm đến mức ói mửa, thậm chí nổi mẩn mề đay hàng tuần. Có người nhìn thấy dao sắc, mũi nhọn đã thấy bủn rủn tay chân như thể nhìn thấy tội ác giết người.
Khi vượt qua được các trở ngại về giác quan và tĩnh tâm hơn, thiền sư sẽ đến gần với lời dạy của Phật tổ " thấy núi là núi, sông là sông"...
Thiền cảnh của đại sư Lỗ Trí Thâm - ăn thịt chó uống rượu ầm ầm là ngưỡng nào trong Thiền Tông hả anh?
Oái, thịt chó + rượu = ngay đại sư "Lỗ"
Thật ứng nghiệm ghê gớm, anh em VC 1 số người thành họ "lỗ" ngay sau bữa nhậu :21:
 
Thiền cảnh của đại sư Lỗ Trí Thâm - ăn thịt chó uống rượu ầm ầm là ngưỡng nào trong Thiền Tông hả anh?
Oái, thịt chó + rượu = ngay đại sư "Lỗ"
Thật ứng nghiệm ghê gớm, anh em VC 1 số người thành họ "lỗ" ngay sau bữa nhậu :21:
Bất Giới Hòa thượng. Nhưng thực ra Lỗ Trí Thâm chỉ là nương cửa chùa, chưa phải là hòa thượng theo kiểu bất giới đúng nghĩa.

Dầu sao thì đạo sỹ dẫn những chuyện này ra cũng là duyên lành cho thiền sư. Khi tới lúc, những ví dụ kiểu này sẽ không làm thiền sư bối rối nữa, cũng như mùi mẽ không còn làm thiền sư bị ám ảnh, tâm sẽ an.

Các trải nghiệm sốc tâm lý là rất cần thiết cho người muốn chiến thắng bản ngã.
 
Cụ Arrowhanoi chắc là người theo thuyết Duy vật biện chứng nên phủ nhận những thông tin kiểu thế này.
Chủ nghĩa duy vật biện chứng của Các-Mác phủ nhận mọi sự tồn tại vô hình/thế giới vô hình và không đồng thuận với những giả thuyết về vô hình và cho đó là mê tín.
Thực ra mọi việc không hẳn thế, hiện giờ khoa học "chưa" giải thích hết được những sự vật hiện tượng đang xảy ra chung quanh cuộc sống chúng ta mà. "Cái gì tồn tại thì có lý và có lý thì tồn tại" (Hê-gel bảo thế).
Theo em hiểu thì, giáo lý đạo Phật xác nhận sự tồn tại rất nhiều cảnh giới hữu/vô, đó không phải là mê tín, nhưng Đạo Phật nói chính là việc mình cứ đi cầu vái van xin nơi các đền chùa miếu mạo mà không tự lo tu thân tích đức thì đó mới là mê tín. :1:
THông cảm
Arrow làm nghề thợ mộc hiiiiii
 
Nhập thế, mắm tôm thịt chó thì đã sao. Tự tại vô ngại, như Huyền Quang khi xưa đi giữa tiệc mặn, mỹ nữ mà lòng tịnh không vướng hồng trần, về sau người đời sửa truyện thành "Sư biến cỗ mặn thành chay tịnh ngào ngạt", thực có thiền ý là thóat tục thì không bẩn không sạch, tâm đã không thì sắc tướng cũng thành không.
Có thiệt hông đấy? hiiiiiiii
(truyện 300 năm trước ở nước câu tì la...)
.......
Một hôm "hoa mai hoa thượng" cảm thấy công phu mình đã ..đắc, bèn xuống núi giáo hóa khắp nơi. gặp 1 hòa thượng đầu bóng, hai bên trao đổi vui vẻ. Hành giả tham quan ngày một đông nghe hai HT giao thủ
Trong lúc cao hứng hoa mai HT khoe mình đã đắc rùi, và cho rằng HT đầu bóng chỉ dạng hoa ngôn chứ đắc gì?
Hành giả XXX nói: thật là vạn hạnh khi được gặp hai bồ tát tại thế, vậy xin hai vị hãy biểu diễn cho chúng tôi mở tầm....và tăng niềm tin tinh tấn
hoa mai HT: đắc ý ....hí iiii mời lão huynh thi triển trước
đầu bóng HT: lập tức mời mọi người 1 chầu thịt chó, làm phát ...bữa tiệc từ sáng đến..mờ sáng
hoa mai Ht: bất đắc dĩ ..làm theo 1 tua mới

kết quả:
hôm nay gặp lão đầu bóng vẫn tự tại ở trên đời.....còn nghe nói lão hoa mai ..phải chuyển thế quét sân 300 năm nay, bởi vậy nếu là gà thì cứ là gà đi...lại đòi nhảy xuống ao chi cho..run bần bật khứa khứa!
 
THông cảm
Arrow làm nghề thợ mộc hiiiiii
Trong nghề Xd thì mấy mánh khóe của thợ nhìu lắm..như tung ra vài sự tích, vài thủ thuật.....là các ông chủ nhiều tiền nhát gan sợ liền hiiiiii

ex: khi ghép cửa gỗ thì chèn thêm vài cái....tăm, vậy là cửa long sớm theo time tăm nó teo đi...kết quả là cứ cọt kẹt cọt kẹt cọt kẹt cọt kẹt + truyền thuyết đã bơm trên.....rùi xong. do vậy truyền thuyết đăng lên....chứng tỏ nghề phù thủy XD sắp ...quay trở lại

ex2: nhà bê tông chăng nữa..nhưng đổ ẩu thì bê tông không đều, thiếu xi, lẫn đất....tất nhiên nứt, rột...là thường. nhà TCTY xây khi trước vì thầu nhiều quá..thiếu xi...thường vọng âm thời gian dài...kinh lắm nhể hiiiiii

Thước lỗ ban thì theo văn hóa phương đông ..luận ngũ hành mà ra ..các vạch đỏ...nói chung làm hơn không. bùa lỗ ban...thì tui không biết....nhưng chắc của bọn học trò Xd làu cá..khi sư mượn danh thầy, chưa tôi nghĩ thày Lỗ ban là người tốt.......
 
Bàn về thuận kiều

cấu trúc cương mộc (các căn hộ nhú ra các góc) các tháp hơi nhỏ, trần nhà thấp, lại nằm trên trục quá nhiều đường qua lại.....do vậy dương nhiều quá....như vậy trong thành phố ngột ngạt.....về khoa học mà nói con người không lên sống....thế giới nó chuyển về ngoại ô ở hết rùi, nay cộng thêm vài truyền thuyết trên là pà con bỏ đi hết :D:D:D

NB: mai mốt TP nhiều building xung quanh thì họa may .....thay đổi
 
Chính xác ông Lỗ Ban là người tốt nên mới được tôn xưng. Lỗ Ban nổi tiếng về các công thức tính toán kiến trúc hợp lý, được gói trọn vào thước Lỗ Ban (Lỗ Ban xích) cũng như các ước lệ và quy tắc về phương vị, phong thủy, chiếu sáng cho công trình xây dựng.

Ông tổ nghề nào mà dạy đồ đệ bài chơi xỏ khách hàng thì chắc chắn không có quá 5 thế hệ đệ tử, đặc biệt là ở đất tàu thời xưa, không chỉ bị quan binh triệt hạ, mà còn bị nhà giàu tẩy chay.

Bùa Lỗ Ban thực ra là sản phẩm của những người mượn tín ngưỡng của đạo Lão, tin rằng vong hồn người đã ra đi thường quay về quấy nhiễu người đang sống.
 
Bàn về thuận kiều

cấu trúc cương mộc (các căn hộ nhú ra các góc) các tháp hơi nhỏ, trần nhà thấp, lại nằm trên trục quá nhiều đường qua lại.....do vậy dương nhiều quá....như vậy trong thành phố ngột ngạt.....về khoa học mà nói con người không lên sống....thế giới nó chuyển về ngoại ô ở hết rùi, nay cộng thêm vài truyền thuyết trên là pà con bỏ đi hết :D:D:D

NB: mai mốt TP nhiều building xung quanh thì họa may .....thay đổi
Cũng cấu trúc "cương mộc" nhưng xây ở bờ sông, ít giao thông (khu tĩnh khí), tháp đủ to...thì ba tòa nhà building sài gòn pearl bán đắt như tôm, và giá.....trên trời hiiiiii
 
Có thiệt hông đấy? hiiiiiiii
(truyện 300 năm trước ở nước câu tì la...)
.......
Một hôm "hoa mai hoa thượng" cảm thấy công phu mình đã ..đắc, bèn xuống núi giáo hóa khắp nơi. gặp 1 hòa thượng đầu bóng, hai bên trao đổi vui vẻ. Hành giả tham quan ngày một đông nghe hai HT giao thủ
Trong lúc cao hứng hoa mai HT khoe mình đã đắc rùi, và cho rằng HT đầu bóng chỉ dạng hoa ngôn chứ đắc gì?
Hành giả XXX nói: thật là vạn hạnh khi được gặp hai bồ tát tại thế, vậy xin hai vị hãy biểu diễn cho chúng tôi mở tầm....và tăng niềm tin tinh tấn
hoa mai HT: đắc ý ....hí iiii mời lão huynh thi triển trước
đầu bóng HT: lập tức mời mọi người 1 chầu thịt chó, làm phát ...bữa tiệc từ sáng đến..mờ sáng
hoa mai Ht: bất đắc dĩ ..làm theo 1 tua mới

kết quả:
hôm nay gặp lão đầu bóng vẫn tự tại ở trên đời.....còn nghe nói lão hoa mai ..phải chuyển thế quét sân 300 năm nay, bởi vậy nếu là gà thì cứ là gà đi...lại đòi nhảy xuống ao chi cho..run bần bật khứa khứa!

Khà....khà. Lão Thiet múa võ " Mồm" sắc cứ lem lẻm như dao của mấy anh đồ tể nhỉ....

Sáng nay là 3- 3, chưa hương khói gì mà đã lên đay xớm thế à....hiiiiiiiiii

Vừa mở bảng điện thấy tinh thần mua mua, bán bán gấp gáp quá.... định tâm nhìn kỹ thì bảng điện lập lòe như bông lau, chẳng khác nào lão Thiet múa cây đao "da chuyền", gần cổ đao buộc mấy dải lụa xanh, đỏ, trắng...múa tít làm bà con hoảng hồn, thực ra cũng chỉ là đòn gió....hà...hà.
 
@ Lão Thiet. 3 - 3 nể lão mất công múa đao xuốt ngày mà quên làm họa sĩ, bật mí cho lão 1 chut gọi là gơi ý ( lấy đũa múa thay đao...hiiiiiiiii): Lão Muốn biết:

HNX và Vnindex điều chỉnh thế nào thì cứ nhìn mấy mã như: PVS, TCM, SAM. SSI, KLS, HCM, ITA...trước tiên là mô hình gì( parrtemr nào....thì khả năng điều chỉnh sẽ tương ứng?) thì đoán biết được khả năng điều chỉnh nông sâu đến đâu. Theo ngu ý của em thì đợt điều chỉnh này sẽ không sâu, nhưng nhanh và mạnh...rũ bỏ Magin call nhanh chóng làm ván mới....nhiều mã chưa hoàn thiện mô hình sẽ tích lũy và đi lên tiếp....ke...ke.

Nếu lão thu tâm, nhiếp ảnh đao, sẽ thấy yên tĩnh lạ thường và chẳng có gì mà phải xoắn cả....

p/s: Rất là xoắn: khi ngày nào cũng múa đao và nhìn bảng. Chat ngày.
Không xoắn: khi tuần mua đao và làm họa sĩ 1 lần ( Chat W...)
 
Last edited by a moderator:
@ Lão Thiet. 3 - 3 nể lão mất công múa đao xuốt ngày mà quên làm họa sĩ, bật mí cho lão 1 chut gọi là gơi ý ( lấy đũa múa thay đao...hiiiiiiiii): Lão Muốn biết:

HNX và Vnindex điều chỉnh thế nào thì cứ nhìn mấy mã như: PVS, TCM, SAM. SSI, KLS, HCM, ITA...trước tiên là mô hình gì( parrtemr nào....thì khả năng điều chỉnh sẽ tương ứng?) thì đoán biết được khả năng điều chỉnh nông sâu đến đâu. Theo ngu ý của em thì đợt điều chỉnh này sẽ không sâu, nhưng nhanh và mạnh...rũ bỏ Magin call nhanh chóng làm ván mới....nhiều mã chưa hoàn thiện mô hình sẽ tích lũy và đi lên tiếp....ke...ke.

Nếu lão thu tâm, nhiếp ảnh đao, sẽ thấy yên tĩnh lạ thường và chẳng có gì mà phải xoắn cả....

p/s: Rất là xoắn: khi ngày nào cũng múa đao và nhìn bảng. Chat ngày.
Không xoắn: khi tuần mua đao và làm họa sĩ 1 lần ( Chat W...)
Đúng là mai hoa ảnh....lúc nào cũng hoa cả mắt khứa khứa TKS!

Nhưng mà nhìn VNi múa mới choáng hiiiiiii
 
Back
Top